Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 30 January 2013

Mt68 BÁC SĨ HOÀNG QLD ƠI ! PHẢI CHI NHỮNG LỜI NẦY VIẾT LÚC PHẠM DUY CÒN SỐNG NÓ CÓ Ý NGHĨA HƠN- KHÔNG NÊN THẤY NGƯỜI TA CHỬI THÌ MÌNH CŨNG PHẢI KIẾM CHUYỆN CHỬI CHO CÓ TÊN TUỔI./- Mt68 

PHẠM DUY


Có kẻ bảo mắng người vừa khuất núi là vô văn hóa. Có người dùng thành ngữ nghĩa tử là nghĩa tận. Có lẽ những nguời ấy ít theo dõi net và không suy nghĩ sâu, chỉ học được vài câu thuộc lòng rồi mang ra ứng dụng vào đời sống. Nghĩ tử là nghĩa tận đưọc dành cho những mối ân oán cá nhân, còn đối với public figure như Hitler, HCM, Mao Trạch Đông, hay thậm chí Phạm Duy, thì miệng thế có quyền phe bình, bất cứ lúc nào, dù còn sống, mới chết hay đã xanh cỏ.

Phạm Duy là người có tài đặt nhạc khúc.Có người khen ông ta viết trên 1000 bản nhạc. Con số không có nghĩa gì, nhạc, cũng như thuyết trình, tranh vẽ, cầu hay chớ chẳng cầu nhiều, cầu đẹp.

Phạm Duy có những tác phẩm hay. Mấy ai mà không xúc động khi nghe bài Tình Ca. Hùng khí của bản VN, VN đi mãi vào lịch sử.

Nhưng con người nào phải chỉ có một mặt. Đệ có cơ may gặp Phạm Duy một lần (trong 2 ngày khác nhau).

Họ Phạm có một body language lớn lối, nhưng cái miệng còn lớn hơn. Trong buổi gặp đầu, là buổi tiền trạm dẫn đến cuộc phỏng vấn trong ngày sau đó, Phạm Duy so mình với Tchaikovski. Đó là dạo Phạm Duy vừa bị VC từ chối không cho về VN. Xin về không đươọc, họ Phạm bảo VC sợ họ Phạm (cỡ Phạm Duy về thì chỉ có bưng bô chớ làm gì được hơn). Phạm Duy nói về chàng rể Tuấn Ngọc như đồ bỏ, không có Phạm Duy thì Tuấn Ngọc chẳng biết ca hát gì.

Cái nông cạn của Phạm Duy là không biết nhìn người, vì ai nể họ Phạm chớ ban phát thanh Việt ngữ 4EB thì chỉ nể người có tư cách.

Đến khi lên đài, 15 phút đầu Phạm Duy bị một thành viên ban phát thanh dí vào chuyện ông ta xin về VN, chạy không khỏi lưới truyền thông dằng dặc. Y nổi dóa, khói bốc đỉnh đầu, gây ngay trên đài, tiểu đệ phải nhào vô can và cho vài phút âm nhạc, không thì cháy cả làn sóng.

Phạm Duy, và có lẽ cả gia đìh y, chỉ chạy theo ánh sáng, tiếng tăm, tiền bạc. Dĩ nhiên, riêng bố già Duy thì ngoài những thứ trên còn chạy theo gái. Ai cũng có quyền thích danh vọng, tiền bạc, nhan sắc, nhưng thích đến độ lang chạ người nhà, luồn cúi VC, bán rẻ danh dự thì là đồ tồi.

Phạm Duy chết đi để lại thương tiếc cho nhiều người, những người chỉ nhìn y như một nhạc sĩ, chớ không phải như một con người.

Phạm Duy là một nghệ nhân có tài và có một nhân cách tồi bại.

Tôi thích một vài, một vài, tác phẩm của Phạm Duy và khinh con người thằng cha này.

Hoang4EB

TB: tôi thích cái lối viết giang hồ của anh Nhị.


No comments:

Post a Comment