Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 26 January 2013

THẰNG KÝ CỐM vũ bình nghi VC NẦY TƯỞNG THIÊN HẠ KHÔNG BIẾT NÓ LÀ AI- KHUYÊN LƠN GIỌNG KẺ CẢ- NÓ QUÊN GHI ĐIỀU ƯỚC THỨ 4 CỦA NÓ LÀ "NÓ ĐÃ MUA SẴN 2 CÁI LỖ Ở HÀ NỘI và ƯỚC MONG VIỆT CỘNG CHO ĐEM 2 KILÔ TRO BBQ CỦA 2 VC NÓ VỀ TRONG NĂM 2013 NẦY." - TÊN NẰM VÙNG LỘ DIỆN TỪ KHUYA MÀ CỨ LẢI NHẢI HOÀI NGHE PHÁT ÓI ./- Mt68

3 ĐIỀU ƯỚC
* KÝ CÒM
Tính ra thì chỉ còn đúng nửa tháng nữa là năm hết Tết Ta đến, và chỉ còn khoảng một tuần nữa theo phong tục truyền thống, thì vào ngày 23 tháng chạp bộ tam sên Táo Quân về nạp phúc trình hàng năm lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Những ngày cuối năm đối với lũ trẻ muốn có lì xì, quần áo mới thì sự mong chờ của chúng có vẻ như thời gian cứ chầm chậm trôi, còn đối với Ký Còm hoặc các vị cao niên hơn tí thì xem ra Tết tư nó cứ xình xịch kéo tới, thoắt một nhoáng đã thấy...già hơn một tuổi. Cũng theo thói tục quen trong dịp Tết, như nhiệm vụ của ê kíp Táo quân, đặc biệt là Táo...Mít xã nhà thường thì các vị ấy sẽ soạn thảo một bản ráp po, liệt kê các sự việc xảy ra trong phạm vi cộng đồng xã nhà trong năm qua để phúc trình đầy đủ cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chuyện tốt, chuyện không tốt, chuyện xấu xí...tất cả đều phải bá cáo trung thực, không bỏ sót chuyện gì. Hi vọng các Táo xã ta sẽ bá cáo tốt mọi sự việc trong xã để Ngọc Hoàng vui vẻ, tránh được cảnh Ngài phải cau mày, nhăn mặt.
Về phần Ký Còm, lúc đầu nghĩ bụng cũng phải có tí ráp po, tường trình những sự việc xảy ra tại xã ta trong năm con Rồng, sau đó cũng có những điều mơ ước, những hi vọng, kỳ vọng cho năm con Rắn. Bản phúc trình Rồng, Rắn của Ký không phải giao nộp cho Ngọc Hoàng như các vị Táo Quân, Đầu Rau Xà Kiềng nhưng là để tường trình đến bạn đọc.
 Tuy nhiên lại nghĩ rằng, trong suốt năm qua, mỗi tuần đều đặn Ký đã làm công việc tường trình tin tức cộng đồng dai dẳng, kỹ lưỡng rất đều đặn và trung thực. Chắc bạn đọc cũng đã phần nào nắm rõ mọi chuyện.
 Vả lại, xem ra vào những năm gần đây quả nhiên là sinh hoạt cộng đồng xã nhà cứ mỗi ngày mỗi...thưa thớt dần. Lâu lâu mới có một buổi tập họp. lâu lâu mới có giỗ chạp, lâu lâu mới có tí biểu tình mít tinh...Chẳng bù cho ngày xưa hầu nhưng không tháng nào không có tập họp, hội thảo, kỷ niệm, mít tinh hoan hô, đả đảo rất sôi nổi. Xin đan cử vài sinh hoạt đáng nhớ, mỗi năm đều có mít tinh ghi nhớ ngày 30 tháng Tư, Ngày Nhân quyền, Hội Xuân Hội Tết, rất nhiều cuộc tập họp đồng hương, Hội Huế, Diễn hành, Chào cờ đầu năm, kỷ niệm Ngày Quân Lực, Giỗ tổ Hùng Vương, Hai Bà Trung, Ngày Cảnh Sát, các buổi gặp gỡ của các cựu học sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng, Thiếu sinh Quân, các binh chủng, Cựu Tù Nhân Chính Trị chỗ này chỗ kia...Ấy là chưa kể đến những cuộc vận động biểu tình chống báo, chống đài, chống cơ quan thiện nguyện....Cuộc nào cuộc nấy kéo dài cả nửa năm, kéo dài hàng tháng với sự phụ họa cổ võ của các đài phát thanh, các Đêm Thắp Nến...Còn phải kể đến mỗi tháng ở xã ta hầu như tháng nào cũng có sô văn nghệ, đại nhạc hội, nhạc thính phòng vui vẻ, tấp nập, sô nào sô ấy đông nghìn nghịt, có sô số khán giả lên tới chục nghìn. Còn các diễn biến thời sự, chống du lịch Việt Nam, chống nghệ sĩ từ VN qua trình diễn, chống các nhân vật chính quyền CS đến khu vực vùng Vịnh, chống lãnh sự quán, đón tiếp các đợt Hát Ô qua khu ta, đón tiếp các anh hùng từ Pháp, từ các nhà tù được tự do về Mỹ, dựng kỳ đài Mỹ Việt, thắp sáng kỳ đài, tham dự các lễ thượng kỳ đầu năm tại San Hô Dê, tại Milpitas, tại San Phăng, tại Oakland...Sinh hoạt cộng đồng một thời nở rộ, rất nhiều buổi hội thảo, mạn đàm, rất nhiều buổi ra mắt sách, ra mắt thơ, băng nhạc, triển lãm hội họa....Mỗi năm lại có diễn hành, có Tết Trung Thu cho trẻ em, các cụ cao niên thì có hội Cảm tử Già Cứu Nước có rất nhiều sinh hoạt ngoạn mục như trong một buổi ra mắt, các cụ đã tổ chức nghi thức cắt máu ăn thề, nói ăn thề là hơi quá, nhưng có màn trình diễn khiến ký giả địa phương chứng kiến phải kinh hoàng khi thấy các cụ cắt máu pha vào rượu rồi mỗi cụ nhấp một tí, thấy mà rùng mình. 
Lúc đó, Ký Còm rất kỳ vọng vào tổ chức của các cụ, cứ tưởng phen này VC tan hàng cố gắng đến nơi khi các cụ đưa đề nghị sẽ hùa nhau về Sài Gòn xuống đường. Nhưng nghe đâu sau đó sáng kiến ấy trở thành...tối kiến, khi các cụ đề nghị đòi VC phải...trải thảm đỏ từ phi trường về trung tâm Sài Gòn để đón tiếp các cụ. Có thể vào lúc đó Việt Nam chưa áp dụng Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa nên...không tìm ra đâu lượng thảm đỏ quá lớn để thỏa mãn yêu sách của các cụ chăng, hoặc là họ chỉ đề nghị với các cụ là nhà nước đang ốm đói, chỉ có đủ thảm trải từ phi trường về đến...khám Chí Hòa mà thôi, nên các cụ cóc chịu. Thế rồi sau đó Đoàn Cảm Tử Già Cứu Nước bế mạc chương trình hoạt động không kèn không trống. Nhắc lại tí những sinh hoạt đại loại để cho thế hệ hôm nay biết rằng, so với hôm xưa sinh hoạt cộng đồng của xã ta tưng bừng náo nhiệt như thế vậy mà vẫn nhịp nhàng tiến bước vui vẻ. Chẳng bù với thời buổi hôm nay, sinh hoạt cộng đồng xã ta đã lèo tèo, thưa thớt, nhưng lại ồn ào cãi cọ lung tung, cãi cọ dai dẳng, triền miên như không bao giờ muốn dứt!
Làm một con tính nhẩm, có thể dùng đốt ngón tay để đếm, thoát một cái mà đã gần 38 năm trời đánh dấu người Việt lưu vong. Trong gần bốn thập niên ấy, ngay từ những năm đầu xa xứ, mỗi năm sinh hoạt đấu tranh của người Việt hải ngoại đã đều đặn, liên tục mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn cùng với sự ổn định đời sống. Ấy thế mà đến hôm nay, nếu bạn đọc có nhiều thì giờ đọc trên Net thấy vô số là bài vở, bình luận, tin tức bàn đến chuyện chế độ CSVN xem ra sắp sập tiệm đến nơi! Các nhà phân tích thời cuộc với đủ mọi cách lý luận, lý giải đã cho rằng trong cả nước nay đã có không biết bao nhiêu là dân oan, bất mãn vì bị bắt bớ vô cớ, bị chiếm đoạt đất đai. Có rất nhiều đảng viên kỳ cựu hè nhau ký tên vào các bản đề nghị sửa sai, nạn tham nhũng bè phái tràn lan, rất nhiều tệ nạn xã hội, cướp bóc, ma túy, lường gạt...Hàng chục blog của các nhóm, và cá nhân phản kháng chế độ, xem qua lập trường và các bài bản của những blog này ai ở đây cũng đều thấy rằng cấp độ của sự phản kháng còn mạnh mẽ, dữ dội và đã gây nhiều ảnh hưởng hơn hẳn những gì mà các tổ chức tranh đấu của người mình ở đây đã hì hục làm trong bao nhiêu năm qua. Biến cố biển Đông và tham vọng bá quyền của Trung Cộng đã đẩy chính quyền CSVN vào những quyết định khó xử, thậm chí đành phải đàn áp thẳng tay cả những người...yêu nước trước họa lấn đất, chiếm biển của TC để tránh làm mất mặt và chọc giận đàn anh. Ấy thế mà kỳ cục thay, những sinh hoạt đấu tranh ở hải ngoại, đặc biệt là trong phạm vi xã nhà lại rất lưa thưa. Đã thế, mục tiêu đấu tranh hình như xiêu vẹo, lủng củng làm sao ấy! Cứ lấy điển hình những chuyện xảy ra tại ngay xã ta từ việc tổ chức một buổi lễ, chỉ cần sơ xuất một tí như...quên xướng danh giới thiệu một vị chủ tịch ban ngành nào đó y như phép là có chuyện!
 Cùng nhau đấu tranh đòi thành phố phải chấp nhận đặt tên cho một khu phố, việc nhỏ theo ý thích của một nhóm người đã lôi kéo đồng hương tham gia đông đảo, nhưng đến khi tranh đấu có kết quả thì lại lủng củng nội bộ. Đang là đoàn kết một cục bỗng dưng nát bét, cục nọ, cục kia...Rốt cục, cục nào cũng u ám, hom hem, xấu xí do cục nọ trét tro bôi trấu lên...cục kia!!! Dồn hết lực lượng vào việc đấu đá, bôi bẩn lẫn nhau thì còn thì giờ đâu mà... đấu tranh chống cộng!
Nhắc đến những chuyện chán chường, gây khủng hoảng cho sinh hoạt cộng đồng ở xã ta như thế để có sự so sánh hôm nay và hôm qua, bây giờ và trước kia rõ ràng là những tổ chức và những nhà lãnh đạo tổ chức, nói là làm việc chung cho cộng đồng hiện tại so ra thua kém xa những quí vị lãnh đạo tranh đấu thuộc xã ta từ những thập niên trước. Những tên tuổi gắn liền với sinh hoạt cộng đồng nổi nang ở đây như các vị Trần Văn Loan, Nguyễn Anh Tùng, Đoan Trang, Nga Bùi, Võ Văn Sĩ, Đào Văn Bình, Cụ Bà Phạm Trương, Đặng Thiên Sơn, Cụ Lê Hữu Dản...Những người trẻ còn sót lại như TS Đỗ Hùng, Vũ Huynh Trưởng...và còn nhiều tên tuổi khác nữa Ký Còm không nhớ xuể đã tạo sinh khí cho các sinh hoạt cộng đồng của xã ta rất nhiều. Về phần chúng tôi, dù trở thành...nạn nhân của các cuộc tranh đấu, của các sinh hoạt cộng đồng sôi nổi trước đây nhưng chúng tôi cũng hăng hái, kiên trì chống trả các đợt tấn công biển người. Chúng tôi cứ từ từ phân bua, giải thích, lý sự, lắng nghe và vin vào quyền tự do, quyền con người để tự vệ. Sinh hoạt cộng đồng do đó thêm khởi sắc, vì, giữa lý tưởng đấu tranh chống cộng còn có những lý tưởng khác như quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do trình bày những bất công, phi lý trước công luận để nhiều người được biết và phân biệt phải trái, hơn thua, hay dở.
Đó là một núi chuyện kể về quá khứ, nhưng chúng ta nên nói về hiện tại và trình bày một chút mơ ước cho tương lai, ít là tương lai của những sinh hoạt tạo thành quả cho cộng đồng xã ta nhân dịp Xuân, Tết sắp đến. Ký Còm xin đưa ra ba điều mơ ước nho nhỏ cho cộng đồng xã ta trong năm mới Quí Tỵ sắp đến, nếu bạn đọc nào cần bổ xung, thêm bớt xin gọi cho Ký một tiếng.
Điều ước mơ nơm bờ oan: Xin quí quan viên, thành viên, giới chức của các tổ chức đang có những bất đồng trong năm qua trước hết hãy chấm dứt, ngưng vô điều kiện các cuộc đôi co, tranh cãi, bôi bẩn lẫn nhau không cần thiết, chỉ có hại chứ không có lợi gì cho các sinh hoạt cộng đồng xã ta.
Điều ước nơm bờ tu: Xin quí vị thay vì cay cú, quyết tâm ăn thua đủ mí nhau...Hãy chứng tỏ cho cộng đồng một tí (một tí tì ti cũng ô kê) là quí vị có THIỆN CHÍ. Thiện chí nho nhỏ, thí dụ như các ông Kiêm Ái và Lão Móc, khi thấy ông Thomas Nguyễn đến dự tiệc, hãy thiện chí nghĩ ngay đến sự việc là ông ta đến đây với...thiện chí của ông. Xin đừng nghi ngờ ngay là ông ta và nhóm người của ông sẽ...ăn quịt. Và nếu như trót suy nghhĩ theo kiểu không có thiện chí như vậy, sau khi khám phá ra là ông Thô Mát không ăn quịt thì khó khăn gì...ta sẽ tỏ thiện chí bằng cách thành thật ngỏ lời công khai xin lỗi ông Thô Mát một tiếng?
Điều ước thứ ba: Nếu như quí vị chưa thiện chí đến nỗi bắt tay bắt chân làm huề mí nhau được thì, ô kê, việc của ai người nấy làm, làm tốt, làm đẹp cho cộng đồng. Tuyệt cú mèo nhất là xin quí vị biết trân trọng cả đến...những khuyết điểm của nhau nữa thì quí biết chừng nào!
Xin hãy tạo mọi thiện tâm thiện chí giúp cho cộng đồng xã ta trong năm mới Quý Tỵ 2013 được yên vui với các sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, kết quả tốt đẹp, ít ra thì cũng được như những...năm xưa.
 Hắp Pi Niu Dia...
Ký Còm
Nguồn : Thiên Hạ sự, nhật báo Thời Báo số 5992, Thứ Bảy, Chủ nhật 26,27 tháng 1/2013

No comments:

Post a Comment