Tiến Sĩ Ngựa Thiến LÊ THIẾN NGỰA Seattle TÁI MINH XÁC VIỆC THIẾN NGỰA Ở HOUSTON - Và NGUYỄN ĐẠT THỊNH là NGƯỜI ĐÃ CHO VĨNH HẢO (cởi áo cà sa lấy vợ) HOUSTON MƯỢN TÊN TRONG DANH SÁCH BÊNH VỰC TUỆ SỸ KHÔNG PHẢI VIỆT CỘNG./- Mt68
LỜI TÁI MINH XÁC VÀ BÁO ĐỘNG
Về các bài viết của Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa
Tiến-sĩ Lê Thiện Ngọ
Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa đã phổ biến trên Tuần-báo Phương-Đông Times (Seattle, WA) và các diễn đàn internet, nhứt là trên trang mạng www.BaCayTruc.com bài viết mang tựa đề “Các Anh Chiến-sĩ VNCH, Các Anh Đang Ở Đâu?” sặc mùi mị dân, kích động, xuyên tạc, chụp mũ đã gây rất nhiều hoang mang trong dư luận và chia rẻ trầm trọng nội bộ nhiều tổ chức QG chống cộng khắp nơi, kể cả trong số bạn bè thân hữu và cả gia-đình chúng tôi. Tưởng cần phải nói rõ: Bà Hoàng Hoa không phải là chiến-sĩ, không phải là quân nhân VNCH, không phải là nguời dám hi-sinh ở lại kháng cộng trong lòng địch sau 1975, và đã suýt bỏ xác trong ngục tù CS như chúng tôi hay Cô Nga hiện ở San Jose. Bà không phải là vợ lính, không từng băng rừng vượt suối vác bị nuôi chồng trong trại tù khổ sai CS. Bà KHÔNG phải là hội-viên của TTCS. Bà thú nhận không phải đến để “tường thuật” trung thực sự thật như là một ký giả chuyên nghiệp để phục vụ đồng bào. Bà chỉ là một cá nhân không đại diện cho bất cứ ai, chỉ được Ban Tổ chức đặc cách cho phép vào dự thính/quan-sát, nhưng đã vi phạm quy định mà P. Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Chủ-tọa đại hội có công bố rõ ràng nhiều lần, là không được phép phổ biến tin tức sinh hoạt nội bộ của đại-hội ra ngoài. Ngoài việc gây náo loạn kể trên, sự cố tình vi phạm trên đây còn có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sự an toàn của tổ chức và của những ngưòi tham dự mà hiện chưa thẩm định được hết .
Bây giờ, sau khi đọc lại kỷ các bài viết của Bà HHoa, chúng tôi mới hiểu ra chủ đích của Bà đã vôi vả từ Florida bay qua Houston xin dự đại hội TTCS là để mang cái mũ VGCS và HHHG đến đại hội để chụp cho TTCS và P. Đề Đốc Thoại. Bà viết: “thấy cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại bị phê phán có tinh thần hoà hợp hoà giãi, không có lập trường minh bạch, chao đão vân vân và vân vân. Vìthế tôi nẫy sinh ý định tham gia đại hội. Do đó tôi email cho bà Hồ Văn Kỳ Thoại là sẽ về tham dự và bà HVKT đã gởi thư mời cho tôi”.
TÁI MINH XÁC
Tôi không có tư cách để nói thay cho TTCS hay PĐĐ Thoại. Tôi chỉ khẳng định là tôi được Ban Tổ Chức đại-hội TTCSVNCHHN mời đến như là một “guest speaker” (theo cách mà các tổ chức ở Mỹ vẫn thường làm) để trình bày cho cử-tọa một đề-tài mà cử tọa có thể quan tâm. Trong trường hợp nầy là đề tài “Người Việt hải ngoại phải làm gì trước “ĐẠI-HỌA MẤT NƯỚC” trích từ một loạt bài viết mà tôi đã khởi đăng trên trang mạng của tôi (www.minhductandan.com) từ 20-7-2011 (tức là hơn cả tháng trước ngày đại hội TTCSVNCHHN), một vấn đề mà mọi tổ-chức, mọi người Việt yêu Nước khắp nơi đang quan tâm và thảo luận sôi nỗi. Đến nay đã hơn hai tháng sau ngày khởi đăng, có gần 7,000 người vào đọc, không có bất kỳ một lời nào kêu gọi HHHG với VC, chưa có một lời phê phán tiêu cực nào về quan-điểm và lập-trường chánh-trị của tôi, mà trái lại đã có nhiều lời ca ngợi.
Ngay bài thuyết trình của tôi dài gần nửa giờ trước đại hội TTCS sáng ngày 3-9-2011 ở Houston (đính kèm) cũng đã không có lấy một chữ nào kêu gọi HHHG với VC, đã được hội-trường đã vổ tay tán thưởng nhiều lần (tôi có video-clip), nhứt là đề-nghị triệu tập HÔI-NGHỊ DIÊN HỒNG để ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, CHỐNG GIẶC, CỨU NƯỚC theo gương Ông Cha ta, và mô-thức đoàn kết chung quanh mục-đích, quan-điểm và lập-trường thay vì “đoàn-kết chung quanh cá nhân” dễ dẩn đến bè phái chia rẽ, rồi tan vỡ. Nhiều vị lãnh-đạo đoàn-thể đã đến gặp riêng tôi, khen ngợi các ý-kiến của tôi và tõ ý mong muốn thực hiện được Hội-Nghi Diên-Hồng để cứu Nước. Mời quý vị vào trang mạng www.minhductandan.com để đọc toàn văn “Kế hoạch Cứu Nước” dài hơn 20 trang của tôi. Như mọi người đều thấy: Kế hoạch Cứu Nước của tôi được thai nghén và khởi thảo ra từ cả năm trước, chứ KHÔNG phải theo lời yêu cầu của P. Đề Đốc Hồ Văn Kỳ-Thoại, KHÔNG có chủ đích dành riêng cho TTCS nên không hề có việc lấy bài thuyết-trình của chúng tôi làm “tài-liệu học-tập” cho đại-hội để “lái” TTCS vào con đường HHHG với VC” như Bà HHoa đã cố tình ngụy tạo để chụp mũ đại-hội và phá hoại công cuộc cứu Nước chung (Bài diễn văn khai mạc của P. ĐĐ chủ tọa đại-hội hiện còn được lưu giữ chứ không phải như Bà HHoa cố ý phủ nhận để xuyên tạc sự thật).
Từ nguyên một bài thuyết trình dài nửa giờ, có 5 trang giấy, mấy ngàn chữ, mang nội dung rõ ràng chống lại bọn Tàu cộng cướp Nước và bọn Việt gian CS bán Nước, Bà HHoa cố tình giả đui không đọc, giả điếc không nghe, không trưng dẩn được băng ghi âm, chỉ cố tình “phịa” ra chữ “VNCS” và “lằn ranh Quốc-Cộng” gì đó, không có trong tài-liệu, với ác tâm chụp mũ và xuyên tạc, tức là để đạt cho bằng được cái mục đích của Bà khi đến dự đại-hội như Bà tự thú.
A. TỪ “VIỆT NAM” TRỞ THÀNH “VNCS”: TNHHOA ĐÃ “VẼ RẮN THÊM CHÂN”
Trong tài-liệu phát ra cho tham dự viên tại đại-hội (còn lưu giữ và đính kèm), có viết: “Vận-động Chánh-phủ Hoa-Kỳ và đồng-minh ủng hộ lập-trường của Việt Nam chống lại TC trên các diễn đàn quốc-tế (LHQ, ASEAN, Ủy-Ban Mékong, … ). Thế mà Bà Hoàng Hoa tự ý gắn thêm cái đuôi CSVN vào sau chữ “Việt Nam” mà không nói rõ (disclose) là cái đuôi đó do chính Bà thêm vào. Bà ta đã cố tình lừa bịp độc giả rằng chữ đó là do chính tôi viết, với mục đích chụp mũ chúng tôi và TTCSVNCHHN là ủng-hộ CSVN. Đó là một việc làm không lương thiện (tức là bất lương) của một “nhà mô phạm”, một người biết cầm viết, một lãnh-tụ cộng-đồng. Rõ ràng, Bà HHoa bỏ công bay từ Florida qua Houston cốt chỉ để làm cho kỳ được có mỗi công việc chụp mũ đó. (Ghi chú 6/12/12: Trong khi đó, phe đảng của TNHH xóa sổ giấy phép của TTCS VIỆT NAM CỘNG-HÒA /HN và thay bằng TẬPTHỂ CỰU CHIẾN-BINH VIỆT NAM (Assembly of Vietnamese Veterans) mà TNHH tôn vinh là CHÍNH DANH vì hiễn nhiên là để có thể bao gồm luôn cựu chiến-binh Việt Nam CỘNG-SẢN!)
Rồi nhờ đọc bài trả lời của Bà HHoa (xem www. BaCâyTrúc.com), ai cũng thấy rõ ràng là Bà Hoàng Hoa không đủ trình-độ kiến thức để hiễu “Viêt Nam trên các diễn đàn quốc-tế” là nghĩa gì. “VIỆT NAM” trong ngữ cảnh (context) đó có nghĩa là ‘quốc-gia Việt Nam”, là pháp nhân (entity) sở hữu lãnh-thổ, dân cư, tài nguyên thiên nhiên của quốc-gia Việt Nam (the state of Vietnam): LHQ, ASEAN, UB. Mékong, v.v… thu nhận Việt Nam (state of Vietnam) vào làm hội-viên, chứ không có thu nhận đảng Cần Lao hay đảng CSVN vào làm hội-viên. Nó không được lẫn lộn với nhà cầm quyền CSVN là nhóm người đang quản-lý cái pháp nhân nói trên (xem Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh, tr172 về chữ “chính quyền”). Lập-trường và sách-lược nhất quán của chúng tôi mà ai cũng có thể kiểm chứng được luôn luôn là chủ-trương xóa bỏ người quản-lý, người cầm quyền bất xứng đó, trong khi phải cứu Nước Việt Nam, đừng đễ TC nuốt chửng. Đó là mục đích rõ ràng minh bạch, đầy chính nghĩa của tôi trước đại-hội TTCSVNCH ngày 3-9-2011 mà ai có mặt cũng phải thừa nhận. Với hiệp ước hợp-tác quân sự quan trọng vừa thành tựu được ở Washington DC hôm 19-9-2011, tôi tái công khai chủ trương kêu gọi Hoa Kỳ và đồng-minh nhảy vào giúp Việt Nam chống lại cuộc xâm lăng hiện nay của TC mà không mang bất kỳ một mặc cảm nào.
Như vậy nếu xét về lập-trường thì rõ ràng Bà HHoa chủ trương “phản quốc, dâng nước Việt Nam cho TC” vì Bà ta chống lại chủ trương kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh vào cứu Việt Nam để cho TC mặc tình nuốt chửng Việt Nam mà không cho ai ngăn cản, y như chủ trương chống lại phong trào đòi TC phải trả Hoàng Sa và Trường SA lại cho Việt Nam, vì họ nghĩ sai là trả HS & TS cho “Việt Nam” là trả cho CSVN.
B. CÂU NÓI “GÌỜ PHÚT NẦY LÀM GÌ CÒN SỘNG SẢN NỮA MÀ CÒN LẰN RANH QUỐC-CỘNG” DO BÀ HHOA “SÁNG-CHẾ” CHO MỤC-ĐÍCH CHỤP MŨ.
Đến nay thì Bà HHoa đã thú nhận không thể xuất trình bằng chứng về câu nói đó. Các “hearsays” mà Bà đưa ra không có giá-trị. Bài diễn văn của PĐĐ Thoại rành rành ra đó, câu văn của tôi rành rành ra đó mà Bà còn bóp méo thì làm sao tin được những lời nói không có bằng chứng của Bà HHoa? Tài-liệu thành văn phát ra tại đại-hội không hề có những chữ đó và là căn bản duy nhất có giá trị về lập-trường của tôi. Nó hoàn toàn giống hệt như lập-trường chống CSVN của tôi từ trước tới nay mà chính Bà HHoa cũng công nhận và ai cũng có thể kiểm chứng được (xem tất cả các bài viết trên www.minhductandan.com).
Để cho những ai không có mặt tại đại-hội hiểu rõ bối cảnh trong hội-trường lúc đó ra sao, tôi nhớ là: Sau khi tôi chấm dứt phần thuyết trình, Bà Hoàng Hoa đặt một loạt câu hỏi có chủ đích sách động, chụp mũ trong phòng họp (vì Bà đến đại hội là chỉ cốt để làm việc đó). Câu thứ nhứt là lập trường của diễn giả có phải là lập-trường cùa TTCS không. Câu hỏi kế là đoạn trong bài thuyết trình yêu cầu Hoa Kỳ và đồng minh ủng hộ lập trường của ViệtNam chống TC trên các diễn đàn quốc-tế. Vì BTC không có dự trù thì giờ cho đại hội thảo luận nên khi tôi vừa trả lời chưa hết được một câu thì BTC lấy micro để cho Ông Lê Văn Trang minh định là ý kiến của diễn giả là của diễn giả, chớ không phải là quan điểm chính thức của TTCS. Liền đó tôi có lấy micro lại để xác nhận lời của Ông Trang là đúng. Sau đó BTC đề-nghị để sang ngày sau sẽ thảo luận. Không hề có sự kiện “Ts. LT Ngọ giựt micro hét lớn: “Giờ phút nầy còn CS gì nữa mà, còn lằn ranh Quốc vs. Cộng” như Bà HHoa chỉ xuyên tạc mà không đưa ra được bằng chứng. Hôm nay, vì việc làm tác hại quá lớn của Bà Hoàng Hoa, trong khi chúng ta đang cần nỗ lực đoàn-kết để cứu Nước, tôi thấy cần đưa ra Lời Tái Minh-Xác nầy để dư luận được sáng tỏ. Và, bất kể những lời tôi đã nói trong phiên họp ra sao, tôi xác-định những lời nói của tôi tại đại hội mang nội-dung và ý nghĩa về hai vấn đề trên như sau:
CHỦ NGHĨA CS VÀ LẰN RANH QUỐC-CỘNG. Tôi nhớ trong khi thuyết trình (chớ không phải vào phút chót) tôi đã nói (như tôi cũng đã từng viết) về chủ-nghĩa CS hiện nay như thế nầy. Tôi nhận định là: trên thế giới ngày nay chủ nghĩa CS đã bị nhân loại vứt vào sọt rác của lịch sử như lời của TT. Reagan đã nói. Thành-trì của Chế độ CS đã sụp đỗ tan tành ngay tại Liên xô, Đức quốc, Đông Âu từ hơn 20 năm nay (1989-1990). Lý thuyết kinh-tế Marxist đã bị vứt vào sọt rác ngay tại TC và VC, và bị thay thế bằng “kinh-tế thị-trường”, tức “kinh-tế tư bản”. Đó là thắng lợi lịch sử của chủ-nghĩa Tự do và của nhân loại, là điều rất đáng mừng. Tôi có kể trường hợp của Đức quốc. Nếu chúng tôi chủ trương xóa bỏ “lằn ranh Quốc vs. Cộng” bằng cách giải tán đảng CS như Yetsin làm ở LX (xem Giải-pháp 1), quy toàn dân Việt về một mối dưới chế-độ tự do dân chủ đa nguyên như người Đức đã làm thì còn gì may mắn hơn cho dân tộc Việt Nam!
Tôi KHÔNG có đề cập vấn-đề “hiện nay còn hay không còn chế độ CS ở Hà Nội” . Tôi có nhận định đại ý: hãy nên nhìn chế độ đó như là một tập đoàn mafia, hại dân, bán Nước, tham nhũng, … cần phải lật đỗ. Chúng tôi nghĩ cách nhìn đó thông minh hơn, vì nó có thể kích động người dân trong nước đứng lên lật đỗ chế-độ đó. Tôi không hề đề cập đến lằn ranh Quốc-Cộng nên không nói “còn hay không còn lằn ranh nữa”. Nếu không còn chế-độ gian ác ở Hà Nội thì chúng tôi bỏ công đi đấu tranh tìm cách xóa bỏ chúng nó làm gi? Phải xét toàn bộ lập-trường trước, sau của chúng tôi thay vì tìm cách chụp mũ, mị dân và sách động.
BÁO ĐỘNG:
DIỆN: TỐ CÁO VGCS VÀ HGHH
ĐIỂM: TRIỆT HẠ PHONG TRÀO CỨU NƯỚC VÀ HỘI-NGHỊ DIÊN-HỒNG
Xin cả trăm người nghe bài thuyết trình ngày 3-9-11 của tôi trước đại-hội và mấy ngàn ngưòi đọc những bài viết khác trên trang mạng của tôi so sánh với các bài viết vừa qua của Bà HHoa, cái nào là xây dựng, có thiện ý đóng góp vào việc cứu Nước, và cái nào là sách động, gây chia rẽ giữa người QG, phá hoại nỗ lực cứu Nước hiện nay của chúng ta. Nghiêm trọng hơn nữa là, ngoài việc xuyên tạc chụp mũ chúng tôi, Bà HHoa còn cho đăng bài viết kèm theo bức hí họa cực kỳ lỗ mãng và hạ cấp của Minh Sơn minh họa cho bài vìết lỗ mãng hạ cấp của Bà trên trang mạng www.bacaytruc.com (xem Phụ-đính), tạo lý do cho Đạo quân “đặc công làng lưới” lên diễn đàn chửi bới lỗ mãng chúng tôi, và nghiêm trọng nhứt là lời kêu gọi trên diễn đàn của VC Nguyễn sách động tẩy chay buổi Hội-luận về Đại-họa Mất Nước do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB WA tổ chức tại Seattle hôm 18-9-11 trong chiến dịch chống TC cướp Nước và VC bán nước của toàn thể người Việt yêu Nước trên thế giới hiện nay.
Bởi các lẽ trên, chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng báo động là Bà TN Hoàng Hoa và thế lực núp sau Bà đang phá hoại KẾ HOẠCH CỨU NƯỚC VÀ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG mà chúng tôi đang phát động. Bằng cách chống lại chủ-trương kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh vào để đẩy lui quân TC xâm lược, cứu nguy Tổ quốc Việt Nam, họ mặc nhiên chủ trương dâng Nước Việt Nam cho TÀU CỘNG .
Bà HHoa đã từng phá tan nát tổ chức chống cộng toàn quốc Hoa Kỳ. Bà HHoa chuyên dùng xảo thuật bươi móc từng chữ, vặn vẹo từng lời nói để chụp mũ và sách động hạ nhục những nhà lãnh- đạo Quốc-gia của VNCH và chiến-sĩ chống cộng không hợp với “trình độ và khẩu-vị” của Bà. Đây không phải là lần đầu tiên mà bà HHoa và các đồng chí của bà chụp mũ chúng tôi. Hơn 10 năm trước Bà cũng từng làm như vậy, rồi xin lỗi chúng tôi tại một hôi-nghị ở thủ đô Wash DC tháng 4 năm 2005. Nhiều chiến-sĩ chống cộng khác cũng bị chụp mũ, bôi lọ theo cái kiểu của Bà HHoa như Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam, Lý Tống, LM Nguyễn H. Lễ v.v… Vì thế biết bao chiến-sĩ chống cộng đã phải ngã gục, ngao ngán, bỏ cuộc kể cả nhiều nhà lãnh đạo cũ của VNCH muốn tiếp tục trở ra giúp Nước, nhưng đã bị bươi móc, nhục mạ lỗ mãng nên đành phải lùi bước. Trong vụ việc hôm nay, Bà HHoa, với chủ trương dâng Nước Việt Nam cho TC, đang tiếp tục dùng vũ khí “múa lưỡi giết người” cực độc của Bà để đâm vào lưng những chiến sĩ chống cộng và những tổ chức chống cộng bằng chiêu bài bịp bợm “chống VGCS và HGHH”. Trong 37 năm qua, ngụy trang dưới chiêu bài chống cộng bịp bợm, cái lưỡi của Bà TNHH đã sát hại các chiến-s ĩ chống cộng thảm thiết hơn hàng triệu thanh gươm sắc bén nhứt của Việt cộng và Tàu cộng.
Chúng tôi cực lực lên án bọn giả vờ khoác áo “chống cộng”, dùng “chiêu bài chống HGHH” để tiêu diệt những chiến sĩ Quốc-gia yêu Nước đang chống TÀU CỘNG cướp Nước và VGCS bán Nước. Họ đem dâng cho TC và đảng CSVN một chiến thắng mà bè lũ nầy không bao giờ có thể tự mình đạt được: tiêu diệt tất cả các chiến sĩ Quốc-gia chống TC và VC mà không tốn một viên đạn.
Đó là một tội ác mà không ai có thể tha thứ.
MINH ĐỊNH TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMER)
Những ý kiến mà tôi phát biểu trong đại hội TTCSVNCHHN là quan-điểm riêng của cá nhân tôi và thuộc trách nhiệm cá nhân của tôi mà thôi. Nó KHÔNG phản ảnh quan điểm hay lập-trường chánh-trị của bất kỳ một tổ chức nào mà tôi tham gia hoặc tham dự, kể cả TTCSVNCHHN, Cộng-đồng Người Việt Quốc-gia TB/WA, Ủy-Ban Chống Cờ VC, Liên-Minh Cử-Tri, v.v….
Làm tại Lacey, WA ngày 20 tháng 9 năm 2011
Tiến-sĩ Lê Thiện Ngọ
Email: minhtandiendan@yahoo.com To: Nguyen dat Thinh <nguyendatthinh@aol.com>; DDChinhtri <VN-Politics@yahoogroups.com>; "VN-Online@googlegroups.com" <vn-online@googlegroups.com>; DDChinhnghiaViet <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; Btgvqhvn-2 <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>; phonang <PhoNang@yahoogroups.com>; "daploisongnui@yahoogroups.com" <Daploisongnui@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, June 12, 2012 8:08 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Fwd: nho pho bien binh luan [1 Attachment]
Thưa anh Nguyễn Đạt Thịnh,
Đáp nhận bài bình luận của anh về một số nhân vật tổ chức hội thảo "Ba mươi lăm năm nhìn lại", đề cập đến cựu Đại sứ Bùi Diễm, Gs Nguyễn Mạnh Hùng, Đại tá Mai Viết Triết, Ông Võ Thành Nhân .
Nếu tôi nhớ không lầm, Đại sứ Bùi Diễm và Ông George J. Veith là nhân vật chính trong ban tổ chức hội thảo nêu trên vào tháng 4 năm 2010 tại Army & Navy Country Club ở Washington D.C.
Tôi không nhận thấy có sự hiện diện đọc tham luận của diễn giả Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Viết Triết, Võ Thành Nhân.
Tuy nhiên tôi cũng phổ biến bài bình luận của nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh đồng thời chuyễn trực tiếp đến Đại sứ Bùi Diễm, Đại tá Mai Viết Triết và Ông Võ Thành Nhân "để tri tường".
Riêng về trường hợp Đại tá Mai Viết Triết, tôi xin được góp y' như sau:
Xuất thân khóa 2 Trường Sĩ Quan Võ Khoa Thủ Đức, 23 năm binh nghiệp, tính đến năm 1975, Đại tá Triết đã tham gia chiến trận, công tác tham mưu, tình báo; nay đã 89 niên ky, định cư tại Pháp.
17 năm về trước (năm 1994), tình cờ đọc được bản tin từ Pháp v/v : Đại tá Triết đọc tham luận trong một buổi hội thảo của Cộng Đồng Người Việt tại Âu Châu, có sự hiện diện của nhóm thanh niên sinh viên lao động tại Đông Âu trong chiến dịch xuất khẩu lao động của Việt Cộng.Bản tin trích đoạn một câu phát biểu của Đại tá Triết, đại y "Hồ Chí Minh có công thống nhất Đất Nước". Tôi cảm thấy dị ứng với lời phát biểu nói trên, nên gữi điện thư thỉnh cầu Đại tá Triết cho biết rõ sự việc. Đại tá Triết phúc thư giải thích, kèm attachment nguyên bản bài tham luận. Ngoài trích đoạn nói trên mà hầu hết người đọc hoặc nghe đã không đồng y', mặc dù Đại tá Triết nêu lên nguyên nhân tế nhị về chiến tranh tâm ly' hay ky thuật tình báo. Phần còn lại phản ảnh lập trường kiên định của một người Việt quốc gia đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ.
Tháng 9 năm 2010, tôi có tham dự hai ngày Đại Hội của TTCCSVNCH/HN tổ chức tại Houston, Texas; nơi đây , Đại tá Triết được đề cử và đắc cử với số phiếu tín nhiệm vượt trội nhân vật cùng tranh cử chức vụ chủ tịch Hội Đồng Điều Hành. Bài phát biểu của Đại tá Triết được cử tọa hoan nghênh. Vì vậy, tôi không rõ trường hợp nào Đại tá Triết bị bạt tai ở Pháp và bị Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa nện guốc lên đầu tại Houston, TX(?!)
Tôi vô cùng thất vọng về những quyết định độc đoán của thẩm quyền tối cao trong TTCCS/HN đã hy sinh những chiến hữu của mình đã từng sát cánh đấu tranh vì ly' tưởng tự do suốt cả một đời người chỉ vì những luận cứ vô bằng và tác dụng của những ngòi bút công kích vô trách nhiệm.
Để giải tỏa nghi vấn về quan hệ thân nhân gia đình của Đại tá Mai Viết Triết, xin đề nghị Đại tá Triết đáp ứng yêu cầu tìm sự thật của nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh.
Trân trọng,
Paul Vân
No comments:
Post a Comment