Mt68: Đúng ra cái tựa phải là:
BUỒI TÍM NÓI LÁO "HƠN" VẸM.
Kính thưa Quí Vị:
Mây ngày nay chúng tôi nhận được một vài email của một số quí vị đã không đồng ý với nhan đề của bài viết tôi mới chuyễn lên trên các diễn đàn: Đó là bài Bùi Tín Nói Láo Như Vẹm.
Một số quí anh chị đã cho là Bùi Tín là Vẹm rồi thì còn nói ông ta là Vẹm chi nữa
Thưa Quí vi : Trước hết chúng tôi xin cảm ơn quí vị đã có ý kiến cho bài viết của chúng tôi. Thật ra , khi chúng tôi đặt nhan đề này cho bài viết là mục đích muốn nhắm vào những người vẫn cho Bùi Tín là người phản tĩnh thật , là con đường mà họ cho là phải làm trườc sự trở về của đảng viên đảng csVN.
Chính đó là mục đích của chúng tôi khi phân tích lới nói của Bùi Tín khi ông BT vấn đáp với LS Nguyễn Tâm để cho một số cá nhân vẫn chưa tin là Bùi Tín là Vẹm thì hãy đọc lời nói của Bùi Tín có phải Bùi Tín Nói Láo Như Vẹm không?
Chính vì có một số đảng phái đang tiếp tay cho VC đưa đón những tên phản tĩnh giả rồi tung hứng bằng những luận điệu cứu nước thì phải tiếp đón đảng viên cs trở về. Câu hỏi của chúng tôi là họ có trở về thật không hay họ vẫn thi hành công tác của bọn VGCS hầu chiếm luôn tập thể người tỵ nạn cs tại hải ngoại. ??
Còn như một số quí vị khác không đồng ý với tiêu đề đó vì quí vị đã nhận thức rõ ràng VC Bùi Tín trá hàng khuynh loát tập thể của chúng ta.
Chúng tôi hy vọng lời giãi thích có thể giãi tỏa được sự thắc mắc của quí vị.
Như chúng tôi đã thường trình bày : Có thể tiêu đề là do sự suy diễn của chúng tôi nhưng khi quí vị đọc có ý kiến là do sự suy diễn của quí vị. Nếu đó là sự sơ suất của chúng tôi đã không đủ khả năng để làm cho nhan đề của bài viết được rõ ràng thì xin quí vị rộng lòng tha thứ cho…
Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin có một vài lời với cái gọi là Chính Phủ Đào Minh Quân và cái email id thuongnguyen66@yahoo.com
Chắc chắn quí vị còn nhớ ông Đào Minh Quân có đưa ra chiến dịch "Đạp Mặt Hồ Chí Minh " và kêu gọi mọi ngừơi tham gia cách đây mấy năm. Cá nhân chúng tôi cũng có tham gia phong trào " Đạp Mặt HCM"
Cách đây 3 năm khi chúng tôi có những bài viết ủng hộ cờ vàng và phản đối một vài con "Ruồi Trâu" trá hình phản tĩnh muốn biến ngày Quốc Hận 30/4/75 thành ngày lao động của VC thì cái nick này cũng nhảy lên diễn đàn bảo tôi là Việt gian vì không chịu đạp mặt Hồ Chí Minh. Lúc đó tôi cũng nghĩ ông ta ghét CS nên cũng giãi thích cho ông ta là chúng tôi đã tham gia đạp mặt Hồ Chí Minh rồi.
Bây giờ ông ta lại xài lại chiêu này cho rằng tôi là Việt gian vì chưa đạp mặt Hồ Chí Minh qua bài viết Bùi Tín Nói Láo Như Vẹm. Nếu cái chính phủ của ông Đào Minh Quân cho rằng tôi phân tích sai những lời của VC Bùi Tín đã trả lời với LS Nguyễn Tâm thì cứ công khai tranh luận. Không cần phải cho thành viên tung tin vịt để bọn VC nằm vùng nhân cơ hội đó triễn khai hầu nhũng loạn nhân tâm người đọc bằng cách yêu cầu tôi trả lời hay là vì tôi Việt gian ? Tự xưng là một chính phủ mà lại chơi trò ấu trĩ như vậy sao?
Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo quí vị. Còn như quí vị vẫn trâng tráo lợi dụng việc làm chống Cộng để bao che cho VC thì chúng tôi sẽ có biện pháp với chính phủ của quí vị !
Riêng hai anh Đỗ Hùng ( Ngày xưa ở Atlanta Georgia nay ở Houston chứ không phải Đỗ Hùng ở San José) và anh Nguyễn văn Lộc Điều hành Diễn Đàn Đáp Lời Sông Núi.
Cá nhân chúng tôi xin thành thật cảm ơn hai anh đã yễm trợ cho chúng tôi bằng những lời công đạo và bảo đãm cho tôi không phải Việt Cộng. Mô Phật.!!!
Việt gian VC khi đọc bài viết của chúng tôi thẳng thắn và không ngần ngại phân tích những sự điêu ngoa giả dối của VC để tiếp tục lừa bịp dân ta thì chúng sợ hãi bài viết của chúng tôi sẽ góp một tay vào chung những bài viết của một vài tác giả khác, sẽ làm chúng thất bại trong công tác tuyên truyền nên mới xài nón cối chụp loạn xà ngầu, gây hoang mang trong quần chúng. Nếu bất cứ ai thấy bài viết của chúng tôi điêu ngoa hay sai sự thật xin thẳng thắn nêu ra để chúng ta cùng thảo luận.
Thưa hai anh Đỗ Hùng và Nguyễn văn Lộc
Trong chuyện Tam Quốc khi Tào Tháo bắt được thư tư thông với Viên Thiệu của đám Hưa Đô thì ông ta đốt hết để những kẽ phản nghịch yên lòng mà phò trợ Tào Tháo
Còn Quan Vân Trường khi đốt hết thư tín của bọn phản trắc xuyên tạc cá nhân ông là bởi ông ta không thèm đọc những lời của kẽ tiểu nhân
Xin cảm ơn hai anh lần nữa đã có lời công đạo cho chúng tôi. Nhưng với tôi cũng xin noi gương Đức Thánh Quan Vân Trường không đọc những lời tiểu nhân để giấc ngủ được bình an.
Kính
TNHH
No comments:
Post a Comment