Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 20 June 2012

LÝ MAI NÀO ĐÂY ? 
CHỦ TRƯƠNG CHỐNG CỘNG LÀ PHẢI CHUI VÀO QUẦN BUỒI TÍN. Chúc Lý Mai mòn lưỡi với cái BUỒI tím./- Mt68                                 


 Chống Bùi Tín là Mắc Mưu Cọng Sản VN
 
From: Lymai2011
 

                        Tôi không hiểu nổi sự khôn ngoan đến cỡ nào của những vị tự xưng
             mình là chống cọng sản VN, mà lại chống ông Bùi Tín.
 
             Ông Bùi Tín đã 20 năm nay từng viết những bài chống cọng có cơ sở,
             cụ thể, có hệ thống, lay động được hàng ngũ cán bộ cọng sản hơn  ta,
             ảnh hưởng rất lớn đến đảng CSVN, hơn hẳn những người chưa từng là
             ĐVCS.
 
             Nói rằng ô. Bùi Tín trá hình ? Trá hình mà chống chửi lại đảng thi có ích
             chi cho đảng ? Trá hình mà làm nhụt chí tinh thần của các đảng viên CS
             ư ? Trá hình mà đời sống vật chất của ô. Bùi Tín vẫn phải nghèo khó ?
             ( theo bài của một tác giả quen biết và chống chế ông Bùi Tín thì đời sống
             ông Tín nhiều khi còn thiếu thốn ).
 
             Vốn đã có những đảng viên CS khác từ bỏ đảng, chống lại đảng. Nhưng
             tại sao ông Bùi Tín lại bị nhiều cây viết chống chế hơn, đa số là do CSVN
             chủ trương, vì những lời tố cáo của Bùi Tín đanh thép, cụ thể, thố lộ nhiều
             điều bí mật hơn và có hại cho ĐCSVN hơn. Đều này thì dễ hiểu.
 
             Đều khó hiểu là tại sao ? Ô. Bùi Tín là cái loa rất lớn đang chống CSVN
             nhưng có một số người VNCH nhân danh chống CS lại bới móc chống
             ông ấy. Có khôn ngoan không ? Có lợi hay có hại cho sức đấu tranh dành
             tự do cho đất nước VN. Chúng ta cần nhớ là dù chưa phải là bạn tin cậy
             thì ít nhất cũng đừng tạo thêm kẻ thù.
                    Lý Mai

No comments:

Post a Comment