ÔN NGUYỄN LÝ TƯỞNG ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT TÊN "CÀ TỬNG" - MỘT ĐẶC CÔNG NẰM VÙNG CỦA VIỆT CỘNG./- Mt68
From: Luong Nguyen <nguyenluong33@gmail.com>
Date: 2012/11/29
Subject: [Thaoluan9] Re: [PhoNang] Fw: GS Nguyen Ly Tuong:
Quyet Nghi va Chu Truong 4 Diem cua Dai Viet Cach Mang Dang
To: PhoNang@yahoogroups.com
Cc: Diendancong luan
<diendancongluan@yahoogroups.com>, nuocviet@yahoogroups.com,
goidan@yahoogroups.com,thaoluan9@yahoogroups.com, saigonnho@gmail.com
Kính thưa quý vị, các hội đoàn đấu tranh. Qua bức thư này,
phía ông Hoàng duy Hùng và Võ đức Quang đã gửi lên các diễn đàn điện tử trên
thế giới bản "Chủ Trương của Đại Việt Cách Mạng Đảng" do ông Nguyễn
lý Tưởng, "Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng, ký ngày 31 tháng 3 năm 2012,
tức là ngày "Đại hội toàn đảng" của ông Nguyễn lý Tưởng, Nguyễn đức
Cung và Lê đình Cai tại Houston vào cuối
tháng 3, đầu tháng 4 năm nay (qua bản Thông cáo Báo chí của ông Tưởng thì mọi
người có thể tính là đại hội toàn đảng của các ông này được khoảng 10 người
đảng viên và thêm một số thân hữu, như lời ông Tưởng tường thuật, cũng được cho
vào họp để nhìn cho khá hơn 1 tý). Cũng xin nói thêm là ông Cung đã về VN trước
ngày "Đại hội toàn đảng" 1 tháng để làm gì thì chúng ta đã rõ qua lời
tuyên bố của ông Cung tại một bữa ăn trước 20 người trong 1 nhà hàng tại
Philadelphia là: "Phía bên VN mời ông ta về và có tặng cho ông ta 2 cuốn
sách quý". Ông Cung hiện đang bị cộng đồng Philadelphia tẩy chay ra ngoài các sinh hoạt
của cộng đồng. Đảng Đại Việt Cách Mạng, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phượng
Hoàng cách đây hơn một năm đã cho mọi người biết lý do quyết định khai trừ các
ông Nguyễn lý Tưởng, Nguyễn đức Cung, Lê đình Cai, Phạm bá Vịnh ...... và đầu
năm nay, trên tờ tạp chí Cách Mạng số 70 cũng đã đăng bản thông cáo nói về ý
định tiếm danh xưng Đại Việt Cách Mạng của những người này không ngoài chủ
trương "mang quân về đầu thú với CSVN", để phá hoại tinh thần chống
cộng của các chính đảng chống cộng của người Việt Quốc Gia. Lời cảnh báo của
Đại Việc Cách Mạng cho thấy sự việc xảy ra đúng như lời họ đã nói qua hành động
của Hoàng duy Hùng cùng với một số tay chân như Võ đức Quang (Phó chủ tịch của
Nguyễn lý Tưởng) đã lén lút tiếp xúc với phái đoàn CS của Nguyễn thanh Sơn tại
Houston tới khi có người tố cáo, họ còn đang cố ngụy biện là "đấu tranh
trực diện".
Thưa quý vị, nhóm ông Nguyễn lý Tưởng nay đã lộ nguyên hình
là muốn hợp tác với CSVN, tài liệu này do chính họ đưa ra, ngay đầu dòng
"Chủ Trương của Đại Việt Cách Mạng Đảng" là 3 mục tiêu :
<trích>
•Mỗi bên tự ý thức trách nhiệm của mình trước dân tộc và
lịch sử:
•Đòi hỏi người có trách nhiệm lãnh đạo thực thi các quyền tự
do dân chủ cho dân.
•Chủ trương đối thoại xây dựng: Đấu tranh chính trị, không
bạo động, đổ máu. <hết trích>
- "Mỗi bên tự ý thức", tức khỏi tranh đấu gì cả,
chúng tôi sẽ "không làm phiền" các anh nữa, các anh "tự ý
thức" lấy, chúng tôi cũng vậy! Đây là mục đích của một đoàn thể đấu
tranh?! Tự ý thức?
- "Đòi hỏi người có trách nhiệm lãnh đạo"......
tức yêu cầu, tức mong muốn được ..... hay nói thẳng ra là đang xin xỏ ..... một
đảng với danh xưng cách mạng thay vì làm một cuộc cách mạng hay làm thay đổi
một chế độ thì quay ra xin xỏ? Có xứng với danh xưng hay không?
- Và mục tiêu thứ ba này thì họ nói rõ ràng nhất "Chủ
trương đối thoại" ....... cho nên vụ Nguyễn thanh Sơn ở Houston nằm trong
chủ trương của họ là hợp tác với cộng sản, là điều phải xẩy ra và đã xẩy ra
đúng như phía bên Đại Việt Cách Mạng Đảng đã cảnh báo về mục đích tiếm danh của
những người này.
Võ đức Quang mới đầu chối là đi với tư cách người Mỹ gốc
Việt, tức cá nhân, nhưng nay thì họ gửi thẳng và cho biết luôn đây chính là chủ
trương của đám Nguyễn lý Tưởng, Nguyễn đức Cung và Lê đình Cai như họ đã phát
tán bản văn thư đó đi khắp nơi!
Thưa quý vị, nay thì mọi việc đã tỏ để cho thấy ai là những
kẻ "đội mũ Quốc gia thờ ma Cộng sản" ...... nhất là các hội đoàn,
đoàn thể chống cộng như Giáo Dân Công Giáo VN Hải Ngoại, các quý cơ quan truyền
thông báo chí, các quý thân hào nhân sĩ vì tình quen biết mà đôi khi vô tình
tiếp hơi, giúp sức cho những kẻ cơ hội chủ nghĩa rắp tâm cùng kẻ ác tiếp tục
đầy đọa dân tộc dưới ách cộng sản.
Trọng kính,
Nguyễn Lương
De : Viet truc Nguyen <viettrucn@yahoo.com>
À : "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com"
<ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; Chinh Nghia
<Chinhnghia@yahoogroups.com>; Diendancong luan
<diendancongluan@yahoogroups.com>; Pho Nang
<PhoNang@yahoogroups.com>; "
Envoyé le : Mercredi 28 novembre 2012 19h31
Objet : (CHÍNH NGHĨA): Re: [ChinhNghiaViet] Fw: GS Nguyen Ly
Tuong: Quyet Nghi va Chu Truong 4 Diem cua Dai Viet Cach Mang Dang
Ô hô, vị chủ tịt đảng cướp Nguyễn lý Tửng đã lên tiếng
"ngầm" qua thư gởi nhờ phổ biến 2 tài liệu kèm theo, để xác nhận với
mọi người là có "bật đèn xanh" cho ông Quang "ngồi đối diện với
CSVN". Đó là cú đấm vào cái mồm rổng kêu to của tên khùng PHẠM BÁ LÁP :
"…. Tôi chính thức thông báo đến toàn thể cộng đồng, Ông Võ Đức Quang tự ý
thực hiện chứ đảng không hề cử đi và không ai hay biết việc làm này. Tôi đề
nghị Trung Ương Đảng nên có hình thức kỷ luật..."
Tên bá láp này đã nói là khùng khùng mà, cứ lộng ngôn định
chơi trội qua mặt vị chủ tịt tuyên bố tào lao. Giờ đây Bá Láp định nói sao với
mọi người về cái tổ chức mạo danh Đại Việt lại đi ngồi với CSVN…. Hahahaha… gậy
ông đập lưng ông, cứ mở mồm chửi bới thiên hạ : nào là mặt trận ngoại vi cho
CS, thực hiện nghị quyết chi chi đó, ngay tổ chức đảng cướp của hắn vào ngồi
bàn với CS mà hắn vẫn không hay biết, nhân vật tai to, mặt bự trong cái gọi là
Hội đồng lãnh đạn mà chỉ là "bù nhìn" thôi Vịnh ơi. Vui vui quá đi
thôi cái thói đời "phản phúc" là vậy đó, cuối cùng tên chủ tịt Tưởng
chỉ coi mi là "thằng Bờm" làm cảnh mà thôi. Buồn buồn quá đi, thôi
nhé cái tổ chức Đảng tiếm danh của bọn ngươi tàn đời rồi, mà thật ra có đâu mà
tàn, chỉ có những tên phản bội mới thân bại, danh liệt tiêu tán đời.
Còn nói về tên Tửng, nhục qúa, trốn vào đâu cũng đành phải
lên tiếng thôi, không biết tên này gởi cho ai ? Mà lại phải mượn tay tên
"namchipham" gởi lên các diễn đàn.
nvt
2012/11/30 Viet truc Nguyen <viettrucn@yahoo.com>
Bây giờ tên chủ tịt cái gọi là Đảng Đại Việt "KHÔNG
chính chủ" Nguyễn tửng Tửng lòi mặt chuột ra "có chủ trương đối
thoại" với CSVN. Người truyền nhân cuối cùng… ý quên duy nhất (giống như
phim Tàu) trong Đảng Đại Việt lại đi ngồi trực diện với CSVN, hèn gì hắn ta
nhất quyết đòi cho bằng được phải giao chức Chủ tịch Đảng lại cho hắn, không từ mọi thủ đoạn, từ đi năn
nỉ, rỉ tai, đến cuối cùng như mọi người thấy hắn phá Đại Hội 7 của Đại Việt
Cách mạng Đảng tại Houston năm 2011, để lập ra cái "Đảng không chính
chủ" như ngày nay và lên làm chủ tịt để thỏa lòng ước mơ. Nhìn đến thân
phận bèo trôi của tên Phạm bá láp (tức Phạm bá Vịnh, với bí danh Yên Kha,
Nguyên Xương, Alzheimer, tên khùng thời đại ....) tả xung hữu đột, tâng bốc,
binh vực cho tên chủ tịt Nguyễn lý Tửng, đến giờ phút thứ 25 hắn còn vênh cổ
lên : "….Tôi chính thức thông báo đến toàn thể cộng đồng, Ông Võ Đức Quang
tự ý thực hiện chứ đảng không hề cử đi và không ai hay biết việc làm này. Tôi
đề nghị Trung Ương Đảng nên có hình thức kỷ luật..."… Không rõ hắn ta lấy
tư cách gì để nói lên điều này. Thương thay cho hắn đã bị tên chủ tịt đấm vào
cái mõm nhọn của hắn với 3 chủ trương
của Đảng, nào hắn có hay biết gì đâu với cương vị "bù nhìn" trong cái
gọi là Hội đồng lãnh đạo T.W.
Nhục nhã quá, hắn lặn luôn mấy ngày nay, không còn gì để chõ
cái mõm vào nữa, rồi đây ai sẽ chửi cho cái Đảng không chính chủ "hòa hợp,
hòa giải với CS" làm tay sai cho CSVN, với cái tên kêu như cái thùng rỗng
"đối thoại, xây dựng ....", những tên bá vơ, lừa thầy, phản bạn, phản
đồng chí, nhà cầm quyền CSVN lại ngồi đối thoại với họ sao ???? Đúng là ảo tưởng.
nvt