Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 22 August 2014

CON BỌ HUNG ĐẶNG ĐÌNH BẢO ĐANG NGỤP LẶN TRONG ĐỐNG PHÂN VIỆT CỘNG

ĐỀ NGHỊ ĐẶNG BẢO CỨ NHẬP BỌN VỚI QUYÊN DI- CỨ VỀ NƯỚC BẢO TỒN VĂN CỨT VIỆT CỘNG XEM SẼ RA SAO - *TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA VỀ VỚI CỘNG KỂ CẢ TỪ THIỆN ĐỀU LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG - GIÚP CHO VC TỒN TẠI LÂU HƠN./- Mt68



2014-08-22 11:08 GMT-04:00 Bao Dang bddang@yahoo.com [thaoluan9] <thaoluan9@yahoogroups.com>:


Xin mạn phép trả lời Ô/B Hảo Phạm và quý vị quan tâm,

​​
Cộng Đồng và Diễn Đàn
​​
có một nhóm người chống Cộng một chiều. Ai không chống Cộng theo theo lối suy nghĩ của họ, hay viết văn thơ lên án chửi rủa đảng bạo quyền csVN là bằng chứng là thành tích.
​​
Nhóm chống Cộng này không chấp nhận cách chống Cộng khác hay âm thầm. Hễ ai về Việt Nam thì nhóm người chống Cộng độc quyền này nghi ngờ là thân Cộng, là tiếp tay cho bạo quyền, là Việt Gian ... dù những người này là một nhà Truyền Đạo, nhà Thiện Nguyện Viên, nhà Xã Hội học, nhà Ngôn Ngữ ...  Dưới đây là
​​
cách chống Cộng khác mặc dù là âm thầm mà nhóm chống Cộng độc quyền không chấp nhận, và họ vào hùa với nhau để kết án không cần chứng cớ; cứ về Việt Nam là nhắm mắt nhắm mũi chụp mũ Việt Gian, tiếp tay cho bạo quyền csVN, thi hành NQ36. 

- Nếu tôi là một nhân viên Red Cross, trong lúc hai bên giao tranh kẻ chết người bị thương thì tôi cứu ai. Lúc đó tôi không thể nghĩ anh là VNCH, kẻ kia là VC, cũng như tôi không phân biệt chính kiến để cứu phe mình chính nghĩa còn bỏ mặc người của phe địch xâm lăng. Nơi trận tuyến vì thế là "free polical zone" của tôi, một nhân viên Red Cross làm phận sự cứu người. Tôi là người ảnh hưởng sâu đậm khi chăm sóc vết thương hay cứu sống họ dù người được chăm sóc hay cứu sống là phe địch. 

- Giới trẻ Việt Nam vì đang bị đầu độc bởi văn hóa đồi trụy, xã hội băng hoại, xì ke, ma túy, trộm cắp, ly hôn, phá thai, nô lệ tình dục ... Tôi là nhân viên xã hội & thiện nguyện. Tôi về Việt Nam phục vụ trẻ em nghèo, bụi đời, thất học, đau yếu ...trong số này có con cái cán bộ đi bụi đời tôi cũng chăm sóc thay vì phân biệt ... Đôi lúc tôi cũng phải tiếp xúc với cha mẹ chúng hay giới thẩm quyền liên hệ địa phương..... Không thể nói tôi là thân Cộng, hội họp với VC vì tôi giúp các nạn nhân của xã hội trong đó có con em của cán bộ VC. Các em nghèo hèn vì thế là "free political zone" nhưng khi giúp các em thì tôi là người ảnh hưởng trực tiếp với các em chứ không ai khác. Sự ảnh hưởng của tôi là một thách thức và có thể làm cha mẹ của chúng cũng như các "viên chức" VC thức tỉnh.  Tuy nhiên "nhóm chống Cộng độc quyền" cho rằng, đó là trách nhiệm của đảng csVN.

- Nhà ngôn ngữ học được nhà trường nhận và gửi tôi cùng với sinh viên đi du khảo về Việt Nam thì tôi dùng khả năng ngôn ngữ của tôi để giảng dạy sinh viên. Thí dụ: nếu sinh viên dùng "xưởng đẻ" thì tôi dùng "nhà hộ sinh", và cách nghĩa hay phản biện với sinh viên về khác biệt ngôn ngữ nhưng cùng nghĩa nhưng thanh tao hơn. Đó là thuyết phục đó là ảnh hưởng đối với sinh viên. Đại Học khi nhận tôi là Giảng Sư và  tín nhiệm vào khả năng chuyên môn về ngôn ngữ học và chương trình học mà tôi nghiên cứu soạn thảo để giảng dạy trong lớp hay đi du khảo với sinh viên về Việt Nam, thuyết trình. Tôi dùng và giảng dậy với khả năng ngôn ngữ, và đề tài bài học, bài làm do tôi soạn để hướng dẫn sinh viên. Nếu VC đưa tôi tài liệu khác tôi nhận nhưng không dùng. Nếu họ ép buộc tôi, tôi có cớ để từ chối và sẽ làm báo cáo cho nhà trường khi tôi trở về Mỹ. Lớp học, du khảo, thuyết giảng vì thế là "free political zone" của tôi. Đương nhiên khi giảng dậy, tiếp xúc, thuyết giảng, hội họp, tôi là người có ảnh hưởng trên sinh viên người tham dự.

Tóm lại, là nhân viên Red Cross tôi có ảnh hưởng với đối tượng mà tôi cứu sống không phân biệt VNCH hay VC, là nhân viên xã hội hay từ thiện tôi có ảnh hưởng với đối tượng mà tôi chăm sóc không phân biệt con cán bộ hay người dân chất phát, là nhà ngôn ngữ học tôi có ảnh hưởng với các sinh viên của tôi hay những người tham dự buổi thuyết giảng chứ không phải là chế độ hay là ai khác; nếu có chỉ là bức ép, trói buộc. 

Ai chiến thắng hay thành công trong công việc thu phục lòng dân lòng người. Nhà Từ Thiện, nhà Xã Hội, nhà Ngôn Ngữ hay nhóm chống Cộng độc quyền bằng miệng bằng văn thơ hay VC là kẻ trói buộc người dân?  

Với những lập luận trên, tôi mong muốn những vị khoa bảng hay chuyên khoa ngôn ngữ Việt như GS Quyên Di nên được chọn và nhận vào các Đại Học để giảng dạy sinh viên hay đi du khảo; hơn là các vị khoa bảng hay chuyên gia trong nước.

Và tôi không đả phá "nhóm chống Cộng độc quyền" nhưng tôi không chấp nhận nhóm người này vào hùa lên án người khác không có bằng chứng và chưa được xét xử. 

Xin quý vị phổ biến nếu cần,

Đặng Bảo
22/8/2014

No comments:

Post a Comment