Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 16 August 2014

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẨN TỰ BIẾN THÀNH CON LỪA LẬT NGỬA CỦA TRẦN BẠCH ĐẰNG

KIÊM ÁI NGU XUẨN LÀ VÌ HẮN TA LÀ TÊN TÀ LỌT LÃNH PHÂN TỪ TAY LÃO MÓC BÁO TIẾNG DÂN- CHO NÊN KIÊM ÁI CÀNG CỐ BỢ ĐÍT LÃO MÓC CÀNG CHO THẤY BẢN TÍNH GIA NÔ KHÔNG HƠN CON CHÓ LẬT NGỬA GIƠ 4 CHÂN ĐỊNH VÓI TỚI ÔNG TRỜI./- Mt68

CON BÀI LẬT NGỮA

Xin vào ngay nội dung của bài viết để khỏi mất thì giờ của quý độc giả, vì "Con bài đã lật ngữa" rồi. Trong cái "sứ vụ" tố cáo Nguyễn Thiếu Nhẫn "làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh", những kẻ nịnh bợ Việt Cộng đã đi theo thứ tự:

1) Đăng lại nguyên văn bài "Lời tự thú của một tù binh", trong đó Nguyễn Thiếu Nhẫn đã nói nguyên nhân vì sao hắn ta làm bài thơ đó. Phải ghi nhận ông Phạm Bằng Tường đầu tiên đã đưa vào nguyên văn bài viết của Nguyên Thiếu Nhẫn, đó là cách thường tình của người cầm bút. Hình như sau này ông Tường cũng theo tụi "bị lật ngữa" không còn để bài của NTN nữa.

2) Sau khi thấy rằng nếu để nguyên văn "Lời tự thú của một tù binh" thì ... có lợi cho Nguyễn Thiếu Nhẫn quá. Bởi vì cái đầu đề đã nói rất rõ: tôi có cái tội đã làm thơ ca ngợi Hồ Chí Minh" nếu mình có bươi móc thêm, không khéo người ta lại "la rầy" mình: người ta đã thú tội, đã xưng tội, đã sám hối còn bươi móc làm gì. Nhiều chuyện! Thế là gậy ông lại đập lưng ông, giáo Tàu đâm Chệt, bọn chúng lập tức "đổi mới":

3) Biết ra cái điều bất lợi cho mình, những con bài "bị lật ngữa" bèn xóa  toàn bản văn của Nguyễn Thiếu Nhẫn chỉ để nguyên bài thơ và chỉ có bài thơ thôi. Rất là thượng sách, bởi vì nhìn vào người ta không thấy Nguyễn Thiếu Nhẫn Thú Tội mà chỉ thấy bài thơ ca tụng Hồ Chí Minh. Có nhiều người thắc mắc Nguyễn Thiếu Nhẫn làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh hồi nào vậy? - Thì chắc là mới đây thôi, lòng người đổi trắng thay đen mấy hồi.

4) Chúng ta phải thừa thắng xông lên, kiếm một cái ảnh của "Bác" cho thật đẹp, thật "nét", thật "oành tráng" để trên bài thơ để ai đọc cũng chửi Nguyễn Thiếu Nhẫn "đã làm thơ ca tụng HCM mà còn để hình ảnh nó một cách trang trọng như là ông cố nội, cố ngoại, như vậy chúng ta mới "gắp lửa bỏ tay" Nguyễn Thiếu Nhẫn chơi, vừa tỏ lòng thờ phượng Bác. Đến đây coi chúng ta đã lập được một chiến công vĩ đại cho Đảng và Nhà Nước rồi. Bây giờ chỉ việc đánh hỏa tập Nguyễn Thiếu Nhẫn: "Từ chức đi, đừng viết bài chống Cộng, đừng vạch mặt những kẻ làm tay sai cho VC nữa. Cháy rồi" Anh đã tôn thờ Hồ Chí Minh rồi còn viết lách gì nữa. Vừa tôn vinh Bác, vừa buộc Nguyễn Thiếu Nhẫn đầu hàng". "Hoan hô nghị quyết 36, Hoan hô Hồ Chó Minh". 

Nhưng, cái nhưng tai hại, những ai theo dõi cái đám tay sai VC này đã thấy bộ mặt thật của chúng, con bài úp sấp của chúng đã bị lật ngữa. Thì ra, cái bọn "Đoàn Kết Chống Cộng" này bị tụi nó tự lật ngược thành "Đoàn kết ca ngợi Hồ Chí Minh". vì chính chúng chứ không phải Nguyễn Thiếu Nhẫn đưa bản mặt tên Hồ Chí Minh lên trên bài thơ.

Chuyện những tên tay sai Việt Cộng đưa ảnh Hồ Tặc lên kèm với bài thơ của Nguyễn Thiếu Nhẫn là chuyện chúng muốn tôn thờ HCM không thể biện bạch, không thể chối cãi được rằng chúng không nịnh bợ VC, không tôn thờ HCM. Các cơ quan truyền thông hải ngoại mỗi khi phải đăng lá cờ máu của Việt Cộng hay hình tên Hồ Tặc người ta luôn luôn gạch tréo là cờ, gạch tréo ảnh của những tên lãnh đạo Việt Cộng. Nhắc lại chuyện xưa cho Vũ Bình Nghi nhớ, đã có một lần Vũ bình Nghi trương lên tờ Thời Báo của hắn ta lá cờ máu Việt Cọng trên ga xe lửa Đa Lạt mà sau này Vũ Bình Nghi đã phải thú nhận, khi "phám phá ra lá cờ thì cha con chồng vợ thức suốt đêm để xóa đi, nhưng xóa không kịp, không hết, một số báo đã được đưa đi trước rồi" lần đó Vũ Bình Nghị bị phản đối kịch liệt. Quý vị đã thấy chưa? "Bọn Đoàn Kết chống người chống Cộng" này đã ngang nhiên phổ biến hình Hồ Chí Minh như là chúng đang ở Hà Nội. Cái mặt của chúng đã bị vạch, con bài của chúng đã bị lật ngữa.

Những con bài bị lật ngữa này mong mỏi Nguyễn Thiếu Nhẫn cũng như tôi thôi đừng viết lách, chụp mũ người khác, nhưng những ai, những tên tuổi nào bị Nguyễn Thiếu Nhẫn tố cáo? Xin đưa ra một vài tên "làm mẫu":

- Lê Nguyên Hồng bị Nguyễn Thiếu Nhẫn và Nguyễn Thu Trâm cũng như Nguyễn Xuân Châu gọi đích danh là ấu dâm tức giao cấu với em Hoàng Bích Nụ, 13 tuổi, hơn nữa Tin Paris lại đăng nguyên cái lệnh truy nả về tội ấu dâm của Lê Nguyên Hồng. Nếu Lê Nguyên Hồng oan, tôi nghĩ LNH phải yêu cầu ông HứaVạng Thọ lấy cái lệnh tầm nả đó xuống và đính chính, xin lỗi LNH ngay lập tức. Bước thứ hai là nếu ông Hứa Vạng Thọ không thực hiện như yêu cầu, LNH phải đưa ông Hứa Vạng Thọ ra tòa phân xử để minh oan cho mình. Đó là điều bắt buộc, nếu sự việc đến tai Cảnh Sát Úc Đại Lợi, thế nào Cảnh sát cũng phải điều tra và đưa Lê Nguyên Hồng  ra tòa, nếu có "dương tính" thì hoặc trục xuất về nguyên quán, hoặc cho ở tù. Vì ở các nước Tây Phương người ta rất kỵ những thành phần ấu dâm, hiếp dâm v.v... Mãn hạng tù rồi, cư ngụ chỗ nào Cảnh Sát cũng phải cáo tri cho cư dân chung quanh biết mà đề phòng cho con cái vị thành niên của mình, chủ nhà cho mướn cũng phải biết chuyện đó. Vì vậy, nếu "oan thị Kính" thì hãy thưa Hứa Vạng Thọ ra tòa, còn nếu "oan thị Mầu" thì thái độ như hiện nay là phải, khi nàơ Cảnh Sát hỏi tới hẳn hay. LNH là "nhân vật đương kim bị Nguyễn Thiếu Nhẫn vạch mặt, oan hay ưng tùy theo LNH có dám thưa ông Hứa Vạng Thọ  ra tòa hay không.

- Cựu đại tá QL/VNCH Mai Viết Triết đã từng tuyên bố (Nguyên văn): "Người Cộng Sản sau nhiều chục năm gây chiến tranh huynh đệ tương tàn đã thực hiện được độc lập, thống nhứt, dù có thật hay không đi nữa, đó cũng là một công lao, dân tộc Việt Nam sẵn sàng ghi nhận biết ơn". Nguyễn Thiếu Nhẫn đã vạch mặt cựu Đại tá Mai Viết Triết là kẻ đã "ghi công Việt Cộng" đã chà đạp lên xương máu của Quân Lực VNCH và của toàn dân. Oan hay ưng? Nếu "ưng" thì những người mạnh miệng tố cáo Nguyễn Thiếu Nhẫn "chụp mũ, cửi lung tung" có khi nào động đến Mai Việt Triết?

- Đảng Việt Tân, thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã bị chúng tôi chỉ trích là vô nhân tính khi lãnh tụ và đồng đội đã hy sinh ngay tại chiến trường mà không có một buổi lễ tưởng niệm, không có một nén hương, mà cứ bô bô cái mồm "lãnh tụ đang sống khỏe mạnh và lãnh đạo cuộc chiến tại quốc nội", hoặc "Chủ tịch gởi lời chúc Tết đồng hương". Ai nói động đến cái chết của Phó Đề Độc Hoàng Cơ Minh thì cả đám chóp bu Việt Tân đều xỉ vả họ thậm tệ. Đùng một cái họ đem qua bên Âu Châu tuyên bố ông Hoàng Cơ Minh đã chết  14 năm trước! Rồi đổi tên là Việt Tân, rồi cho đảng viên học tập tài liệu phải hợp tác với VC để làm xã hội dân sự, xây dựng đất nước cho đến năm 2025 mới nói chuyện lại (Chúng tôi có tài liệu này chứ không phải nói khơi khơi). Bày cái trò tranh đấu ruồi bu: cho một đảng viên ném một gói chất nổ "trước cửa ngỏ" của tòa đại sứ VC tại Thái Lan. Gói thuố này 14 năm sau cũng không nổ được, đốt chắc cũng không cháy vì KHÔNG CÓ NGÒI NỔ. Mộ Phật, lạy Chúa. Thực là nhân đạo, thực là hòa hợp, hòa giải và được VC cấp ngay "lai sân" khủng bố. Thế là từ đó, ai ở quốc nội chống đối mà bị VC bắt thì Việt Tân ở Hoa Kỳ phong ngay cho người đó là đảng viên Việt Tân tức  "KHỦNG BỐ để VC dễ bề  lên án nặng nề. Thế giới cũng ngó lơ những kẻ chống Cộng vì họ là "Khủng bố" đã được VT tại Mỹ cấp giấy chứng nhận... miệng. Chúng tôi phản đối kịch liệt. Nguyễn Thiếu Nhẫn đã có những bài viết lên án Việt Tân nặng nề là vì vậy. Những tên nhục mạ Nguyễn Thiếu Nhẫn đã có khi nào phản đối việc làm đoảng hậu của VT hay chưa? Phản đối bọn VT có oan không? Có chụp mũ không? Chúng tôi còn cất giữ tài liệu này, cả tài liệu VT lợi dụng Trung Thu để phát lồng đèn VC cho trẻ em ở Houston và nhiều việc làm phản dân hại nước cùa VT. Nguyễn Thiếu Nhẫn "chửi" những tên như vậy. Nhóm tôn thờ Hồ Chí Minh chắc nóng mặt dử lắm phải không?

- Cựu Đại tướng, cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của đài SBTN công khai tuyên bố ủng hộ VC, chúng tôi may mắn còn giữ được video cuộc phỏng vấn này. Có thể nói 100%  cựu chiến sĩ Quân Lực Việt Nam và toàn dân VN quốc nội cũng như hải ngoại đều phẫn nộ, chúng tôi lên án bằng 4 bài viết phân tích chi tiết sự việc này. Oan hay ưng, hay quý vị lại lý luận "dù sao ông ta cũng cựu Đại Túng", cựu thủ tướng. Đúng, nhưng ông ta nay là đương kim ca ngợi VC!

- Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc đã bỏ tiền túi ra (theo ông Lộc thì khoản 1 triệu đô la) mời hay tự động đến Hoa Kỳ một điêu khắc gia từ VN qua đúc một bức tượng nhục mạ QLVNCH cũng như dân chúng chống Cộng. Vũ Văn Lộc đem ra triển lãm ở Hội Tết Faifgrounds khiến một ông lão - cũng theo tường thuật của Vũ Văn Lộc - sau khi xem bức tượng đã khóc và chửi. Hỏi chửi ai, ông ta trả lời: Tui chửi thằng đúc tượng lẫn thằng đem trưng bày tượng". Tên điêu khắc gia lại không nhận tiền công, không để lại tên tuổi! Chúng tôi vạch mặt ông Vũ Văn Lộc đã nhục mạ Quân dân VNCH và những ai chống Cộng. Vì bị vạch mặt, ông Vũ Văn Lộc đã phải đem giấu cái tượng phải gió này và đúc một tượng khác theo mẫu logo của Quân Tiếp Vụ ngày trước.

- Vũ Bình Nghi, chủ báo Thời Báo đã mắng anh em HO khi thấy họ đến Hoa Kỳ "Đây là đoàn quân tấn công restroom". Nghĩa là đoàn quân chùi cầu tiêu buồng tắm. và nhiều chuyện vu khống, chửi bới người Quốc Gia. Chúng tôi vạch mặt nó ra trước dư luận. Bây giờ nó gia nhập đám "con bài lật ngữa" đánh phá Nguyễn Thiếu Nhẫn.

- Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ cũng đã công khai ủng hộ VC tại Đại Hội Cựu Quân Nhân  QLVNCH ở Texas, chúng tôi và bà Tôn Nữ Hoàng Hoa lên án tên này.

Những kẻ tôi vừa kể trên những tên bị lật ngữa biết rất rõ, nhưng có tên nào trong đám này có một lần "Tự thú" chưa. Tại sao những con bài lật ngữa không vạch mặt chúng nó ra như chúng tôi đã làm, hay vì chúng là đồng bọn của họ nên họ nóng mặt mà nhục mạ Nguyễn Thiếu Nhẫn? Hỏi tức trả lời.

Còn nhiều nữa, kể không hết, nhưng chúng tôi dám bảo đãm Nguyễn Thiếu Nhẫn và Tiếng Dân không nói oan cho ai cả. Nếu có thì những kẻ trong đám con bài bị lật ngữa hãy đưa ra với chứng cớ rõ ràng đi, để đồng hương xem Nguyễn Thiếu Nhẫn có chụp mũ ai không?

- Liên minh Dân Chủ VN hội thảo ở Pháp mà Chủ tọa đoàn hô hào "hãy hợp tác với VC để chống Trung Cộng", mặc dù đã có người đứng lên minh định rằng "VC nó đâu có chống Trung Cộng mà hợp tác."Nhưng cả hội nghị cũng bỏ qua, bị chúng tôi và nhiều người vạch mặt; lúc đó cái Liên Minh này mới đính chính, đính tà nhưng như cá mắc câu càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Những kẻ này có bị chụp mũ hay chúng đã dội cái mũ VC lên đầu "trước khi Trời chưa mưa"?

Những tên mạnh miệng chửi bới Nguyễn Thiếu Nhẫn có khi nào dám động đến những tên vừa kể với những thành tích nịnh bợ VC mà tôi đã ghi ra như trên? Hay mấy người cũng đồng tình với bọn chúng, nhận chúng là bạn bè, đồng chí, đồng rận.

Có nhiều người chúng tôi biết thành tích nịnh bợ VC, nhưng bây giờ họ "làm cách mạng, chống Cộng" chúng tôi không nêu tội lỗi của họ, để họ chống Cộng. Ví dụ như giáo su Đoàn Viết Hoạt, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và một vài người nữa đã mang cờ quạt, biểu ngữ ra đón mừng hoan hô Việt Cộng ngày chúng vào Saigon. Duy nhứt chỉ có một lần khi giáo sư Đoàn Việt Hoạt cổ xúy "treo cả 2 lá cờ Quốc Gia và Cộng Sản" chúng tôi mới phản bác luận điệu binh vực cờ VC của ông ta.

Muốn chống đối những người chống Cộng, những tên tay sai VC chỉ việc cho người đó là "chụp mũ VC" nhưng thật sự những tên đó đã đội mũ VC lên đầu rồi. Hay tờ Tiếng Dân ai cũng chửi. Nói vu vơ như vậy chứ không dám chỉ đích danh Tiếng Dân và Nguyễn Thiếu Nhẫn "chửi" ai, oan hay ưng. Xin kể ra một vài tên "làm thuốc" xem. 

"Cầm dao lâu ngày đứt tay". Phen này bọn người lợi dụng "Lời thú tội..."  của Nguyễn Thiếu Nhẫn để tôn vinh Hồ Chí Minh và đánh kẻ chống Cộng như Nguyễn Thiếu Nhẫn, chúng đã bị tổ trác, chúng thừa thắng xông lên nên lò cái đuôi đánh người chống Cộng lúc nào không hay. Ngày nào cái bản mặt Hồ Chí Minh còn được bọn người này trưng lên trên bài thơ của Nguyễn Thiếu Nhẫn, ngày nào bọn chúng chưa để nguyên bài viết hay ít nhất cũng để tựa đề và tóm tắc đại ý bài viết, ngày đó bọn chúng còn bị đồng hương phỉ nhổ. Vì bản mặt tôn thờ Hồ Chí Minh của chúng đã bị lật ngữa.

Tôi viết bài này để cho đồng hương đọc và hiểu một người đã có tội là làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh và không ai khảo vẫn xưng ra để một phần nào ăn năn tội mình, đang bị những kẻ thừa nước đục thả câu để tôn vinh Hồ Chí Minh và đánh phá người chống Cộng, chứ người nào đã ăn phải bả Việt Cộng khó mà cải tà qui chánh, chúng còn vì xấu hỗ nên nếu ai ăn năn, chấp nhận chiêu hồi thì chúng sẽ là "Việt Cộng đi bắt chiêu hồi!

Kiêm Ái

No comments:

Post a Comment