DANH SÁCH ĐỒNG BỌN "NHAI BĂNG KHÔNG VỆ SINH" HÙA THEO QUẦN DƠ CÁI BUỒI CHÚC./-Mt68
DANH SÁCH "NHAI BĂNG KHÔNG VỆ SINH" VỀ HÙA VỚI QUYÊN DI BUỒI CHÚC. (Cái nầy tự lộ diện chứ không phải chụp mũ đâu nhá !!!)./- Mt68
1- VCNV Quyên Di- Bùi Văn Chúc - Cali.
2- VCNV Đặng Bảo - Đặng Đình Bảo - USA
3- LiMa MAI THANH LƯỜNG gạt - Cali-Bợ đít quần dơ buồi chúc rồi lại dùng nước phân rửa mặt, rửa mồm.
4- Vy Hòang- Nam Cali - và 3 đứa con nít bên dưới thuộc Viet Art Center - Cố giấu Quyên Di buồi chúc trong QUẦN LÓT của chúng.
5- Hạnh Lê (Viet Art Center)
6- Michelle Phương Thảo (VAC)
7- Quế Nghi- VAC- Garden Grove
8- Trung Lĩnh- Gọi đàn- USA - Một tên nhắm mắt chui vào hậu môn Quyên Di.
***Mt68: Sẽ cập nhựt tất cả những đứa cùng nhai Băng Không Vệ Sinh với Quyên Di Bùi Văn Chúc./- Mt68
From: "Trung Lĩnh trunglinh478@gmail.com [GoiDan]" <GoiDan@yahoogroups.com>
To: Goi Đàn <goidan@yahoogroups.com>; PSXH <phungsuxahoi@yahoogroups.com>; Thao Luan <thaoluan9@yahoogroups.com>
Cc: Bao Dang <bddang@yahoo.com>
Sent: Saturday, 23 August 2014 9:14 AM
Subject: [GoiDan] Fwd: [Thaoluan9] Fw: Phản hồi "bút hiệu" hay nick Hương Saigon - Huong Saigon hồi âm Ông Đặng Bảo.
Thưa anh Bảo Đang
Về nhà giáo QD tôi theo dõi video, thấy ông là người ăn nói điềm đạm, từ tốn rất dễ mến, ông kể lại về chuyến ông dẫn những sinh viên về lại VN, trước khi đi ông bỏ thời gian để dạy dỗ, nhắn nhủ sinh viên nhiều khía cạnh về tình hình VN, nghe rất có bài bản và thuyết phục, hy vọng là những lời ông nói đúng với sự thực! Dĩ nhiên làm sao tránh khỏi sơ sót "nhân vô thập toàn" mà, cho nên nếu bắt bẻ thì cũng có trăm ngàn lý do để nói.
Tôi cũng rất thông cảm và hiểu tinh thần chông cộng cao độ của nhiều người hải ngoại vì tinh thần quốc gia, hằng quan tâm đến vận mệnh dân tộc. Tuy nhiên nếu chống cộng một chiều cứng ngắc, sẽ làm thương tổn đối với người cùng chiến tuyến như trường hợp nhà giáo QD, tôi nghĩ nếu tiếp tục đánh đấm như quân hằn, quân thù như thế có hại nhiều hơn lợi.
Đối với tôi chẳng có gì là quá đáng khi ông QD xưng ông là giáo sư. Giáo sư hay chẳng giáo sư thì đã sao, mất của ai cái gì nhỉ?
Những ngày gần đây tôi thấy trên các diễn đàn người ta hạch hỏi, chê trách cả vào đời tư của thầy giáo QD, đầy những xấu xa như một nồi cám heo, thấy mà buồn...!
Trung Lĩnh
No comments:
Post a Comment