- MỤ CHÓ CHƠI KIỂU KHỈ MÚA BÀN ĐỘC NẦY GIAO CHO DẤU TÌNH SẦU NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHAT 1 LẦN LÀ XONG NGAY./- Mt68
- ***ĐỀ NGHỊ HÒANG LAN CHÓ THỬ TỔ CHỨC GÂY QUỸ CHO HỒ CHÍ PHÈO XEM SẼ RA SAO ? AI MUA VÉ THÌ CỨ DỰ ĐỂ TEST NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN SẼ CHỊU THUA NHƯ THẾ NÀO NHÉ ???./- Mt68
2-Việc họ để hình Thanh Toàn bay bay làm ông gợi nhớ đến TT Ngô bay bay làm tôi bật cười. Còn hình, ông chú thích là Phó TLS Houston. Ủa, sao tôi vào web site của chúng nó, thấy ghi như vầy. Tôi đi truy tìm tiếp thì ra hình tên Vu Ho. Lạ dữ, sao nó khác với hình ông trưng vậy? vậy ông đúng hay TLS chúng nó đúng? Phó TLS của chúng nó mà chúng nó cũng không biết là sao hỉ? hay là thằng này mới đi sửa sắc đẹp??!!
Vice Consul General Mr Vu Ho 713-850-1233
3-Ông nói lão chủ Hồng Kong, Duong Hải, đang tỉ tê với cán cộng. Cán cộng đó tên gì làm gì vậy ông?
4- Sao ông không điều tra coi 2 tên không đứng dậy khi ông Thầy kêu tưởng niệm Thanh Toàn là ai rồi ông viết thư chửi đích danh cha mẹ chúng một trận là không biết dậy con? Có cần tôi điều tra giúp không? Nhưng ông phải hứa là nếu tôi điều tra được, ông phải chửi đích danh chúng, cha mẹ chúng cơ! Chịu không? Chứ ông em chả em chả thì mất công tôi điều tra điều bố quá.
5-Sao ông không điều tra coi, khi ông Thầy mời mọi người đứng dậy tưởng niệm Thanh Toàn , có 2 tên “vô giáo dục” không đứng dậy, thì lúc đó, gần đó là cậu nào, mợ nào, thuộc người dân hay tập thể nào, rồi ông chửi luôn “ 2 tên kia không đứng dậy mà chúng mày không biết bảo chúng nó một tiếng thì chúng mày cũng là đồ vô giáo dục luôn”??? ( tôi thắc mắc. Chứ còn thái độ tôi ấy hả: kệ tía chúng mày. Bà dạy con bà thôi chứ chả hoài hơi dậy người dưng) See Translation
Yesterday at 5:53pm
Hòang Lan Chó và Ma Cô Chúc Buồi Quần Dơ
LanChi Hoang Tụi Vc này làm việc hơi ngu. Ở trang 1 cái cuốn Kinh tế gì đó của chúng, để hình 2 đứa, làm sao biết David Ho là thằng nào! tui phải qua trang 2 mới nhận diện được David Ho là tên nào chớ. Ờ mà ông có chắc vầy không ( Phó TLS Việt Cộng tại Houston (số 1), đại gia Dương Du Hải (áo trắng) ngồi bên tên an ninh TLS quán (số 2)). Rủi như mà ông sai, lão Dương Hải lão đi thưa ông rồi làm sao đây hả ông? Úi tui sợ cho ông quá!
No comments:
Post a Comment