From: Loc Vu <giaochi12@gmail.com>
Date: 2013/1/24
Subject: Biết ai tâm sự... viết về 10 năm xây dựng Việt Museum
To: Loc Vu <giaochi12@gmail.com>
Năm 2009 trường đại học Stanford gửi 150 em sinh viên
đến thăm Việt Museum tại San Jose. Các em chia làm 3 toán
lần lượt thăm mọi nơi. Giáo sư hướng dẫn nói rằng:
Thưa ông giám đốc, một nửa các sinh viên đến từ các nước khác.
Các em học về chính trị, bang giao quốc tế và quản trị.
Đây sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới.
Khi toán sô 3 thăm khu Thuyền nhân, xem các tác phẩm và các di vật.
Cũng thấy bản đồ các trại tỵ nạn và con đường vượt biên.
Chợt một em nữ sinh viên ôm bạn khóc. Em nói rằng mẹ em
từng kể chuyện vượt biển, nay em mới hiểu rõ hoàn cảnh Boat People
Cả lớp xững sờ yên lặng. Từ trước ai cũng biết em là sinh viên Á châu.
Nay mới biết em là con thuyền nhân Việt Nam.
Không biết gia đình em có bao nhiêu người đã chết trên biển.
Tiếng khóc trên lầu 2 của Việt Museum hôm đó
dường như còn nghe được trong tấm hình.
Việt Museum được thực hiện cho những người như
cô sinh viên đại học Stanford nhỏ lệ cho một chuyến viếng thăm.
Bác cũng viết chuyện này cho cháu.
Người con gái của Thuyền Nhân.
No comments:
Post a Comment