2013/1/29 Son Tran <baovnns@gmail.com>
Kính thưa quý vị,Thời của anh Toại học ở Dược ( dường như chưa xong ), tôi cũng lẫn quản ở Đại Học Xá Minh Mạng.Không quen nhưng biết Toại ( thời đó, sinh viên nào lại không biết Toại,...và một số sinh viênđấu tranh khác.)Tôi không tin Toại là Việt cộng hay thân công và chắc Việt cộng cũng chẳng tin gì ở Toại.Ngoài một số Việt cộng thực sự được gài vào phong trào sinh viên lúc bấy giờ, còn lại hầu hết các sinh viên khác, nếu có đi theo đám biểu tình, cũng chỉ là làm theo cái " dáng " bị " dụ " vậy thôi.Toại không dễ bị dụ, nhưng khó mà nói rằng không phải bởi cái " dáng ".Lúc này mà Toại biết sám hối, chúng ta nên mừng hơn là tức giận.Và nếu quả thực Toại muốn chuộc lại cái tội đã phụ họa gây rối miền Nam, thì bây giờ là lúc để Toại chứng tỏ lòng thành của mình.Hãy để cho Toại làm.Ra tay đi Toại!Hãy hô hào như những ngày Toại vào Đại Học Xá Minh Mạng vận động ứng cử Ban Đại Diện Tổng hội Sinh Viên Viện Đại học Sài Gòn, nhưng lần này, mục tiêu là nhắm vào đảng độc tài cộng sản Việt Nam.Hãy kêu gọi sinh viên học sinh ở trong nước đi biểu tình đòi quyền Tự Trị Đại học, quyền tự do báo chí, quyền tổ chức Hội đoàn, đảng phái, biểu tình họp báo chống Tàu cộng và cuối cùng đòi quyền được tự do chọn người lãnh đạo đất nước.Hướng các lời kêu gọi về trong nước. Nơi đó là chiến trường và chính trường. Nơi đó là mục tiêu và phương tiên. Chính nơi đó mới có đủ phương tiện để đánh nhào đảng cộng sản độc tài.Không phải ở Hải ngoại.Làm được như vậy, bà con sẽ cảm phục tấm lòng của Toại.Làm đi Toại.katumtran.
No comments:
Post a Comment