Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 28 August 2014

THẰNG ĐÀY TỚ VŨ LĂNG VŨ TRỌNG KHANH NGẬM LỘN CỎ DƯỚI CỦA DƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẰNG./- Mt68


 VŨ LĂNG KÊ MÕM HỨNG PHÂN VẸM CÁI PHƯƠNG HẰNG- LS SAN JOSE ƠI ! KHÔNG CẦN TRANH LUẬN CHỈ CẦN GẠCH MẶT CHÚNG LÀ XONG NGAY./- Mt68 (*Xin đề nghị đừng xài chữ AKA để diễn ý "còn có tên khác" của Tiếng Anh- Viết như vậy chẳng khác gì VC hay xài U 19, NO U ... không giống con giáp nào cả )



On Thursday, August 28, 2014 9:26 AM, Dat Nguyen  wrote:


DƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẰNG AKA "TOẠ ĐÁI" VŨ LĂNG

Dương Thị Phương Hằng cũng Vũ Lăng
"Lão Thành Kách Miệng" thật lăng nhăng (1)
Nhận cha Trọng Phụng, tanh mồm quỷ (2)
Bợ đít Quyên Di, xấu mặt chằng (3)
Bàn chuyện mười phần  toàn chuyện láo (4)
Góp lời trăm tiếng rặt lời xằng (4)
Ương ương dở dở, nhiều người ghét
Con chẳng ra con, thằng chẳng thằng!

Nguyễn Đạt
August 27, 2014

(1) Dương Thị Phương Hằng trước đây luôn ký tên là DươngThị Phương Hằng, Đại Tá Vũ Lăng và Nhóm Lão Thành Cách Mạng .

(2) "Đại Tá" Vũ Lăng tự xưng là Vũ Trọng Khanh con của nhà văn Vũ Trọng Phụng thời tiền chiến rất nổi tiếng về thể văn phóng sự như Cơm Thầy Cơm Cô ... và viết các tiểu thuyết nổi tiếng như Số Đỏ, Trúng Số Độc Đắc, Giông Tố ... Nhà văn Vũ Trọng Phụng chết lúc còn rất trẻ .

Đã có nhiều người ở hải ngoại vạch mặt "Đại Tá" Vũ Lăng tự Vũ Trọng Khanh là nhà văn Vũ Trọng Phụng chỉ có con gái, không có con trai và trong quân đội VNCH không có ai là "Đại Tá" Vũ Lăng, hoạ chăng có trong "quân đội nhân dân" của VC  ?.

(3) Nay DTPH/VL VTK ra mặt bênh vực cho Quyên Di trong một bài viết dùng nhiều chữ việt cộng dùng như "đứng lớp", "giáo án", "bang" (thay vì tiểu bang) y như cán bộ VC dùng .

(4) Những "bài viết" của DTPH/VL VTK toàn là những bài ấm ớ hội tề, bốc phét không có căn, nên thường bị lật tẩy .
==========================

KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG 
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG 
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN 

Tôi không biết GS Trần Thủy Tiên là ai. Nhưng tôi không thể im lặng khi bà DTPH nói:
" Cô Gs Trn Thy Tiên đang làm mt vic rt vô luân, và vô đo đc ca mt

giáo chc khi đưa ra cho mọi người thấy cái khó khăn
của một người thầy dạy tiếng Việt cho SV tại Mỹ cũng
như SV từ VN qua".

Người ta nói như vậy mà bà nói là VÔ LUÂN, VÔ ĐẠO ĐỨC ?
Chính bà nói như vậy mới là ngườì VÔ LUÂN, VÔ ĐẠO ĐỨC.
LDS
==========================

Kính thưa quý vị,


"Chống cộng mà không chống nổi ngôn ngữ Việt cộngtrong đầu thì vẫn là tự lừa dối chính mình. Người cộng sản Việt Nam biết chắc chắn họ luôn luôn thành công trong việc khống chế tư tưởng người dân Việt. Rõ ràng nhất là qua ngôn ngữ. Xin mọi người hãy nhìn lại ngôn ngữ mình xử dụng để chứng minh điều này."

                            --  Trần Đức Dũng

Cám ơn ông Trần Đức Dũng về một bài viết sâu sắc hùng hồn.

Những ai quan niệm rằng làm văn hoá là phi chánh trị, hãy thức tỉnh và hiệp lực với những người Việt chân chính chống lại mặt trận văn hoá của Việt cộng, một lũ người nô lệ giặc Tàu.

Hãy loại bỏ những từ ngữ của cộng sản, tự giải phóng đầu óc của mình khỏi vòng nô lệ của bọn cộng nô!

Chân thành,

Hương Saigon

======================================================================================================
2014-08-27 14:41 GMT-04:00 'San Le D.' sanduyle@yahoo.com[NguoiVietQuocGia] <NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com>:



KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG 
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG 
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN 
Thân gửi anh PQHồng,
Cám ơn sự đóng góp ý kiến của anh.
Đúng, người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta không ai gọi tiểu bang là BANG, 
chương trình giáo dục là giáo trình, giáo án. Chỉ có bọn Việt Cộng mới dùng những chũ này.
LDS

============================================================================================================================================

On Wednesday, August 27, 2014 10:47 AM, "Hong Phamphamquanhong@hotmail.com [cvaxagan]" <cvaxagan@yahoogroups.com> wrote:



Thân gửi anh Lê Duy San,
Tôi không biết hai người xưng là DTPH và Vũ Lăng "TỰ (?)" Vũ Trọng Thanh lớn lối mạ lị cô giáo Trần Thuỷ Tiên  một cách láo lếu nên tôi muốn góp với anh vài ý nghĩ :
Họ tự nhận là nhà giáo, khoe kiến thức nhưng tôi thấy hơi nghi ngờ, không hiểu họ học hành tới đâu và có phải là người dân VIỆT NAM CỘNG HOÀ hay không. Xin nêu ra đây vài nhận xét:
1/ Vũ Lăng tự Vũ trọng Thanh là thế nào? Tên TỰ đâu phải ai cũng có. Nó là cách đặt tên của người Trung Hoa và của các nhà Nho VN  ngày trước.  Chẳng hạn Tô Thức ( Đông Pha )tự Tử Chiêm, Cao Bá Quát tự Chu Thần, Bùi Kỷ tự Ưu Thiên, Trần Trọng Kim tự Lệ Thần v.v..
2/ các Đại học ở Mỹ đều độc lập, tự trị, không hề chịu mệnh lệnh từ chính phủ liên bang hay tiểu bang. Nước Mỹ chỉ có Bộ Giáo dục ( không phải Bộ Quốc Gia Giáo Dục ) từ sau khi Ông Carter đắc cử Tổng Thống năm 1976. Ông Carter  đắc cử với sự ủng hộ của nhiều nghiệp đoàn giáo chức và hội NEA nên đã tách bộ phận Giáo dục ra khỏi Bộ Y tế, Giáo dục và xã hội (HEW). Mỗi Đại học đều có những chương trình học, phương thức dậy dỗ khác nhau. Các giáo sư có quyền tự do phát biểu quan điểm của mình khi giảng dậy có phải không? Ngay cả ở cấp K-12
Ở Mỹ cũng đâu có cùng một khuôn. Chúng ta thấy mỗi School distrct đều có hội đồng quản trị và được đièu hành khác nhau, chương trình học cũng nhiề khi khác nhau. Tôi nhở, hồi mới sang Mỹ, có mấy người em họ của tôi được bảo trợ và học bổng theo học Đại học ở Colorado , sau hai năm , xin chuyển qua CA , được nhận vào ÚC Berkely, đã bị đuối, phải cố gắng lắm mới theo nổi. Ngay cả ở bậc Trung, Tiểu học cũng vậy. Trùng độ học ở các trường cũng không giống nhau.
3/Họ gọi " BANG WASHINGTON " giống như cách gọi của người Việt trong chế độ Cộng sản. Người VIỆT NAM CỘNG HOÀ chúng ta gọi là TIỂU BANG cơ mà.
Vài hàng thô thiển mong anh đọc qua. Kính chúc anh vui , khỏe , tiếp tục kiên định lập trường 
" DIỆT CỘNG, TRỪ GIAN "
Kính thư,
PQ Hồng

No comments:

Post a Comment