Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 21 August 2014

CON CHÓ SĂN BẮC VIỆT QUYÊN DI HÈN HẠ BẨN THỈU- HẾT DỰA HƠI LIMA MAI THANH LƯƠNG - LẠI NHỜ CON NÍT CHE GIẤU TRONG QUẦN LÓT./- Mt68

2014-08-20 22:50 GMT-07:00 Vy Hoang vyhoang@live.com [PhoNang]<PhoNang@yahoogroups.com>:


Gửi quý vị chuyển email nội bộ của chúng tôi tới những người khác,
Thưa quý vị,
Một cái email lưu hành trong nội bộ của chúng tôi, bằng một cách nào đó, quý vị có được rồi hí hửng chuyển đi lung tung rồi gọi thầy kính yêu của chúng tôi là hạng "gian manh, thiếu lương thiện và vô liêm sỉ." Hành động của quý vị làm bọn trẻ chúng tôi rất tức cười. Còn những lời quý vị tặng cho thầy chúng tôi, thầy không nhận đâu, xin trả lại cho quý vị, vì quý vị là người rất xứng đáng để nhận những lời này.
Chúng tôi không phải là con nít mà thầy chúng tôi "dụ dỗ" được. Tất cả chúng tôi tìm cách giúp thầy, một người gợi ý là chúng tôi viết thư minh oan cho thầy như nhiều bạn khác đã làm. Chúng tôi hỏi thầy, thầy bảo tuỳ chúng tôi, chúng tôi ép thầy cho chút gợi ý, thầy gửi cho chúng tôi những thư các bạn khác đã viết (chứ không phải là "thư mẫu" thầy soạn ra) rồi cho chúng tôi thấy nội dung các bạn ấy viết gồm những điểm nào. Thầy chúng tôi lương thiện nên còn dặn kỹ chúng tôi: “Các con không cần nói tốt hơn cho thầy mà chỉ nói sự thật.” 
Lấy email lưu hành nội bộ của chúng tôi, chuyển đi lung tung cho mọi người mới là "hành động gian manh, thiếu lương thiện và vô liêm sỉ."
Chúng tôi là những người trưởng thành, có kiến thức đại học, đã ra đời làm việc trong nhiều lãnh vực (kể cả ngành sư phạm), thế mà chúng tôi vẫn kính trọng, thương yêu thầy, dù có người đã học với thầy hơn mười năm trước hay lâu hơn thế nữa. Quý vị phải đặt câu hỏi thầy chúng tôi là người như thế nào mới có thể ảnh hưởng trên cả cuộc đời chúng tôi như vậy. Chúng tôi đây mới chỉ là một nhóm nhỏ, còn biết bao nhiêu học sinh, sinh viên của thầy, từng được thầy dạy dỗ, đã và sẽ quyết tâm bênh vực và ở bên cạnh thầy chúng tôi. Chúng tôi hành động vì yêu kính thầy là một phần, phần lớn hơn là chúng tôi quyết tâm bênh vực cho lẽ phải! Nếu cuộc đời không còn lẽ phải, con người sống làm sao đây? Có còn là xã hội loài người nữa không?!
Còn chuyện thầy trò chúng tôi tập hợp những bức thư để in thành sách lưu niệm thì chẳng có gì sai trái và đáng xấu hổ cả. Ai dám cấm chúng tôi ghi lại và lưu trữ tình cảm thầy trò cao quý trên giấy trắng mực đen?
Để tỏ ra có một chút lương thiện, xin quý vị chuyển thư này đến tất cả những người mà quý vị đã từng chuyển cái thư lưu hành nội bộ của chúng tôi. Nếu quý vị không làm như thế, trong con mắt của chúng tôi, quý vị là những người rất đáng khinh bỉ.
Xin quý vị sống và hành động thế nào để tuổi trẻ chúng tôi còn chút lòng tôn trọng.

Vy Hoàng

 vietartcenter vietartcenter@aol.com [PhoNang]

No comments:

Post a Comment