Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 19 January 2013

NGUYỄN VẠN HÙNG NÀO VỪA MỚI CHẾT HÔM QUA Ở CALI? - THƯA NHỮNG CHỐNG ĐỐI CỦA KIM CHI HAY DƯƠNG THU HƯƠNG CHỈ LÀ BẤT MÃN NỘI BỘ VIỆT CỘNG - KHÔNG PHẢI ĐỨNG RA CHỐNG ĐỐI ĐỂ TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG - CHÚNG MUỐN VIỆT CỘNG PERFECT ĐỂ TỒN TẠI MÃI MÃI - KIM CHI KHÔNG PHẢI CHIÊU HỒI NHƯ TÁM HÀ HAY BÙI THIỆN - KIM CHI VẪN DỊT VÀO MẶT HẢI NGOẠI CHO DÙ BÚ XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỐC HAY NGUYỄN VẠN HÙNG CÓ TỰ CHUI VÔ QUẦN KIM CHI THÌ NÓ VẪN KHINH HẢI NGOẠI LÀ TRỘM CƯỚP ĐĨ ĐIẾM - KHÔNG TIN CỨ PHONE HAY EMAIL HỎI NÓ THỬ XEM ":

Hỏi-
EM CHỊU CHỊ HẾT MÌNH, CHỊ CÓ CHỊU CHO EM ỦNG HỘ HAY HỮU NGHỊ 1 TÍ KHÔNG ?"

 Đáp-

"ĐỒ RUỒI BU CÚT XÉO MAU LÊN, ĐỂ TAO C QUẸT VỚI CHĂN TRÂU TUẤN DŨ CÒN SƯỚNG HƠN !".../- Mt68


From: hung nguyen <hungnguyenvn11@gmail.com>
Date: 2013/1/18
Subject: Về Diễn viên điện ảnh Kim Chi
To: Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>


Kính thưa quý vị,
Theo ý kiến đơn giản của tôi, có vài vấn đề được đặt ra:
1-Trong cuộc chiến cho Dân Chủ tại quê nhà, chúng ta rất cần những tiếng nói đối lập phát xuất tự chính những người Cộng Sản. Thực tế, cho thấy, trong danh sách những nhà đối kháng, không có ai thuộc thành phần chế độ Cộng Hòa cả! Cho nên, nếu chúng ta cứ dựa vào lý lịch Cộng Sản của họ, thì còn ai mà tranh đấu tại chính quê nhà mình, nơi bọn Cộng Sản bán nước đang ngự trị.  Quý vị cựu tù cải tạo ư? Không thấy ai cả! Quý vị cựu viên chức chính quyền Cộng Hòa ư? Cũng chẳng có ai! Cộng đồng Việt trên thế giới có gửi người về đấu tranh không? Thưa không! Trừ Việt Tân, thì lại đang bị nhiều nghi vấn linh tinh, nhất là về quá khứ không ngay thẳng, và cũng không có thực lực mạnh, hễ hiện diện ra là bị bắt nhốt liền. Luật Sư Quân vừa mới về thì bị bắt ngay, cho dù chính phủ Mỹ can thiệp mạnh mẽ, cũng vẫn bị nhốt!
Cho nên, không thể viện dẫn lý lịch Cộng Sản của họ mà chống đối tùm lum, ồn ào như thế, chống họ cực lực quá, thì hóa ra chúng ta lại tiếp tay với Cộng Sản để dập tắt cuộc chiến này ư?
Hãy nhìn vào lý lịch của những nhân vật nổi cộm trong thời gian qua: Cù huy Hà Vũ là ai? Trung tá Trần Anh Kim là ai? Bùi thị Minh Hằng là ai? Các em trẻ như Nguyễn tiến Trung, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Phương Anh, Huỳnh Thục Vy... có em nào mà không là Khăn Quàng Đỏ, Cháu Ngoan Bác Hồ không?
Vì vậy, việc viện dẫn lý lịch Cộng Sản của họ mà chống đối họ một cách um xùm chính là mắc mưu của Cộng Sản là những kẻ đang muốn trù dập họ đấy!
2-Dĩ nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để nhận định đâu là giả, đâu là thật. Có thể có những nhân vật chống Cộng sản vì tư lợi, nhưng dù sao cũng có lợi cho cuộc chiến của chúng ta. Tại sao ta lại không nhân cơ hội này mà cổ võ họ, cho nội bộ chúng xào xáo càng nhiều càng tốt? Với những người chống Cộng mà vẫn đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh như Dương Thu Hương thì cũng chẳng cần phải chống đối. Cứ mặc xác bà này đi, vì dù sao những lời chống đối khi trước cũng đem đến cho chúng ta nhiều lợi điểm là lộ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản bán nước, tham nhũng kia. Những cuốn sách trước kia của bà ấy đã là những quả đạn bắn vào chế độ, còn bây giờ, bà ấy lộ mặt là bênh vực họ Hồ, thì thôi, quên bà ấy đi. Nói chung, với những người đối kháng vì quyền lợi riêng tư hay vì lý do gì mà chúng ta khám phá chính xác được là "giả hiệu", chúng ta cứ làm người ngoại cuộc nhìn xem trận đấu giữa Cộng Sản với Cộng Sản, không hoan hô, mà cũng không chống đối. 
3-Trên hết, mục tiêu của Bộ Chiêu Hồi và những chương trình như Gươm Thiêng Ái Quốc ngày xưa là nhằm bớt thù, thêm bạn. Tại sao chúng ta lại quên? Để bây giờ những người từng là Cộng Sản, đang là Cộng Sản muốn bắt tay với chúng ta, thì chúng ta lại gạt phắt đi, và cứ chống họ quyết liệt? Thực tế, cộng đồng hải ngoại phải là Tiếng Nói thay cho tất cả những người dân đang chống đối chế độ trên bình diện quốc tế. Chúng ta cần đẩy tất cả các tiếng nói đối kháng từ trong nước đến các chính trị gia quốc tế, đẩy càng nhiều càng lợi cho công cuộc chung. Việc làm duy nhất mà chúng ta có thể làm là ÁP LỰC VỚI CÁC CHÍNH KHÁCH QUỐC TẾ để đuổi Việt Cộng ra khỏi Liên Hiệp Quốc vì vi phạm nhân quyền, buộc Việt Cộng phải thay đổi, qua chính những phát giác động trời của các nhà đối kháng từng là Cộng Sản. 
Xin đừng mắc mưu Cộng Sản mà tự chặt tay chân của mình! Hiện nay, theo tin mới nhất, Cộng Sản đã lập một trận chiến Internet với cộng đồng hải ngoại và người trong nước qua việc tuyển dụng 900 chuyên viên điện tử từng tốt nghiệp ngoại quốc về, để tung tin thất thiệt, chửi bới những người chống Cộng ở hải ngoại, bôi lọ những người đối kháng trong nước, làm mất uy tín của các nhà Dân Chủ, và tung tin thất thiệt trên các báo mạng do Cộng Sàn thiết lập. 
Cuối cùng, nếu có thắc mắc về một vài luận điểm của những nhà đối kháng, chúng ta có thể trực tiếp đối thoại với họ, để sáng tỏ vấn đề, như việc Kim Chi nói là "Tầu cắt vú, ăn thịt người" hay "quân đội Cộng Hòa cắt vú, ăn thịt người"..  Tôi thấy có sự cắt xén nguy hiểm trong ngôn ngữ này. Nếu cô ấy nói là "Tầu" thì rất tốt, còn nếu cô ấy không nói chữ "Tầu" thì hỏi cô ấy cho ra lẽ. Việc thứ hai là cuốn Kể Thắng Cuộc của Huy Đức, nếu chúng ta có thắc mắc về một điểm nào thì cứ hỏi thẳng tác giả (như một vị Trung Tá đã làm và đã được tác giả nhận lỗi và xin lỗi), chứ không nên chống đối một cách mạnh mẽ như vậy, làm nản lòng những ai muốn vạch trần tội ác của đảng Cộng Sản. Hãy đọc kỹ cuốn đó, cũng như cuốn thứ hai để hiểu rõ thêm về Cộng Sản, và làm thế nào để tác giả đứng hẳn về phía mình, mới là thái độ khôn ngoan và cần thiết.
Một vài lời chân thật, bộc bạch của một người lính già, xin miễn chấp nếu lời nói khó nghe.
Nguyễn Vạn Hùng.
Ngày 18 tháng 1 năm 2913. 

No comments:

Post a Comment