Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 31 January 2013

ĐAN MẠCH (ĐM) CO ĐIẾM THÚI NGUYỄN THANH THỦM NẦY NÓ CHUYÊN PHÁT NGÔN BẰNG CỬA HẬU - VỤ BS TRẦN VĂN TÍCH LÀ CHỨNG MINH RÕ RÀNG NHỨT- NÓ ĐÃ VÀO DANH SÁCH NẰM VÙNG TỪ KHUYA DO NÓ TỰ KHAI CHỨ KHÔNG AI CHỤP MŨ NÓ CẢ./- Mt68

2013/1/29 Dr Nguyen Thi Thanh <dr.thanh101@gmail.com>

Kính thưa các DĐ,
Kính thưa Quý vị trên DĐ,
Tôi xin long trọng cãi chính người ăn cướp tài sản của tôi là một bác sĩ chủ tịch CĐNV tại Houston Texaz mà tôi nhầm họ.  Hình như ông ta tên là Trương Ngọc Tích (hay cũng có thể là Trần Văn Tính, tôi cần điều tra lại).
Mong Quý vị tha lỗi sự nhầm “Họ” của tôi, vì tôi chỉ gặp ông ta 1 lần duy nhất do em Diễn tôi dẩn đi.  Và vì vụ ăn cướp đã lâu năm và tôi thì ở tận Canada, em tôi thì đã qua đời, cháu tôi thì dọn qua Cali, nên tôi lầm “Họ” hay cả tên và họ của người cướp tài sản của tôi.
Kính mong quý vị quên đi danh hiệu BS Trần Văn Tích là bà con của tôi,  chứ không phải là người làm chuyện sai quấy.  Cảnh sát diều tra tội phạm còn lầm tên họ, và có khi lầm với người ngay nữa là khác, tôi ở nơi xa xuôi lại không quen biết gì người cướp tài sản của tôi, tôi chỉ gặp mặt 1 lần do em tôi đẩ đến.  Mong quý vị thông cảm.
Kính thư
Trưng Triệu
***
THƠ GỞI NGƯỜI ANH BÀ CON DỒNG QUÊ LÀ BS TRẦN VĂN TÍCH Ở ĐỨC QUỐC

Kính thưa anh Bác Sĩ Trần Văn Tích ở Đức Quốc,

Tôi cám ơn bức thư tình nghĩa của anh vô cùng, sao anh viết cho tôi trể vậy. Trong thư trước anh lại nói tọi chưởi anh không oan, chỉ lầm tên. Oan lắm đó chứ.  Tôi năn nỉ, xin lỗi anh vạn lần đó nghe.
Ông Đốc Phan Văn Hy là cậu tôi, là người lo chũa bệnh cho tôi từ lúc tôi mới được sinh ra cho đến tuổi dậy thì.  Còn thằng Cu Ky tức Phan Văn Vỹ là con cậu PVH của tôi cùng tuổi với tôi lớn hơn tôi mấy tháng, là bạn thân, từ trẻ, nhỏ hai chị em chơi với nhau.

Còn vợ chồng ông Hoàng Văn Viên và vợ là Phan Thị Yến, cả hai bên đều là bà con của tôi, gọi tôi bằng chị.  Tôi từng sống trong nhà vơ chồng Phán Viên với mụ Viên (Yến) rất thân tình, chơi cùng bọn cháu là con Duyên, thằng Sim (Biên), thằng Ổi, tôi nhớ bọn đó lắm.  Gia đình Phán Viên rất hạnh phúc. 

Lúc CS vào tôi đi làm giấy xe hơi lại có gặp con Duyên, đó là lần cuối.

Còn Thái Văn Toại là cháu ngoại cậu Đốc Hy tôi, kêu tôi là dì Thanh. Còn Chương nữa, nhưng không hiểu sao nó chết sớm. Toại với tôi là Dì Cháu, nhưng là đôi bạn rất thân ở Đại học SG, thân đến nổi bọn sinh viên chúng cặp đôi tôi với Toại nói là giả bộ dì dì cháu cháu để chẻ đậy, thật là bọn láo.  Tôi nhìn ai cười là bọn SV nói là tôi cua đứa đó, thật là bọn láo.  Chúng lại nói, tôi vào Y khoa không phải để học ngành Y mà để câu trai Y khoa đó anh ạ.  Đời tôi khổ lắm, chuyên bị thiên hạ vu tiếng oan.  Chỉ có bà con Toại, Cu Ky là thương tôi hiểu tôi. Vợ chồng Phán Viên cũng rất dễ thương, và hạnh phúc.
Anh BS Trần Văn Tích ơi, tôi xin lỗi anh vạn phần.
Xin anh thông cảm, em tôi là Diễn ở Houston qua đời trên mười năm nay rồi.  Tôi qua thăm nó na9m 1991, nó và mấy thằng con khuân vác tranh sơn mài đem đi bán giúp tôi cho một bác sĩ đang làm chủ tịch CĐNV tại Houston mới cưới bà vợ kế trẻ.
Vậy ra tôi đem tranh sơn mài Thành Lễ qua Houston mà em tôi đem đi bán cho 1 bác sĩ chủ tịch CĐNV tên gì thì nay em tôi chết, tôi không hề quen biết, nên tự bao năm nay tôi cứ yên trí người đó tên là Trần Văn Tích vì khi em tôi nói tên thì có lẻ tôi không quan tâm lại tức giận ông ta, có chào hỏi gì đâu, bỏ đi nên sau đó lại nhớ lầm tên, thật bậy lại trúng nhầm tên anh là một người anh đồng quê, dồng nghiệp bà con .
Sao anh không cho tôi biết sớm.  Sao anh không cãi chính sớm cho tôi nhờ lại nói “tôi chưởi anh là không oan…” làm tôi hiểu lầm thêm mới chết tôi chớ.
Tôi thật tình xin lỗi anh vạn lần nhé, vì lên án người khác mà lầm với tên anh. Khi không tên anh lại xuất hiện trên DĐ một cách oan quá!!!! 
Té ra anh là người có tình bà con sao đó. Vì vợ chồng Hoàng Ngọc Viên và Phan Thị Yến đều bà con với tôi cả hai bên.  Ông Viên là cháu Ba tôi, Bà Yến là cháu mạ tôi. Nghe đâu do Ba Mạ tôi làm mai.
Tuy ông bà Viên thuộc vai em tôi, anh thuộc vai em ông Viên, nhưng vì tôi có lỗi nhầm tên anh với người khác, nên nay tôi tự hạ tôi xuống mà gọi anh là anh.  Tôi xin lỗi anh vạn lần nhé, và tôi sẽ cãi chính lại trên DĐ. 
Lần nầy tôi phải biết rõ cái tên BS chủ tịch CSVN Houston Texas tên thật là gì mới tố cáo hắn ta được, không biết có phải hắn ta tên là Trương Ngọc Tích hay Trần Văn Tính.  Có lẻ là Trương Ngọc Tích rồi đó.
Thôi vậy cũng nhờ hiểu lầm mà tôi gặp lại anh là bà con bên Đức và Mỹ.
Anh cho tôi gởi lời thăm Mme Viên là em, Hoàng Ngọc Biên là cháu và BS Phan Văn Vỹ là em, Thái Văn Toại là cháu nếu anh có diệp giao thiệp.
Anh cho tôi số DT của anh để tôi điện thăm anh chị và xin lỗi là đã nhầm tên anh trên DĐ. Nếu anh có số ĐT của Toại, Mme Viên, BS Vỹ anh cho tôi luôn.  Tôi hết lòng cám ơn anh.
Qua tháng sau tôi về làm việc ở BVQT Hạ Long, trên triền núi bờ biển Vịnh Hạ Long rất đẹp. Nếu khi nào có dịp về du lịch Hạ Long mời anh đến Bịnh Viện mới có Khoa trị Ung Bứu Bệnh Siêu vi của tôi.
Thân mến,
Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh
TB: Tôi sẽ viết thư xin lổi và cám ơn BS TT Sơn sau.

No comments:

Post a Comment