Thưa ông Son Tran,
Thưa các ông Nguyễn Đức Hiền, Tâm Minh, Paul Văn, Nguyen Xuong, Lê Thiện Ngọ, Bùi Trường,
Tôi đã có lời mời các ông cùng với thiện chí của ông Sơn Trần đứng vào Ban Trọng Tài phán đoán và xét đến vụ tôi bị BS Trần Văn Tích ăn cướp tài sản văn hóa/tiền bạc tại ngay nhà ông ta khi ổng ta là CT CĐNV đic phương ổng.
Riêng ông Son Tran, tôi phải cám ơn. *
Tôi xin phép đánh dấu câu hỏi của ông cho dể trả lời và xin các vị khác trong Ban Trong Tài chiếu cố.
Ông Son Tran nói đúng, vì uy tín CĐ NVHN Houston TX tôi xin trả lời câu hỏi của ông trước Ban Trọng Tài và toàn thể DĐ (xin DĐDT phổ biến) :
CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỀU ĐƯỢC ĐÁNH DÁU :
1- Ông ST hỏi : « sao trước đó tôi không nói ».
BS Thanh trả lời Thỉ có dịp mới nói chứ. Bao nhiêu năm nay tui không hề thấy ông BS Trần Văn Tích là cựu chủ tịch CĐ NVHN tại Houston TX lên tiếng trên DĐ, nên tôi không có địa chỉ mà viết thư. Vì có 3 cách nói : 1) Đối thoại riêng với ông ta, lúc ông ta là đương kim chủ tịch, ông lấy quyền chủ tịch mà nhất định cướp tài sản văn hóa của tôi, tôi chỉ là khách từ Canada qua thăm rồi về lo nuôi con ăn học, không lẻ ở lại đi kiện chủ tịch của người ta sao ? Nên nay thấy ông ra mặt viết bài binh Nguyễn Ngọc Bích, nên có dịp tôi nói luôn. Vả lại tội hình sự lúc nào nói chẳng được, có dịp lên DĐ 2 mặt một lời trước công luận, chứ nói trổng giữa với ai.
2- Thời điểm và điạ điểm chính xác đã xảy ra cái vụ mà bà nói là " ăn cắp tiền " của bà.
Bs Thanh trả lời (TL) : Đây là ăn cướp ngang xương giữa thanh thiên bạch nhật và giữa nhiều người gồm 2 chị em chúng tôi và các y tá của ông Trần Văn Tích chứ không phải là « ăn cắp cùng lén.».
3- Cái tên ông BS Trần Văn Tích có thật ở Houston ở thời điểm đó không?
TL: Có. Cái tên Trần Văn Tích là có thật ở Houston vào thời điểm đó, và vừa cưới vợ trẻ kế, đẹp. Tại Houston không có bác sĩ nào khác tên Trần Văn Tích và làm CT/CĐNVN vửa cưới vợ kế trẻ đẹp như vậy theo tôi biết chắc chắn.
4- Ông BS Trần Văn Tích có phải là Chủ Tịch Cộng Đồng không?
TL: Ông BS Trần Văn tích đúng là CT CĐ/NVHN đương kim vào thời gian ấy và có vợ trẻ mới cưới.
5- Ăn cắp trắng trợn giữa ban ngày là ăn cắp bằng cách nào?
TL: Là ăn cướp chứ không phải ăn cắp, ăn cắp thì xấu hơn nhưng không nhục bằng nhất là đối với 1 CTCĐ Houston TX. Bằng cách nói rằng vợ ông đi vắng, xin để lại tất cả tranh sơn mài cẩn Tành Lễ chờ cho vợ ông về xem và chọn lựa vì vợ ông rất thích tranh sơn mài cần xà cừ nhà Nguyễn và của Thành Lễ quí hiếm. Chính tay BS Tích và y tá của ông mang đi cất tranh Tứ bình sơn mài trên vải dán trên gổ, còn cẩn thì trực tiếp trên gổ quí. Mổi bức vì lớn nên gồm 4 tấm ghép lại. Mấy ngày sau tôi trở lại lấy tiền thì không trả, lấy tranh thì không đưa, bảo mất hết rồi. Chỉ còn lại là cải bướng, như vậy là ăn cướp trắng trợn đó.
6- Vì ăn cắp trắng trợn giữa ban ngày, vậy bà có trình báo với giới hữu trách tại Houston không?
TL: Tôi ở Canada mới qua, lại phải về gấp, đâu có thể ở lại mà đi thưa trình kiện cáo. Chỉ cãi nhau với ông BS Trần Văn Tích rồi tức giận ra về.
7- Nếu không, xin bà vui lòng cho biết tại sao không, mà bây giờ lại la lên?
TL: Tôi biết đi thưa trình kiện cáo thì phải mất nhiều thì giờ và tốn ít lắm là vài chục ngàn US. Ông Tích là BS giàu, tôi ở VN mất hết mới qua làm gì có tiền kiện ông nhà giàu. Vả lại số tiền kiện còn nghiều hơn tiền tôi bán trành Sơn mài cẩn xà cử nữa thì kiện làm chi. Vậy dầu có tiền cũng không ai dại kiện. Thời giờ đâu, nhà ở Canada, phải lo làm việc nuôi con ăn học, chuyến bay của tôi lại ngay tối đó.
8- Nếu có, sự việc đượcc giải quyết ra làm sao?
Đó là sự thật 100%, tôi tự giải quyết tại chổ bằng bắt BS TVT phải đền, nhưng ông Tích không chịu đền, chính ông BS Trần Văn Tích cũng phải thú nhận: “2013/1/26 Tich Tran <tranvantich@hotmail.de> Anh Tôn Thất Sơn thân mến, Tôi không nghĩ là Bà BS Nguyễn Thị Thanh chửi oan tôi;” Ông ta tự bầu chữa tiếp một cách mâu thuẩn “tôi nghĩ là bà ấy nhớ nhầm tên một người khác thành tên tôi.” Tức cười không, nói nhầm mà lại “không oan” là nghĩ lý gì? Như vậy là vửa thú nhận vừa tìm cách chạy tội một cách “gậy ông đập lưng ông”. Nếu mà nhầm tên thì đó phải là một cái oan lớn chứ. Sự việc giải quyết bằng lúc đó, chỉ là cải nhau trong phòng mạch BS Tích, tôi làm dữ nói nếu ông nhận rồi, ông làm mất thì ông phải chịu trách nhiệm, đó là điều tối thiểu làm người ai cũng biết. Ông Tích nhất định không đền, tôi rất giận nhưng đành để đó, tính sau, vì nghĩ mình là phe yếu, vị tự trọng, khinh bỉ.
9- Vì Houston là nơi có số người Việt tỵ nạn khá đông, có nhiều cơ sở truyền thông, như vậy chắc chắn bản tin như vậy phải được báo chí, đài phát thanh nói đến. Xin bà cho biết báo, đài phát thanh nào nào đã viết bản tường thuật?
TL: Chị em tôi buồn rầu thất vọng ra về, thật tình là không có thì giờ làm gì nữa, vì ngay tối hôm đó tôi phải lên máy bay trở lại Montréal. Sự tức giận của tôi không bao giờ quên.
Cho đến một hôm thấy tên Trần Văn Tích trên DĐ cách đây chùng 5 năm, tôi lên tiếng hỏi về BS Trần Văn Tích cựu chủ tịch CĐNVHN Houston Texas, thì BS Tôn Thất Sơn nói rằng ông BS Trần Văn Tích nầy ở Đức Quốc kia mà, đâu phải là CT CĐ ở Houston. Lần đó là tôi lầm thật, nhưng may là tôi chữa mắng chưởi gì mới hỏi qua thôi.
10- Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt đương nhiệm, vui lòng cho biết sự việc này thực hư ra sao ?
TL: Tuy câu nầy ông Sơn Trần hỏi BCH CĐNV Houston.
Tôi có ý kiến riêng phấn tôi: a) Tôi yêu Ban chấp hành CĐNVHN Houston đương nhiệm truy cứu và xử lý mọi việc cướp của người đem từ Canada qua bán cho ổng cựu CTCĐ Houston là điều thứ nhất. B) Tôi cũng xin BCH truy cứu việc ông Đào Văn Thảo, CT HĐ/GS BCH CĐ NVHN về bài viết có tính cách mạ lỵ vụ khống “duồng gió bẻ măng” hổn láo, vi phạm tụ do ngôn luận, tự do nhân quyền tố cáo người có tội đối với chính tôi. Đặc biệt ông ta là người vu khống đối với bà chủ tịch Têrêxa buộc bà viết tờ thú dối trá “Viết giấy xác nhận cuộc bầu cử là đã gian lận nên mới đắc cử.” Để rồi ông ta dùng tờ nầy kiện bà cho có bằng chứng mới là thâm độc, hiểm ác. Vậy mà ông ta dám vu cho tội rằng “Bà còn dìm thanh danh một cô gái tuổi (tức là bà Têrêxa) đáng con cháu Bà, không liên can gì đến Hoàng Duy Hùng, chỉ cái tội là em của Hoàng Duy Hùng.” Ai dìm, ai kiện, ai bắt chẹt người ta làm chuyện giả dối để vu khống cho người mà là vu oan giá họa qua cho tội. Tôi yêu cầu BCH CĐNV Houston xử việc ông Đào Văn Thảo không biết gì cả xía vào chuyện BS Tích ăn cướp tài sản của tôi để nguyền rủa sỉ nhục tôi nặng nề (injure grave).
11- Ông BS có cái tên Trần Văn Tích nào đó mà bà Thanh nói là đã ăn cắp tiền và tài sản của bà ta giữa thiên thanh bạch nhật, xin vui lòng cho biết những gì bà Thanh nói có đúng dự thật hay không?
TL: Đây là câu ông Son Tran hỏi BCH CĐNV Houston.
Nhưng tôi xin trả lời riêng phần tôi. Thường kẻ ăn cướp giết người không bao giờ nhìn, nhất là một ông bác sĩ giàu có. Nhưng xin căn cứ vào lời chính BS Tích nói rằng “2013/1/26 Tich Tran <tranvantich@hotmail.de>Anh Tôn Thất Sơn thân mến, Tôi không nghĩ là Bà BS Nguyễn Thị Thanh chửi oan tôi….”
No comments:
Post a Comment