Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 21 July 2013

CHỜ XEM !

NẾU SỰ THẬT ĐÚNG NHƯ VẦY THÌ CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN ĐÃ RƠI VÀO TAY VIỆT CỘNG NẰM VÙNG RỒI- ÔNG PHÙNG và ÔNG TÙNG ĐANG Ở 2 GIỚI TUYẾN SAO ???./- Mt68



Kính thưa Qúy Đồng Hương
Đoàn xe UBBVCNQG Houston sẽ khời hành trước Đài SaiGon Houston ngày Thứ Hai 21/07/2013 lúc 09 giờ sáng.
Sau khi Chúng tôi lên Đài hội thoại với các
Cộng Đồng và các tổ chức tham dự sau đó đoàn xe sẽ khởi hành về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Đoàn xe gồm có một xe VAN và môt Mini VAN
Chúng tôi đã đưọc sự yểm trợ nồng nhiệt của các Cơ Quan Đoàn Thề Hội Đoàn. các Bác Sĩ Dược Sĩ Thương Gia và Kỷ Nghệ Gia Houston.
Danh sách yểm trợ gồm 20 trang, photocopy
các Check yểm trợ Chúng tôi sẽ gời đến:
- Đài SaiGon Houston - Báo Xây Dựng, Thời Báo và Việt Nam News.
Tất cả nhiên liệu, phòng ngủ và các bửa cơm hàng ngày đều do BTC kính mời.
Trân trọng
Trương Như Phùng
Chủ Tich UBBVCNQG Houston

From: tuanle72 <tuanle72@yahoo.com>
To: phonang <PhoNang@yahoogroups.com> 
Sent: Sunday, July 21, 2013 6:11 AM
Subject: [PhoNang] Biết tin ai bây giờ???


Thưa quý vị,

7000, 2000, 1000, 400. Thật đau lòng!

Đọc thư ông Tùng xong, Tuan Le không biết nói gì hơn.

Đúng là như chú T nói, "biết tin ai bây giờ".

Kính 
Tuan Le


Sent from my smartphone on the new Vodafone network
-------- Original message -------- From:tnguyen8310@comcast.net Date: 20/07/2013 10:26 PM (GMT+10:00) To:PhoNang@yahoogroups.com Subject: Re: [PhoNang] Re: Tâm thư của Nguyễn Vân Tùng 
Kính thưa Bác Phùng.
Theo như lời tố cáo của anh Tùng:Những con buôn chính trị lợi dụng thời điểm này để làm tiền có đúng
không?Ai là người lợi dụng tiền đồng hương đã đóng góp?Và anh Tùng cũng xác nhận phái đoàn
đi đón tiếp Trương Tấn Sang chứkhông phải đi biểu tình phản đối TTS có đúng không?Nếu đây là sự thật
biết tin ai bây giờ?Ông Trần Dũng cũng bị anh Tùng lột mặt nạ rồi.Thiện tai,thiện tai. Chúng tôi sẽ đi DC vào ngày 22-7-2013 với phái đoàn Houston để đón tiếp Trương Tấn Sang vào ngày 25-7-2013 tại cổng chính của tòa Bạch Ốc.
From: "Nguyễn VânTùng" <nguyentvtony@hotmail.com>Sent: Friday, July 19, 2013 7:24:01 PMSubject: [PhoNang] Re: Tâm thư của Nguyễn Vân Tùng 




Tâm thư của Nguyễn Vân Tùng
Kính thưa Qúy Vị!
Ngay sau khi chúng tôi tung điện thơ lên diễn đàn toàn cầu với tít đề:NGUYỄN VÂN TÙNG KHÔNG CÓ MẶT TRONG CHUYẾN ĐI DC NGÀY22-7-2013 đã làm mọi nguời chung hửng và ngỡ ngàng. Khắp nơi nào là Arizona, Arkansas, Atlanta, Nam Cali, Bắc Cali, Philadelphia, DC, Michigan, v.v… đã tới tấp gọi điện thoại đến chúng tôi và mọi nguời khuyên tôi hãy cố gắng đi, gặp nhau tại DC anh em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Tất cả tôi đã trình thưa cùng qúy vị trong điện thư nêu trên sự việc là thế nào và qúy vị đã hiểu đầu đuôi tự sự. Đối với con nguời của tôi: Nguyễn Vân Tùng dấn thân cho tổ quốc là phải hết mình. Nếu cần hy sinh đến mạng sống cũng không màng đó mới là dấn thân. Tôi không thích kiểu dấn thân bằng miệng bên ngoài thì hô hào. Nhưng bên trong hàm chứa thương mại để bỏ túi. Hành động này là hành động vô liêm sỉ, mất dạy của phuờng gía áo túi cơm. Chính vì điểm này, tôi rút tên ra và tuyên bố không đi truớc mặt mọi nguời vào sáng thứ Tư (17-7-2013) vừa qua tại tiệm bánh mì Lee Sanwiches và trao đầy đủ số tiền là $1,720.00 tôi đã nhận của mọi nguời sang tay cho ông Phạm Thế Hùng. Giấy ký nhận đủ vẫn còn đây tôi chưa muốn đưa ra giờ này. Nếu cần, tôi sẽ đưa ra sau này cũng chưa muộn vì tất cả đã đuợc chụp và nằm trong cái passport của tôi.
Qua những cuộc điện đàm, không gì hơn, tôi đã phải book vé máy bay để đi với số tiền $430.65. Sau khi mua vé máy bay xong, tôi đã liên lạc với nguời anh em đồng môn Thủ Đức với tôi tại DC và nguời anh em này sẽ đón tôi ở phi truờng về nhà nghỉ đêm tại đây tối ngày 24-7-2013và tối ngày 25-7-2013. Tức là tôi không tốn tiền khách sạn cũng như tiền ăn mà chỉ tốn tiền vé máy bay mà thôi.
Tôi gởi điện thơ này đến qúy vị nếu ai trong qúy vị thương tình thì giúp tôi tiền vé máy bay này. Tôi xin cho cá nhân tôi chứ tôi không xin cho nhóm đi DC vào sáng ngày 22-7-2013. Ở xa, qúy vị có thể gửi check về:
Tony Nguyen
P O BOX 10023
Houston, TX 77206
Đính kèm đây là vé máy bay:

No comments:

Post a Comment