Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 16 July 2013

THẰNG KHỐN NẠN VC NẰM VÙNG TRÚC HỒ (TRƯƠNG ANH HÙNG) BẾN TRE

ĐÃ BƯNG VŨ ÁNH VỀ ĐÀI SANH BẮC TỬ NAM LÀM QUÂN SƯ QUẠT MỒ CHO VỢ CON NÓ./- Mt68


Chuyện dài "Nhân Dân Tự Vệ" tại Little Saigon



Trong những ngày tháng trước năm 1975, những chuyện xảy ra hàng ngày mang tính cách không kỷ luật, không xây dựng thường được gọi đó là những chuyện dài "Nhân Dân Tự Vệ". 

Trong thời buổi khoa học, hệ thống truyền thông tân tiến bậc nhất hành tinh này, Cộng Đồng Người Việt tại thủ đô tị nạn vẫn còn tiếp diễn những chuyện dài “Nhân Dân Tự Vệ” một cách vô tư và thoải mái mà hầu như tập thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, các hội đoàn Quân Đội, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản đã lừng danh nổi tiếng là thủ đô Tị Nạn Cộng Sản qua vụ Trần Trường, nhưng chuyện Vũ Ánh thì hầu như các hội đoàn quân đội, Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ đã không thấy nên không có phản ứng mặc cho ông Vũ Ánh trên đài SBTN tuyên truyền, đánh phá tập thể cựu Quân Nhân, đúng là chuyện "Nhân Dân Tự Vệ".

Chuyện dài Vũ Ánh từ cái chậu rửa chân mang bóng dáng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, lá cờ vàng thân yêu của người Việt tị nạn, cũng nhờ những người còn tâm huyết Quốc Gia lên tiếng phản đối, tờ báo Người Việt phải đuổi tên Vũ Ánh ra khỏi tờ báo mọi chuyện mới êm xuôi, bây giờ lại đến cái đài SBTN từng được đồng hương Tị Nạn Cộng Sản trên toàn xứ cờ hoa vinh danh là Truyền Hình Chống Cộng, ông Giám Đốc đài là Nhạc Sĩ Trúc Hồ lại “bê” ông Vũ Ánh về đài làm “bình luận da,” làm người viết tin. 

Cái chuyện tờ báo Người Việt, vết thương quốc gia chưa lành da, nhạc sĩ Trúc Hồ không biết lý do gì lại bồng ông Vũ Ánh về đài vỗ cho béo, cho mập, kỳ này ông “bình luận da” nhục mạ đích danh tập thể cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà trên đài SBTN, dù ở xa ngoài tiểu bang California, tuy không có cái đài SBTN nhưng đọc trên net thấy cái ông Vũ Ánh đã coi thường tập thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, đã chê bai những người quân nhân của QLVNCH khi mặc lên người những bộ quân phục của các Quân, Binh chủng của QLVNCH. 

Xin nhắc nhở với ông Vũ Ánh rằng chính thể Việt Nam Cộng Hoà không còn nhưng con dân của chính thể ấy vẫn còn, bằng chứng là LÁ CỜ VÀNG vẫn đang phất phới bay trên khắp năm châu nơi nào có người Việt Tị Nạn Cộng Sản, và lá cờ này cũng đã được chính quyền sở tại công nhận, ông chê bai những người quân nhân khi mặc lên người những bộ quân phục của QLVNCH, thì cũng xin nhắc để ông nhớ ông cũng đã từng là một quân nhân của Quân Lực này cũng như chế độ này. Riêng ông Nhạc Sĩ Trúc Hồ, những tháng năm chinh chiến ông chưa một ngày tham dự, chưa một ngày chia xẻ những đau thương, mất mát, nhưng theo những lời ông diễn tả trên DVD ASIA, trên làn sóng của đài SBTN, ông không chấp nhận cái chính thể Cộng Sản đang đè nặng lên đôi vai còm cõi của quê mẹ Việt Nam, ông có thể nào giải thích về cái chuyện ông “bồng bế” tên Vũ Ánh về đài SBTN, phải chăng ông và ban lãnh đạo đài SBTN không biết vụ cái chậu rửa chân trên tờ báo Người Việt?, phải chăng ông cũng như ban lãnh đạo đài SBTN chưa nghe  trên youtube ban Lãnh Đạo Tập Đoàn báo Người Việt đã xác nhận những lỗi lầm của Vũ Ánh ?, hay là những lỗi lầm này của Vũ Ánh chưa đủ tầm vóc làm đau đớn cho Cộng Đồng Người Việt trên nước Mỹ nói riêng và trên thế giới nóichung ? 

Tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng đang chờ tiếng nói của Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, và các tổ chức quân nhân như Tập Thể Cựu Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ v.v… lên tiếng về sự xúc phạm trắng trợn này. 

Người lính già
Nguyễn ngọc Phách

No comments:

Post a Comment