From: Thi Do PHAN <phanthido09@gmail.com>
Date: 2013/1/18
Subject: THƠ : TIN THẦN NGUYỄN KIM CHI BẤT DIỆT - ĐỪNG THÔI - THÔI ĐỪNG - BÕ MẸ ĐỜI
To:
THƠ : " TINH THẦN NGUYỄN KIM CHI BẤT DIỆT " - " ĐỪNG THÔI " - " THÔI ĐỪNG " - " BÕ MẸ ĐỜI "
Gs BÙI XUÂN TRẦN ĐÌNG NGỌC : "Nghệ sĩ NGUYỄN THị Kim Chi là một viên ngọc quý trong đám sỏi đá tầm thường". Từ chối bằng khen, Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi dõng dạc tuyên bố: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.
Bs LÊ Thị Lễ : "Tòa Án Hình sự Quốc Tế và các Quốc Gia sớm muộn gì cũng sẽ xét xử các tội ác của các thủ lãnh CSVN nếu đồng bào nạn nhân CSVN đồng thanh làm đơn khiếu kiện".
Kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo, góp ý kiến, phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi hoan nghênh, thán phục, quý mến Nghệ sĩ NGUYỄN Thị Kim Chi, đã vượt qua mọi sự hèn nhát, dũng cãm tuyên bố :“Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”. Như vậy đã nhổ một bải nước miếng thật to vào mật Thủ Tường Việt cộng NGUYỄN Tấn Dủng trực tiếp và các lãnh tụ đảng CSVN gián tiếp!!!
Hy vọng rằng đất nước Việt Nam sẽ có hàng vạn người như nử anh hùng NGUYỄN Thị Kim Chi.
Gs PHAN Thị Độ
No comments:
Post a Comment