Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 18 January 2013


TỘI NGHIỆP NGÔ K MÀ CŨNG LẦM TRẦN ĐÔNG ĐỨC - ĐỌC CÁI E LÀ CHÚNG TÔI NHẬN DIỆN ĐƯỢC VIỆT CỘNG NẰM VÙNG NGAY./- Mt68

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Cộng Đồng tỵ nạn tại Little Saigon sẽ biểu tình chống công ty báo Người Việt lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
 
Little Saigon ngày 18 tháng 1 năm 2013
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Trong tháng qua, trên các diễn đàn, tôi và một số đồng hương đã lên tiếng phân tích và phản đối mạnh mẽ quyển sách Bên Thắng Cuộc của tác giả Việt cộng Huy Đức được công ty báo Người Việt phát hành, và hôm nay tôi lấy làm hân hạnh chuyển tiếp bài Nhận xét về “Thư Không Niêm Gởi Đến Cộng Đồng Nam California về Cuộc Biểu Tình Chống “Bên Thắng Cuộc” (của Trần Đông Đức)” do tác giả Trúc Giang từ Minnesota viết thật sâu sắc, súc tích, chính xác, thẳng thắn và đầy thuyết  phục. Tôi cũng rất vinh dự đính kèm theo đây “Bản Tuyên Bố (Ngày 15 tháng 1 năm 2013) của TQLC Lê Quang Liễn Về Sách “Bên THắng Cuộc” của Nhà Báo Huy Đức” từ Texas gởi ra, cùng  Thông Báo Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California Kêu Gọi Tẩy Chay Nhật Báo Người Việt, tôi tin rằng quí đồng hương sẽ cảm thấy hài lòng và đồng ý khi thưởng lãm các tài liệu giá trị này.
 
Bây giờ không chỉ còn bày tỏ quan điểm bằng lời nói hay văn bản thôi, mà tập thể người Việt Tỵ Nạn đã quyết định ra tay hành động, và vào 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013, các cộng đồng, các tổ chức đấu tranh, các lực lượng cựu quân nhân VNCH, sẽ cùng với đồng hương vùng thủ đô tỵ nạn Little Saigon xuống đường biểu tình chống công ty báo Người Việt. Kính mời quý vị đọc các Thông Báo Biểu Tình được đính kèm, cùng mời quý vị bỏ thì giờ quý báu bấm vào các Links Video và Audio để xem và nghe sự trình bày đầy đủ về lý do tại sao cộng đồng người Việt tỵ nạn phẫn nộ tột cùng đối với công ty báo Người Việt.
 
Vì nhận thấy rằng bài “Nhận xét về “Thư Không Niêm Gởi Đến Cộng Đồng Nam California về Cuộc Biểu Tình Chống “Bên Thắng Cuộc” (của Trần Đông Đức)” do tác giả Trúc Giang viết, không chỉ mục đích để trả lời hay phản biện riêng cho bài viết láu cá và “bưng bô” cộng sản của Việt gian Trần Đông Đức mà thôi, mà còn muốn bày tỏ quan điểm chống cộng và lập trường chung của những người Việt Quốc Gia chân chính nữa, do đó tôi nghĩ rằng bài viết của tác giả Trúc Giang là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt lũ Việt gian và bọn trí thức thiên cộng Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu Dũng, Đinh Xuân Quân, công ty báo Người Việt…, mà bọn này đang mê muội cúi đầu bưng bô cho cộng sản, trong đó có việc lên tiếng giới thiệu rùm beng cho quyển sách Bên Thắng Cuộc này.
 
Riêng với tên Việt gian Trần Đông Đức, hiện là chủ bút cho tờ báo Người Việt Đông Bắc, ngoại vi của công ty báo Người Việt tại Nam Cali, hắn là tay chân, thuộc hạ, sai đâu đánh đó bởi quan thầy “công ty Người Việt Nam Cali”. Dù là chuyện riêng nhưng ảnh hưởng đến việc chung, do đó nhân dịp này tôi xin phép trình bày về cái bộ mặt thật của Việt gian Trần Đông Đức này để nếu sau này quý đồng hương có tình cờ đọc thấy các bài viết của hắn thì sẽ không ngạc nhiên về hắn.
 
Khoảng 10 năm trước, tình cờ tôi gặp Trần Đông Đức từ Philadelphia về thăm Nam Cali, thấy một người trẻ năng động tôi sinh ra quý mến và liên hệ từ đó. Vì lúc nào cũng mong mõi những người trẻ sẽ nối tiếp con đường đấu tranh và phục vụ cộng đồng, nên tôi luôn dành nhiều cảm mến với Trần Đông Đức. Điển hình là vào dịp Tổng Thống George W. Bush tái đắc cử và làm lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 21 tháng 1 năm 2005, tôi vui vẻ mời vợ chồng Trần Đông Đức tháp tùng tôi tham dự buổi tiệc Đăng Quang với Tổng Thống George W. Bush tại Hoa Thịnh Đốn, vì tôi là đại biểu của Tổng Thống George W. Bush.
 
 
               
                       Vợ chồng Trần Đông Đức và Ngô Kỷ dự tiệc Đăng Quang Tổng Thống của
                           TT. George W. Bush vào tối 20 tháng 1 năm 2005 tại Hoa Thịnh Đốn
 
Tình cảm và sự quý mến nhau đang tiến triển tốt đẹp, thì khoảng giữa năm 2012, tôi biết tin là Trần Đông Đức đứng ra làm chủ bút cho tờ báo Người Việt Đông Bắc, cơ quan ngoại vi và là cánh tay nối dài của công ty Người Việt Nam Cali, tôi bèn liên lạc khuyên can Trần Đông Đức nên rút lui và đừng nên cộng tác vì công ty báo Người Việt là tay sai cộng sản, và đang bị cộng đồng phản đối và tẩy chay. Thay vì Trần Đông Đức quan tâm về lời khuyên nhủ, thì Trần Đông Đức lại sừng sộ và hổn láo với tôi, Trần Đông Đức xác nhận là quan điểm và lập trường chính trị đã thay đổi, và việc Trần Đông Đức hợp tác với công ty báo Người Việt nhằm bắt tay với cộng sản là con đường tiến thân mà Trần Đông Đức chọn lựa, vì Trần Đông Đức nghĩ rằng nhờ vậy thì y mới được cộng sản ưu đãi và sẽ có chỗ đứng trong hàng ngũ “Việt kiều” và những người trí thức thiên cộng tại hải ngoại.
 
Tôi không ngạc nhiên lắm về quyết định thay đổi của Trần Đông Đức, vì tính tình, quan điểm con người thay đổi bất thường, ngay cả hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ, hay dâm tặc Phạm Duy mà còn cúi đầu bưng bô cho cộng sản thì sá gì là “ngựa non háu đá” Trần Đông Đức. Và từ đó Trần Đông Đức nhận chỉ thị từ công ty báo Người Việt Nam Cali để liên tiếp viết nhiều bài và gởi nhiều emails ra ngoài để nhục mạ, phỉ báng, đánh phá tôi. Lẽ ra đây là việc riêng tư và tôi có đủ khả năng giải quyết trực tiếp với Trần Đông Đức, nhưng vì Trần Đông Đức lợi dụng có một số chỗ đứng đối với đài BBC, RFA v.v… nên Trần Đông Đức đã đi quá trớn, viết bài chê bai các vị nhân sĩ đáng bậc cha ông của hắn, nhục mạ cả tập thể người Việt tỵ nạn, phỉ báng cả các tổ chức đấu tranh chống cộng v.v.., chính vì vậy buộc lòng tôi thấy cần đề cập về nhân vật Trần Đông Đức này.
 
Lâu nay có một số người không hiểu về con người thật của Trần Đông Đức nên khi thấy tôi nêu lên vấn đề thì họ tỏ ra hoài nghi, nhưng nay qua bài viết “Trần Ðông Ðức: Thư không niêm gởi đến Cộng Ðồng Nam California về cuộc biểu tình chống “Bên Thắng Cuộc” Kính gởi các ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Xuân Nghĩa... cùng quý nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam tại Nam California,” mà tôi đính kèm theo đây nhằm chứng minh Trần Đông Đức đã công khai ra mặt “bưng bô” cho cộng sản. Và “nói có sách mách có chứng,” tôi cũng xin phép quý vị và cũng xin lỗi trước là tôi xin post theo dưới đây cái email do chính Trần Đông Đức viết và gởi khắp nơi nhằm nhục mạ tôi, luôn cả thân phụ tôi, và Trần Đông Đức còn dùng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu, hạ cấp để trôi trét tôi. Xin quý vị lưu ý các chữ màu xanh trong email dưới đây:
 
From: Duc Tran <ducdongtran@yahoo.com>
To: mimi tuong <mimistudio@hotmail.com>; le vu <levu48@gmail.com>; Michael Bui Tre Online <michaelbui@treonline.com>; min thach <minthach@yahoo.com>; TrungQuan Hua <quantrunghua@yahoo.com>; quang dung vw <quangdungvw@gmail.com>; Trung Do Paul <pdhtrung@hotmail.com>; PhuongHung Nguyen <thacmac52@yahoo.com>; Ngo Ky 2 <ngokyusa2@yahoo.com>; Hoang Duy Hung Al Hoang <alhoang77072@yahoo.com>; Hoang Duy Hung Al Hoang <alhoang77072@yahoo.com>; Thanh Le <quangthanhle45@yahoo.com>; "tle776@yahoo.com" <tle776@yahoo.com>; "hoangduocthao1@gmail.com" <hoangduocthao1@gmail.com>
Cc: "kevinqle@yahoo.com" <kevinqle@yahoo.com>; "dodzungnv@yahoo.com" <dodzungnv@yahoo.com>
Sent: Sunday, November 11, 2012 12:49 PM
Subject: Ngô Kỷ dòi bọ
Hello again

Hôm nay Ngô Kỷ tưởng gì lên mạng giãy dụa về cái bài đăng trên báo Người Việt về vụ Khánh Ly về Việt Nam. Liệu hồn mà lắp râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đọc vài lần để hiểu tình hình nghe chưa cái thằng ngu. Khánh Ly có về Việt Nam hát thì cùng lắm lại giống như Hương Lan, Tuấn Vũ, Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà... Không có cửa nào cho ký sinh trùng Ngô Kỷ sủa điên một cách nanh nọc thêm được. Đúng không? 

Trên đời có loại người thích làm chó sủa rong mà không ai thèm quăng cho nó một cục gì mới là loài chó ghẻ, đáng khinh.
Sống trên đời phải biết sờ gáy mình trước và phải biết liệu hồn. Không phải cứ tưởng trời sanh có cốt làm dòi, biết người đời ghê tởm quá không dây với hủi thì là cứ tha hồ nhơn nhơn làm trò ngậm cứt phun mưa. 
Mày mà cứ dùng cái ngữ "bưng bô" và "Việt Gian" chửi bới người khác, đến người chết mày cũng không tha... Thế thì mày có tin là thân phụ Ngô Diên phải đi đầu thai làm chó trả nghiệp vì lỡ sanh ra thằng con súc sanh dòi bọ hại đời. Một từ "bưng bô", "Việt Gian" mày phóng ra thì cha mẹ phải làm một kiếp chó, kiếp gà để trả nghiệp chướng đấy. Mày thấy tội nghiệp ghê chưa?
Chưởi tiếp đi con ngoan.

Mà số má của mày rồi cũng không đùa với tao mãi được đâu.

Liệu hồn nghe chưa thằng mặt lồn.
 
 
Tôi không muốn nói nhiều về Trần Đông Đức, vì tôi tin là quý vị sau khi đọc bài viết của y và cái email của y thì quý vị tự đánh giá Trần Đông Đức nằm trong hạng nào rồi. Vì Trần Đông Đức không còn là một cá nhân nữa, mà Trần Đông Đức bây giờ trở thành cái loa của cộng sản tại hải ngoại, do đó buộc lòng tôi phải tốn thì giờ dài dòng về hắn, khiến có thể làm phiền lòng một số quý vị, tuy nhiên tôi thấy cần phải bạch hóa hắn ra để hắn không còn cơ hội khoát lác, hổn láo, lộng ngôn nữa.
 
Nếu cần bày tỏ cảm tưởng của tôi bây giờ về Trần Đông Đức ra sao, thì tôi chỉ có thể mượn câu ca dao: “Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.”
 
Tôi xin ngừng bút, và hy vọng những người Việt Quốc Gia chân chính tiếp tay và hỗ trợ triệt để bằng cách này hay cách khác trong việc chống đối và tẩy chay công ty báo Người Việt được thành công. Việt gian nguy hiểm như Việt cộng, do đó công tác tiêu trừ bọn Việt gian tại hải ngoại là bổn phận và trách nhiệm của mọi người tỵ nạn cộng sản.
 
Trân trọng
 
Ngô Kỷ
 

No comments:

Post a Comment