2 ĐỨA KHỐN NẠN NẦY CÓ DẠY CHUNG 1 MÙNG KHÔNG SAO LẠI VIẾT BÀI KÝ TÊN CHUNG ??? 1 TRONG 2 ĐỨA PHẢI CÓ ĐỨA CHO MƯỢN TÊN HAY ĐỨA NẦY CƯỠNG HIẾP ĐỨA KIA GHI TÊN CHUNG ?
THẰNG ĐẠI TỚ VŨ TRỌNG KHANH HẾT CÒN BIẾT PHÂN BIỆT CƠM, CỨT CHĂNG ?./- Mt68
DANH SÁCH "NHAI BĂNG KHÔNG VỆ SINH" VỀ HÙA VỚI QUYÊN DI BUỒI CHÚC. (Cái nầy tự lộ diện chứ không phải chụp mũ đâu nhá !!!)./- Mt68
1- VCNV Quyên Di- Bùi Văn Chúc - Cali.
2- VCNV Đặng Bảo - Đặng Đình Bảo - USA
3- LiMa MAI THANH LƯỜNG gạt - Cali-Bợ đít quần dơ buồi chúc rồi lại dùng nước phân rửa mặt, rửa mồm.
4- Vy Hòang- Nam Cali - và 3 đứa con nít bên dưới thuộc Viet Art Center - Cố giấu Quyên Di buồi chúc trong QUẦN LÓT của chúng.
5- Hạnh Lê-Lê Mỹ Hạnh (Viet Art Center)
6- Michelle Phương Thảo (VAC)
7- Quế Nghi- VAC- Garden Grove
8- Trung Lĩnh- Gọi đàn- USA - Một tên nhắm mắt chui vào hậu môn Quyên Di.
9-Hòang Ngọc An - USA- Viết bài ỡm ờ bênh vực Quyên Di Buồi Chúc.
10- Dương Thị Phương Hằng- Dạy Pháp Văn WashDC- Viết bài ký tên chung với Đại Tá Vũ Lăng bênh vực VC và Quyên Di.
11- Đại Tá Vũ Lăng Vũ Trọng Khanh - Viết bài chung với DTPHằng bao che VC và Quyên Di. (27-8-14).
***Mt68: Sẽ cập nhựt tất cả những đứa cùng nhai Băng Không Vệ Sinh với Quyên Di Bùi Văn Chúc./- Mt68
Paul Van paul.van3060@gmail.com [PhungSuXaHoi]
To DDcongluanDDChinhnghiaVietDDChinhtri and 10 More...
Today at 1:17 AM
Thư gữi Bà Thóc Nâu Tôn Nữ DTPH và Đại tá Vũ Lăng tự Vũ Trọng Khanh.
Trích đoạn phúc thư của Bà DTPH dưới đây, tạm góp y' với vài điểm tiêu biểu:
1) ngưởng cửa thấp thập cổ lai hy, chỉ có thể lớn tuổi hơn duy nhất, một trong năm anh em chúng tôi. 80 tuổi của Ông Vũ Lăng vẫn kém hơn một người trong chúng tôi: 89 tuổi.
2) Nếu Ông Vũ Lăng tốt nghiệp Khóa Võ Bị Viễn Đôn (1950-55); thiển nghĩ đây là khóa võ bị lâu nhất trên hoàn vũ.Chúng tôi được biết: khóa võ bị Viễn Đông khai mạc năm 1946 và tốt nghiệp năm 1947 có những vị trở thành tướng lãnh cao cấp như Đại Tướng Nguyễn Khánh, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, cố Trung Tướng Cao Hảo Hớn, Trung Tướng Trần Ngọc Tám v.v..., nay đã trên 88 tuổi.Sĩ quan tốt nghiệp năm 1955, phần lớn vào lóp tuổi của Ông Vũ Lăng, có thể xuất thân khóa 10 VBQG hoặc khóa 4 phụ hay khóa 5 Thủ Đức.
3) Chúng tôi rất mong "Đại tá Vũ Lăng tự Vũ Trọng Khanh" chính thức lên tiếng để anh em chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ vị "Đại tá Tình Báo Chien Luoc Cao cấp thời Đệ Nhất Cộng Hòa bị địch bắt vào cuối năm 1960 trong lúc công tác giữa lòng địch, Tong Hanh Dinh Đảng Cộng Sản VN tại Hà Nội"(?).
Biết đâu, đạo diễn phim ảnh quốc tế sẽ phỏng theo câu chuyện để thực hiện bộ phim trinh thám nhiều tập như OS 117 và mời Đại tá Vũ Lăng & Bà Thóc Nâu Tôn Nữ thủ diễn hai vai chính.
Vì không muốn đọc thêm bất cứ điều gì bà DTPH gữi trên diễn đàn, xin gữi tặng bà bảng lương bổng chính thức của Lecturer đồng nghiệp (?) với Gs Pháp Văn DTPH, Đại Học Washington (?) với văn bằng MA.
Paul Vân
| Total pay & benefits: | $19,720.26 |
|---|
DTPH và Đt Vũ Lăng trả lời ông Paul Văn
Chào các bạn và quý DĐ
Để tránh những ngộ nhận hay cả vú lấp miệng em
chúng tôi trả lời ông Paul Văn về trích đoạn thư của
chúng tôi mà ông Paul Văn đưa lên công luận và các
DĐ. Phần trả lời của chúng tôi viết bằng màu hoa sim.
Trích đoạn thư kết luận của Bà DTPH Thóc Nâu Tôn Nử và ĐT(Đại Tá) Vũ
Lăng Vũ Trọng Khanh.
Nói mà không biết mình nói gì mới xảy ra chuyện oái oăm
như thế đấy. Theo ngôn ngữ của những người sống ở trong
nước
thì thái độ hành xử của những người đó chỉ có thể được gọi
là
Ghen ăn Tức ở mà ra.
Xin vắn tắt để Bà biết rằng :không một ai trong 5 người
chúng tôi được Bà liệt kê danh tánh kém cỏi về danh
phận và học vị so với Ông Quyền Di kể cả thời gian ở
trong nước đến định cư ở Hoa Ky.
Người trẻ tuổi nhất với học vị PhD, MD nhưng không
cần ghi học vị đó trên những bài góp y' trên diễn đàn;
những người khác cũng không cần ghi tước hiệu cấp
bậc như Đại tá Vũ Lăng(giống tên Thượng Tướng Vũ
Lăng của QĐND) và dĩ nhiên chúng tôi cũng thừa biết
lương bổng của một lecturer dạy part time ở Đại Học.
Ông Paul Văn, về tuổi đời chúng tôi lớn tuổi hơn ông
rất nhiều. (1) Ông nhà tôi sinh năm 1930 và tôi cũng đã
thất thập cổ lai hi. Đối với chúng tôi danh phận và học
vị của một con người trong xã hội không có nghĩa lý
hay giá trị gì cả khi con người đó chỉ biết chú trọng
đến những sáo ngữ rỗng tuếch, những phù phiếm của
danh phận và học vị để đánh mất tình người. Tất cả
những quân nhân trong QLVNCH nhất là những quân
nhân hiện dịch, (2) xuất thân từ VÕ Bị Liên Quân VIỄN
ĐÔNG Đà Lạt ( 1950-1955) cho tới VÕ BỊ QUỐC GIA ĐÀ
LẠT ( 1955 - 1975), suốt đời vẫn không rời xa cấp bậc
của mình bởi vì họ không bao giờ được giải ngũ. Nhất
là khi mảnh đất nước thân yêu của chúng ta bị bức tử,
những người quân nhân đó vẫn chưa buông súng đầu
hàng địch quân, kể cả khi ông nhà tôi, (3) Đại tá Vũ Lăng -
một trong những Đại tá tình báo chiến lược của nền
Đệ I Cộng Hòa bị quân địch bắt ngay tại Hà Nội, sau
nhiều chuyến công tác tối mật tại Tổng Hành dinh của
đảng CS Bắc Việt vào cuối năm 1960. Do đó, chúng tôi
luôn muốn nhắc nhở tất cả các anh em quân nhân hiện
dịch rằng chúng ta chưa bao giờ giải ngũ cho nên
chúng ta không được phép tự nhận mình là những cựu
quân nhân. Những quân nhân hiện dịch khi hưu trí vẫn
mang cấp bậc hiện dịch và không hề thay đổi cung
cách của một quân nhân hiện dịch cho đến khi chết.
Bây giờ ông Paul Văn đã hiểu vì sao mà chúng tôi vẫn
lưu giữ cấp bậc Đại Tá cho ông nhà tôi rồi chứ. Đã là
một quân nhân hiện dịch thì phải biết tôn vinh và tôn
trọng điều đó. Chỉ có các quân nhân trừ bị mới được
giải ngũ và trở thành các cựu quân nhân. Đàng này
ông Paul Văn và một số quân nhân trừ bị đã không
hiểu thấu đáo điều trên nên đã nghĩ rằng chúng tôi lưu
giữ cấp bậc Đại tá cho ông nhà tôi là để khoe mẻ là ta
đây, có phải không?
Chúng tôi đã có danh phận và học vị từ thập niên 50
cho tới 55. Những người đi trước thì có danh phận
trước những người đi sau thì có danh phận sau. Chúng
tôi không hề cảm thấy khó chịu khi thấy những người
khác có danh phận hay học vị hoặc giả khi thấy những
người khác thích nói về danh phận và học vị của họ bởi
vì đó là lối suy nghĩ và hành xử của họ. Chỉ khi nào
người ta ghen ăn tức ở với những người nêu trên, thì
người ta mới cảm thấy khó chịu và tìm cách bới móc
đủ điều.
No comments:
Post a Comment