Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 14 July 2013

THƯA TNHH

THẬT RA ĐỨC PHẬT LÚC NÀO CŨNG NGỒI YÊN, TĨNH TỌA- CHỈ CÓ KẺ MƯU ĐỒ BÁN PHẬT MỚI NHẢY NHÓT NHƯ KHỈ./- Mt68


Cám ơn ch Tôn N Hoàng Hoa.
Tôi ch thưa vi ch như sau: Trong 50 năm qua, nhóm Đ Mu và nhóm Giao Đim cũng đã làm như ch đchng minh "chính nghĩa" đng v h. Nhưng tôi đã nói vi h đó là nhng "đ c gi" được CIA tung ra trước đây đ đánh lc hướng dư lun và phc v cho mc tiêu giai đon ca h. Cho đến năm 1975 Quc Hi Hoa Kỳ còn lp Church Smith Committee đ m cuc điu tra và ph nhn h không dính líu gì đến cuc đo chánh 1963.
Nay giai đon lch s đó đã qua, Hoa Kỳ cho gii mã ln các tài liu, nh đó chúng ta mi khám phá dn các stht lch s. Ngày 28.2.2003 Hoa Kỳ cho công b cun băng ca Tng Thng Johnson xác nhn Hoa Kỳ đã quyết đnh cho t chc cuc đo chánh 1963 và giết ông Dim. Trong cun băng đó, Tng Thng Johnson nói: We all got together and got a goddam bunch of thugs and we went in and assassinated him. Now, we've really had no political stability since then.” (Tt c chúng ta đã hp li vi nhau và x dng mt bn ác ôn côn đ đáng nguyn ra đ h sát ông ta. Bây gi chúng ta tht s không có s n đnh chính tr t lúc đó). Sau đó, ông John Michael Dunn, ph tá đc bit ca Đi S Cabot Lodge, còn tiết lt vic quyết đnh giết ông Dim như thế nào. T đó phúc trình Church Smith Committee tr thành “đ c gi”.
Điu cn lưu ý là các tài liu được công b sau này cho biết vic lt đ ông Dim là do nhóm Harriman làm và đánh la Tng Thng Kennedy. B Trưởng McNamara nói khi hay tin ông Dim b giết,Tng Thng Kennedy bkhng hong nghiêm trng (Ch cn đc cun “In retrospect, The tragedy and lesson of Vietnam” cũng đ).
V Hòa Thượng Qung Đc cũng vy thôi. Nhng tài liu mi công b làm cho nhiu tài liu cũ không còn giá tr na.
Nếu đc gn 50 bài thuyết trình trong cuc hi th Bình Dương va qua, ch s thy h trích dn toàn nhng tài liu đã li thi đ chng minh Đng CSVN và Pht giáo “đã làm nên lch s” năm 1963 ch không phi CIA. Tôi ch đưa ra mt s tài liu đ lt ty s gian di ca h. Khi viết sách, tôi s dn chng đy đ hơn.
Mong ch hiu cho.


TNHH Chuyện 50 năm nhìn lại!‏
From: goinhau2000@yahoo.com
Date: Sat, 22 Jun 2013 19:20:13 -0700
Subject: TNHH: TRẢ LỜI VỀ BÀI VIẾT CHUYỆN 50 NĂM NHÌN LẠI CỦA TÁC GIẢ LỮ GIANG
Kính thưa Quí Vị,
Như chúng tôi đã trính bày trong một đoạn ngắn đóng góp ý kiến với ông ông Lữ Giang  qua bài viết 50 năm nhìn lại của ông, trên một đoạn văn mà ông Lữ Giang bình luận
Cũng cần nhắc lại là trước khi đóng góp ý kiến với tác giả Lữ Giang tôi đã xác định thái độ : 
1.Không tham dự vào chiêu bài đánh phá tôn giáo của VC trên kế hoạch làm bất ổn sự sinh hoạt chính trị của tập thể ngừơi Việt tỵ nạn chính trị tại hải ngoại qua âm mưu thâm độc của VC trên chiêu bài chiến tranh tôn giáo, để chúng bình an tại hải ngoại.
2.Trước 1975 khi chiến trường trực diện giữa VC và Quốc gia có không biết bao nhiêu quân nhân của Quân Lực VNCH đã hy sinh cho đồng bào Nam VN được sống. Những người sống sót vẫn tiếp tục cuộc chiến ý thức hệ dở dang. Vì thế bất cứ những ai có tinh thần chống Cộng đều tham gia vào cuộc chiến tranh này. Và cuộc chiến bây giờ không còn là cuộc chiến trực diện mà là chiến tranh trên mặt trận TUYÊN TRUYỀN. Vì lẽ đó bất cứ âm mưu kế hoạch hay những tên VC trá hình tung chiêu phát chưởng có lợi cho bọn VC , tất cả mọi người Việt QG đều có quyền lên tiếng . 
Kính thưa Quí vị:
Trong đoạn tôi trích ra trên bài viết của ông Lữ Giang với ý chính của tôi là ông Lữ Giang đã qui chụp nói lung tung từ ông phóng viên Mỹ này đến ông Phóng viên Mỹ khác nhưng tựu trung ông Lữ Giang kết luận là “Ngọn đuốc của CIA” . Và theo ông Lữ Giang thì Ngn đuc ca CIA” này đã làm chn đng thế gii. 
Nhưng trong một bài viết : 
Self-Immolation as Political Protest: Powerful Beginning or a Tragic End?
Posted by: Lindsey O'Rourke on December 29, 2012 in Academia, International Politics có câu : 
In June 1963, a Buddhist monk, Thich Quang Duc, committed suicide by lighting himself on fire to protest religious discrimination by the South Vietnamese regime of Ngo Dinh Diem. Journalist David Halberstam, who witnessed the act, described his reaction as being “too shocked to cry, too confused to take notes or ask questions, too bewildered to even think.” When President Kennedy heard the news, he was aghast. “How could this happen?” 
Tạm dịch : 
Tháng 6 năm 1963, một nhà sư Phật giáo, Thích Quảng Đức, đã tự tử bằng cách tự thiêu để phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính quyền miền Nam Việt Nam của Ngô Đình Diệm. Nhà báo David Halberstam, người đã chứng kiến ​​cảnh  tượng tư thiêu của Thích Quảng Đức đã mô tả phản ứng của ông ta lúc bấy giờ là "quá sốc để khóc, quá bối rối để ghi chép hoặc đặt câu hỏi, quá hoang mang không thể suy nghĩ" Khi Tổng thống Kennedy nghe tin, ông đã kinh ngạc. "Làm thế nào điều này có thể xảy ra?" 
Nếu theo tác giả Lữ Giang viết là "Ngọn đuốc CIA" thì tại sao TT Kennedy lại quá kinh ngạc. Không lẽ Tác Giả Lữ Giang biết rành rõ CIA hơn TT Kennedy?? 
Cá nhân tôi khi phê phán ai đều có dẫn chứng. Vì thế tôi nghĩ rằng ông Lữ Giang là một cây viết lón. Viết cho người hậu sinh học hỏi thì thế nào cũng có dẫn chứng về "“Ngọn đuốc của CIA” để cho mọi người sáng mắt . 
Riêng trong đoạn dưới đây ông Lữ Giang viết:
Điều đáng ngạc nhiên là lúc đó nhiều máy ảnh đã quay về Hòa Thượng Quảng Đức, không lẽ không ai chụp được tấm hình ai đang quẹt diêm hay bật lửa? Malcolm Browne nói: “Tôi xài khoảng 10 cuộn phim vì chụp luôn tay.” Như vậy không lẽ ông không chụp được tấm hình Hoà Thượng Quảng Đức đang quẹt lửa sao? Đa số vẫn tin rằng một người nào đó đã quẹt diêm hay bật lửa để thiêu Hoà Thượng Quảng Đức chớ không phải chính ông, 
Để đóng góp ý kiến với tác giả Lữ Giang tôi xin post 8 bức ảnh được đăng trên trang net : 
Tuần tư từ khi có người tẫm xăng và chính tay HT Thích Quãng Đức bật diêm
Tôi có attach files để quí vị cùng xem 
Ảnh số 1 : có một vị sư tưới xăng từ trên đầu xuống
Ảnh số 2 : Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự quẹt diêm châm lửa
Ảnh số 3  đến ảnh số 5 lửa đang thiêu HT Thích Quảng Đức
Ảnh số 6 : Toàn thân ngã gục trong ngọn lửa cháy cũng đang tàn dần 
Kính thưa Quí Vị : 
Như đã có lần chúng tôi thưa với quí vị về kinh nghiệm chính trị của bản thân tôi rất bàng bạc chỉ ghi nhận những gì được viết ra rồi đối chiếu lại để  tìm đâu là sự thật? Cũng trên ý nghĩ gói ghém này tôi TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐẤU KHẨU VỚI CÁC THANH PHẦN VC TRONG KẾ HOẠCH TÔN GIÁO VẬN TẠI HẢI NGOẠI 
Kính,
Tôn Nữ Hoàng Hoa
From: goinhau2000@yahoo.com
Date: Fri, 21 Jun 2013 07:24:03 -0700
Subject: Chuyện 50 năm nhìn lại!
Kính thưa Quí Vị: 
Về chuyện tôn giáo chính tôi đã dặn lòng mình không nên tham dự vào mà mắc mưu của VC. Nhưng khi đọc đoạn này tôi thấy quí vị đã đi quá xa trên việc phê phán hành động can đãm của HT Thích Quảng Đức tự mình quẹt  diêm thiêu mình. Thử hỏi trong nhân gian có bao nhiêu ngừơi làm được điều đó
Xin trích một đoạn trong bài của ông Lữ Giang : “Tôi đi bên cạnh xe của Hòa thượng. Khi xe ngừng lại Hòa thượng bước xuống, tôi trao tay Hòa thượng bao quẹt và bao diêm để Hòa thượng tự bật lửa thiêu.” 
Thích Chơn Ngữ:
“Tay trái tôi xách thùng xăng, tay mặt tôi dìu Ngài bước ra xe và mời Ngài ngồi xuống. Ngài ngồi “Kiết Già” tay mặt đặt lên tay trái. Tôi cầm thùng xăng đáng lẽ tưới lên vai Ngài, nhưng vì hốt hoảng lo sợ mật vụ tới nên đã đổ xăng từ đầu Ngài trở xuống. Ngài mở hộp diêm rút 5, 6 que rồi quẹt mạnh. Lửa tức tốc bừng cháy đốt ngay thân xác Ngài như một pho tượng trong khi các tăng ni quỳ xuống vừa khóc vừa niệm: A Di Đà Phật." 
Malcolm Browne: Trong cuộc phỏng vấn của Thượng Toạ Thích Quảng Liên ngày 27.6.1963, Malcolm Browne nói:
“Ngay lúc đó, vị hòa thượng rút ra một hộp diêm, quẹt một que và thả nó rơi vào lòng.” 
Một tài liệu khác có nói đến vụ thiêu Hoà Thượng Quảng Đức là bài phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thông. Ông Duy Anh phụ trách Cate Nhiếp ảnh (GoNews) ở Sài Gòn cho biết hôm 30.5.2010 ông đã đến thăm đồng nghiệp lão thành Nguyễn Văn Thông tại nhà riêng của ông ở Cư xá Đô thành, Quận 10, thành phố Sài Gòn. Ông Thông đã nói với ông như sau:
“Chiếc xe hơi dừng giữa đường, giả như hư máy, các tăng ni chặn kín các ngả đường…. Sau khi người đẫm ướt xăng, Hòa thượng bật quẹt (đá lửa) do ướt xăng nên không cháy, nên ông nhận cái hộp quẹt khác rồi bật tiếp. Lửa cháy… Tôi chụp và khóc, tay run lên vì thấy nhà sư cao cả quá! Sau đó, tôi phóng một tấm lớn 50x60cm tặng cho nhà chùa. Năm sau (1964), tôi mới gởi ảnh ấy đi dự thi...". 
Ông Nguyễn Văn Thông được nói là một mật vụ của chế độ cũ có nhiệm vụ đi chụp hình các biến cố xẩy ra, tình cờ ông đã có mặt tại đó và chụp được tấm hình Hoà Thượng Quảng Đức tự thiêu. 
Năm 1964 ông đã gởi tấm hình này đi dự thi và đoạt Giải Ngân hài bạc Anh quốc và Huy chương đồng Phần Lan. 
Câu chuyện này chưa kiểm chứng được. Nhưng một thắc mắc khác lại được đặt ra: Thích Chơn Ngữ nói “Ngài mở hộp diêm rút 5, 6 que rồi quẹt mạnh. Lửa tức tốc bừng cháy…”, còn Malcolm Browne bảo “vị hòa thượng rút ra một hộp diêm, quẹt một que và thả nó rơi vào lòng”.
 Ông Nguyễn Văn Thông lại nói “Hòa thượng bật quẹt (đá lửa) do ướt xăng nên không cháy, nên ông nhận cái hộp quẹt khác rồi bật tiếp. 
Lửa cháy…” Ai đúng ai sai? Lời Malcolm Browne kể khó tin được vì lúc đó người Hòa Thượng ướt đẩm xăng, bao quẹt chắc chắn phải ướt, làm sao ông quẹt được? Nếu ông Thông nói đúng thì lúc đó ai đã trao hộp quẹt khác cho Hòa Thượng Quảng Đức?
Điều đáng ngạc nhiên là lúc đó nhiều máy ảnh đã quay về Hòa Thượng Quảng Đức, không lẽ không ai chụp được tấm hình ai đang quẹt diêm hay bật lửa? Malcolm Browne nói: “Tôi xài khoảng 10 cuộn phim vì chụp luôn tay.” Như vậy không lẽ ông không chụp được tấm hình Hoà Thượng Quảng Đức đang quẹt lửa sao? Đa số vẫn tin rằng một người nào đó đã quẹt diêm hay bật lửa để thiêu Hoà Thượng Quảng Đức chớ không phải chính ông, nên Malcolm Browne đã giấu tấm hình đó đi. Họ tin rằng đây là một vụ bị thiêu chứ không phải tự thiêu. 
Nhưng dù tự thiêu hay bị thiêu, Hoà Thượng Quảng Đức cũng chỉ làm con bài của Mỹ." (Hết Trích) 
Đọc đoạn này từ Thích Chơn Ngữ , ông Malcolm Browne cho đến ông Nguyễn Văn Thông đều công nhận chính HT Thích Quãng Đức tự bật diêm thiêu mình. Còn chuyện thắc mắc một cây diêm hai cây diêm không quan trọng Chuyện quan trọng là có nhiều người đã thấy HT Thích Quãng Đức đã tự bật que diêm làm đuốc thiêu mình. Đây chính là một hành động can đãm của Thích Quảng Đức chứ không phải là Hòa Thượng đã bị tiêm thuốc mê như ông Lữ Giang thắc mắc dưới đây . 
(Thử hỏi Nếu bị tiêm thuốc mê rồi thì làm sao mà quẹt diêm được) 
Cứ cho đi là Malcolm Browne Thích Chơn Ngữ  là phe của Phật giáo đi LG không tin nhưng còn ông Nguyễn Văn Thông là mật vụ củ của Chính quyền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa không lẽ ông này cũng là phe Phật Giáo??? 
Còn câu :"Nhưng dù tự thiêu hay bị thiêu, Hoà Thượng Quảng Đức cũng chỉ làm con bài của Mỹ." Vậy thì xin ông Lữ Giang dẫn chứng tài liệu ra cho bà con sáng mắt . cho dù quí vị "xâm lăng" đạo giáo nào đi nữa thì tín đồ của họ cũng chỉ là những người "Linh tại ngã, bất linh tại Ngã" 
Cá nhân tôi không tin Thích Trí Quang là một nhà tu chánh tâm cầu đạo mà là một ngừơi mượn áo nhà tu để đạt được mục tiêu chính trị. Nhưng không phải chỉ vì một vài Tu Sĩ mượn áo Thầy tu mà lại qui chụp cho tất cả Tu Sĩ Phật giáo là VC thì quá đáng. Xin quí vị hãy để Đức Phật Ngồi Yên

From: anh tuan hoang ngonluan@yahoogroups.com> 
Sent: Saturday, July 13, 2013 12:08 PM
Subject: [GoiDan] Re: [BTGVQHVN-2] Fwd: Bồ Tác giả

ĐỒNG BÀO VIỆT NAM TRONG & NGOÀI NƯỚC - ĐỀU BIẾT RÕ : ÁC ĐẢNG CẦN LAO THIÊN CHÚA GIÁO - ĐÃ, ĐANG TIẾN HÀNH MƯU ĐỒ SỬA ĐỔI LỊCH SỬ, CHÚNG BẤT CHẤP CẢ LIÊM SỈ CỦA MỘT CON NGƯỜI CẦN CÓ TƯ CÁCH & BIẾT TỰ TRỌNG, CHÚNG LIÊN TỤC VÀ KHÔNG NGỪNG ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN SỰ THỰC VỚI NHỮNG CHUYỆN KHÔNG NÓI CÓ, CHUYỆN CÓ NÓI KHÔNG - THEO CÁI KIỂU "BA NGƯỜI THÀNH CỌP" HAY TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI" - CHỈ VÌ ĐỂ HOÀN THÀNH CHIẾN LƯỢC : MỘT CHẾ ĐỘ DIỆM KHÔNG DIỆM THỜI HẬU CỘNG SẢN. 

From: long hoangdai <hoangdailong12@gmail.com>
To: 
Sent: Saturday, July 13, 2013 11:28 AM
Subject: [BTGVQHVN-2] Fwd: Bồ Tác giả

---------- Forwarded message ---------- From: long hoangdai <hoangdailong12@gmail.com> Date: 2013/7/13 Subject: Fwd: Bồ Tác giả To:
---------- Forwarded message ---------- From: long hoangdai <hoangdailong12@gmail.com> Date: 2013/7/13 Subject: Bồ Tác giả To: long hoangdai <hoangdailong12@gmail.com>

Đã đến lúc lật mặt nạBỒ TÁT GIẢ QUẢNG ĐỨC!

Tôi, Tỳ kheo Thích Thanh Thiện tha thiết thỉnh cầu qúy thượng toạ Phật Giáo Việt Nam Thông Nhứt: Thích Trí Quang, Thích Tâm Châu, Thích Liễu Minh, Thích Hộ Giác, Thích Giác Đức.....và thân hào nhân sĩ, nhà ái quốc Thân Trọng Nghĩa, cùng những vị nào là nhân chứng, biết rõ vụ hoả thiêu QUẢNG ĐỨC hãy ra mặt viết lên sự thật nhằm cứu đồng bào Phật tử Việt nam thoát khỏi u mê thờ phụng BỒ TÁT GIẢ QUẢNG ĐỨC, đây là sự sai lầm nghiêm trọng gian dối, lường gạt đồng bào Phật tử Việt nam thân thương.

Kính thưa qúy Ngài, như qúy Ngài đã biết, vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, việc dùng con cờ thí để giành phần thắng, phải hy sinh, cho người ra làm màn kịch tuyên truyền, Y là bồ tát cho bàn cờ chiến tranh chính trị là điều hiển nhiên phải xảy ra. Nhưng, cuộc chiến đã qua đi hơn 40 năm rồi, lịch sử đã sang trang. Giờ đây, đã đến lúc, qúy Ngài là nhân chứng của lịch sử, hãy mạnh dạn nói lên sự thật BỒ TÁT GIẢ QUẢNG ĐỨC, cho đồng bào Phật Tử thân thương cùng biết. Qúy Ngài không nên im lặng để đồng loã với tội ác, khiến cho hàng Phật tử thế hệ mai sau cứ mãi U MÊ THỜ PHỤNG BỒ TÁT GIẢ QUẢNG ĐỨC là điều sai lầm lớn nhứt trong dòng lịch sử Phật giáo hào hùng dân tộc Việt nam ta. 

 Thiên thượng thiên hạ, 
Duy ngã độc tôn,
Nhứt thiết thế gian,
Sinh lão bệnh tữ

Phật Thích Ca phán rằng Trong toàn thiên hạ, cho đến nay, ta là Phật duy nhứt. Phật nào có trước ta là phật ngụy tạo, phật giả nhé.

Tiếp đến, Phật là do chính con người tu hành chứng quả Phật. Phật không phải là thần thánh tàm phào từ trên trời rơi xuống. Song song, Phật Thích Ca dạy rằng MỖI NGƯỜI HÃY TỰ ĐỐT ĐUỐC LÊN MÀ ĐI, không có chuyện nhờ cậy thần thánh vớ vẫn gì cả. Ai bịnh người đó PHẢI UỐNG THUỐC. 

- Một tổ chức cảm xạ đã bị Tiến sĩ quân đội, Đại tá Đỗ--Cường, lật tẫy họ lường gạt một số đồng bào Việt nam mê tín

Vì vậy, tôi thỉnh cầu qúy Ngài, nhân lúc còn sống, hãy ra mặt lật tẫy BỒ TÁT GIẢ QUẢNG ĐỨC cho đồng bào Phật tử thoát khỏi ám ảnh tôn thờ thần thánh giả vu vơ.

Toàn thể Phật tử các thế hệ mai sau luôn luôn thành kính tri ân các Ngài

Cùng quý Tăng Ni Phật tử,

Thỉnh cầu qúy vị nên gặp DÂN BIỂU, yêu cầu chính phủ Việt Nam nên công khai hoá BỒ TÁT GIẢ QUẢNG ĐỨC để cho Phật tử oan uổng, phải tôn thờ SAI SỰ THẬT. Đồng thời trả người chết về cho gia đình thờ phụng cho hợp lẽ phải. Chính phủ đã chính thức nhận lỗi việc ĐẤU CHA TỐ MẸ và trả lại ruộng đất cho nhân dân, thì chính phủ cũng phải trả lại SỰ THẬT cho hàng Phật tử Việt nam.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

trân trọng kính dâng lòng biết ơn sâu xa đến qúy Ngài

No comments:

Post a Comment