Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 19 August 2014

THẬT SỰ 100% CÁI CÂU CHÚC CỦA CON GÁI CHỈ LÀ CÂU NÓI "BÀI BẢN VÔ NGHĨA" THỜI ĐÓ= KHÔNG AI NHẬP TÂM VÌ CÂU CHÚC ĐÓ !

ÔNG BẠN TÙ NẦY CHỬI VỢ CON VÌ CÂU CHÚC ĐÓ THÌ CÓ VẺ TA ĐÂY QUÁ LỐ CHĂNG ? SAO KHÔNG BIẾT THÂN PHẬN MÌNH VÀ VỢ CON MÌNH THỜI SÂU BỌ LÊN LÀM NGƯỜI ? CÓ NGON SAO KHÔNG GIỰT LỰU ĐẠN CƯA 2 VỚI CHÚNG NÓ ? BÂY GIỜ RỒI MÀ CÒN ĐƯA VỢ CON RA LÀM CẢNH CHO MÌNH NỔI BẬT ANH HÙNG hay ANH KHÙNG ?./- Mt68

Nhân ngày họp mặt cựu tù Suối Máu 23-8-2014 tại Seattle
Tuyên Ngôn của người tù “cải tạo”.

Sau giai đọan quân đội quản lý (quân quản), theo màu cứt ngựa của quân phục gọi là “bò xanh”, hàng trăm ngàn cựu viên chức, quân nhân VNCH đã từ lâu không còn điều gì “học tập” nữa, chính thức là tù nhân “cải tạo” trong hàng trăm trại tù khắp ba miền dưới sự quản lý của Bộ Nội Vụ CS Hà Nội, giới cai ngục là công an mặc sắc phục màu vàng đất, gọi là…“bò vàng”!

Trại Suối Máu mà CS Hà Nội gọi chính thức là Trại Tân Hiệp thuộc tỉnh Đồng Nai (tức Biên Hòa) hưởng quy chế như bao trại tù khác khắp cả nước nhưng nổi tiếng do 3 điều đặc biệt:

1/ Cái tên “Suối Máu” gợi lại sự thất bại của Việt Cộng trong Tết Mậu Thân 1968 để lại “đồi xương, suối máu” của hàng ngàn cán binh VC thương vong tại vùng này với một con suối không tên, nay nhờ VC mà có tên…Suối Máu!

2/ Trại Suối Máu gồm 5 khu vực nhà giam hòan chỉnh trước đây vốn là “Trại giam tù binh phiến Cộng” do Quân Cảnh VNCH quản lý. CS Hà Nội có sẵn trại giam lý tưởng nên tái sử dụng để giam giữ hàng ngàn cán bộ, quân nhân VNCH!

3/ Trại Suối Máu xảy ra biến cố đêm Noel 1978 gây chấn động chế độ CS Hà Nội bởi có thể nói lần đầu tiên CS Hà Nội phải nhượng bộ, không dám sử dụng bạo lực để đàn áp cuộc đấu tranh bất bạo động và quyết liệt của hàng ngàn tù nhân VNCH bị giam giữ và canh chừng nghiêm nhặt trong một trại tù "cải tạo" dày đặc hàng rào kẽm gai.

Trong buổi họp mặt cựu tù Suối Máu tại Seattle tới đây, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu hồi tưởng về cuộc đời tù tội mà không có mức án cho ngày về. Một trong câu chuyện xin được kể trước, nói lên khí phách của một người tù Suối Máu nói riêng và tòan thể người tù khắp cả nước nói chung.

  • Người tù vốn là cựu Đại Úy Đỗ Hữu V. ở nhà 17, K1 khi kể chuyện này cho bạn đồng tù nghe với cái giọng chưa hòan tòan hết giận vợ con…

Số là ở Phường Khóm tại nơi anh V. cư ngụ, gia đình anh được nhà nước kêu gọi hãy viết thư “động viên” tinh thần chồng con đang ở tù “cải tạo”. Không có gì đáng bàn bởi ai cũng biết trước nội dung…mì ăn liền trong các lá thư từ gia đình gởi cho người tù. Nhận được thư nhà gởi qua bưu điện, anh V. mừng rỡ thấy được những dòng chữ nắn nót của đứa con gái út mới vừa qua cấp 1. Nhưng anh bỗng sững sờ khi đọc câu kết thúc lá thư: “Chúc ba cố gắng học tập tốt để trở thành người lương thiện, sớm về với gia đình!”

Anh đóan chắc tác giả câu nầy là ai! Anh nén lòng chờ đợt thăm nuôi sắp tới, gặp vợ con để hỏi cho ra lẽ. Và rồi, sự việc đã ra ánh sáng, vợ anh giúp con gái hòan thành bức thư ngòai sự mong đợi của VC! Anh cho vợ biết, anh đã bị chính người thân sỉ nhục bằng câu chúc...quái gỡ “…trở thành người lương thiện”! Vợ anh và đứa con gái út ngây thơ ngẩn người, nuốt lấy từng lời giải thích của chồng và cha:

“ Tôi nói cho mẹ con bà biết một điều quan trọng: Như hàng trăm ngàn người khác phải bị VC bắt đi tù vì VNCH sụp đổ! Chúng tôi là những tù nhân chính trị, có nghĩa là đứng về phe đối nghịch của những người chiến thắng, xưng là… “cách mạng” chớ không phải lọai tù…hình sự như trộm cắp, giết người! Chính nhà nước “cách mạng” lúc nào cũng ra rả bảo chúng tôi  cố gắng “học tập cải tạo tiến bộ” có nghĩa  “tẩy não” chúng tôi về mặt chính trị, là điều kiện để được tha!

  Vì vậy từ đây về sau, mẹ con bà nhất là bà không bao giờ nhồi nhét vào đầu trẻ thơ cái tư tưởng làm nhục ba nó nói riêng và hàng trăm ngàn người tù khác nói chung, là những người bất hảo, bất lương như là bọn trộm cắp, giết người phải ở tù! 

Trái lại, bà phải nói rõ và khéo léo lý do ba nó phải bị “cách mạng” bắt đi tù, để con có lòng tự hào về quá khứ của ba nó thay vì bị mặc cảm bởi sự tuyên truyền của “cách mạng” rằng cha nó là…”ngụy quân”, gia đình nó gia đình…ngụy, chế độ VNCH là chế độ…ngụy!
Riêng bà, tuyệt đối bà không được ôm chữ “ngụy” vào đầu mình và càng không bao giờ nhét chữ “ngụy” vào đầu con thơ!

Phải chăng, lời giải thích trên của anh V., cựu sĩ quan VNCH, cựu tù Suối Máu cũng chính là lời nói thay muôn vạn người tù khác gởi đến CS Hà Nội, như là một “Tuyên Ngôn” bác bỏ sự tuyên truyền đầu độc dư luận của kẻ chiến thắng, vu cáo đối phương là…”ngụy” để giành chính nghĩa về mình! 

Nhưng thực tế bây giờ, ai chính nghĩa, ai ngụy tà đã rõ qua lời tự thú của trùm VC Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô,Trung Quốc" Và những bằng chứng lịch sử vừa công bố cho thấy từ lâu CS Hà Nội đã rắp tâm bán đứng giang sơn tổ quốc Việt Nam cho giặc thù phương Bắc!

Một người cựu tù Suối Máu 
  (Khu 1 Nhà 7)

No comments:

Post a Comment