Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 25 January 2013

ĐỔ NGỌC MINH LÀ ANH EM CỦA ĐỖ QUÝ SÁNG - TÊN CHA MẸ ĐẶT SAO LẠI KHAI TỬ ĐỂ SỐNG BẰNG CÁI TÊN CÓ HƠI HÁM CÁ VỒ CỦA HỒ CHÍ PHÈO ? THỬ GIẢI THÍCH XEM HỒ CÔNG TÂM Ở CHỖ NÀO ? 

HỌ ĐỔ BỘ SANH RA Ở HÀNH THIỆN NÊN CẢM THẤY NHỤC PHẢI HỦY BỎ VẬY ??? BẮC KỲ CHỬI RỦA NHƯ VẦY THẬT LÀ UỔNG CÔNG CHA MẸ , ÔNG BÀ gánh phân nuôi ĐỔ NGỐC MINH lớn lên ĐẦN ĐỘN./- Mt68


THƯ CHO LÊ DUY SAN  [San Le D. <sanduyle@...>]

Thưa quý thành viên Diễn Đàn,

Thực tình, tôi không hiểu tên Lê Duy San này nó forward gởi vào mailbox riêng của tôi một mớ rác rến xuyên tạc bôi bẩn chụp mũ cho tôi với dụng ý gì?

Này Lê Duy San,

Mày có phải là thằng học sinh ngoài Bắc di cư vào Sài Gòn học trường trung học Chu Văn An khoảng niên khóa 1955 không?  Mày có biết lão là ai không, Quốc Gia hay Việt Cộng, mà mày dám a dua ngu xuẩn chạy theo nick ma doquangnc@... forward  gởi rác rến vào hộp thơ riêng của lão như vậy?

Lão đây tên thật là Đỗ Ngọc Minh, bút hiệu là Hồ Công Tâm, hiện cư ngụ tại tiểu bang Texas. Lão không biết mặt ngang mũi dọc mày ra sao, chỉ nghe nói mày ở California, và còn nghe nói mày là chủ tịch hội ái hữu học sinh Chu Văn An nữa thì phải. Nếu mày là học sinh Chu Văn An, tuổi tác mày nhỏ hơn lão, ắt mày phải học sau và thuộc lớp đàn em của lão. Lão không có thù oán chi với mày. Lão chưa hề vu chụp nón cối dép râu cho mày. Nếu mày biết chắc chắn lão đã từng viết gì, làm gì tuyên truyền cho Cộng Sản thì lão khuyên mày dùng kiến thức luật mà mày đã học được và cứ việc trưng ra bằng cớ cho chính xác để kết tội rằng quả lão đây thân Cộng. Mày không trưng ra được bằng chứng rõ ràng thì hãy câm cái miệng lại, đừng có đưa tin phao vu ấm ớ một cách hỗn láo như thế. Còn bây giờ mày forward mail của mấy nick ma và mấy tên vô lại chúng nó vu chụp cho lão là “hai mang” là Việt Cộng… tức thị mày đồng ý với nội dung trong cái mail mà mày forward tới cho lão. Tức thị mày a dua, nhắm mắt về hùa với mấy đứa vô lại chụp mũ cho lão là Việt Cộng là hai mang, có phải không?

Mày phải biết rằng từ ngày lão vượt biên (1982) qua định cư ở Mỹ đã trên 30 năm, lão chưa hề bước chân về thăm quê hương dưới ách thống trị của bạo quyền  CSVN. Lão không đội trời chung với Việt Cộng. Mày thử hỏi một vài người ở San Jose đã từng biết lão ở tù cải tạo lao động của Việt Cộng xem, ngay cả trong thời gian lão bị giam cầm trong trại tù CS, lão có nói điều gì, làm điều gì làm mất thể diện người Quốc Gia không? Lão đã từng làm thơ chống Việt Cộng khi chúng nó ở rừng vào Hà Nội tiếp thu thành phố. Khi Cộng Sản nhuộm đỏ Miền Nam VN, lão bị bắt đi tù cải tạo lao động gần 6 năm trước khi vượt biên tới Mỹ, lão đã từng âm thầm làm thơ chống Cộng ngay trong nhà tù CS. Mày chống Cộng được bao nhiêu mà khoe khoang, chụp mũ người này người nọ là nằm vùng, là hai mang?

Lê Duy San à, mày phải biết rằng lão đây không thèm lời qua tiếng lại với nick doquangnc@... bởi vì lão không biết nó ở ngoài xã hội ra sao, nó không biết viết, nó chỉ gom những tài liệu thiên hạ choảng nhau, chụp mũ nhau trên Nét rồi đợi dịp bôi lọ đối phương, nhất là những người Quốc Gia có tâm huyết và chống Cộng. Tên doquangnc@  này đang bị một ông chủ báo thuê luật sư truy tố ra Tòa cùng với bị can Ngô Thị Hiền, cư ngụ ở tiểu bang Maryland. Nghe nói mày cũng đã từng học luật, là luật sư ở Việt Nam trước năm 1975, vậy nay mày đâu có non yểu gì mà sao lại ngu xuẩn đến nỗi nhắm mắt chạy theo a dua forward những cái mail chắp vá vu chụp lung tung của nick doquangnc@ này.

Còn tên Ngô Phủ nó làm thơ con cóc con nhái, nó điếc không sợ súng, viết tiếng Việt không rành, tháng tháng nó làm thơ chúc thầy nó là Lưu Trung Khảo. Thầy nó nhục vì nó, mày có biết không hở cái thằng Lê Duy San này? Ông Khảo Lưu đã từng tâm sự, than với Nữ Sĩ Cao Mỵ Nhân về thằng học trò dốt nát đần độn mà sính thơ “kinh nguyệt” này, rằng: “Cô ơi, tôi đã từng khuyên nó, bảo nó đừng làm thơ “chúc thầy cô” trên Nét nữa, mà khổ quá, nó chẳng chịu nghe lời tôi. Cô bảo tôi biết làm sao bây giờ?!” Vậy mà mày, Lê Duy San đã từng xưng danh là luật sư ở cái xứ Cờ Hoa này, mày cũng là người Bắc, mày đọc thơ Ngô Phủ, mày thấy hay lắm sao mà mày forward thơ của nó vào mail box của lão.

Ngay khi mày forward cái mail của nick doquangnc@... vào hộp thư của lão: < hocongtam@gmail.com >, lão đã reply cảnh cáo, chờ mấy tiếng không thấy mày trả lời trả vốn gì cho phải phép và phải đạo, nên lão đành miễn cưỡng phải viết cái e-mail này và chờ mày trả lời đó, Lê Duy San à.

Lão chúc mày may mắn nhé.

Hồ Công Tâm


  

No comments:

Post a Comment