HẮN BIỂU VC GIAO HẮN CHỖ LỌC DẦU GIUN QUẮC GÌ ĐÓ Ở NGHỆ AN ?-
HẮN LẬP CÔNG TY CUA GÁI - VỚT ĐƯỢC 1 CON BÒ CÁI CẲNG KHÁ DÀI -
HẮN BỊ VC BỎ TÙ MẤY THÁNG VỀ TỘI TRỐN THUẾ Ở PHÚ YÊN- SAU KHI RA TÙ BỊ BÒ CÁI ĐÁ ĐÍT LẤY HẾT TIỀN BẠC- VC TRỤC XUẤT VỀ ÚC -
CHUI VÀO KHỐI 8004- CHỬI CỘNG THẢ GIÀN- AI TIN CỨ NHÀO VÔ GHI TÊN ĐỂ HẮN CHUYỂN VỀ CHO VIỆT CỘNG- NGUYỄN XUÂN CHÂU LÀ 1 TÊN VC HÔI THÚI HƠN TRỊNH HỘI NHIỀU./- Mt68
CXN_081914_6019_Trả lời Chu Tất Tiến lần 2: Sợ Châu Xuân Nguyễn lắm đấy!
2014-08-19 16:47 GMT+10:00 Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>:
BKDC/Chu tất Tiến. Thạc Sĩ, Khối 8406, California.Kính báo,Bây giờ hễ thấy cái tên "dở điên dở khùng" tcdrafting Nguyễn@gamail.com" này thì lập tức cho vào thùng rác, để pháo nổ sẽ tịt ngòi khi bị dính nước dơ trong thùng rác.Vậy thôi, xin bà con khép lại cái đề tài Châu Xuân Nhuận, con cháu của Châu Nhuận Phát, tài tử phim ảnh người Tầu, chuyên nổ đạn trong phim xi nế ra ma..Thế mà ai không sợ thì người đó.. "điếc" vì chỉ có "điếc mới không sợ súng!"Thư này, ông lại tấn công cả Hội đồng Liên tôn, các tổ chức Xã hội Dân sự, Khối 8406, và "rân chủ rởm", thì ông càng làm cho người ta sợ ông hơn nữa. Tiếng "nổ" cỡ này phải từ đại bác 175 ly không giật, tầm bắn xa hơn 30 cây số, phóng đi quả đạn 145 "pao" với tốc độ 3000 bộ một giây.Vì tui là Counselor (Cố Vấn) cho người tâm thần, mỗi ngày phải giúp cho vài chục người bệnh, từ nhẹ (mát giây) đến nặng (tấn công tình dục, cởi quần áo, la hét, dọa đánh người..) cho nên tui biết rằng nếu cả gan mà đọc vài bài của ông họ Châu này - loại bài "hiểu: chết liền", nhất định tui cũng biến thành bệnh nhân của .. tui luôn!Dĩ nhiên, người ta sợ ông Châu Xuân Nguyễn này lắm, không ai dám đứng gần, vì sợ ông "nổ" to quá, miểng văng trúng người vô can!Thư trước, ông đem ra con số 6000 bai viết của ông và bảo Bắc Kỳ Di Cư tui đọc giùm, tui cũng sợ luôn!
Xin đừng tranh luận với "lựu đạn, đại bác" làm gì! Hễ cứ có 1 người trả lời hay phê bình gì hắn, là giúp cho hắn được vui vẻ một ngày. Sự im lặng mới làm cho người điên biết là mình điên...2014-08-18 18:42 GMT-07:00 Tcdrafting Nguyen <tcdrafting9@gmail.com>:CXN_081814_6011_Ha ha !!! Cả một Hội Đồng Liên Tôn, XHDS, K 8406, rân chủ rởm mà lại sợ một mình Châu Xuân Nguyễn ah ???? CSVN sợ thì đã đành quý vị lại sợ như CS hay sao ??? CXN thì ko sợ quý vị đâu !!!!
------------------------------------------------2014-08-19 11:25 GMT+10:00 Tcdrafting Nguyen <tcdrafting9@gmail.com>:Đồng ý 1000%Châu Xuân Nguyễn
------------------------------------2014-08-19 11:11 GMT+10:00 Anh Tuấn Phạm <anhtuanfp@hotmail.com>:Kính thưa quý chức sắc và quý vị,
Không lên tiếng thì không được mà lên tiếng thì biết có người cố chấp làm chuyện này bùng lên, không lối thoát, xin quý chức sắc và quý vị tha lỗi cho.
Vì anh Châu Xuân Nguyễn đã đem những thông tin nội bộ của chúng ta trong diễn đàn email nàylên blog của anh. Hành động này chỉ giúp cho CS, không phải là hành động của một người vì quốc gia dân tộc. Tôi xin đề nghị mấy điểm dưới đây:
1. Kể từ nay chúng ta hãy rút địa chỉ email của anh Châu Xuân Nguyễn ra khỏi mọi thư từ.
2. Yêu cầu anh Châu Xuân Nguyễn rút xuống tất cả bài viết đăng trên blog của anh về chuyện không hay này.
3. Yêu cầu tất cả các tổ chức XHDS Việt Nam chấm dứt mọi liên hệ với anh Châu Xuân Nguyễn.
4. Yêu cầu mọi thành viên Khối 8406 chấm dứt mọi liên hệ với anh Châu Xuân Nguyễn.
Kính thư,
Phạm Anh TuấnDate: Tue, 19 Aug 2014 08:09:00 +1000
Subject: Nếu anh ko biết tôi làm gì để giải trừ CS thì tiếp chuyện với ông rất phí thời gian, ông đọc trang tôi với 6 000 bài viết đi rồi hãy nói chuyện: Thư gửi ông Châu Xuân Nguyễn
From: tcdrafting9@gmail.com
To: backydicu@gmail.com2014-08-19 2:03 GMT+10:00 Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>:Thưa ông Châu Xuân NguyểnThạt ra tôi chưa biết ông là nhân vật nào, ở đâu xuất hiện, và đã làm gì cho công cuộc đấu tranh giải trừ cộng sản, đòi tự do và nhân quyền cho Việt Nam, nhưng chỉ thấy những điều ông viết có vẻ,mang nhiều thuốc đạn quá, cho nên phải bất vội vàng gửi thư xin làm đệ tử ông ngay. Nhưng trước khi viết, tôi xin minh xác là "không mong đối thoại với ông" cũng như không mong có một cuộc chiến ngôn từ qua lại, nếu ông không chấp nhận thư này của tôi, vì cãi nhau chỉ tổ làm cho Việt Công nó cười cho người mình thôi.Đây là đoạn văn làm tôi muốn "tẩu hỏa nhập ma":Đọc qua đoạn văn này, người ta thấy ngay:-Ông là một thùng thuốc nổ TNT vì chỉ có là thùng thuốc nổ mới dám tuyên bố hùng hồn như vậy! Chỉ xin hỏi ông: Liệu sự "đung chạm đến tôn giáo" của ông có làm thay đổi được gì trong tín ngưỡng của người khác không? Giả dụ như ông muốn đụng chạm đến tôn giáo, thì ông sẽ làm được chuyện gì? Xin ông kể cho chúng tôi bết để .. sợ!-Ông viết: "Sáng mắt chưa?" Ai cần sáng mắt? Như vậy, trên thế gian này, chỉ có mình ông sáng mắt, còn mọi người mù hết cả?
-Ông viết : "Nếu quý vị muốn đem Hội Đồng Liên Tôn thì tôi cũng sẳn lòng hầu chuyện..." Ông có biết HĐLT là những ai không? Khi ông thách thức cả HĐLT gồm những vị tu sĩ đáng kính, đại diện cho nhiều Tôn Giáo, thì ông đã tự nhận ông có đủ tư cách, sức mạnh, khả năng vượt trội hơn tất cả nhũng vị ấy ghép lại. Tôi khâm phục ông quá! Và bắt đầu.. kính sợ ông rồi đấy! Vì khi ông chấp cả mọi tôn giáo, thì ông là .. tương đương với Thượng Đế, Chúa Trời rồi! Kinh hãi quá! Không dè Việt Nam ta lại có người quyền năng, giỏi giang, thông minh cái thế như vậy? Cho tôi làm .. đệ tử được không? Để tôi thỉnh thoảng đi hù thiên hạ...-Nhấp con chuột vào Link mầu xanh mà ông chỉ dẫn, tôi còn giật mình hơn, vì thấy từ hình thức đến nội dung, cách sắp xếp thứ tự, đề tài.. giống như .. người ở cõi trên vậy! Muốn mù mắt luốn! Chả hiều ông muốn trình diễn cái gì! Hiểu: chết liền! Thảo nào ông hỏi: "Sáng mắt chưa?" Vâng, thưa ông, sau khi nhìn vào cái link ấy, thấy mù, rồi đóng cái link ấy lại, thì sáng mắt thật!Nếu so sánh với Vô Thượng Sư Thanh Hải, thì chắc ông còn trùm hơn bả! Bà Vô thượng Sư, nghĩa là "trên đầu không còn có Sư nào hơn", vẫn thua ông, vì bả chưa dám đụng chạm đến các tôn giáo, mà chỉ lo làm Trùm thiên hạ thôi. Bả có hàng ngàn đệ tử trên thế giới, những người sẵn sáng uống nước tắm của bả, ($1,000 US dollar môt lọ nước tắm của bả!) và sẵn sàng mua quần áo cũ của bả (không biết có quần áo lót không?) với giá hàng ngàn đô la.. để ngửi! Tôi thì không dám làm đệ tử của bả, vì sợ bả bắt cõng bà đi tắm thì chết. (mỗi lần bà đi tắm biển, có 4 thanh niên lực lưỡng mặc quần xì khiêng bả đi!)Vậy xin nhắc lại: Ông làm ơn làm phước cho tôi được làm đệ tử của ông để lâu lâu đi hù thiên hạ chơi...Cám ơn ông hết mình, Thank You, Merci, Gracias, Tố Chề, Danggschẽ / Gäidsgood, Grazias....
Chu tất Tiến, Thạc Sĩ Khoa Học, Giáo Sư Trung Học, Cố Vấn Tâm Thần. California USA. Viết văn, viết báo, làm thơ, dậy võ lai rai đỡ buồn.
No comments:
Post a Comment