CAO MINH ÚT CỰU ĐẠI ÚY THIẾT GIÁP VNCH KHÁ CAO RÁO-
NHƯNG NHỮNG SUY NGHĨ VÀ PHÁT BIỂU TRỞ CỜ CỦA ANH TA THÌ THẬT BẤT LƯƠNG, HÈN HẠ và NHỨT LÀ CÒN THẤP HƠN "CÁI THẤP NHỨT" CỦA CÁC CA SĨ VIỆT CỘNG-
ĐÊM NHẠC CÓ VĂN CÔNG LỆ QUYÊN, TUẤN HƯNG HÁT ANH CAO MINH ÚT MẶC ÁO ĐỎ NHƯ ĐI TRÌNH DIỄN ĐỒ LÓT ĐỂ CHO THIÊN HẠ THẤY TAO CAO MINH ÚT ĐÂY ĐÃ HẾT TỴ NẠN RỒI ĐÂY, BẮT ĐẦU ĂN PHÂN TƯƠI VC ĐÂY !!!./- Mt68
SBS Vietnamese
Úi Trời đất ôi !
Buổi sáng thức dậy chưa kịp nhấm nháp ly café , tôi đã nhận được mail của ông bà nào “lienvo” chưa từng quen biết , giờ đây nhận 1 lúc 2 mail nữa từ ông Hửu Nguyên và mail nầy của bà Bạch Phượng củng chưa từng quen biết.
Thì ra người viết bài nầy lại là 1 nhà Trí Thức với Tittle Bác Sĩ Nguyễn văn Hoàng .
Thưa Bs và thưa quý vị ,
Chuyện ca sĩ VN nầy kéo dài quá lâu rồi , báo chí rồi điện thư dồn dập mấy tuần nay . Là 1 anh lính già với LEVEL THẤP (dùng chử của 1 bà “báo Túm” bên Mỹ nói đích danh tôi ), xin quí vị kết thúc đi là vừa , còn nếu quí vị muốn tiếp tục thì xin đừng nêu danh tính tôi trên diễn đàn . Cuối cùng tôi củng xin cám ơn Bác sĩ Hoàng 1 nhân vật với LEVEL CAO đã có “MỘT BÀI VIẾT RẤT SẮC BÉN” để dạy dổ tôi 1 anh già thuộc loại “CHIM MỒI NGÂY THƠ MÀ TƯỞNG MÌNH CỨNG CỰA”
Xin Cám ơn , cám ơn và cám ơn
Cao Minh Út
Người lính già ngây thơ
Sau buổi trực thoại truyền thanh của Ban Việt ngữ SBS hôm 9/1/13 quanh đề tài BCH CĐNVTD Úc châu kêu gọi đồng hương tị nạn chống chủ trương văn hóa vận của CSVN, chúng tôi nhận được một số ý kiến nay xin đăng tải nguyên văn để mọi người có thể tiếp tục cuộc tranh luận nếu muốn.
***
From Cao Minh Út:
Tối hôm qua gia đình tôi có theo dỏi buổi hội luận về vấn đề Ca Sĩ VN sang trình diễn ở Úc , rất tiếc khó mà gữi được tiếng nói cũa mình trên đài vì số người tham gia nhiều quá , tôi mạo muội gửi mail nầy đến quý đài mong đạo đạt được 1 số ý kiến , để tùy nghi quý đài có dịp thuận tiện cho tôi góp được tiếng nói cũa mình.
1.Xin thành thực gửi đến quý đài sự hoan nghênh đưa 1 vấn đề khá nhức nhối cũa Cộng Đồng lên trước công luận , dù sao cũng có những khiếm khuyết vì người điều khiển chương trình không kịp thời ngăn chận được những ý kiến có tính chất thiếu xây dựng trên 1 diễn đàn hội thoại.
2. Là 1 người lính VNCH và cũng là 1 người tù dưới chế độ CS , tôi đồng ý quan điễm và lập trường cua cộng đồng chống sự xâm nhập văn hóa CS như lời ông Tiến phát biểu , nhưng tôi không đồng ý những cuộc biểu tình không quy tụ được quần chúng đông đảo , lúc chống , lúc không và chỉ để chống 1 vài ca sĩ VN sang trình diển hoàn toàn với tính chất văn nghệ thuần túy , kiếm ăn , không phãi là 1 đoàn văn công có cán bộ VC tham gia , liệu cộng đồng có thể tiếp tục huy động việc biểu tình dài dài khi các người bầu sô họ tiếp tuc tổ chức hay lại trả lời “chúng tôi vì bận rộn sinh kế không có thì giờ theo dỏi nên không biết..v..v..”. Với những cuộc biểu tình vừa qua ở Melbourne vài chục người tham gia để phản đối hằng mấy trăm người đi xem hát thì liệu cái “lực” đó nói lên được điều gì ?
3. Mấy trăm khán giã đi xem , hầu như đa số là những người chạy trốn CS , chẳng lẽ họ ấu trỉ đến độ để cho vài ba đứa ca sĩ tuyên truyền văn hóa VC , kiểu giãi thích cũa ông Tiến “ru ngũ” nầy nọ là xem thường ý thức cũa những người tỵ nạn như ông ta , có chăng họ chỉ thua ông ta cái tittle Bác sĩ chứ kinh nghiệm chống Cộng chắc thua gì ông ta . Anh bạn ca sĩ Chế Linh trước đây chỉ trình diển trong 1 quán ăn nhỏ , trong lúc hứng khởi đã lở buông lời xem thường những người lính VNCH cũng giống như bọn bộ đội VC , thì ngay lập tức đã có người lên tiếng và giờ đây có bầu sô nào ở Úc dám mời anh ta qua nũa đâu.
4. Biểu tình, là quyền tối thượng ở 1 xứ sở Tự Do ,nhưng cũng phải tôn trọng những đồng bào không đồng quan điễm với cộng đồng vì cộng đồng cũng chỉ là 1 tổ chức như bao nhiêu tổ chức khác ở xứ sở nầy , đâu phải là 1 chính quyền để áp đặt người khác phãi theo “luật” cũa mình , như lời phát biểu cũa 1 chị đêm hội thoại hôm qua , đoàn biểu tình lớn tiếng mạt sát chị là “Việt Gian”, bản thân tôi cũng vì ham thích xem hát đã bị ngay chính các chiến hửu năm xưa vào diển đàn internet dùng những lời lẽ thiếu văn hóa “tên lính hèn” “thằng ham đội nón cối”..v..v…Thế là thế nào , quý vị muốn xô đẩy đồng bào và chiến hửu mình về phía nào đây . Đừng hòng ! Bọn VC chúng không giết chết được chúng tôi trong lao tù và xô đẩy vào biển cã , thì những xô đẩy cũa quý vị có đáng chi .
Vài hàng tâm tư xin gữi đến quý đài với lời chúc quý anh chị và Gia Quyến Năm Mới Quý Tỵ sắp đến Tràn Đầy Hạnh Phúc và Vạn Sự May Mắn.
Cao Minh Út
Một Người Lính VNCH Năm Xưa
PS: Nếu không tiện đưa được ý kiến nầy cũa tôi lên đài , xin các vị cứ tự tiện gữi đến bất cứ những người có liên quan về vấn đề nầy. Cám ơn
***
From Châu Quốc Nam:
Chiến hữu Cao Minh Út thân mến,
Tôi không định lên tiếng chung về chuyện này nhưng vì chiến hữu có nói “xin các vị cứ tự tiện gữi đến bất cứ những người có liên quan về vấn đề nầy” nên tôi cũng xin có ý kiến đóng góp. Trước hết, khi tôi xưng ông là chiến hữu thì ông cũng đã nhận biết ngay tôi cũng là “Một Người Lính VNCH Năm Xưa” như ông, và đương nhiên cũng “là 1 người tù dưới chế độ CS” như ông.
Ý kiến của ông, tôi đồng ý với ông ở một số điểm. Tôi đồng ý với ông biểu tình lúc chống lúc không làm cho đồng bào hoang mang. Đây là trách nhiệm của BCH CĐ. Tôi biết CĐ cũng rất quan tâm về chuyện này và chắc chắn sẽ vạch ra một hướng giải quyết thiết thực và hiệu nghiệm cho những ngày tới.
Ông nói biểu tình “chỉ để chống 1 vài ca sĩ VN sang trình diển hoàn toàn với tính chất văn nghệ thuần túy , kiếm ăn , không phãi là 1 đoàn văn công có cán bộ VC tham gia” thì tôi buộc lòng phải lên tiếng và phản đối. Tôi thấy suy nghĩ như vậy thì nông cạn quá ông à. Đồng ý là bây giờ show nhạc cả chục ca sĩ nhưng chỉ có 2,-3 ca sĩ từ trong nước ra và họ chỉ thuần tuý văn nghệ và kiếm ăn nhưng con số 2-3 ca sĩ đó nếu chúng ta không có biện pháp thì sẽ tăng lên 4-5 người, rồi 6-7 người, rồi nguyên đoàn, rồi Duyên Dáng Việt Nam qua lại thì chúng ta làm sao!?
Xưa ta cùng là lính nên tôi xin nói thế này dễ nghe hơn: 2, 3 ca sĩ lẻ tẻ hiện nay có thể không phải là lính chính quy của Bắc Việt, có thể chỉ là du kích mở đường. Nhưng tấn chiếm được tiền đồn nhỏ này, tiền đồn thí điểm này, Bắc Việt chắc chắn sẽ tung quân nhiều hơn nữa để chiếm những tiền đồn kế tiếp, lớn hơn, quy mô hơn. Được đằng chân lân đằng đầu là nghề của CS. Hết chiếm đồn, tới chiếm thị xã, thành phố, rồi cả nưóc. Bài học mất miền Nam vẫn còn rành rành ra đó. Ngày trước chúng ta có thua trên chiến trường đâu. Chúng ta chỉ thua trên chính trường mà thôi.
Tôi chỉ xin hỏi ông câu này: mình không lập tiền đồn chống ngay từ bây giờ, để khi con số ca sĩ tăng lên 5-7 người rồi cả đoàn, rồi Đàm Vĩnh Hưng, rồi Duyên Dáng Việt Nam. Lúc đó sân khấu văn nghệ hải ngoại của chúng ta đã bị nhuộm đỏ rồi thì chúng ta làm gì !!!???
Tình thân chiến hữu,
CQN
***
From Cao Minh Út:
Vâng, Cám ơn anh Nam ,đã coi nhau như 1 chiến hửu với những chia xẽ nhẹ nhàng anh gữi cho nên tôi xin phép được gọi bằng anh vậy.
Thưa anh ,
Những điều anh viết trên mail nầy tôi thiết nghĩ ông Tiến và nhiều vị đã đề cập tới và tôi cũng đả nói qua, ý thức đồng bào tỵ nạn mình sau hơn 30 năm bọn CS cai trị đất nước , không ai mà không rõ những chiêu bài của chúng , anh dùng chử “Nông Cạn” có vẽ hơi quá chăng ?
Anh xem có điều đáng suy nghĩ các Ca sĩ mình ở hãi ngoại về VN ca hát thậm chí sống và kinh doanh trong VN , rồi đám Ca sĩ VN sang nước ngoài lấy vợ , lấy chồng xin được định cư ở nước ngoài có được cái thẻ xanh ở Mỹ , sau đó ly dị ( Thằng Quang Dủng rồi thằng Lam Trường lấy đứa con gái cũa bạn tôi ở được ít lâu có thẽ xanh rồi “tếch’ về VN bõ con bé ôm đứa con cùng nổi hận tình ) thế là Tự do ra vào trong ngoài biểu diễn chẳng ai phiền toái cả , thanh niên ,thiếu nữ ta giờ đây kết hôn với biết bao người bạn đời trong nước , có khi lấy cả con cái cán bộ VC trong nước , chúng sang đây chẳng lẽ là “du kích” VC hết sao anh ?.
Hồi tưởng lại thập niên 80 ,90 .Ngày mới vượt thoát gông cùm bọn VC , cá nhân tôi lòng căm hận tột cùng , đã từng theo chân đồng bào mình biểu tình chống đối các cơ sở làm ăn gữi quà về VN, rồi khi bọn VC chúng “mở cửa” ta lại ra tận phi trường lên án những người về VN thăm thân nhân ( tôi sẽ gữi đến anh những bức ảnh tôi được giữ lại trong giai đoạn nầy) . Giờ đây nghĩ lại , tôi chỉ dám nói cá nhân tôi thôi “thực vô cùng xấu hổ “ . Ngày nay hằng trăm nghìn người hãi ngoại về VN thăm thân nhân , thậm chí làm ăn ngay tại VN , họ đâu phải quá “nông cạn” đễ theo bị bọn VC chúng dụ hoặc theo chúng đâu anh .
Thôi thì mỗi người có những suy nghĩ và quan điễm khác nhau , ta cứ tranh cải thì không giãi quyết được gì . Có điều , theo tôi nghĩ ta nên tôn trọng những người khác ý với mình , đừng quá tự coi lý lẽ cũa mình là đúng mà oán hận người khác để mất đi những tình nghĩa cao đẹp của chính những người cùng chung chiến tuyến với mình .
Một lần nửa xin cám ơn ý kiến của anh và Xin chúc anh và quý quyến Năm Mới Quý Tỵ sắp đến Vạn Sự Tốt Lành.
Tình thân
Cao Minh Út
***
From Cao Minh Út:
Tối hôm qua gia đình tôi có theo dỏi buổi hội luận về vấn đề Ca Sĩ VN sang trình diễn ở Úc , rất tiếc khó mà gữi được tiếng nói cũa mình trên đài vì số người tham gia nhiều quá , tôi mạo muội gửi mail nầy đến quý đài mong đạo đạt được 1 số ý kiến , để tùy nghi quý đài có dịp thuận tiện cho tôi góp được tiếng nói cũa mình.
1.Xin thành thực gửi đến quý đài sự hoan nghênh đưa 1 vấn đề khá nhức nhối cũa Cộng Đồng lên trước công luận , dù sao cũng có những khiếm khuyết vì người điều khiển chương trình không kịp thời ngăn chận được những ý kiến có tính chất thiếu xây dựng trên 1 diễn đàn hội thoại.
2. Là 1 người lính VNCH và cũng là 1 người tù dưới chế độ CS , tôi đồng ý quan điễm và lập trường cua cộng đồng chống sự xâm nhập văn hóa CS như lời ông Tiến phát biểu , nhưng tôi không đồng ý những cuộc biểu tình không quy tụ được quần chúng đông đảo , lúc chống , lúc không và chỉ để chống 1 vài ca sĩ VN sang trình diển hoàn toàn với tính chất văn nghệ thuần túy , kiếm ăn , không phãi là 1 đoàn văn công có cán bộ VC tham gia , liệu cộng đồng có thể tiếp tục huy động việc biểu tình dài dài khi các người bầu sô họ tiếp tuc tổ chức hay lại trả lời “chúng tôi vì bận rộn sinh kế không có thì giờ theo dỏi nên không biết..v..v..”. Với những cuộc biểu tình vừa qua ở Melbourne vài chục người tham gia để phản đối hằng mấy trăm người đi xem hát thì liệu cái “lực” đó nói lên được điều gì ?
3. Mấy trăm khán giã đi xem , hầu như đa số là những người chạy trốn CS , chẳng lẽ họ ấu trỉ đến độ để cho vài ba đứa ca sĩ tuyên truyền văn hóa VC , kiểu giãi thích cũa ông Tiến “ru ngũ” nầy nọ là xem thường ý thức cũa những người tỵ nạn như ông ta , có chăng họ chỉ thua ông ta cái tittle Bác sĩ chứ kinh nghiệm chống Cộng chắc thua gì ông ta . Anh bạn ca sĩ Chế Linh trước đây chỉ trình diển trong 1 quán ăn nhỏ , trong lúc hứng khởi đã lở buông lời xem thường những người lính VNCH cũng giống như bọn bộ đội VC , thì ngay lập tức đã có người lên tiếng và giờ đây có bầu sô nào ở Úc dám mời anh ta qua nũa đâu.
4. Biểu tình, là quyền tối thượng ở 1 xứ sở Tự Do ,nhưng cũng phải tôn trọng những đồng bào không đồng quan điễm với cộng đồng vì cộng đồng cũng chỉ là 1 tổ chức như bao nhiêu tổ chức khác ở xứ sở nầy , đâu phải là 1 chính quyền để áp đặt người khác phãi theo “luật” cũa mình , như lời phát biểu cũa 1 chị đêm hội thoại hôm qua , đoàn biểu tình lớn tiếng mạt sát chị là “Việt Gian”, bản thân tôi cũng vì ham thích xem hát đã bị ngay chính các chiến hửu năm xưa vào diển đàn internet dùng những lời lẽ thiếu văn hóa “tên lính hèn” “thằng ham đội nón cối”..v..v…Thế là thế nào , quý vị muốn xô đẩy đồng bào và chiến hửu mình về phía nào đây . Đừng hòng ! Bọn VC chúng không giết chết được chúng tôi trong lao tù và xô đẩy vào biển cã , thì những xô đẩy cũa quý vị có đáng chi .
Vài hàng tâm tư xin gữi đến quý đài với lời chúc quý anh chị và Gia Quyến Năm Mới Quý Tỵ sắp đến Tràn Đầy Hạnh Phúc và Vạn Sự May Mắn.
Cao Minh Út
Một Người Lính VNCH Năm Xưa
PS: Nếu không tiện đưa được ý kiến nầy cũa tôi lên đài , xin các vị cứ tự tiện gữi đến bất cứ những người có liên quan về vấn đề nầy. Cám ơn
***
From Châu Quốc Nam:
Chiến hữu Cao Minh Út thân mến,
Tôi không định lên tiếng chung về chuyện này nhưng vì chiến hữu có nói “xin các vị cứ tự tiện gữi đến bất cứ những người có liên quan về vấn đề nầy” nên tôi cũng xin có ý kiến đóng góp. Trước hết, khi tôi xưng ông là chiến hữu thì ông cũng đã nhận biết ngay tôi cũng là “Một Người Lính VNCH Năm Xưa” như ông, và đương nhiên cũng “là 1 người tù dưới chế độ CS” như ông.
Ý kiến của ông, tôi đồng ý với ông ở một số điểm. Tôi đồng ý với ông biểu tình lúc chống lúc không làm cho đồng bào hoang mang. Đây là trách nhiệm của BCH CĐ. Tôi biết CĐ cũng rất quan tâm về chuyện này và chắc chắn sẽ vạch ra một hướng giải quyết thiết thực và hiệu nghiệm cho những ngày tới.
Ông nói biểu tình “chỉ để chống 1 vài ca sĩ VN sang trình diển hoàn toàn với tính chất văn nghệ thuần túy , kiếm ăn , không phãi là 1 đoàn văn công có cán bộ VC tham gia” thì tôi buộc lòng phải lên tiếng và phản đối. Tôi thấy suy nghĩ như vậy thì nông cạn quá ông à. Đồng ý là bây giờ show nhạc cả chục ca sĩ nhưng chỉ có 2,-3 ca sĩ từ trong nước ra và họ chỉ thuần tuý văn nghệ và kiếm ăn nhưng con số 2-3 ca sĩ đó nếu chúng ta không có biện pháp thì sẽ tăng lên 4-5 người, rồi 6-7 người, rồi nguyên đoàn, rồi Duyên Dáng Việt Nam qua lại thì chúng ta làm sao!?
Xưa ta cùng là lính nên tôi xin nói thế này dễ nghe hơn: 2, 3 ca sĩ lẻ tẻ hiện nay có thể không phải là lính chính quy của Bắc Việt, có thể chỉ là du kích mở đường. Nhưng tấn chiếm được tiền đồn nhỏ này, tiền đồn thí điểm này, Bắc Việt chắc chắn sẽ tung quân nhiều hơn nữa để chiếm những tiền đồn kế tiếp, lớn hơn, quy mô hơn. Được đằng chân lân đằng đầu là nghề của CS. Hết chiếm đồn, tới chiếm thị xã, thành phố, rồi cả nưóc. Bài học mất miền Nam vẫn còn rành rành ra đó. Ngày trước chúng ta có thua trên chiến trường đâu. Chúng ta chỉ thua trên chính trường mà thôi.
Tôi chỉ xin hỏi ông câu này: mình không lập tiền đồn chống ngay từ bây giờ, để khi con số ca sĩ tăng lên 5-7 người rồi cả đoàn, rồi Đàm Vĩnh Hưng, rồi Duyên Dáng Việt Nam. Lúc đó sân khấu văn nghệ hải ngoại của chúng ta đã bị nhuộm đỏ rồi thì chúng ta làm gì !!!???
Tình thân chiến hữu,
CQN
***
From Cao Minh Út:
Vâng, Cám ơn anh Nam ,đã coi nhau như 1 chiến hửu với những chia xẽ nhẹ nhàng anh gữi cho nên tôi xin phép được gọi bằng anh vậy.
Thưa anh ,
Những điều anh viết trên mail nầy tôi thiết nghĩ ông Tiến và nhiều vị đã đề cập tới và tôi cũng đả nói qua, ý thức đồng bào tỵ nạn mình sau hơn 30 năm bọn CS cai trị đất nước , không ai mà không rõ những chiêu bài của chúng , anh dùng chử “Nông Cạn” có vẽ hơi quá chăng ?
Anh xem có điều đáng suy nghĩ các Ca sĩ mình ở hãi ngoại về VN ca hát thậm chí sống và kinh doanh trong VN , rồi đám Ca sĩ VN sang nước ngoài lấy vợ , lấy chồng xin được định cư ở nước ngoài có được cái thẻ xanh ở Mỹ , sau đó ly dị ( Thằng Quang Dủng rồi thằng Lam Trường lấy đứa con gái cũa bạn tôi ở được ít lâu có thẽ xanh rồi “tếch’ về VN bõ con bé ôm đứa con cùng nổi hận tình ) thế là Tự do ra vào trong ngoài biểu diễn chẳng ai phiền toái cả , thanh niên ,thiếu nữ ta giờ đây kết hôn với biết bao người bạn đời trong nước , có khi lấy cả con cái cán bộ VC trong nước , chúng sang đây chẳng lẽ là “du kích” VC hết sao anh ?.
Hồi tưởng lại thập niên 80 ,90 .Ngày mới vượt thoát gông cùm bọn VC , cá nhân tôi lòng căm hận tột cùng , đã từng theo chân đồng bào mình biểu tình chống đối các cơ sở làm ăn gữi quà về VN, rồi khi bọn VC chúng “mở cửa” ta lại ra tận phi trường lên án những người về VN thăm thân nhân ( tôi sẽ gữi đến anh những bức ảnh tôi được giữ lại trong giai đoạn nầy) . Giờ đây nghĩ lại , tôi chỉ dám nói cá nhân tôi thôi “thực vô cùng xấu hổ “ . Ngày nay hằng trăm nghìn người hãi ngoại về VN thăm thân nhân , thậm chí làm ăn ngay tại VN , họ đâu phải quá “nông cạn” đễ theo bị bọn VC chúng dụ hoặc theo chúng đâu anh .
Thôi thì mỗi người có những suy nghĩ và quan điễm khác nhau , ta cứ tranh cải thì không giãi quyết được gì . Có điều , theo tôi nghĩ ta nên tôn trọng những người khác ý với mình , đừng quá tự coi lý lẽ cũa mình là đúng mà oán hận người khác để mất đi những tình nghĩa cao đẹp của chính những người cùng chung chiến tuyến với mình .
Một lần nửa xin cám ơn ý kiến của anh và Xin chúc anh và quý quyến Năm Mới Quý Tỵ sắp đến Vạn Sự Tốt Lành.
Tình thân
Cao Minh Út
No comments:
Post a Comment