From: But Xuan <ngocdtran@gmail.com>
Date: 2013/1/17
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [Daploisongnui] TỘI ĐỒ VIỆT CỘNG CÁI: văn công Kim Chi & nguyễn thị định !
Thưa Quí vị,
Tôi xin minh xác rằng kịch sĩ Nguyễn thị Kim Chi nói được một câu để từ chối bằng khen của Tưởng Thú 3 Dũng Cà Mau: "Tôi khg muốn có chữ ký để trong nhà của một kẻ làm khổ dân và làm nghèo dân..."
Câu này tôi cho là được, nên nhiều bạn cùng tôi hoan hô kịch sĩ Kim Chi.
Nhưng ngay sau đó, KS Kim Chi lại nói rằng bị miền Nam tấn công đang khi trình diễn (ở núi rừng Trường Sơn) khán giả chết lăn cả ra còn chị thì thoát chết nhưng chị thấy quân sĩ miền Nam mổ vú
đàn bà bên miền Bắc này...
Câu này thì chị quá xạo chị Kim Chi à. Chị đã quen gian dối như chủ tịch Hồ chó Minh của chị thì câu trên bị trừ điểm. Chúng tôi thông cảm là vì ở quá lâu với mực thì chị phải đen, như bồ hóng, như cột nhà cháy. Cũng như nước ta bây giờ, ngay trẻ con dăm sáu tuổi trở lên cũng đéo, địt, ĐM cả ngày. Ở trên thuyền đi mua phân (như ngày xưa ngoài Bắc) ăn cơm tại mũi thuyền, những người này khg còn thấy thối tha gì nữa cả. Ở mãi với hủi, người ta dễ dàng lấy hủi làm vợ, làm chồng. Khg ai ngạc nhiên.
Người hiểu biết hoan nghênh câu nói trên, thực ra đó chính là nhiệm vụ của toàn dân ngày nay phải nhìn ra những buôn dân bán nước của giặc Hồ và thủ hạ mà cùng đứng lên diệt tan đảng cướp, lấy lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân sau gần 70 năm bị kềm kẹp, trói buộc, cuộc sống thua thời gian nước ta bị nguời Pháp đô hộ. Vì quá hiếm người dám mạnh dạn nói lên bởi bọn VGCS như beo sói chỉ muốn ăn thịt đồng loại nên tiếng nói của chị NT Kim Chi là quí hiếm. Và được hoan nghênh.
Nay chị ấy vẫn chứng nào tật ấy, hoặc là vì sợ bọn cầm quyền mà phải nói khác với lòng mình, để chúng ta thấy rằng đã nằm trong
nhà tù (lớn hoặc nhỏ) của VGCS thì khg dễ mà thoát ra được, mà nói khác được.
Anh Đỗ quí Bái là bạn của tôi từ lâu nhưng tôi thấy anh đội chị Kim Chi lên một cách quá đáng mà miệt thị ông TT Nguyễn văn Thiệu, dù sao cũng giữ miền Nam từ 1963, quá nhiều hung hiểm thù trong giặc ngoài, VGCS phá mỗi đêm, trong thành phố thì bọn tay sai VGCS đội lốt thầy chùa như Trí Quang, Đôn Hậu, Minh Châu, Bất Hạnh, Hộ Giác, Huỳnh Liên, Ngô bá Thành, Huỳnh tấn Mẫm, Phan xuân Huy, Hồ ngọc Nhuận, Nguyễn văn Binh, Đinh văn Đệ v.v...cùng bọn kí giả thân cộng hay đã là CS phá nát khiến dù là chính nước Mỹ cũng khg chịu nổi.
Anh Đỗ quý Bái nên sửa lại bài đó. Anh và gia đình đã được huởng quá nhiều phước lộc của miền Nam sao nay anh ăn cháo đái bát, vô ơn bạc nghĩa, đội cái chị
kịch sĩ nói có một câu nghe được lên đầu. Anh là người trí thức nên xử sự ra người trí thức. Nếu như anh thích VGCS thì khg ai cấm anh về bển mà sống. Để anh thấy rằng tôi vẫn quí mến anh nhưng vì nghĩa cả cuả QG khg thể làm ngơ khi anh viết quá sai. Tôi khg có ân óan gì với ông TT NVThiệu mà khi tôi là DB/HNV thì tôi chống ông ta những vụ việc như sửa HP để ra tranh cử kỳ 3 v.v...CT Lê văn Tư, ông PT Nguyễn văn Ngân, ĐT Châu văn Tiên còn kia, nhiều bạn đồng viện của tôi còn kia có thể kiểm chứng lời tôi nói. Khi nào tôi cũng đặt quyền lợt đất nước và dân nghèo lên trên hết.
Nói ít anh hiểu nhiều. Tôi vẫn coi anh là một người bạn nhưng xin anh xét lại.
Và về vụ KS Nguyễn thị Kim Chi, tôi cũng thay mặt một số bạn hữu nói lên lập trường "Hay khen, dở chê" thằng mực tàu dù đau lòng gỗ.
Kính cáo
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu DB Quốc Hội VNCH
2013/1/14 BAI DO <doquybai@msn.com>
GỬI TÍM VÀ ĐẠI CA DZOÃN THƯỜNG
PHỤC KIM CHI
Toàn dân ai cũng phục KIM CHI !
Hơn Nguyễn (*) tông tông đức tính lì.
Rõ mặt anh thư khinh đám ngốc .
Thừa tài liệt nữ giậy quân si .
Lòng son vì nước không thay đổi .
Dạ sắt thương dân chẳng khuất đi
Thanh sử ghi danh :Tên bất tử !
Toàn dân ai cũng phục KIM CHI
(*) Tông Tông NguyễN Văn Thiệu
LTĐQB
No comments:
Post a Comment