Cái Mưu đồ, Mục đích và Thủ đoạn của Phan quốc Cường, là trước tiên phải RA UY VÀ ĐÁNH PHỦ ĐẦU những cấp dưới, vì đa số họ là NHỮNG NGƯỜI TRẺ VÀ ÍT VA CHẠM VỚI ĐỜI, nên ngại nói ra sợ MÍCH LÒNG. Cho nên tiền bạc của Đồng Hương đóng góp trong ngày RA MẮT VÀ GÂY QUỸ tại Nhà hàng Kim Sơn và Quốc Hận 30/4 . Phan quốc Cường BỎ TÚI HẾT. Đa số những Thành Viên trong Cộng Đồng có ai dám nói gì đâu !!!
Chỉ có độc tài cs mới dùng NHỮNG THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN nầy mà thôi. Phan quốc Cường đã THỤ HUẤN VÀ HỌC HỎI được cái DÃ TÂM ĐÊ HÈN của csVN, nên bây giờ đem ra áp dụng ở Hải Ngoại RẤT THÀNH CÔNG. Thành công của PQC là bây giờ đã BỎ ĐƯỢC TIỀN VÀO TÚI. Nhưng không có YÊN ĐÂU, đồng tiền mồ hôi nước mắt của Đồng Hương đóng góp, mà ĂN GIỰT thì cho dù đi bất cứ Phương trời nào cũng BỊ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT. Khổng Tử có nói rằng : TRỜI ĐẤT KHÔNG CÔNG BẰNG THÌ XÃ HỘI SẼ ĐẠI LOẠN, có nghĩa là những kẻ LƯU MANH CƯỚP GIỤT thì sớm muộn cũng bị TRỜI TRỪNG TRỊ
Hội Đồng Giám Sát bây giờ toàn là những người có TIẾNG TĂM VÀ ĐỊA VỊ ở Houston, Đồng Hương Tin tưỡng và Tín Nhiệm Bầu các Vị là HĐGS, Vậy lâu nay Quí vị đã Giám sát ĐƯỢC CÀI GÌ, sao không THÔNG BÁO CHO ĐỒNG HƯƠNG BIẾT, nếu không có gì hết thì Bầu ra HĐGS để làm cái gì đây ??? Tổng Thống làm sai còn ra Điều trần và trả lời trước Quốc Hội, chẳng lẻ cái chức CT Cộng Đồng BÉ CON, mà Quí vị sợ mà làm thinh hay sao !!! Hay là đã Đồng Loã và có CHIA CHẮC VỚI NHAU nên mới IM LẶNG NHƯ VẬY.
Những thắc mắc của Đồng Hương VỀ VẤN ĐỀ CHI THU của PQC rất nhiều. Đúng sai thế nào ??? Thắc mắc như vậy có HỢP LỆ HAY KHÔNG ??? Nhưng HĐGS vẫn IM LẶNG VÀ PHẲNG LÌ NHƯ MẶT NƯỚC HỒ THU.
Trên đời nầy ai cũng cần có tiền để sống, nhưng đó là ĐỒNG TIỀN CHÍNH NGHĨA, còn bây giờ được một vài MÓN QUÀ BIẾU mà Quí Vị bán rẻ DANH DỰ HAY SAO !!! Quá rẻ bèo.
Một lần nữa xin HĐGS hãy trả lời là: Đồng Hương THẮC MẮC VỀ CHI THU CỦA PQC. Như vậy có ĐÚNG VÀ HỢP LỆ HAY KHÔNG ??? Một câu hỏi RẤT ĐƠN GIẢN mà không trả lời được, thì không hiểu GIÁM SÁT ĐỂ LÀM GÌ ???
Xin Quí Đồng Hương hãy YÊN TÂM, mặc dù bọn chúng có cấu kết với nhau để ĂN CƯỚP TIỀN CỦA CỘNG ĐỒNG, nhưng Trời cao Có Mắt, Lưới Trời Lồng Lộng, nuốt không có Trôi đâu.
Lê văn Hoàng
No comments:
Post a Comment