Seattle, ngày 4 tháng 6 năm 2012.
Kính thưa quý Tuần báo Người Việt Ngày Nay,
Tôi, - Trần Thị Thu Hồng, là một người vợ lính VNCH, chồng là cố Trung sĩ I Lê Văn Thành, tử trận tại Chương Thiện vào tháng 4-1975 trong trận đánh bảo vệ Tiểu Khu dưới quyền của Cố Đại Tá Tỉnh Trưởng Hồ Ngọc Cẩn. Đơn vị Địa Phương Quân của chồng tôi đồn trú xã Long Mỹ, triệt để tuân lệnh Đại Tá Cẩn anh dũng chiến đấu chống trả quân Việt Cộng cho đến phút cuối cùng, nhất quyết không đầu hàng địch.
Tôi viết thư nầy nhờ quý báo đăng tải trong mục “Diễn Đàn Cộng Đồng” để hỏi ý kiến liên quan vấn đề thời sự đang sôi động tại hải ngọai: “ Cựu phi công VNCH Lý Tống ra tòa và bị bắt giữ chờ lãnh án về hành động xịt chất gì đó vào mặt ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng”. Đặc biệt tại Tiểu bang Washington, tôi nhận thấy hai sự kiện xảy ra trong cộng đồng và trên mạng lưới điện tử:
- Cộng Đồng NVQG Tb. Washington kêu gọi thành lập “Ủy Ban Đấu Tranh Gây Quỹ Pháp Lý cho Lý Tống”.
- Tuần báo Người Việt Ngày Nay loan tin và ca ngợi Lý Tống là “Người Hùng”.
Nói chung, ở hải ngọai từ hai năm qua vụ Lý Tống đã tạo ra hai phe :
-PHE 1….Ủng hộ và vinh danh Lý Tống là một “ANH HÙNG”.
- PHE 2:-Phản đối, cho rằng nếu Lý Tống là “anh hùng” chống Cộng thì ông ta không thể GIẢ GÁI, dùng mưu kế tặng hoa để lừa gạt Đàm Vĩnh Hưng đến gần rồi bất ngờ xịt chất lỏng gì đó ngay vào mặt tên ca sĩ nầy. Trong khi đó, bên ngòai rạp hát (Trung tâm Hội nghị Santa Clara), một đám đông hàng trăm đồng hương (có cả dân biểu liên bang Cao Quang Ánh đến từ tiểu bang Louisiana) đang biểu tình ôn hòa, phản đối ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mà họ gọi là "văn công cộng sản". (Theo bản tin trên BBC online ngày 20-7-2010).
Là một góa phụ của người lính VNCH tử trận tại chiến trường, tôi tự hào về chồng tôi, cũng như tòan quân dân VNCH thán phục lòng can đảm và sự hy sinh rất danh dự của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn là thượng cấp của anh ấy. Vượt biên và cư ngụ Seattle, tôi thường hay tham gia các cuộc biểu tình chống Cộng, Ngày tưởng niệm Quốc Hận 30-4 và Ngày kỷ niệm Quân Lực 19/6 để hồi tưởng các chiến sĩ anh hùng VNCH, trong đó có chồng tôi, cố Trung sĩ I Lê Văn Thành.
Vào dịp các lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 mỗi năm, tôi thường xem lại DVD về Ngày Quân Lực 19/6 cuối cùng năm 1973, tổ chức rất vĩ đại tại Thủ đô Sài Gòn . Cỗng chào cao vời vợi, chắn ngang Đại lộ Trần Hưng Đạo, ghi dòng chữ “Tòan Dân Ngưỡng Mộ Chiến Sĩ Anh Hùng”, phía trên ở chính giữa là Quân Hiệu QL/VNCH có 6 chữ “Danh Dự - Tổ Quốc - Trách Nhiệm”. Nhìn thấy các chiến sĩ anh hùng VNCH diễn hành, tôi trào dâng nước mắt sực nhớ trong đó có hình ảnh của chồng tôi và có thế có cả chiến sĩ anh hùng Không Quân VNCH Lý Tống đang trong tóan phi diễn thả khói màu Quốc Kỳ VNCH trên bầu trời Thủ đô Sài Gòn.
Nhưng tôi hụt hẫng, không tin vào mắt mình khi cựu phi công VNCH anh hùng ấy, bây giờ ở hải ngọai là chiến sĩ chống Cộng Lý Tống lại hóa trang thành một phụ nữ để thực hiện “phi vụ” lạ lùng trong một rạp hát ở Mỹ mà ông ta tự hào là chống văn công VC Đàm Vĩnh Hưng.
Ở Mỹ ai cũng có quyền biểu tình phản đối hay ủng hộ miễn trong phạm vị luật định. Là một chiến sĩ chống Cộng, cựu sĩ quan KQ/VNCH ở Mỹ lâu năm, ông Lý Tống chắc chắn rất hiểu rõ những quy định và giới hạn luật pháp về quyền biểu tình nhưng tại sao ông ta lại có hành động “tấn công” khó chấp nhận được đối với một ca sĩ dù là ở phía địch đang trình diễn trên sân khấu ở nước Mỹ như kể trên?
Câu thắc mắc chính đáng của mọi người, trong đó có tôi là: Ông Lý Tống có xứng đáng được vinh danh là “NGƯỜI HÙNG” hay “ANH HÙNG” không?
Nếu có thể được , tôi ước mong quý Tuần báo Người Việt Ngày Nay vui lòng giải đáp thắc mắc nầy một cách hợp tình hợp lý nhất trước thềm kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 sắp tới tại Seattle.
Trân trọng kính chào và cám ơn quý Tuần báo,
Trần Thị Thu Hồn
No comments:
Post a Comment