CHẮC BÀ CON CHƯA QUÊN VỤ:
Nguyễn Đình Thắng cứu các em do VC đưa qua làm lao nô ở đảo SAMOA (?) - Đưa các em qua Mỹ rầm rộ biều tình và sau đó NĐThắng gả các em cho các thanh niên nhẹ dạ bảo lãnh định cư ở Mỹ cả.
Phần lớn các em nầy sống ở Tiểu Bang Texas- Hầu hết đều sống bằng nghề nails và đã thường trực đóng góp không ít cho TS Thắng BPSOS.
Gíup người mà có phân dài dài thì BPSOS vẫn còn tồn tại là thế ấy ./- Mt68
Aug 25 at 9:19 PM
Tôi rất đồng ý với cô Diễm Chi. Ông Thắng bây giờ có fund, có tiền, có vợ mới, có chức vụ ngon lành, có cửa khẩu cho ông Thắng chạy vô chạy ra Tòa Bạch Cung dễ dàng, có đệ tử đưa lui đưa tới gặp ông to bà lớn trong hai viện trên dưới, có cái mác S.O.S để kiếm phân dù S.O.S bây giờ có còn cứu được mạng người vượt biển nào nữa đâu v.v.. vậy ông ngu dại gì đi chiếm đoạt cái cơ sở nail tóc gì đó của bà Hạnh? Chẳng nhẽ ông chấp nhận đánh đổi sự nghiệp ngai vàng bây giờ, trong tương lai Thượng nghị sĩ Mỹ và tổng thống đệ tam VNCH ở Việt Nam để lấy một cơ sở nail tóc sao?. Tôi nghĩ chuyện nầy có điều gì bất ỗn giữa cá nhân bà Hạnh và ông Thắng, nên đây là đòn chơi nhau sát ván mà thôi. Qủa thực, tôi chẳng thích gì ông Thắng vì ông là tay đầu đội tiền, chân đạp đolla, ai cũng biết điều đó, Hơn nữa thường đưa ra những chuyện câu khách để kiếm ăn nhưng thất bại, toàn là xạo, gạt mấy bà gìa ông cụ cả tin mà thôi, là vụ la lên quốc hội Mỹ sẽ đứng sau lưng ông lấy lại tài sản đất đai cho đồng bào bỏ nước ra đi năm 1975. Xin chào ông tiến sĩ hàm thụ.
Lỗ Tốn
No comments:
Post a Comment