Bài của Lão Móm.
Hơn 2.000 CSV/QGHC, hầu như đều biết sự tham nhũng lộ liễu, công khai trong vấn đề bổ nhiệm thuyên chuyển (các CSV/QGHC), nhất là "CHẠY" đi làm Phó Tỉnh Trưởng...Nhưng tất cả đều im lặng. Lão Móm cố gắng phơi bầy sự ghê tởm này, mục đích là giúp các người viết sử sau này có tài liệu về một giai đoạn đen tối của lịch sử...
Bài của Lão Móm (bài số 4 )
Bài của Lão Móm (bài số 4 )
Những "Ông Kẹ" ở Bộ Nội Vụ VNCH trước 1975.
Lời mở đầu:
Lão xin có vài lời trước khi vào đề tài chánh, loạt bài này giới hạn trong thời gian nền Đệ Nhị VNCH.
Những điều tiêu cực của Bộ Nội Vụ Thời Đệ Nhị VNCH hầu như ai cũng rõ (những người phục vụ tại Bộ Nội Vụ), tuy nhiên từ xưa tới nay chưa có ai viết ra....Nay Lão cố gắng trình bầy một khía cạch nhỏ của vấn đề này, Lão không có ý bêu xấu chế độ, Lão chỉ muốn đóng góp một vài điều (rất khiêm nhường) để sau này những người viết sử có thêm những tài liệu.
Nhiều người có quan niệm : Chuyện cũ nhắc lại làm gì, nhất là những người đã ra đi (chết), có vài người được hưởng ơn "mưa móc" của chế độ còn muốn bênh vực cho một guồng máy (Bộ Nội Vụ) đã qúa nhiều tai tiếng như mua quan bán tước một cách lộ liễu, đáng ghê tởm.
Lão xin nhắc qua về quan niệm về lịch sử : Lịch sử là những gì thuộc qúa khứ và gắn liền với xã hội loài người...
Nếu kẻ nào muốn che đậy, bào chữa cho sự tham nhũng thối nát, kẻ đó sẽ có tội với lịch sử và có tội với những thế hệ con cháu chúng ta và những thế hệ nối tiếp vì quan niệm che đậy sự thối nát thì sau này làm sao chúng ta có lịch sử chính xác. Lịch sử sẽ vô tư, không che đậy dù còn sống hay đã chết.....
Nhiều người có quan niệm : Chuyện cũ nhắc lại làm gì, nhất là những người đã ra đi (chết), có vài người được hưởng ơn "mưa móc" của chế độ còn muốn bênh vực cho một guồng máy (Bộ Nội Vụ) đã qúa nhiều tai tiếng như mua quan bán tước một cách lộ liễu, đáng ghê tởm.
Lão xin nhắc qua về quan niệm về lịch sử : Lịch sử là những gì thuộc qúa khứ và gắn liền với xã hội loài người...
Nếu kẻ nào muốn che đậy, bào chữa cho sự tham nhũng thối nát, kẻ đó sẽ có tội với lịch sử và có tội với những thế hệ con cháu chúng ta và những thế hệ nối tiếp vì quan niệm che đậy sự thối nát thì sau này làm sao chúng ta có lịch sử chính xác. Lịch sử sẽ vô tư, không che đậy dù còn sống hay đã chết.....
Tất nhiên những bài viết sẽ có nhiều khuyết điểm. Lão xin đón nhận những lời đóng góp, xây dựng; Tuyệt đối không đôi co với những kẻ ngoan cố, không có tinh thần xây dựng và phục thiện.
..............................
1) Ông KẸ Bùi Hữu KIỂ...
2) Ông KẸ Hoàng Đình GIAN...
..............................
1) Ông Kẹ Bùi Hữu KIỂ...
Ông Kẹ này tốt nghiệp ĐS1 (sau khóa 1 Đàlạt), một người chỉ làm việc ở Trung Ương mà nhiệm sở là Bộ Nội Vụ. Ông Kẹ này rất khôn ngoan, kín đáo, giao du rộng với Phủ Tông Tông và Phủ Tể Tướng.
Nhiệm sở lâu năm là gần 10 năm làm Giám Đốc Nha HC Bộ Nội Vụ, Ông Kẹ này chỉ huy 3 sở:
A) Sở Nhân Viên, chánh sở là HĐ GIAN.. nơi mang lại khá nhiều lợi tức trong dịch vụ thuyên chuyển, nhất là "chạy" đi làm Phó Tỉnh Trưởng (xin đọc bài Ông Kẹ HĐ GIAN...dưới đây)
B) Sở Kế Toán, chánh sở là Ông Huỳnh Chí Công.
C) Sở Hành Chánh, chánh sở là Nguyễn Công Quýnh.
Ông Kẹ BH KIỂ...không có tham vọng làm chức lớn mà chỉ an phận nơi nào có thu nhập nhiều (Chỉ huy sở nhân viên). Tuy là "Chef" của HĐ GIAN.. nhưng không bị tai tiếng như HĐ GIAN..thế mà vẫn có"ăn"
Ai cũng phải phâm phục sự khôn ngoan của Ông KẹB.H.KIỂ..
Gần 10 năm làm Giám Đốc chỉ huy 3 Sở, nhất là sở Nhân Viên Ông Kẹ B.H. KIỂ...chắc chắn là rất giầu có....
Cuối trào thì Ông Kẹ này làm Phó Tổng Thư Ký Bộ Nội Vụ, tất nhiên cũng còn được chia phần.....
2) Ông Kẹ Hoàng Đình GIAN..
Phải nói ngay là Ông Kẹ này mang rất nhiều tai tiếng, Ông Kẹ này nằm trên đống bạc khá lâu (khoảng gần 10 năm(?)
CSV/QGHC nào muốn thuyên chuyển, nhất là muốn làm Phó Tỉnh Trưởng, hãy đến gặp thẳng Ông Kẹ này, Ông Kẹ này đặt thẳng vấn đề, không úp mở, giá phải trả là bao nhiêu, tha hồ mặc cả, "thuận mua thuận bán" Nhưng mà giá đi làm Phó Tỉnh thì mỗi ngày một tăng, đúng là lạm phát "phi mã"
Theo sự thăm dò của Lão qua các Bạn bè thì đa số đều than "Đòi nhiều qúa không đủ chung.." Lão biết một chuyện là có một CSV/QGHC gặp Ông Kẹ này ngã giá để đi Phó Tỉnh (số tiền là bao nhiêu rất rõ ràng), Ông Kẹ này hứa là 1 tuần sau đến nhận sự vụ lệnh đi Phó Tỉnh (......).Một tuần sau đến, Ông Kẹ này nói là CSV/QGHC (tên X...) đi Phó Tỉnh đó chứ không phải người đã thỏa thuận giá cả tuần trước....ai cũng bàn tán là Ông Kẹ này đã bán được giá cao hơn rất nhiều nên mới là người thất hứa. Thật là ghê tởm....
Lão cũng xin trích nguyên văn một đoạn của Anh Nguyễn Trọng Can ĐS6, bài này đã được đăng trong cuốn "Nửa thế kỷ Hội Ngộ, QGHC 6,7,8 Đốc Sự)
"....Sau đó khoảng 2 năm, ông Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh được điều động về Bộ, tôi được bổ nhiệm Xử Lý Thường Vụ Phó Tỉnh Trưởng HC, kiêm Chánh Văn Phòng. Một công hai việc, tôi gồng mình thi hành 2 chức vụ cùng một lúc tương đối hoàn hảo. Nhưng trên 3 tháng trời, vẫn không có người thay thế, cũng không có Nghị Định bổ nhiệm chính thức từ Bộ, tôi về Sàigon nhắc nhở, thì được Phòng Nhân Viên cho biết là tôi nên biết điều một tí là xong ngay!
Tôi bàn với vợ, lúc đó đang làm cho Văn Phòng Cố Vấn Trưởng MAGV tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, lương nàng cao hơn lương công chức hạng A, nhưng chúng tôi vẫn không có dư để mua chức vụ, dù chỉ là một tí.........."
Chuyện về Ông Kẹ này thì dài lắm, dơ bẩn lắm, Lão xin miễn bàn thêm. Tất nhiên Ông Kẹ này phải sằng phẳng chia cho cấp trên mà tỷ lệ chắc đã có sẵn như tiền lệ (?)
Còn tiếp...đón đọc
Đón đọc :
1)Trong một email có tựa đề "Nhắc chuyện Cũ", Nguyễn Chí Phèo có viết một đoạn như sau:
"........... Nếu tôi viết rất nhiều anh em được bổ nhiệm Phó Tỉnh Trưởng mà không chạy tiền là sai, tôi xin rút lại chữ rất. Tôi biết những anh có tên sau đây được bổ nhiệm PTT trong những cơ hội khác nhau nhưng không ai phaỉ chạy tiền:
(*Làm sao ông biết ??? ông là TRÙM vụ nầy sao ??? Chẳng lẽ mỗi giao dịch đều báo cáo với ông sao ??? Vậy Nguyễn Chí Phèo là ai ??? Nguyễn Chí Phèo có họ hàng với Hồ Chí Phèo không ???
***Riêng vụ Trần Văn Chí (Chồng của Ngô Vũ Bích Diễm (Diễm Xưa- Trịnh Côn Sơn) - đang làm PQT Kiên Thành, Kiên Giang tới đầu năm 1973, đột ngột bị Ông Tỉnh Trưởng Hùynh Văn Chính (Hiện ở Cali) cách chức, trả về Bộ Nội Vụ, phải rời Tỉnh trong vòng 24 giờ.
Lý do bị cách chức, tại hạ xin miễn nêu ra ở đây !!!
Trần Văn Chí về nằm đãi lịnh ở Bộ Nội Vụ một thời gian rồi được bổ nhiệm làm PHÓ TỈNH TRƯỞNG VĨNH BÌNH.
Thử hỏi PHÓ QUẬN BỊ CÁCH CHỨC ! Rồi được thăng chức làm PHÓ TỈNH là vì cái gì ??? Tài cán hay oan cho ông ĐỊA ??? Hoặc trông cậy vào sự nâng đỡ của thế lực Đức Thánh Trần ??? !!!
Sorry ! Tại hạ, ngứa tay gõ bậy vài chữ./- Mt68)
Tôn Thất Tùng, Tháí Lộc,Trần Bá Thuyết, Hồ Văn Cường,Nguyễn Chí Vy, Đào Văn Bình,Trần tấnLộc,Bữu Uyễn,Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Chí, Đặng Văn Thạnh, Phạm Ngọc Cữu, Phạm Hồ Tôn (chưa nhận chúc), Trương Thoại Bửu (chưa nhận chưc) , Đỗ Thanh Quang,.. Tôi tin còn nhiều anh khác mà tôi không biết, như vậy không phải là chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc chỉ có 2 anh Chu và Dần là tốt còn cảc PTT khác đều xấu".
A) Tại sao Chí Phèo biết rõ ràng những người trên đây không chạy tiền mà vẫn đi làm Phó Tỉnh? chuyện (chạy tiền hay không chạy tiền là chuyện Bí Mật mà Chí Phèo biết được..) Lão đang tìm sự thật, Lão chưa muốn nêu vài trường hợp...Chí Phèo khó mà giải thích nổi.
B) Nghe nói đề cử đi làm Phó Tỉnh có một Ủy Ban, để chọn lựa công bằng, vô tư. Lão sẽ nêu vài trường hợp đi làm Phó Tỉnh rất là "độc đáo", Lão sẽ nêu ra để chứng minh Ủy Ban có vô tư hay không vô tư ???
C) Chí Phèo đã từng đề nghị cho T.H.Châ....Làm Tổng thư Ký Bộ Nội Vụ ???
D) Chí Phèo và đảng Dân Chủ.
Những vấn đề này sẽ được Lão Móm trình bầy chi tiết trong bài "Nguyễn Chí Phèo"
Tất nhiên còn nhiều vấn đề trong email của Chí Phèo; Chí Phèo khó mà bào chữa được.......
Còn tiếp....
No comments:
Post a Comment