Thế mà khi nó mặc áo thun vàng đến thắp nhang tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, nơi mà chúng trồng hàng ngàn cây xà cừ đục phá huyệt mộ tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà, đã có một thằng tự xưng là thiếu uý viết lảm nhảm rằng "có người vẫn còn nghi ngờ thiện chí của Thứ trưởng Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn". 
Thằng thiếu uý giả mạo này cũng nên bị đẩy xuống hố xí, hay ao cá bác hồ.


From: Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>
To: Pho Nang <phonang@yahoogroups.com> 
Sent: Monday, 29 July 2013 9:38 AM
Subject: [PhoNang] TỔ SƯ CHA CẢ LÒ NHÀ THẰNG CON LỢN này nhá!


 nay, để thằng nào thằng nấy mặt lòi mỡ như những con lợn lòi thừa cám thế này đúng không? Chúng ăn trên xương máu mồ hôi của chúng ta. Chúng cướp đoạt từ quyền làm người mà sinh ra mỗi chúng ta phải có . Vậy mà nó vẫn há mõm ra sủa những câu làm người khác phải mửa 
Chúng ta đừng ngần ngại mà mửa - mà ói đầy cái bản mặt những thằng như thế này bằng những ngôn từ nào dù nhầy nhụa nhất có thể. Bởi thứ bản chất của giống mọi rợ này chúng đâu hấp thu nổi văn hóa của xã hội văn minh. Chúng dù bị chửi rủa hay đào ông bới cha thì chúng vẫn cứ nghênh mặt như những con BÒ đội nón mà phởn phơ 
Bởi vậy ta phải CHỬI ....Đừng phí hoài văn minh với những loại đầu BÒ- Óc Chó - Mặt lợn lòi thế này ...Tiên sư cha những thằng con nào mửa ra những lời cặn bã này thì đăng đàn lên mà phát biểu với tao đi !