Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 10 June 2012

Ông Chủ Tịch Cà Lăm  
Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
Chắc chắn những ai theo dõi chương trình Tuyển Lựa Tài Năng của Hoa Kỳ (America's Got Talent) trong tuần qua sẽ không khỏi dở khóc dở cười trước một tin vừa khôi hài vừa rưng rưng cay mắt khi  truyền thông Mỹ vạch trần sự không thành thật của một thí sinh tên Timothy Poe khi thí sinh này nói về thành tích chiến đấu trong quân đội của mình
 
Timothy Poe bước ra sân khấu mang theo hình ảnh một ca sĩ đồng quê (country music  singer) với chiếc mũ nâu rộng, vai quàng chiếc đàn guitar trông rất xôm tụ
 
Khi giám khào Howie Mandel  hỏi tên họ thì Timothy đã trả lời trong giọng nói cà lăm cho biết anh ta đến từ Texas, là một cựu chiến binh Đồng thời anh ta còn nói lên thành tích phục vụ trong quân đội của anh đã là lý do tạo cho anh bị cà lăm cà cặp.
 
Hội trường như ngừng trong gìong xúc động khi Tim cho mọi người biết anh là một Trung Sĩ tại chiến trường Afganistan. Anh đã bị thương khi chạy đến tiếp ứng cho một đồng đội và đã bị đạn trúng vào lưng tạo cho anh sự thiệt hại tới bộ não và đã bị ảnh hưởng đến sự phát ngôn của anh. Trong khi anh cà lăm cà cặp phát biểu thì màn ảnh chiếu lên những hình ảnh của ngừơi lính Mỹ chiến đấu tại Afganistan cùng hình ảnh xem như của Timothy
 
Anh cũng còn cho khán giả biết thêm là chính vì âm nhạc đã làm cho anh sự huyền diệu đã đưa anh đi qua những con đường gian khổ của cuộc đời qua lần bị thương đó.
 
Howie cảm động bảo anh cất tiếng hát Tim hát bái hát "If Tomrrow Never Comes" của Garth Brook. Khi giọng ca trầm ấm của Tim cất lên theo tiếng đàn guitar lãnh lót đã làm hội trường nổ rang tràng pháo tay ủng hộ. Phải nói gịong ca của Tim như một ca sĩ quê hương chính hiêu. Khi bài ca chấm dứt tôi nhìn thấy trong hàng ghế khán giả nhiều phụ nữ đã khóc mà cả cá nhân tôi cũng rưng rưng cho ngừơi cựu chiến binh bất hạnh. Chính ngay giám khảo Howard Stern cũng bày tỏ lòng tri ân về sự chiến đâu của anh tại chiến trường Afganistan
 
Chồng tôi nhìn tôi hỏi : "Sao lạ vậy nói thì cà lăm mà ca sao trơn tru vậy"
Tôi nhìn chồng tôi như muốn hỏi tại sao anh hay thắc mắc vậy? Người ta đang sụt sùi cảm động mà hỏi cái gì vậy? chán quá !
 
Hai hôm sau truyền thông Mỹ ồn ào chuyện Tim Poe đã nói không đúng sự thật về quá trình phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ của anh ta tại chiến trường Afganistan . Cơ quan Lực Lượng Quân Đội Trừ Bị tại Minnesota cho hay rằng Tim Poe chỉ là Trung Sĩ phục vụ tại cơ quan này và chưa hề đi Afganistan để chiến đấu.
 
Đồng thời bức hình Tim Poe mà America's Got Talent chiếu trên màn ảnh khi Tim nói về quá trình bị thương của anh ta tại chiến trường Afganistan là bức hình giả. Đó là hình của U.S. Army Staff Sgt. Norman Bone.
 
America's Got Talent đã phải xin lỗi ông Norman Bone về việc đã xử dụng hình ảnh của ông ta : “We sincerely apologize to U.S. Army Staff Sgt. Norman Bone for using a photo of him in our story on Tim Poe"
 
Không biết ông Chủ Tịch Nguyễn Minh Đường của cộng đồng tiểu bang Washington có bị thương tich ở chỗ nào mà có ảnh hưởng tới não bộ trên "thành tích chiến đấu chống VC" không mà bỗng dưng thấy ông xuất hiện trên diễn đàn Yahoo nói cà lăm cà cặp Trong một bức thư riêng trả lời cho ông Võ Văn Sáu ông đã cà lăm khi đưa ra hai vấn đề "Cà Lăm" và một vấn đề về cá nhân tôi TNHH( Tôn Nữ Hoàng Hoa xin specify rõ ràng khi ông viết tên TNHH chính là tên Tôn Nữ Hoàng Hoa)
 
1. Thứ nhất khi ông nhân danh cả cộng đồng TB Washington cho rằng lập trường của cả Tiểu bang Washington là : " :  Chống NQ36. Ủng hộ hành động chống NQ36 và văn công VC Đàm Vỉnh Hưng của cựu SQKQ Lý Tống"
 
Như vậy theo ông Chủ Tịch  Nguyễn Minh Đường thì những ai không ủng hộ Lý Tống tức nhiên là họ thi hành nghị quyết 36 của Việt Cộng?. Đây là cái cà lăm thứ nhất của ông Chủ Tich.
 
2. Thứ hai ông Nguyễn Minh Đường nhân danh cả TB Washington ủng hộ Lý Tống vậy thử hỏi ông đã có lấy ý kiến của Toàn người dân ở TB Washington chưa mà dám "cà lăm" nhân danh?
 
Tôi cũng là người ủng hộ hành động của Lý Tống chống Đàm Vĩnh Hưng nhưng Tôi không thể chụp mũ cho bất cứ ai không ủng hộ LT và nói họ là Việt tân, VC vì bất cứ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân Xin ông Chủ Tịch đừng nói cà lăm ở điễm này  
Thứ ba: cái ngọng của ông Chủ Tịch Cà Lăm khi nói về Phó Đại Sứ Hoa Kỳ Harter đến Seattle vào năm 2000 để kêu giọi thương gia VN tại tiểu bang Washington về buôn bán tại VN mà buổi tiệc kêu gọi thương gia về buôn bán tại VN gặp gở Phó Đại Sứ Hảter tai Seattle  là do hai ông LÊ THIỆN NGỌ và TĂNG PHƯỚC TRỌNG tổ chức
 
Năm 2000 tôi được offer của Công Ty Boeing về phụ trách chức vụ Training System Endevor cho Payroll Department trong position System Analyst . Do đó tôi có cơ hội sinh hoạt với Cộng Đồng tại Washington. Cái đêm tiếp rước Phó Đại Sứ Harterr gặp gở thường gia tại Seattle do hai ông Lê Thiện Ngọ và Tăng Phước Trọng mời họ đến gặp ông Harter đã bị người Việt tỵ nạn cs tại Seattle phản đối và họ đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Tiệm ăn do hai ông Lê Thiện Ngọ và Tăng Phước Trọng tổ chức
 
Khi chúng tôi đến tham gia cuộc biểu tình thì củng lúc Cảnh sát tại đây bắt giu một anh HO mà theo Ban Tổ Chức thì anh HO và những người đứng biểu tình bên ngoài là những kẽ phá hoại cũng như có ý đồ tấn công ông Phó Đại Sứ Hoa Kỳ Harter. Đương nhiên Cảnh Sát của Mỹ phải bảo vệ Mỹ chứ nhất là lại đang bị dân thiểu số VN gây hấn. Qui vị có thấy cái "khốn nạn" của hai ông Lê Thiện Ngọ và Tăng Phước Trọng đang thi hành "vài tiếng nói Anh ngữ để ức hiếp người dân không?"
 
Nghe vậy tôi vội vã băng qua đường bất chấp sự vi phạm luật Jaywalking( không đi qua đường vào phạm vi đã chỉ định) và tôi bị cảnh sát ghép tôi vào sự vi phạm luật giao thông. Tôi yêu cầu ông ta cho tôi đến hiện trường trước để giúp anh HO trả lời bằng Anh Ngữ và sau đó sẽ phạt tôi
 
Ông cảnh sát bằng lòng Tôi đến hiện trường hỏi ông cảnh sát là anh HO này phá hoại gì và anh ta đã làm gì mà ông ghép anh ta vào tội phá hoại Ông ta không trả lời tôi được, bèn quay qua hỏi tôi  bằng lái xe. Tôi ngu ngơ hỏi lại tôi đang đứng nói chuyện với ông chứ tôi có lái xe vi phạm luật giao thông mà hỏi băng lái xe nhưng tôi sẽ hợp tác với ông ta đưa ra hai IDs Nhìn chiếc xe Toyota của tôi mang lisence Florida ông ta hỏi Bà ở Florida tôi bảo Yes Ông ta hỏi bà qua đây du lịch No Tôi làm việc tại đây? Tại sao bà không register tại đây Tôi nói ông xem license xong rồi sẽ hỏi.
 
Ông ta mang hai IDs của tôi một cái bằng lái xe và một thẻ chứng minh tôi sinh hoạt trong Tổ Chức Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào trong xe của Cảnh Sát để kiễm tra.
 
Ông ta trở lại thay đổi hẵn thái độ có lẽ vì tôi là công dân tốt không vi phạm luật giao thông trong 25 năm lái xe cộng thêm với cái thè ID của Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.
 
Anh HO được thả ra và sau đó chúng tôi giãi thích cho họ hiểu tại sao có cuộc biểu tình tại đây và sau đó họ lại ủng hộ chúng tôi trong suốt cuộc biểu tình
 
Đây là sự thật của công việc tiếp đón Phó Đại Sứ Harter của hai ông Lê Thiện Ngọ và Tăng Phước Trọng mà dân Seattle đều biết Nếu ông Chủ Tịch Cà Lăm bảo cuộc biểu tình này do Việt Tân tổ chức thì hóa ra VT có chính nghĩa mà quí ông là những kẽ Bất Chính .
 
Hơn nữa ông lại nói cà lăm khi hỏi ông 6 là khi ông Trọng đến Hotel gặp ông Harter có bằng chứng không? Vây thử hỏi ông Chủ Tịch Cà Lăm nếu ông Trọng và ông Ngọ không gặp gỡ ông Harter thì ai đưa đón ông Harter từ Khách sạn đền tiệm ăn VN do ông Lê Thiện Ngọ và ông Tăng Phước Trọng tổ chức ?? Hay chính ông Chủ Tịch cà Lăm làm việc đó ??
 
Hơn nữa ông ca tụng ông Lê Thiện Ngọ 15 năm nay chống Việt Tân vậy thì 12 năm trước ông Lê Thiện Ngọ tổ chức cho Phó Đại Sứ Harter gặp gở thương gia VN tại Seattle để kêu gọi họ về VN hợp tác làm ăn với VC, như vậy ông LTN chống Việt tân nhưng lại hợp tác với VC trong công việc kêu gọi người VN về buôn bán với VC thì ông Chủ Tịch cà lăm đang ca tụng ai đây VT hay VC?
 
Thứ tư : Cái Cà Lăm này của ông Chủ Tịch khi cho tôi "Nhuộm Đỏ Cộng Đồng Hải Ngoại" với chủ ý nói tôi là VC
 
Trích lời của ông Chủ Tịch Cà Lăm nói láo về tôi:"b. Việc anh Ngọ tuyên bố những gì ở Texas thì anh Ngọ cũng đã có giải thích trong buổi  Diễn-đàn cộng-đồng hồi tháng 9 năm 2011 và trong Lễ Mừng Xuân cuối năm 2011 rồi.  Xin anh đọc lại tài-liệu "Lời Tái Minh Xác và Báo động về các bài viết của Bà TNHH" mà anh Ngọ đã phổ biến nhiều lần trên diễn đàn, mà TNHH đã không phản bác được, vì chính TNHH đã đặt điều để chụp mũ nhiều người  trong Đại-hội ở Houston là  VGCS, chớ không riêng gì anh Ngọ.  Nếu anh nghe theo sách-lược “nhuộm đỏ CĐNVHN” (“Ai cũng là VGCS” hết!) của TNHH thì đó là quyền của anh.  Theo tôi hiểu, đó hiển nhiên là thủ đoạn của VC và VT đã dựng chuyện để triệt hạ uy-tín của anh Ngọ và tiêu diệt một kẻ thù nguy hiểm của VC và VT tại TBWA (việc bài của TNHH vừa được phổ biến trên các diễn đàn ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau là được Phương-Đông Seattle cho đăng ngay nơi trang nhất cho thấy trò tung, hứng của VT và TNHH).
 
Ông Chủ Tịch cà lăm ới ! Nếu ông có tật cà lăm nói lặp nói vở thì không ai trách ông mà nói láo thì người ta sẽ phỉ và nhổ vào ông như Tim Poe vậy
 
Ông nói :" Lời Tái Minh Xác và Báo động về các bài viết của Bà TNHH" mà anh Ngọ đã phổ biến nhiều lần trên diễn đàn, mà TNHH đã không phản bác được, vì chính TNHH đã đặt điều để chụp mũ nhiều người  trong Đại-hội ở Houston là  VGCS, chớ không riêng gì anh Ngọ" Vậy ông Chủ Tịch Cà Lăm có biết Vì Sao Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH Hải ngoại đã LOẠI ÔNG LÊ THIỆN NGỌ VÀ MAI VIẾT TRIẾT ra khỏi tổ chức của họ không? và cái AUDIO LỜI ÔNG NGỌ TUYÊN BỐ BÂY GIỜ KHÔNG CÒN LẰN RANH QUỐC CỘNG đó ông Chủ Tịch Cà Lăm dấu đi đâu mà dám lên diễn đàn nói NGỌNG ?
 
Ông cho ông là 70 tuổi không ai chỉ thị ông vậy thì sự thật chuyện của ông Lê Thiện Ngọ và cái audio của ông LTN ông đã dấu đi đâu mà lại cà lăm cà cặp chụp mũ cho tôi là VC trong khi ông Chủ Tịch cà Lăm lại dám ăn to nói lớn là ông Đại diện(mặt to) chống Cộng Sản và Nghị Quyết 36 của VC trong khi ông ca tụng Lê Thiện Ngọ và Tăng Phước Trọng trong việc tổ chức cho Phó Đại Sứ Hoa Kỳ Harter về Seattle móc nối và kêu gọi thương gia VN tại Seattle về VN làm ăn với VC Vậy chính các ông đã thi hành nghị quyết 36 từ năm 2000 đã Xóa Bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng và tiếp tay cho VC trong việc mời gọi người tỵ nạn cs về buôn bán làm ăn với VC.
 
Còn một điều chót cho thấy cái cà lăm "tội nghiệp" của ông khi ông mắc mưu ông 6 "cà chớn" này là ông 6 chỉ gởi thư riêng cho ông biết là ông Lê Thiện Ngọ được VC trả nhà và hai mẫu đất ở Cần Thơ nên bây giờ ông LTN cam tâm ca tụng VC. Nhưng ông lại cho ông là  quá 70 "Thât thập Cổ lai hy" đem cái tin bí mật đó đưa Hồ Tấn Đạt chuyễn khắp diễn đàn thì hóa ra bây giờ mọi người mới vở lẽ  ra là tại sao ông Lê Thiện Ngọ lại tổ chức móc nối cho ông Phó Đại Sứ Harter với thương gia VN tại Seattle để mời gọi họ về làm ăn buôn bán với VN rồi lại kêu gọi ủng hộ lập trường của csvn trong việc chống Tầu Phù và nói là không còn lằn ranh Quố/Cộng nữa !! Chết chưa mắc mưu tên Võ văn Sáu thấy chưa? Ông có biết ông đang làm cái việc không công cho ông 6 đó.
 
Ông Chủ Tịch Cà Lăm ới ! cái vỏ bọc đường chống Cộng của ông đã tan ra vì nước miếng của ông cũng như cái vụng về trong lúc nói cà lăm cà căp. Cho dù ông có đao to búa lớn múa may cái chiêu bài chống Cộng của phe nhóm ông thì phe nhóm ông cũng đã bị người dân thấu rõ . Vậy xin ông chớ hoài công rêu rao quí ông là những con tằm đang nhả tơ trong khi dân chúng đã thấy rõ con tằm quí ông đã là những con nhộng trong cái kén lâu rồi  !!!
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa 06/08/2012

No comments:

Post a Comment