.....
Anh chửi người khác mà anh không nhìn lại bản thân mình có là một con người hoàn thiện không ? Tư cách , anh đạo đức anh sao mà trăm người trăm nhổ bải nước bọt vào mặt anh hết vậy ???
Anh nói tôi có hành động tay sai cho HDH ? tay sai là cái gì vậy anh ? Không đi theo con đường chống cộng bá láp , chống cộng ngu xuẩn của anh là làm tay sai cho HDH sao ? Anh càng để lộ bản tính ngu dốt khi thốt ra câu nói ấy . Anh chống Cộng cái gì ? Cộng Sản nằm ngay Toà Tổng Lảnh Sự và đầy dẫy trà trộn trong cư dân Houston sao anh không chống ? Anh chống HDH , nói là Việt gian , chứ không phải anh cầu cạnh xin xỏ quyền lợi từ HDH mà không được đáp ứng rồi anh quay 180 đột chống HDH kịch liệt ? Ai trong Houston này cũng đều nói Nguyễn Toàn Vẹn hám danh , là loại chùm gửi ăn bám theo vô tài bất tướng chẵng làm gì ra con mẹ nào hết ....
Cộng Sản đang dâng đất biển cho Tàu sao anh không chống ? VN đang từ từ mất dần và trở thành một tỉnh Âu Lạc của Trung Quốc , sao anh không chống . Anh chống cộng bằng cái miệng rỗng tếch , nhưng mà núp lén phía sau , lâu lâu lòi mặt ra nói một câu cho có vẻ ta đây chống cộng . HDH đi theo một phương thứ đấu tranh khác , thế là bảo Việt gian . Cái miệng của anh cũng bá láp không xong thì nói chống cộng bằng hành động thế nào được ?
Sao trong gia đình anh có người anh là CS sao anh không chống . Ông này sau 30 /4 trở thành tay khát máu trong làng Vĩnh Châu , khi tôi bị thương không đi trình diện cải tạo được , tôi nằm nhà đêm đêm nghe người anh của anh là Xã Trưởng CS đêm đêm họp dân làng và đấu tố từng người y như trong phim : "Chúng Tôi Muốn Sống " mà tôi đã coi từ bảy tám tuổi .
Anh có biết có người trong làng họ nói rằng " nếu có đổi đời trở lại , thì người đầu tiên họ tìm để giết ngay là anh của anh đó anh Vẹn .
Dĩ nhiên tôi hiểu kẻ làm nào người ấy chịu , nhưng tôi muốn nhắc cho anh nhớ rằng " anh chống cộng bá láp , chống cộng a dua , chống cộng mù quáng , còn người trong gia đình của anh là CS thì anh không chống .
Bấy lâu nay tôi không bao giờ lên tiếng về anh , thì mong anh cũng tôn trọng quyền tự do cá nhân của tôi mà đừng đụng chạm tới .
Hôm nay tôi chấm dứt với anh và không bao giờ viết cho anh nữa với điều kiện đừng đụng đến tôi . Đối chất là gì hã anh Vẹn , có phải là gặp nhau để làm rỏ trắng đen một sự việc CÓ HAY LÀ KHÔNG chứ gì ? Sự việc đã phô bày rỏ ràng qua lời tôi viết trong thư đầu sáng nay
là có thật . Anh đừng để tôi nhắc đi nhắc lại nữa . Anh ăn ở trong nhà tôi bốn ( 4 ) ngày với từng nửa giờ hay một tiếng đập cửa phòng ngủ tôi để nhờ tham vấn phải trả lời làm sao khi vợ và con gọi đến , Bao nhiêu đó không đủ để chứng minh rằng anh dụ dàn bà trong Nhà Thờ đưa ra khách san chơi cho sướng , rồi bị bắt quả tang bằng chứng để lại , Anh cố tình nói ĐỐI CHẤT , là làm như thể cho mọi người biết " anh không có gì , còn tôi bịa chuyện hã ?" Tôi không hèn hạ đưa chuyện gia đình của anh ra cộng Đồng , mà chính anh đã lên email chửỉ tôi khi thấy có người nhắc đến Nguyễn Tr . Anh hàm hồ quá , anh hèn mạt quá , anh tiểu nhân quá anh có biết không anh Nguyễn Toàn Vẹn ?? Khi tôi bị anh chửi làm tôi buộc lòng phải lên tiếng sáng nay chứ không phải chuyện gia đình của anh tôi đưa ra ngoài cộng đồng đâu nhé . Tôi không muốn liên lạc với anh nữa , Cứ chửi nhau hoài oán sẽ chồng chất oán mà thôi . Anh ăn nói hồ đồ quá đừng gặp tôi nữa nghe anh Nguyễn Toàn Vẹn
Thanks
Trai Nguyen
trainguyen966@yahoo.com (new)
No comments:
Post a Comment