Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 30 September 2013

CỘNG ĐỒNG 2 Ở MELBOURNE LÀ NHỮNG AI ?

CÓ PHẢI TRƯƠNG VĂN LỢI, DƯƠNG CANH DẦN và LÂM HỮU LỘC ĐÃ THÀNH LẬP HỘI VIỆT KIỀU VIỆT CỘNG Ở VICTORIA - YÊU CẦU 3 VỊ LỢI-DẦN-LỘC SỚM LÊN TIẾNG XÁC NHẬN ĐỂ TRÁNH LIỆT KÊ VÀO DANH SÁCH VC NẰM VÙNG HẢI NGOẠI./- Mt68

From: anh vo <anhvobravo@gmail.com>
To: 
Date: 2013/9/30
Subject: Thành lập Cộng Đồng hai


Thành lập Cộng Đồng hai
Thưa quý vị
Cái tựa đề nêu trên là do kẻ hèn này “kẹt” chữ nên mượn câu viết của ngài Hội trưởng Hội Cộng Đồng Victoria Nguyễn Văn Bon viết trên email “vu cáo” cho quý vị quân tâm đến uy tín, danh dự củng tập thể cộng đồng (không viết hoa) . Cho nên mới đứng ra tổ chức “ngày họp mặt thân hữu” trưa thứ 7 ngày 28-9-2013 tại vùng Springvale là ngày họp đầu tiên và còn tiếp tục ….
Thưa ông hội trưởng Hội CĐ Victoria (CĐV) “cái” Cộng Đồng hai mà ông “vu cáo” cho quý vị trong BTC gồm các vị Nghị Viên Trương Văn Lợi, khoa học gia Dương Canh Dần, kế toán gia Lâm Hũu Lộc “có âm mưu thành lặp CĐ hai là quá oan cho quý vị nêu trên. Bởi vì CĐ hai nó đã thành hình từ năm 2010 với danh xưng là Hội Việt Kiều Hải Ngoại Úc Châu, với mục đích là để hình thức  “đại diện” cho tập thể người Việt lưu vong tại Úc chính thức đón tiếp tổng bí thư đảng CSVN Nông Đúc Mạnh và các phái đoàn cao cấp khác của tập đoành lãnh đạo  VC Úc du.
Người đứng đầu hội VKHNUC, không ai khác hơn cũng từng là trong BCH hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/ Vic , cũng là từng trong BCH hội CĐNVTD tiểu bang Victoria và hiện là Hội trưởng Hội Việt Kiều Doanh Gia Úc Châu mà cũng đã được bộ Văn Hoá Sắc tộc ban bằng khen người Việt đóng góp xuất sắc trong lãnh vực “phát triển cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria năm 2011”
Thưa ông Bon, nếu ông tự cho rằng chỉ có ông là chính danh “chủ tịch CĐ duy nhất” thì sao ông ông không  ra thông báo truyền thông báo chí công bố cho quần chúng biết để phản đối, ông cũng có thể Appeal với VCAT để xin hủy cái  Cộng Đồng Hai đã nêu trên mà tại sao  các ông : án binh bất động” hay ông khiếp sợ ?, đồng lõa ? để êm với âm mưu thầm kín gì  bên trong???
Ngược lại quý vị quan tâm đóng góp xây dựng LẠI một cộng đồng vững mạnh hầu sánh vai với các công đồng bạn nhằm mục đích  đóng góp tích cực vào xã hội đa văn hoá tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn các ông…Các ông đã độc quyền  lãnh đạo trong suốt thời gian 14 năm qua. Chính các ông đã làm cho cộng đồng người Việt hoen ố, tỳ vết, chính tay các ông đã bôi tro trét bùn lêm bản mặt tốt đẹp của tập thể người Việt chúng tôi nào là “ tham nhũng tiền tài trợ từ chính phủ, trốn thuế GST, gian lận trên $40,000 ngân sách Community Support Fund, gian lận tiền gây quỹ nạn nhận hoả hoạn 2009. .. Vi phạm luật xây cất, vi phạm luật xử dụng, vi phạm luật gây quỹ v.v. còn nhiều điều mà các ông đã nhúng tay vào bùn nhơ.
Nếu là người lương thiện  vì quyền lợi chung của  tập thể người Việt , chúng tôi hy vọng các ông  nên hợp tác với quý vị có tấm long xây dựng và phát triển cộng đồng, các ông nên bàn giao toàn BCHCĐ Vic hiện tại cho một ban lãnh đạo có uy tín , trong sạch, lương thiện để tạo một bộ mặt Cộng Đồng mới trong sáng hơn liên danh Phục Vụ của các ông lãnh đạo rập khuôn theo cơ cấu tổ chức của CSVN : độc quyền lãnh đạo, độc tài, tham nhũng, trấn áp hù dọa uy hiếp khủng bố tinh thần của bất cứ thành viên nào trong cộng  đồng không đồng quan điểm vói các ông.
Các ông nên nhớ rằng không có một quyền lực độc tài nào trên địa cầu này được trường tồn trong xã hội tự do, dân chủ và văn minh
Mong thay
Võ Long Ẩn  

VIỆT CỘNG GỌI NGƯỜI TỴ NẠN HẢI NGOẠI LÀ ĐĨ ĐIẾM TRỘM CƯỚP

VẬY MÀ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN LẠI ĐUI MÙ GOM NGOẠI TỆ GÓP SỨC CHO VIỆT CỘNG - CHÚNG ĐƯA GÁI VÀ ĐẦU TƯ LÀ 2 ĐỀ TÀI THU GOM DOLLAR HẢI NGOẠI./- Mt68


Bài này tôi đã đọc lâu lắm rồi, nhưng hôm nay đọc lại vẫn không thấy nó lỗi thời chút nào. Những ngừoi Việt tỵ nạn cộng sản nên đọc bài này, nhất
là tập đoàn Trúc Hồ(chuyên viên viết thỉnh nguyện thư) nên đọc để biết ngừoi Mỹ họ khinh mình như thế nào.
MỜI ĐỌC ĐỂ SUY GẨM
CHUYỆN THẬT ĐÁNG BUỒN!!!!
.....Xin đừng để cho người Mỹ bình thường nhìn chúng ta (người Mỹ gốc Việt) là những con vật ghẻ lở , vật sâu bọ ! (LVA)
Mời các bạn đọc bài viết dưới đây, rồi buồn năm phút, vì mình cũng nằm trong viện người Mỹ gốc Việt Nam ( viện tỵ nạn Cộng Sản)
 

 Xin hãy mở rộng tầm mắt để nhìn thấy sự thật của người Việt hải ngoại

Sự thật mất lòng
  Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:

--Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).

--Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghich) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)
 
Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)
 
Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Viêt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Viet tỵ nạn ta.
 
Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến.Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.

Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bửa cơm chung hôm nọ  
Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống. Chúng tôi không nôp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy. Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)
   
Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói:

“Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy. 
Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:
 
Loại 1 là số người cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh  . Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đày đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).
   
Loại 2 là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhân. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.
 

Loại 3 là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước và nhân dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.
     
Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ quá nhân đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.
..............................................

Giữa bầy khuyển mã - Chúng ta luôn có nhau

Trần Thị Cẩm Thanh (Danlambao) - Đọc được tin khẩn trên Facebook về việc công an tấn công nhà blogger Nguyễn Tường Thụy vào lúc khoảng hơn 6h tối, chúng tôi bắt đầu đi hỏi nhau địa chỉ trụ sở công an huyện Thanh Trì. Trước khi đi tôi dặn mẹ, con đi có thể tối nay con không về.

Trời Hà Nội mưa như trút nước, tôi cứ lòng vòng mãi ở xung quanh vị trí ngôi nhà 7 tầng trụ sở công an huyện Thanh Trì, công an đứng đầy xung quanh trụ sở, không thấy ai, tôi phân vân chẳng nhẽ bạn bè đến đã bị bắt vào đồn hết rồi sao?

Trời mưa quá, tôi tấp vào quán café và gọi điện hỏi bạn bè, thì ra là công an giam giữ người tại cơ sở 2 của công an huyện Thanh Trì.

Khi tôi đến nơi thì khá đông bạn bè đã tập trung ở đấy và đang hô to các khẩu hiệu “phản đối công an bắt người trái phép” và đòi thả người. Chị Tân, vợ con anh Thụy đã được thả ra ngoài đồn, các chị hết sức lo lắng vì biết em Lê Quốc Quyết bị công an đánh rất đau, các chị đi qua nhìn thấy công an đánh hội đồng em Quyết trong một phòng khác, đánh tới tấp, nghe tiếp kêu cứu của Quyết…

Ngoài ra anh Trương Văn Dũng đến để đòi người lại bị bắt vào đồn, Lã Dũng đến đòi người cũng bị bắt vào đồn nhưng lại được thả ra đang hô khẩu hiệu đòi người. Mẹ con Phương Uyên không biết là bị giam giữ ở nơi đậu

Có mấy thằng đầu gấu cởi trần, mình đầy hình xăm tiến đến đám đông và cà khịa, chúng tôi nhắc nhau không lời qua tiếng lại với bọn này.

Một vài anh em đang lắng nghe tiếng vợ anh Thụy kể về việc công an tấn công nhà anh chị như thế nào. Chị bảo: Bây giờ phải ở lại đây đòi người chứ nhà cửa ở nhà đang tanh bành ra, chưa kiểm kê được công an đã cướp đi những thứ gì, công an phá cửa nhà chị vào bắt người lúc cả nhà đang ăn cơm.

Một lúc sau thấy bác Hải cũng ra, ai ra cũng xót xa cho Quyết bị đánh đau quá, họ còn nhìn thấy đầu Quyết bị đánh chúi nhủi xuống sàn nhạ

Một lúc sau công an thả anh Thụy. Anh Thụy ra tố cáo công an đánh người, công an đánh em Quyết rất đau, anh Thụy lại lo lắng đi vào, tất cả đều sốt ruột, không biết tình trạng của Quyết như thế nào.

Một lúc sau anh Thụy ra thông báo công an đã đưa mẹ con bé Phương Uyên ra sân bay, mọi người thở phào, tình hình đỡ căng thẳng một chút.

Khoảng gần 11 giờ thì Quyết bắt đầu ra. Chao ôi, Quyết bị đánh thật tàn tệ, quần áo nhàu nát, mặt mũi và đầu có nhiều vết thâm, mũi vêu ra… Quyết đã bị công an đánh hội đồng, đi đâu cũng bị công an theo dõi và đánh đập, ở Vũng Tàu họ còn cho cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh yêu cầu Quyết dừng xe lại cho côn đồ đến đánh đập, thật là kinh khủng.


Tất cả chúng tôi đều hô khẩu hiệu “phản đối công an đánh người trái phép”

Đêm cũng đã khuya, trời mưa nặng hạt, chúng tôi giải tán, tôi về nhà vào lúc khoảng 11h 30’,

Thế đấy các bạn thấy công an Việt Nam, xông vào nhà dân, phá cửa và bắt người đến trụ sở đánh đập, người dân đến đòi người thì thả ra và không chịu trách nhiệm gì, công an là đầu gấu, họ sinh ra là chỉ làm cho dân hoảng sợ.

Chính cách thức công an Việt Nam tấn công nhà anh Nguyễn Tường Thụy đã chứng minh cho người dân và bạn bè quốc tế thấy rằng: công an Việt Nam đã trung thành vơi đảng thì không thể lễ phép với dân, bởi vì đảng và dân có lợi ích mâu thuẫn nhau, đảng tước đi quyền bầu cử của người dân để lập ra chính phủ, chính phủ phải có bộ máy công an đàn áp người dân, làm cho dân hoảng sợ, dân không dám đòi quyền bầu cử, để đảng duy trì quyền lực mãi mãi.


Sunday, 29 September 2013

LINH MUC NGUYỄN VĂN KHẢI

GẶP GỠ LINH MỤC NGUYỄN VĂN KHẢI
người lính già Oregon
 
      Thú thực, tiện nhân đến dự buổi thuyết trình của LM Nguyễn Văn Khải, trưa ngày Chúa Nhật 15 tháng 9 tại Hollywood Senior Center, Portland, do Cộng Đồng Việt Nam Oregon bảo trợ tổ chức, với tinh thần trống rỗng, nghĩa là không thiên kiến (preconceived idea-free) tốt hay xấu về ông, mặc dù trước đó đã vài lần nghe ông nói chuyện trên youtube. Và với tâm trạng wait and see, chờ xem sao. Sau bao năm bị lũ Việt Cộng lưu manh lừa phỉnh, tiện nhân trở thành cháu bao nhiêu đời của Tào Tháo luôn đa nghi về mọi người, mọi việc, chuyện gì cũng xét nét, phân tích, tìm hiểu. Hoặc để nói rõ hơn, trở thành đệ tử cỡ hạng gộc của thánh Thomas trong Phúc Âm tuyên bố chỉ tin Chúa Giêsu sống lại sau khi được xỏ ngón tay vào lỗ đinh trên mình Ngài.
      Số người tham dự, tiện nhân ước lượng, trên dưới khoảng 200, con số thật lý tưởng, mà phần đông là những nhân vật “tai mắt mũi họng” của thành phố, ví dụ Bác sĩ tuổi trẻ tài cao Nguyễn Đức Quang Hoàng, MC, nói năng hoạt bát, luôn tích cực tham gia vào những sinh hoạt Cộng đồng, ông Phan Bùi (hay Bùi Phan, tiện nhân lộn hoài, vì tên nào cũng có thể là last name), anh hùng đấu tranh chuyên hạ cờ máu VC tại các truờng học, Trưởng Ban Tổ Chức, ông Trần Quang Đệ, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Oregon, ông Phạm Hoàng Ân, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ La Vang, nhà báo Nguyễn Quang Trung, chủ nhiệm Oregon Thời Báo cùng những cộng tác viên nổi danh như nhà văn Hà Bắc, nhà thơ Hàn Thiên Lương, các cựu sĩ quan và quân nhân Hải Lục Không quân, và ông Nguyễn Hà Tịnh, trưởng Nhóm Oregon Yểm Trợ Những Tù Nhân Chính Trị Tại Việt Nam. Có người đến từ Salem, Vancouver, Seattle. Và đặc biệt, dĩ nhiên, có Đoàn Hưng Ca Oregon dưới sự điều khiển tài ba của tân đoàn trưởng Khải Phạm với những bài chiến đấu ca quen thuộc một thời làm nức lòng con dân Miền Nam. Có Hoài Trang, vốn là một ca sĩ trữ tình, nay tân tạo trở thành ca sĩ tranh đấu, với khẩu hiệu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, trong bài hát đặc sắc “Cô gái Việt” của Hùng Lân.
      Tiện nhân nhìn quanh. Không thấy bóng dáng một linh mục nào, mà sự hiện diện không thôi, nếu có, cũng đủ hỗ trợ tinh thần cho một “cha đồng nghiệp” cô đơn chống Cộng, khác xa với những lần tổ chức tiệc gây quỹ tại nhà hàng để kiếm tiền đem về nước giúp đỡ người già, người cùi, người nghèo v.v… nghĩa là tự nguyện làm công việc thuộc trách nhiệm của bọn lãnh đạo VC, và những lần ấy tiện nhân nghe nói có cả những ông cha đứng làm MC và hát cải lương, diễn hài. Ông Chủ tịch Giáo xứ La Vang Phạm Hoàng Ân, với thái độ nhã nhặn, từ tốn đã đứng lên, xin cha Khải thông cảm vì không được biết trước nên giáo xứ và các linh mục sở tại không có cơ hội tiếp đón ngài, cho phải phép. Really? Tiện nhân chỉ kể, thấy sao thuật vậy, và chưa dám kết luận điều chi.
      Sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca, và mặc niệm các tử sĩ một cách trang trọng, là đến phần không thể tránh được: giới thiệu quan khách. Theo thiển ý, thủ tục này, trong mọi trường hợp, nên phiên phiến một chút (chỉ giới thiệu vài chức sắc quan trọng của Cộng Đồng hoặc những lãnh đạo tôn giáo), vì không cần thiết, tốn mất nửa tiếng, trong khi chương trình và thời giờ rất sít sao, từ 3:30 giờ trưa đến 7 giờ chiều và trưa nay người ta đến để nghe cha Khải nói, chứ không phải để nhìn đi nhìn lại cũng từng ấy bản mặt quá nhàm chán, như của một ông cựu Nghị Gật về già, hay một học giả này, tiến sĩ nọ, hay một cựu đại tá, trung tá, thiếu tá… kể cả những ông đến trễ nữa, mới kinh! Rồi, đã giới thiệu thì phải giới thiệu hết mọi người hiện diện, sao lại bên trọng bên khinh? Chưa kể dịp này, “đột xuất” có thêm cái màn “tố Cộng tại chỗ”, cũng tốt thôi, nhưng tiện nhân cho là không thích hợp với một buổi thuyết trình và hội thảo trong một phòng họp khá hẹp. Số là ông Trưởng BTC lên sân khấu, quá hứng khởi, cứ tưởng đây là một buổi tập họp biểu tình ngoài phố, nên yêu cầu cử tọa, gồm đa số là bô lão hay sắp sửa đến tuổi bô lão, mấy phùa vung tay lên, hô to theo ông các khẩu hiệu “đả đảo” Tàu Cộng (Cút, cút, cút!) và Việt Cộng (Chết, chết, chết!).
      Cuối cùng, sau khi các tiết mục được thực hiện đầy đủ, Linh mục Nguyễn Văn Khải mới chính thức được giới thiệu và mời lên phát biểu. Một điểm gây chú ý (tiện nhân tránh dùng chữ “gây ấn tượng” nghe sặc mùi VC) là xuất hiện ngoài đời, ông vẫn mặc áo dòng tu (dòng Chúa Cứu Thế với nịt da đen to bản và xâu chuỗi dài quấn quanh áo), không diện đồ tây kèm một miếng nhựa trắng trên cổ, giả dạng thường dân, như những vị khác. Điều nữa, sự khiêm cung hiếm quý toát ra từ con người ông qua cử chỉ, lời nói: ông tự xưng “cháu” và gọi cử tọa là “các bác”, hay “cả nhà” –điều mà tiện nhân ít thấy ở những linh mục trẻ xa lạ. Giọng ông trong trẻo, phát âm rõ ràng, không một lần vấp váp, không lặp lại, không cầm giấy, nói thao thao bất tuyệt, và đặc biệt rất dí dỏm, có duyên, làm người nghe thích thú cười thành tiếng –cười nhưng rất tin vào lời ông nói– mà nét mặt ông tỉnh bơ, không cười theo, giống như những chuyên viên kể chuyện hài trong các shows của Mỹ. Nếu được phép chấm điểm, tiện nhân xin cho ông A+
      Ông mở đầu bài nói chuyện bằng hai câu hỏi mà người ta, ông bảo, thường chất vấn ông. Đại khái, không nguyên văn, theo trí nhớ của NLGO, đó là:
1) Tại sao tu sĩ tôn giáo lại làm chính trị ?     
      Ông trả lời luôn: làm chính trị là một bổn phận, trách nhiệm của mọi người, và nhất là của một tu sĩ, một mục tử. Thấy đàn chiên của mình bị sói dữ đe dọa, áp bức, hành hạ, một mục tử xưng đáng có nhiệm vụ phải lên tiếng bảo vệ, che chở. Và đó không phải làm chính trị. Nhưng nếu hành động đó bị thiên hạ gọi là làm chính trị thì “tôi mạnh dạn nói rằng tôi đang làm chính trị”. Còn những tu sĩ tôn giáo nếu đang hoạt động và giữ một chức vị trong chế độ, hay một tổ chức, đoàn thể của chế độ thì họ đang làm chính trị đấy, theo nghĩa thông thường, tức là “xôi thịt”, cha Khải không nói nhưng tiện nhân hiểu thêm như thế.
2) Tại sao cứ chống Cộng hoài hoài mà kết quả không được bao nhiêu ?
       Vẫn phải chống miết, chống mãi, chống dài dài cho đến khi nào sự ác bị tiêu diệt. Ngày nào Cộng sản còn thống trị đất nước Việt Nam khốn khổ của chúng ta, còn đàn áp nhân dân, còn làm tay sai, bán đất bán biển cho Tàu Cộng, còn đàn áp tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền thì ngày đó chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Còn kết quả? Khả quan đấy chứ, cha Khải tiếp, vì nhân dân đứng lên, tuổi trẻ dấn thân, dân oan khiếu kiện, biểu tình, dù bị bắt bớ, bỏ tù. “Tôi là một mục tử, chăn giữ đoàn chiên của Chúa. Khi những người trẻ trong giáo xứ trách nhiệm của tôi dám đứng lên tranh đấu, bất chấp gian nguy, bị khủng bố, đánh đập, tù đày thì tôi sẽ là gì nếu cứ ngồi yên, không lên tiếng, không tiếp tay với họ?”
       Tiện nhân thấy hai điều phát biểu trên của LM Nguyễn Văn Khải quả là xuất sắc, quá đúng. Phù hợp với lập luận của NLGO trong bài “Chống Cộng bằng võ mồm” phổ biến cách đây khá lâu, mà tiện nhân tin rằng cha Khải chưa có dịp đọc. Phù hợp, nhưng phát ra từ miệng của nhà hùng biện dí dỏm Nguyễn Văn Khải những điều ấy có sức thu hút mãnh liệt, lôi cuốn và thuyết phục người nghe hơn những gì được viết trên trang giấy. Cho hay, chí lớn của những người chống Cộng chân chính, dù bằng võ mồm, đều gặp nhau trên những điểm căn bản nào đó.
3) Một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu :
       Qua phần hai của bài thuyết trình, LM Khải đề cập đến “hiện tình đất nước”, vẽ cho thấy một Việt Nam Cộng Sản nghèo, khổ, đói. Đói kinh khủng, đói triền miên. Đói sinh ra bệnh tật và tệ nạn ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Ông nói: “Ở Miền Bắc trước 1975 và Miền Nam sau 1975, nơi nào theo CS sớm thì đói sớm, nơi nào theo CS nhiều thì đói nhiều, nơi nào theo CS lâu thì đói lâu.” Bản thân ông, ở một làng quê Thái Bình, từ tấm bé đã biết thế nào là thiếu ăn, thiếu mặc, ông kể: phải lấy dây chuối bện thành thắt lưng quần. Theo chế độ tem phiếu, mỗi năm mỗi “hộ khẩu” chỉ được mua hai thước vải thô, lại còn bị cán bộ cắt xén, cho nên mới có câu vè dân gian, và ông đọc, tỉnh bơ:
               Một năm hai thước vải thô
               Lấy gì che kín cụ Hồ em ơi…
Quần áo thì rách nát, vá trùm vá đụp, hết lớp này đến lớp khác, đến nỗi không dám giặt, sợ bung ra hết.
       Tiếp theo, LM Nguyễn Văn Khải, đề cập đến vấn đề giáo dục. Tuổi trẻ không tha thiết học hành, bởi lý do học giỏi ra trường không có việc làm, và  những jobs lớn nhỏ đều năm trong tay của bọn 6C, tức “Con Cháu Của Các Cụ Cả”, tức fils à papa như Tây thường nói, dốt nát, bất tài, lì lợm, nhưng có bùa , tức “Đi Đến Đâu Đếch Đuổi Được”, nghĩa là bọn này ngồi chỗ nào, ghế bị đinh vít chặt, không ai có thể bứng đi được. “Chất lượng” của việc học hành quá tệ, và ông nêu hai ví dụ: Ra trường, có bằng Cử nhân Pháp văn đường hoàng, nhưng không thể nói nổi, viết nổi một câu Pháp ngữ, hoặc một quan chức tại một Bộ nọ khoe có bằng tiến sĩ do đại học Mỹ cấp, nhưng không biết một chữ tiếng Anh. Chưa kể việc các viên chức mướn người thi hộ, hoặc giản tiện hơn, không thi mà vẫn đỗ, sau một chầu nhậu hay bia ôm.
      Tình trạng xã hội cũng bi đát không kém: người ta đánh nhau, chém nhau vì bất cứ lý do gì. Ông kể: một người mắt lé bị những “cháu ngoan Bác Hồ” đánh nhừ đòn về tội “nhìn đểu”. Một người méo miệng cũng bị đánh về tội “cười đểu”. Cả hai giải thích, năn nỉ xin tha còn bị đánh thêm về tội “đã xấu còn tạo ấn tượng gây chú ý”. Cả nước không ai biết nói “cám ơn” và “xin lỗi”. Ai lỡ dại nói hai câu cấm kỵ ấy liền bị mắng là “chạm dây thần kinh” hoặc “tốt đột xuất”. Sinh viên chỉ biết “yêu tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, chơi xả láng”. Nạn phá thai tại nước CHXNVN đạt mức kỹ lục thế giới, kể cả, LM Khải không giấu diếm, 20% nữ giáo dân Thái Hà. Về trình độ công dân giáo dục thì ôi thôi, khỏi nói: ví dụ, một lần lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội. Dân chúng vào xem, giẫm đạp lên nhau, giành giật để hái cho bằng được một vài cánh, dù không biết để làm gì, khiến “tan nát một đời hoa” và cuộc triển lãm phải dẹp tiệm sớm.
      Về kinh tế thì không ai hiểu nổi câu văn “cực kỳ” bí hiểm, “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mà “các bố” (chữ của ông) không bao giờ chịu giải thích cho dân nhờ. Nếu có, thì cũng loanh quanh, lạng quạng, càng thêm rối rắm. Bí hiểm, cho nên cả nước trở thành nghèo mạt rệp (chú thích của NLGO: trừ những thằng lãnh đạo và bè lũ tham nhũng, làm giàu trên xương máu đống bào).
      Cha Khải nói tiếp: Có điều mâu thuẫn, khá khôi hài, là tuy bây giờ vẫn tung hô, ca ngợi, sùng bái chế độ Cộng sản ưu việt, thiên tài, vô địch, dù nó đã bị bóp chết từ khuya, những anh đảng viên rất sợ bị gọi là Cộng sản. Một lần, ông tiếp chuyện với vài anh đảng viên và gọi họ là “thưa quý ông đảng viên Cộng sản”, họ bèn nói: “Thôi ông ơi, gọi đảng viên là đủ rồi.”
       Vân vân… Thực ra, những điều mà LM Khải phát biểu về tình hình đất nước VNCS và thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay, người Việt quốc gia hải ngoại nào cũng đã biết ít nhiều qua báo chí, tin tức trên Mạng, hay lời kể của những Việt Kiều hồi hương hoặc du lịch, và vì vậy không có gì mới lạ.    
      Tuy nhiên, những điều ấy có một giá trị đặc biệt, trưa nay, tại hội trường Hollywood Senior Center, bởi vì a- ông đến đây từ mảnh đất quê hương khốn khổ;  b- cho nên, hơn ai hết, ông là một nhân chứng sống, đã thấy, đã nghe, đã cảm, đã nghĩ, đã hiểu tất cả các vấn đề một cách cụ thể, đúng đắn;  c- tất cả những gì ông nói đều là sự thật 100% hoặc hơn;  d- ông có biệt tài kể chuyện, nói năng tuyệt vời, có duyên, hấp dẫn, khiến người nghe say mê, dù đề tài và nội dung đã khá quen thuộc.
 
4) LM Nguyễn Văn Khải: một khám phá kỳ thú
       Giờ nghỉ giải lao, trong khi mọi người dùng bữa pot-luck tại chỗ, thấy LM Khải không ăn, ngồi một mình, tiện nhân, cũng không ăn, bèn lân la đến bên, để khen ngợi ông về bài và cách phát biểu xuất sắc, và nhất là để hỏi ông một câu đã ám ảnh tiện nhân từ lúc bước vào hội trường: “Thưa cha, cho phép con hỏi câu này: Cha đang du học tại Rome, và cha chống Việt Cộng quyết liệt như vậy, liệu cha có ý định hoặc có dám trở về Việt Nam không?” Không ngần ngại, e dè, ông trả lời ngay:“Thưa bác, con về hay không là do quyết định của bề trên con. Về, và làm thế nào để không bị bắt, cũng do kế hoạch của bề trên con.” Trong đức tin của người Công giáo, tiện nhân hiểu rằng, qua câu ấy, ông muốn nói mọi việc đều do Thiên Chúa Quan Phòng (Providence) sắp xếp, lo liệu hết.
       Bấy nhiêu thôi, cộng với những gì được thấy, được nghe suốt buổi thuyết trình, cũng đủ đánh tan mọi thắc mắc, nghi ngờ cố hữu của tiện nhân, cũng như, ở một khung cảnh đạo giáo cao sang, của thánh Thomas ngày xưa về việc Chúa Giêsu đã sống lại. Tiện nhân hoàn toàn bị LM Nguyễn Văn Khải chinh phục, hoàn toàn tin rằng ông là một tu sĩ chống Cộng chân chính.
       Và trân trọng giới thiệu ông, tuy có chút trễ tràng hay thừa thãi, với tất cả quý vị, quý bạn thân mến. Đồng thời, xin cám tạ Ban Tổ Chức và Cộng đồng Việt Nam Oregon đã mang đến cho đồng bào lưu vong, cùng một lứa bên trời lận đận, một chiều lập thu Portland tốt đẹp, đầy ý nghĩa, và đầy lửa đấu tranh làm sục sôi lòng người.
Portland, thứ năm 19/9/2013
NLGO
 

NHỮNG CON CHÓ HÁO DANH TRONG XÃ HỘI THÚ VẬT CHỦ NGHĨA

"NHÀ THƠ BÀ NHẬP" HOÀNG QUANG THUẬN BỊ LỪA?

 Chủ nhật có cái chuyện nầy để giải trí cũng vui. Càng về sau sân khấu hài càng ế khách phải chăng do xem hài ngoài đời còn vui gấp bội lần? Nếu có họp Quốc Hội thì càng vui hơn nữa đấy!
“Nhà thơ thần” Hoàng Quang Thuận, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, các nhà nghiên cứu và các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đã bị Đại học Kỷ lục Thế giới lừa?

Mấy ngày qua, báo chí trong nước đưa tin sự kiện trường Đại học Kỷ lục Thế giới trao tặng “bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục” cho cuốn sách Thi vân Yên Tử của “nhà thơ thần” Hoàng Quang Thuận, tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.

Nghe tên trường “Đại học Kỷ lục Thế giới” hơi lạ, nên mình quyết tìm hiểu xem trường này ở đâu và các hoạt động của nó như thế nào. Search tìm trên mạng khá lâu, nhưng không thấy có bài báo bằng tiếng Anh nào ở nước ngoài nói về trường này, chỉ có vài bài nói về trường này đều có nguồn gốc từ các trang web ở Việt Nam.
Mình đã tìm được website của trường tại đây: http://worldrecordsuniversity.co.uk/



Vào website trường thì thấy có link của 75 nước, từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, nhưng bấm vào tất cả các link đó, đều dẫn tới một trang duy nhất là “about us”, tức là thông tin của trường. Đọc nội dung trang này thì thấy thông tin rất mơ hồ, không phải trường đại học gì cả. Thông tin trong trang này ghi “trường Đại học Kỷ lục Thế giới là một trường đại học tự quản, được thành lập bởi sự kết nối giữa các cuốn sách kỷ lục khắp thế giới”. Và những cuốn sách kỷ lục mà họ đã kết nối gồm tên của 6 nhóm sách kỷ lục, trong đó có Việt Nam: Asia Book of Records, Vietnam Book of Records, Indo-China Book of Records, India Book of Records, Nepal Book of Records and International Council of Holistic Health.

Wesite này còn cho biết, đây là trường đại học duy nhất trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho những người giữ kỷ lục của cộng đồng. Bất cứ người nào đang giữ sách được cho là kỷ lục cũng có thể làm hồ sơ nộp cho họ, kèm theo lệ phí $1.000 để họ xem xét, nếu đủ điều kiện thì sẽ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho người giữ sách đó. Người nào được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự, có thể sử dụng cụm từ “tiến sĩ” trước cái tên của mình vì đã được trường này công nhận.

Ngoài ra, website này còn quảng cáo chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa học Tự nhiên và Tiến sĩ Y khoa, qua chương trình đào tạo từ xa. Các ứng viên theo học sẽ có bằng tiến sĩ cho một khóa học qua mạng kéo dài… 6 tháng. Những người có thể tham gia học chương trình tiến sĩ là những người đã tốt nghiệp bất kỳ khóa học nào (Eligibility: Graduation degree in any stream), không cần phải có cử nhân hay hay thạc sĩ gì cả: http://worldrecordsuniversity.co.uk/intl/phd-in-nature-science-and-medicine/

Thấy chuyện có được danh hiệu tiến sĩ và bằng tiến sĩ quá dễ dàng, nên mình nghi ngờ và cố tìm kiếm thêm thông tin của trường này. Vào trang “liên lạc” ghi trên website của trường thì thấy có ghi 2 địa chỉ: ở Anh và Mỹ. Địa chỉ ở Mỹ là: 3050 Fite Cir, Suite 211, Rancho Cordova, California, 95827:http://worldrecordsuniversity.co.uk/intl/contact-us/

Nhưng kiểm tra lại thì thấy địa chỉ này là “địa chỉ ma” vì ở Mỹ không có địa chỉ nào như thế trong TP Rancho Cordova. Ở TP Rancho Cordova không có mã bưu điện (zip code) 95827. TP Rancho Cordova chỉ có 3 mã bưu điện là: 95670, 95741, 95742.

Tìm thêm thì thấy mã 95827 nằm trong TP Sacramento, thủ phủ bang California. Nghĩ rằng website của trường ghi lộn tên thành phố, nên mình thử tìm địa chỉ này ở TP Sacramento: 3050 Fite Circle Suite 211 Sacramento, CA 95827, thì thấy đây là văn phòng của công ty địa ốc 5th Avenue Real Estate Services, không phải của trường ĐH Kỷ lục Thế giới: http://hoamanagement.com/association-management-company/5th-avenue-real-estate-services/

Có quá nhiều dữ kiện để mình nghi ngờ rằng trường Đại học Kỷ lục Thế giới là một “trường đại học lừa”. Nếu đúng như vậy, cuốn sách Thi vân Yên Tử của “nhà thơ thần” Hoàng Quang Thuận đã được trao “bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục” hôm 22/9 chỉ là bằng ảo và các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đã đến dự buổi lễ hôm đó như ông Trương Quang Được, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Gia Khiêm, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị Trung ương đã đến dự buổi lễ tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, đều bị trường ĐH Kỷ lục Quốc tế lừa.

Nếu trường Đại học Kỷ lục Thế giới là “trường đại học lừa”, thì những người đã từng được trường này trao bằng tiến sĩ danh dự hôm 21/9 tại Khách sạn Rex, Sài Gòn, đã nhận được những bằng ảo: nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, võ sư Phạm Đình Phong, nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn, nhà sáng chế Hoàng Đức Thảo, nhà nhiếp ảnh Võ Văn Tường, đạo diễn NSƯT Nguyễn Văn Lượng.

PS: Mình đang liên lạc với trường ĐH Cornell ở Mỹ để hỏi thêm thông tin về trường ĐH Kỷ lục Thế giới, vì thấy có một chỗ trong website của ĐHKLTG nhắc tới trường ĐH Cornell. Do bây giờ là cuối tuần nên trường Cornell đã đóng cửa, khi nào có thêm thông tin, sẽ cho bà con biết.

---------
Mời xem thêm:
Trao tặng bằng tôn vinh giá trị nội dung kỉ lục thế giới của "Thi Vân Yên Tử" cho thiền viện Trúc lâm Yên Tử: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2013/3/209884.cand

Thơ thiền núi thiêng Yên Tử lay động ĐH Kỷ lục Thế giới:http://www.gdtd.vn/channel/2776/201309/tho-thien-nui-thieng-yen-tu-lay-dong-dh-ky-luc-the-gioi-1973025/

6 kỷ lục gia Việt nhận bằng tiến sĩ danh dự: http://vtc.vn/538-443508/giao-duc/6-ky-luc-gia-viet-nhan-bang-tien-si-danh-du.htm

Trao 11 bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Kỷ lục gia thế giới: http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/trao-11-bang-tien-si-danh-du-cua-dai-hoc-ky-luc-gia-the-gioi.html

Xem thêm bài trên báo SaigonTimes “Đại học Kỷ lục Thế giới vinh danh 6 tiến sĩ trong nước” – World Records University honors six local doctors:http://english.thesaigontimes.vn/Home/travel/aroundcountry/31137/World-Records-University-honors-six-local-doctors.html

Photo: Báo CAND, VTC
— với Văn Công Mỹ và 19 người khác.
Hình ảnh
Hình ảnh: 6 kỷ lục gia Việt nhận bằng "tiến sĩ danh dự". Photo: VTC

SỰ THẬT TRÚC HỒ KHÔNG HỌC HÀNH ĐẾN ĐÂU - CHỈ LÀM THEO LỊNH CỦA TRÚC GIANG, CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA CA LÊ THUẦN VÀ CA LÊ HỒNG TRONG NƯỚC.

NẾU TRÚC HỒ CHỐNG CỘNG THÌ SAO TRÚC GIANG GOM NGOẠI TỆ VỀ SƯI ẤM VIỆT CỘNG ???./- Mt68
CA LÊ HỒNG

CA LÊ THUẦN

Này ông Vũ Huynh Trưởng, ông Phương Thanh Vũ !

Nói như ông nói thì Trúc Hồ và trung tâm ASiA có ít nhất là 10 triệu thính giả và khán gỉa. Tức là việc làm  vĩ đại, cái gì cũng đúng cả ? Chúng ta phải phải theo Trúc Hồ hả?
Thế thì Việt Cộng, Đảng Cộng Sản Việt Nam cả thế giới đều biết. Vậy sao ông cầm loa hô to chống họ treo cờ trong ngày Quốc Khánh ở Tòa Đại Sứ của họ tại Washington D.C vậy ông Vũ Huynh Trưởng ? Sao ông không tuân theo việc họ làm mà chống họ vậy?
Không phải người ta chống Trung Tâm ASiA, SBTN mà người ta phản đối Trúc Hồ về câu nói có ý Không lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam mà có ý muốn là hòa hợp hòa giải với việt Cộng.
Nếu muốn như thế thì tại sao cha mẹ Trúc Hồ không để Trúc Hồ ở lại Việt Nam mà hòa giải? Sao lại vứt hết của cải mà chạy lấy người qua Hoa Kỳ rồi ngồi mà kêu gọi hòa giải? Hòa giải cái gì đây? Hòa giải để kinh doanh à? Hòa hợp để bán băng nhạc à hay là quay phim bán ra thị trường..vv...? Không giải thể Cộng Sản Việt Nam , không lật đổ mà chỉ hòa giải thì có nước làm như thế thôi, chứ còn cách nào hơn nữa hả hai ông Huynh Trưởng và Thanh Phương ?
Hay là các ông muốn hòa giải với Việt Cộng để bắt Việt Cộng trả lại miền Nam? Nếu được như thế thì Thiên tui tán thành. Còn hòa giải mà các ông phải đi bưng bô, rót nước cho bọn Việt Cộng uống thì xin các ông đừng có hòa giải làm gì cho nhục nhã, các ông ơi!!!!

Chuyện của Trúc Hồ không đến nổi phải ầm ỉ lên như thế đâu! Cũng tại cái tên già Phạm Bá Vịnh chu mỏ chó vào lý luận sai bét, càng nói càng sai và các ông thì cứ nói dai dách như đĩa đói, nên làm cho độc gỉa trái tai gai mắt mà lên tiếng phản bác thôi. Nếu các ông cứ im lặng như Trúc Hồ thì mọi chuyện nó sẽ qua hết. Độc gỉa ai mà không biết trung tâm thương mãi ASiA , SBTN giao dịch với Việt Cộng về vấn đề giao thương chứ ! Người ta lờ đi cho họ làm ăn mà thôi! Các ông nghe rõ chứ? Hãy câm mồm lại hết thì nó sẽ trôi qua hết.
Các ông già rồi cũng đừng có xía vào làm gì! Ngồi mà nghĩ hưu đi !
Im lặng là vàng. Đa ngôn đa bại, bại hoại tới thân. Chẳng được ích chi????

Thiên.

From: Thanh Phuong Vu <vthplt.lt@aol.com>
To: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
Cc: Btgvqhvn-2@yahoogroups.com
Sent: Sunday, 29 September 2013 5:00 AM
Subject: Fwd: [BTGVQHVN-2] Re: [VN-TD] Re: Trúc Hồ || Chúng ta nên ủng hộ hay tẩy chai? Giới trẻ VN trí thức đã giải quyết và phân tích sâu sắc về hiện tượng Trúc Hồ!


       Lại chuyện NgôKỷ tấn kích TrúcHồ...TT Asia thì hàng triệu khán thính giả không xa lạ nhưng NgôKỷ là ai, một trong hàng ngàn người sống taị thủđô người Việt nam CA,khoác aó cờ vàng,độc thân,no job,không nhà cưả,tự nhận là dao mổ trâu chuyên đối đầu những nhân vật CỡGộc untouchable mà NK cho là tay sai VC,VT..Gần tháng nay khi NK post baì đe doạ "sẻ vạch mặt ViệtDzũng"..Có vị cho anh là nhà chống cộng, có vị lại goị anh ta là tên HỀ thò lò..Thiển nghĩ: Nếu NK là một tên thò lò đặc công văn bút hay viết theo đơn đặt hàng vì tiền thì là một gã rất thông minh giảo quyệt,còn như NK là một người Việt QG chống cộng chân chính vì đại nghiã dân tộc thì anh ta đã quá cao ngạo,hợm mình,đoản trí đến độ lố bịch phản tác dụng. Dù thực chất NK là ai ? một điều là ai cũng nhận thấy rõ là VC chắc phaỉ hân hoan mát dạ để có thêm những nhân vật như NgôKỷ,TPVũ.
      
-----Original Message-----
From: Truong Vu vuhtruong@yahoo.com




Thưa quý vị.
Nói đến Trúc Hồ và Trung Tâm Asia thì tôi chắc chắn có ít nhất năm, mười triệu người nghe, biết đến với bản nhạc Triệu con tim, T.H giúp hòa âm, đưa những dòng nhạc đấu tranh cho dân chúng nhìn rõ chế độ bằng đôi mắt, đôi tai và con tim, khối óc phán đoán đến từng người.
Tại sao lại không tiếp tay khêu ngọn lửa đó lên làm lợi cho cuộc đấu tranh ?
Cần gì phải tạt những gáo nước lạnh để làm nguội đi tinh thần hực lửa tranh đấu cho tự do, dân chủ ở trong nước ?
Hỡi các bạn trẻ, xin hãy dùng khối óc thông minh để làm việc.
Hãy can đảm ! Đừng sợ ! 
Tôi tin tưởng ở sự sáng suốt và nhiệt tâm của các bạn trẻ VN hôm nay, những tinh thần bất khuất của Lê quốc Quân, Cù huy Hà Vũ, của Đinh Nguyên Kha, Của Nguyễn thị phương Uyên, Phạm thị Thanh Nghiên, 17 bạn trẻ ở Vinh đang bị giam cầm, Bùi thị Bích Hằng, Điếu cày NV Hải .... và còn biết bao người nữa. Chúng ta đừng để mắc mưu nghị quyết 36 của VC. Chúng ta hãy dùng chính gậy của VC để đập VC, đừng đập vào anh em của chúng ta. 
Mong lắm thay.

VHT


From: Nguyễn VânTùng <nguyentvtony@hotmail.com>
To:
Sent: Saturday, September 28, 2013 5:50 AM
Subject: [VN-TD] Re: Trúc Hồ || Chúng ta nên ủng hộ hay tẩy chai? Giới trẻ VN trí thức đã giải quyết và phân tích sâu sắc về hiện tượng Trúc Hồ!






From: Vanessa Nguyen <vanessanguyenvn84@gmail.com>
Date: 2013/9/18
Subject: Re: Trúc Hồ || Chúng ta nên ủng hộ hay tẩy chai? Giới trẻ VN trí thức đã giải quyết và phân tích sâu sắc về hiện tượng Trúc Hồ!



Gởi cho tất cả mọi người đọc
(
cuối bài nhớ click vào "[Message clipped] View entire message"):
Political thinking and ideological analysis???
or only "Viet-Gossip conspiracy &
VN Showbusiness+Entertainment TREND=>NQ36
"?

Đây là Lời Nói của Trúc Hồ 

Immagine in linea 1



“ Chúng ta phải nên nhớ Việt Nam chúng ta bây giờ là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ("VN chúng ta" hay VN chúng mày? sao xài chữ ru ngủ nhẹ nhàng cho "kêu" hơn: "nhà nước CHXHCNVN"? sic! thế, mà không dám nói mẹ "nước Việt Công" luôn đi...), là một nước có thành viên trong Liên Hiệp Quốc, họ là một quốc gia có nhiều hợp tác với nhiều quốc gia khác, chúng ta phải tôn trọng cái sự đó (bè lũ Trúc Hồ tôn trọng VC thì đó là chuyện dĩ nhiên..... chúng tôi thì KHÔNG!!!). "
“Chúng ta phải nên giúp những người lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng Thống Obama làm việc với Bộ Ngoại Giao và làm việc với chính quyền cộng sản, làm sao mà họ gần với mình, làm sao họ gần với mình cho người Việt Nam chúng ta bớt khổ.” (hình thức giúp VC bán nước cho Mỹ để tìm địa vị... cũng  kiểu như Hoàng Duy Hùng đó...) 
Chúng ta không có đòi hỏi nhiều, chúng ta chỉ xin là quyền căn bản làm người thôi, cái quyền đó nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đã là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì chắc chắn là họ phải chấp nhận theo cái gọi là Bản Tuyên Ngôn, Hiến Chương Về Nhân Quyền mà đã ký năm 1948, chắc chắn họ phải bắt buộc.
(cũng còn đi ăn mày VC, kêu CS bằng "VN CHXHCN nữa!!! "?? Trúc Hồ chắc gì mà VC tôn trọng nhân quyền? xin trích những lời của nhà văn Trần Trung Đạo: "Tôi quan niệm hòa giải không chỉ là một tình cảm mà phải dựa trên các nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết, và các nền tảng đó chính là sự thật, tự do, dân chủ và bình đẳng giữa những con người cũng như giữa các thành phần trong xã hội.Giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam có tất cả những phương tiện để thực thi hòa giải hòa hợp dân tộc NHƯNG HỌ ĐÃ KHÔNG LÀM. LÝ DO, NẾU LÀM THÌ HỌ ĐÃ KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN. Hòa giải hòa hợp dân tộc đặt cơ sở trên sự bao dung, bình đẳng vốn đi ngược lại mục tiêu Cộng Sản hóa Việt Nam bằng các phương tiện bạo lực mà đảng đã và đang dùng.  Do đó, ngày nào chế độc độc tài đảng trị, dù tồn tại dưới bất cứ hình thức nào tại Việt Nam, ngày đó chuyện hòa giải chỉ là một chuyện để bàn cho có và cũng sẽ qua đi theo mỗi tháng Tư." (Trần Trung Đạo)
Trúc Hồ:
“Đã đến lúc Quốc Hội phải là người Hoa Kỳ thật sự, đã đến lúc Quốc Hội phải giúp đở nước Việt Nam của chúng ta. Chuyện quan trọng đầu tiên Quốc Hội cần phải làm giúp chúng ta là cái gì? Chúng ta không bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ (cộng sản) hay là bạo động hay là gì hết, cái đó hoàn toàn sai(sic, no comment). Trong thế giới chúng ta đang sống bây giờ, chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta đều nên hành động một cách nói chuyện với nhau (có nghĩa là ngồi chung một bàn với vc "nói chuyện với nhau" ). Nước Việt Nam chúng ta quá nhiều chiến tranh, chúng ta không nên kêu gọi chiến tranh, không nên kêu gọi hận thù, mà chúng ta phải nên mang tình yêu xóa tan hận thù. (chà...đúng là giọng điệu ngụy biện của NQ36) Chúng ta là những người Việt đã từng bị nạn nhân của nhiều chuyện( "nhiều chuyện" *** ) nhưng mà thôi (sao mà "thôi", sic!)chúng ta đã vượt qua tất cả rồi, chúng ta phải hãnh diện (sic) chúng ta đã vượt qua cái sự chết, và chúng ta đã sống lại, và chúng ta sống lại để giúp người chứ chúng ta không phải sống để mà moi cái này, móc cái kia, để mà nói người này nói người kia cái nọ.” (blablablabla)
“Rất nhiều nỗi oan ức của 3 miền luôn chứ không phải một miền đâu. Đã đến lúc chúng ta phải mang tình thương, mang tình yêu để xây dựng lại một nước Việt Nam, (blablablabla) và chúng ta không nhân danh ai, chúng ta không nhân danh hội đoàn, chúng ta không nhân danh đảng phái mà chúng ta nhân danh Việt Nam(sic! "nhân danh" cả VN luôn... trời..)chúng tôi là người Việt Nam và những người ở Hoa Kỳ, nhân danh chúng tôi là những người Hoa Kỳ mà gốc Việt, còn ở bên Châu Âu, những người ở Úc Châu, bên Canada và ngay cả tuổi trẻ Việt Nam” (all the world...)(ngưng trích)

GIA LONG SYDNEY LẠI MỌC NHIỀU LÔNG VIỆT CỘNG

TRƯNG VƯƠNG, GIA LONG ÚC CHÂU ĐỀU BỊ VIỆT CỘNG THỌC TAY VÀO - RIÊNG GS NGUYỄN XUÂN VINH CÓ MẶT Ở SYDNEY LÀ DO VỢ BÉ TÍ HON GỐC GIA LONG ĐEM ÔNG QUA ĐỂ TẬN MẮT THẤY "LÔNG" VIỆT CỘNG (?)./- Mt68

 
Có phải Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI  tại Sydney Úc Châu
ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2013 đã bị thao túng ?
 
* Tác giả
Tôi là một cựu nữ sinh Gia Long đã đi tham dự Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI vừa qua tại Sydney NSW Úc Châu (ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2013).
 Tôi không dám để tên thật vì còn gia đình ở VN sợ bị trù dập.  Nhưng tôi nghĩ  quý vị sẽ tìm được email liên lạc với Ban Chấp Hành và các GS cố vấn từ website này http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/
Theo tôi biết,  hội trưởng Lê Kim Yến, hội viên Dương Thanh Bình (Sydney) , hoặc Giáo Sư cố vấn Trịnh thị  Minh, Châu Thị Ngọc Minh (Sydney), cô Phạm thị Nhung (Paris) đều biết tường tận những việc gì đã xảy ra. Xin nói rõ tôi chưa được sự chấp thuận của quí chị và quí giáo sư này khi nêu tên họ ra nhưng tôi hy vọng họ sẽ có đủ nghị lực để trả lời thẳng thắng những câu hỏi nếu có. 
 
* Mục đích bài viết
Đai Hội có thể gọi là thành công nếu không có những điều mà tôi sẽ lần lượt nêu ra bên dưới. Mục đích bài tường trình này của tôi, là để :
 
-  Hy vọng những thành phần làm chuyện sai trái trong kỳ đại hội này sẽ bị vạch mặt để không còn có thể  thao túng lũng đoạn hội  cựu nữ sinh GL của chúng tôi, những cựu nữ sinh GL chân chính của cộng đồng người Việt Tự Do trên tòan thế giới.  Mong những hội đòan bạn, những chị em đồng môn GL và các cựu GS GL ủng hộ và tiếp tay để loại trừ thành phần phá hoại này ra khỏi hội những cựu nữ sinh GL của một miền Nam Cộng Hòa Dân Chủ Tự Do.
 
-  “Cứu” Hội Trưởng Lê Kim Ýến và một số người trong BCH đã cố gắng rất nhiều để hòan thành tốt đẹp ĐH, nhưng tôi cho là yếu đuối và có thêm chút ngây thơ cho rằng hội cựu học sinh là PHI CHÍNH TRỊ cho nên đã không ngờ,  và khi biết thì cũng không  dám thẳng tay ngăn ngừa chống lại những thâm ý và mưu đồ do vài hội viên  thực hiện. Tôi nói “cứu”, vì tôi lo sợ rằng bước phá hoại kế tiếp sẽ là chụp mũ rồi tiêu diệt, đúng với bài bản xưa nay !
 
- Cảnh báo những hội GL khác cũng như các hội cựu học sinh của những trường bạn trên thế giới, là xin đừng vô tư ngây thơ cứ cho rằng hội cựu hs thì  cứ theo tiêu chỉ “phi chính trị” là yên ổn.  Các bạn ơi các bạn muốn vậy nhưng AI chịu để yên cho các bạn?  Mình đã bỏ xứ sở ra đi tìm tự do nhưng NQ36 có buông tha mình đâu ?
 
* Một vài chi tiết tổng quát để người đọc tiện theo dõi nội dung bài viết
Đai Hôi Gia Long Thế Giới kỳ VI tại Sydney NSW Úc Châu năm 2013 (từ đây sẽ gọi tắt là Đại Hội hay ĐH) gồm 3 ngày : TIền đại hội Thứ Sáu 20/9 , Đại Hội chính Thứ Bảy 21/9, và Hậu Đại Hội chúa nhật 22/9. Trước đó đã có 5 kỳ đại hội GL thế giới tổ chức ở những nơi khác nhau trên thế giới (Mỹ và Âu Châu).
Lần ĐH này, có hơn 300 người tham dự tiền ĐH ngày thứ Sáu gồm đa số là cựu nữ sinh GL cùng thầy cô và vài quan khách.
 
Ngày ĐH chính có thêm nhiều quan khách và thân hữu tham dự , và có thêm một số cựu hs GL không dự tiền ĐH chỉ dự ĐH chính. Do đó có tới gần 600 người tham dự ĐH chính. Vé ĐH đã bán hết sạch, bàn kê chật ních trong đại sảnh. Thật là niềm khích lệ lớn cho Gia Long Úc Châu.
Xin nói rõ, để đuợc công nhận là một cựu nữ sinh trường Nữ Trung Học Gia Long thì phải đã có học dưới mái trường mang tên Gia Long. Như vậy niên khóa “GL” cuối cùng là GiaLong-Minh Khai 74-81, mà thường được gọi tắt là GL81.
Khi gặp nhau chào hỏi, các cựu nữ sinh thường tự giới thiệu mình là GLxx, thí dụ như GL 74 để biết ai là đàn chị/đàn em.
 
Cũng cần nói thêm rằng, ngày xưa lúc những hội cựu nữ sinh GL đầu tiên ra đời ở hải ngoại đầu thập niên 80 do những nữ sinh GL phải vượt biên trốn khỏi VN thành lập, thì GL 75 (nghĩa là các em ra trường năm 1975, năm mà Sài Gòn thất thủ) là niên khóa cuối cùng . Nhưng sau này có nhiều em đã học GL vài năm, rồi vì thời cuộc tên trường bị đổi thành Minh Khai nhưng các em vẫn yêu và hãnh diện về quá khứ Gia Long của mình, đã yêu cầu được công nhận là cựu nữ sinh GL.
 
Tuy biết rằng sau 75, rất nhiều con ông cháu cha trong chính quyền CS đã được vào học trường Mink Khai , và nhất là phuơng cách cũng như nội dung giáo dục giảng dạy không còn chút gì là Gia Long nữa cả , nhưng vì thương một số các em không nằm trong diện này, mà các hội cựu nữ sinh GL đã quyết định công nhận GL-MK81 là khóa GL cuối cùng, thay vì GL75.
 
* Những gì đã xảy ra trước và trong những ngày Đại Hội?
 
1./ Trong số các giáo sư cố vấn của hôi cựu nữ sinh GL NSW Sydney Úc Châu, có bà Trần thị Ninh , chưa hề dạy GL ngày nào nhưng tự mạo nhận mình là cựu Giáo Sư Gia Long.
 
Theo nguồn tin của một cựu nữ sinh GL biết về bà Ninh rất rõ thì bà là học sinh GL ra trường khoảng năm 1965/66.  Năm 1967 bà còn đang học lớp dự bị ở trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn, rồi sau đó mới thi vào Đai Học Sư Phạm SG. Trong thời ấy ai mới tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm đều phải nhận bổ nhiệm đi dạy ở các tỉnh xa, cách Sai Gòn ít nhất 100km, chính xác là bà Ninh đã được bổ nhiệm đi dạy ở Long Khánh. Rồi sau 1975 nhờ quen biết mà bà Ninh mới xin  về dạy tại trường Minh Khai, chứ bà chưa hề dạy Gia Long một ngày nào cả.
Với ý đồ gì mà bà Ninh lai mạo nhận là cựu GS Gia Long và len lỏi vào làm GS cố vấn ?
 
2./ Hai hôm trước ngày ĐH, một thành viên của Ban Điều Hành hội tình cờ phát giác ra là việc xếp chỗ ngồi  trong buổi ĐH chính có những vấn đề sau đây:
 
2.1/ Hầu như tất cả các bàn ở vị trí  VIP  đều được dành cho các cựu nữ sinh “đầu Gia Long đuôi Minh Khai “, và đặc biệt hơn nữa có hơn 13 cựu học sinh Minh Khai được ghi tên tham dự dưới nhãn hiệu GL82 (Như đã giải thích bên trên, GL81 là khóa GL cuối cùng vì ít nhất những em này đã có học 1 năm dưới mái trường mang tên Gia Long). 
Ai đã chấp nhận hợp thức hóa cho các em hoàn toàn là Minh Khai này đi dự ĐH Áo Tím Gia Long với tư cách cựu nữ sinh GL, lại còn xếp cho ngồi bàn VIP nữa ?
 
2.2/ Những quan khách đáng kính như Giáo Sư  Nguyễn Xuân Vinh, Luật sư Lưu Tường Quang thì bị xếp ngổi dưới chót. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh rất lớn tuổi và cũng là thầy của vài cựu GS Gia Long, còn LS Lưu Tường Quang là một vị ân nhân đã giúp đỡ hội GL NSW rất nhiều vào lúc hội còn sơ khai.
 
Được biết việc sắp xếp chỗ ngồi này là do chỉ có duy nhất một thành viên BCH tên là Bích Ngân làm và cô này giữ kín cho đến phút cuối không cho ai biết ngoài  cô ta ra. Cần nói thêm Bich Ngân là GL80 có nghĩa là chỉ có 2 năm học GL còn 5 năm Minh Khai. 
 
Hội trưởng Kim Yến khi biết tin, đã phải tức tốc cùng với một Giáo Sư cố vấn sắp xếp lại vị trí bàn bởi vì vé đã được phát đi rồi và trên vé đã có ghi ai ngồi bàn nào . Do đó các vị nào tham dự Đại Hội chính có nhớ là mọị người khi đến đều phải đưa vé cho ban tiềp tân để đổi số bàn ?
 
2.3/ Hội trưởng Kim Yến cũng đã lên tiếng xác nhận cùng BCH rằng “GL82” không phải thật sự là cựu nữ sinh GL nhưng vì phát giác quá trễ, các em này đã đến Úc, nên sẽ vẫn tham gia ĐH nhưng với tư cách thân hữu chứ không phải tư cách cựu học sinh GL .  Do đó hội trưởng Kim Yến đã yêu cầu cô MC tên là Tuyết Lê phải giới thiệu như thế.
Đồng thời, nhóm GL 82 này có một màn múa,  mà mỗi người cầm một cây quạt thật to màu đỏ choét có chút màu vàng. Ai đã từng làm việc với chính quyền CSVN đều hiểu rằng họ muốn càng nhiều màu đỏ trên sân khấu càng tốt.  Màn múa này dự đinh sẽ trình diễn trong ngày tiền đại hội, nhưng hội trưởng Kim Yến đã yêu cầu Tuyết Lê loai bỏ nó ra khỏi chưong trình (Tuyết Lê ngoài vai trò MC,  còn cùng với ca sĩ Đăng Lan phụ trách phần văn nghệ của Đại Hội).
 
3./ Ngày Tiền Đại Hội (TDH)
 
(Mục đích chính của ngày TDH là để các cựu hs và cựu GS Gia Long tìm gặp nhau, tâm tình, chụp hình kỷ niệm vối thầy cô bạn cũ, và trao cờ luân lưu của ĐH).
 
3.1/ Sân khấu ngày tiền ĐH không hề có treo cờ , không chào quốc kỳ nào hết,  cả quốc kỳ Úc lẫn  VNCH. Tại sao ?
Các ĐH GiaLong thế giới những lần trườc đều có chào cờ trong ngày TDH. Tại sao lần này không có ? Có thể cho rằng đây là một sơ sót vô tư, song cộng với những chuyện khác đã xảy ra nữa , thì tôi độ chừng cái “quên “ này không vô tư tí nào cả. Xin xem tiếp sẽ rõ.
 
3.2/ Trong phần chụp hình kỷ niệm với các Giáo Sư , các GS được mời lên ngồi ngay sân khấu và cô MC Tuyết Lê lần lượt mời cựu học sinh của từng niên học lên chụp hình chung với thầy cô.
 
GL 73 được mời lên đầu tiên, MC Tuyết Lê nói lý do là GL73 có tổng số tham dự đông nhất, và cô sẽ kêu lên sân khấu lần lượt theo thứ tự niên khóa đông trước ít sau. Nhưng sau đó thì MC Tuyết Lê mời loạn xạ không theo một thứ tự nào cả. Không có một giải thich nào khác ngoài lý do MC Tuyết Lê cũng là GL73 nên lấy cớ GL 73 đông nhất để kêu lên trước. Có phải cô muốn chứng tỏ cái uy quyền và sức mạnh của cô chăng ?
MC cũng đã nhập nhằng mời “tất cả các học sinh niên khóa 75  trở về sau lên chụp hình với giáo sư”. Nghĩa là Tuyết Lê đã  mời luôn “MK82” bất kể lời dặn của hội trưởng  Kim Yến, rằng MK82 chỉ là thân hữu không phải cựu nữ sinh GL..
Tôi thấy một số giáo sư lập tức đứng dậy đi khỏi sân khấu khi nghe Tuyết Lê giới thiệu như thế.
 
3.3/ Dù hội trưởng Kim Yến đã báo trước với MC Tuyêt Lê là phải loai bỏ màn múa quạt màu đỏ choét của Minh Khai 82 , MC Tuyêt Lê vẫn giới thiệu cho màn múa này lên sân khấu.
Tôi thấy hội trưởng Kim Yến vội vàng chạy đến một góc bên dưới sân khấu nói nhỏ và ra dấu bảo các em này xuống không được múa. Trong khi đó MC Tuyết Lê lại ngang nhiên bảo các em cứ bắt đầu múa đi.
 
Một chị cựu học sinh GL thấy màn vũ sắp bắt đầu thì chạy đến sân khấu giật micro xin có ý kiến. Lúc ấy MC Tuyết Lê mới chịu cho bỏ màn múa này và các em đi xuống.  Nếu không thì sân khấu TDH của Áo Tím Gia Long đã được nhuộm đỏ rồi.
 
4./ Tổng dợt văn nghệ cho ngày Đại Hội chính
     Notes:
·      Ban văn nghệ (do Tuyết Lê và nghệ sĩ Đăng Lan  phụ trách) đã hơn một lần thông báo cho những hội đoàn tham gia văn nghệ  khắp thế giới biết rõ rằng khi tổng dợt, màn nào thiếu tập luyện kỹ lưỡng thì sẽ bị loại bỏ .
 
·      Theo chương trình , màn văn nghệ kết thúc đại hội sẽ là màn hợp ca bài Triệu Con Tim và lúc đó BCH sẽ lên sân khấu, cả đại hội sẽ  cùng nhau  hát to nguyện vọng không bị một lần nữa đô hộ bời giâc Tàu ngoại xâm. 
Trong buổi tổng dợt tại sân khấu của đại hội, MC Tuyết Lê nói “hết giờ rồi, bỏ bài Triệu Con Tim ” . Ai nghe vậy thì cũng chỉ tưởng hết giờ không dợt được nhưng vẫn sẽ trình diễn trong ngày ĐH vì màn kết thúc rất là quan trọng. Nhưng mà hỡi ơi … xin xem tiếp “Ngày  Đại Hội.” để biết chuyện gì đã xảy ra .
 
5./ Ngày Đại Hội
 
5.1/ MC Tuyết Lê không đếm xỉa gì đến các vị quan khách.  (Các vị này đa số đều có lập trường chống cộng). Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đến từ rất sớm, không được chào hỏi.  Đại diện các hội đoàn bạn đến dự để ủng hộ , cũng chả được nhắc đến tên,  hay nhận  một câu cảm ơn nào theo phép lịch sự tối thiểu.
Tôi trộm nghĩ những vị này không vì đó mà mất đi chút danh dự nào, mà mất mát là mặt mũi của Gia Long chúng ta đã thiếu lễ phép !
 
5.2/ Một màn văn nghệ MC Tuyết Lê giới thiệu là do “một Gia Long trẻ” trình diễn.  (Không, không  có Gia Long nào ra trường sau GL 81 nên không thể có một GL trẻ nào cả . !!!)
Tại sao MC Tuyết Lê lại cố tình giới thiệu GL trẻ mà không giới thiệu “thân hữu trẻ” như hội trưởng Kim Yến đã yêu cầu ?
 
Ôi chao cái cô trẻ  này, trang phuc rất là hở hang,  ai nhìn thấy cách ăn mặc của cô ấy cũng giật mình không biết cô là ai. Theo chương trình là cô này sẽ hát bài Bay Đi Cánh Chim Biển, nhưng cô lên hỏi “muốn cô hát bài nào “, Không một ai trả lời cô cả. Xong cô nói “thôi hát Đêm Thấy Ta là Thác Đổ của TCS nhé”.  Rồi cô bắt đầu hát khỏang 3 câu thì lạc giọng. Cô lại nói thôi hát bài khác . Rốt lại cô không có hát bài Bay Đi Cánh Chim Biển như trong chuơng trình đã viết mà hát loạn xạ .
 
Cô “trẻ “ này là ai mà  ban văn nghê aka Tuyết Lê dành nhiều thì giờ của Đại Hội cho cô đến thế , để cô lên sân khấu ăn mặc lố lăng và coi thường khán giả . Hẳn là cô đã không có tập dượt chuẩn bị kỹ càng, sao Tuyết Lê duyệt cho lên sân khấu vậy ? 
 
5.3./ MC Tuyết Lê cố tình không cho thực hiện màn hoạt cảnh Đáp Lời Sông Núi lẫn bài hợp ca Triệu Con Tim
Theo chương trình đại hộị, sau khi phần một của màn Anh Thư và Anh Hùng nuớc Nam xong thì sẽ đến phần 2 là một hoạt cảnh khá dài mà bài hát nền là bài Đáp Lời Sông Núi. Sau đó Đại Hội sẽ kết thúc bằng bài hợp ca Trịệu Con Tim do Ban Chấp Hành và mọi người dự đai hội cùng nhau hát lên lòng yêu nước chống giặc Tàu ngoại xâm.
Nhưng vừa xong phần 1 khi sắp tới phần 2 là  hoạt cảnh Đáp Lời Sông Núi thì MC Tuyết Lê nhanh chóng lên sân khấu tuyên bố chấm dứt Đại Hội. 
Rồi một hai phút sau Tuyết Lê nói “xin lỗi còn một màn nữa xin cho 2 phút chuẩn bị” .
Lúc ấy Stage Manager (là người Úc) nhảy lên sân khấu nói có trục trặc gì đó , dường như họ không tìm được cái CD có bài hát Đáp Lời Sông Núi.
Rồi đáng lẽ phải đến hợp ca bài Triệu Con Tim , nhưng MC Tuyết Lê một lần nữa nhanh chóng  tuyên bố  kết thúc đại hội.
Đúng ra phải là Hội Trưởng hay một Giáo Sư cố vấn lên tuyên bố đai hội kết thúc chứ một mình MC đâu có quyền đó ?  
 
Một số người bu lại sân khấu la lên “Sao không có hát bài Triệu Con Tim. Chúng tôi cố ở lại đến cuối để được cùng nhau hát bài này mà giờ không được hát  “. Ca sĩ Đăng Lan (cũng là cựu nữ sinh GL) thì cứ vò đầu bứt tai giọng gần muốn khóc ngơ ngác lập đi lập lại “tại sao lại bỏ bài Triệu Con Tim “.
Khi  mọi người đang ra về tôi nghe có nhạc của bài Triệu Com Tim nổi lên một chút rồi bị tắt đi. Tôi không rõ vì sao.
Tôi đoán Ban Chấp Hành hội GL không trở tay kịp vì họ nghĩ còn phần hoạt cảnh Đáp Lời Sông Núi khá dài nữa mới đến phiên họ lên sân khấu chào và hát bài Triệu Con Tim, do đó họ không có ở ngay cạnh sân khấu để ngăn chận kịp thời hành động  của Tuyết Lê.
(Khi đang viết đến đây thì tôi được nghe thêm rằng chồng của Tuyết Lê là bộ đội CS Bắc Việt.)
 
6. Ngày Hậu Đại Hội
Chỉ gồm đi chơi và chụp hình.
Tôi nghe kể trong ngày hậu đại hội, cô Phạm thị Nhung và một GL Âu Châu (người dàn dựng màn hoạt cảnh Đáp Lời Sông Núi)  đã ôm nhau khóc vì màn hoạt cảnh  Đáp Lời Sông Núi và bài hợp ca Triệu Con Tim là tâm huyết của cô Nhung và GL Âu Châu muốn gửi gấm đến toàn cựu nữ sinh Gia Long mà lại bị cắt  bỏ.
 
Tôi cũng nghe nói GL NSW có dự định giàn dựng  để thêm màn hoạt cảnh cũng như màn kết thúc với bài Triêu Con Tim vào DVD của Đại Hội.  Tôi nghĩ rằng nếu quyết đinh thêm những màn này vào DVD  thì GL NSW nên nói rõ ràng đây là hai màn đáng lẽ đã được diễn trong ngày đại hội nhưng chương trình đã bị cắt sớm. Như thế mới minh bạch và có tư cách xứng đáng với công  thầy cô đã dạy dỗ dưới mái trường Gia Long thân yêu.
 
* Kết
Tôi không có chứng cớ cụ thể bà Ninh, Bích Ngân và Tuyết Lê thực sự LÀ AI VÀ HỌAT ĐÔNG CHO AI?
Tôi nghĩ người đọc sẽ tự kết luận.
 
Chúc những cựu nữ sinh Gia Long Việt Nam Tự Do đủ sáng suốt và nghị lực để loại trừ những thành phần phá hoại.
Tôi viết bài tường trình này để nhanh chóng cho mọi người biết sự thật trước khi xảy ra việc chụp mũ bẻ cong quẹo sự thật, do đó không khỏi có nhiều sơ sót về chánh tả cũng như hành văn, xin người đọc lượng thứ giùm.  Thành thật cám ơn.