SAU VỤ BUỒI TÍN - VÕ TỬ ĐẢN COI NHƯ ĐÃ TỰ TỬ RỒI- VIẾT BÀI CÁM ƠN BTC - CÁM ƠN TRƯƠNG BỔN TÀI và NGUYỄN TƯỜNG TÂM LÀ GIÀ ĐẦU MÀ CÒN NGU- ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ CÁI NGU NÀO GIỐNG NHƯ CÁI NGU CỦA VÕ TỬ ĐẢN và CÁI BUỒI TÍN./- Mt68
From: TRANTAMTRUC <tamtruc_sanjose@yahoo.com>
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com; diendancongluan@yahoogroups.com; diendanviahe@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, June 27, 2012 6:45 PM
Subject: [diendanviahe] Việt gian Việt cộng Lên Đài PT Đấu Tố NVQG
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com; diendancongluan@yahoogroups.com; diendanviahe@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, June 27, 2012 6:45 PM
Subject: [diendanviahe] Việt gian Việt cộng Lên Đài PT Đấu Tố NVQG
Thưa quý vị,
Theo một người thân cận cho biết.
Vào tối 26.6.12 từ 11 am - 01 am trên
làn sóng phát thanh 1430 AM chương-
trình "Em Radio" của Mai-công-Quyền
Bọn việt gian trong cái tổ chức rước thằng
Đại Tá CS Bùi-Tín đến San Jose du thuyết
gồm hai tên việt gian Trần mạnh Quỳnh và Hoàng Long tự Ba Vân dưới sự cầm đầu
điều khiển của thằng việt cộng nằm vùng
Trương bổn Tài đã mỡ cuộc đấu tố để lên án những người biểu tình chống đối lại việc làm tay sai liếm gót giày VC của chúng.
Trong suốt hai tiếng đồng hồ, ba tên Trương bổn Tài, Ba Vân, Trân mạnh Quỳnh đã luân phiên chửi bới, nhục mạ thậm tê, kế tội nặng nề tất cả
mọi người, chúng kêu đích danh ông Liên-Thành, giáo sư Nguyễn Châu, bà Hoa hoàng Lan, bà Nga ở Fremont...và một số báo chí không theo phe chúng để chửi mắng và kết án họ là những tên phá hoại hèn mạt khiếp nhược. Nguy hiểm nhất là thằng VC nằm vùng Trương bổn Tài đã dùng lời lẻ ngon ngọt hết lời ca tụng ngợi khen "Chú" Võ tử Đản để tạo kế ly gián. Thằng vẹm nằm vùng lưu manh đểu cáng Trương bổn Tài đã ru ngũ đầu độc "Chú" VTĐ bằng những lời tôn vinh Chú Đản lên tận mây xanh, chẳng rõ Chú Đản nghe xong có khoái tỉ sướng mê tơi không ? Thằng trời đánh còn đưa ra bằng chứng là sau buổi hội thảo, "Chú" Võ tử Đản đã viết tường trình gởi lên internet ngõ lời cám ơn BTC của nó đã tạo điều kiện cho Chú Đản có cơ hội gạp được ông Bùi Tín đồng thời "Chú" Đản còn đặc biệt cám ơn hai ông Trương bổn Tài và Nguyễn tường Tâm đã bệnh vực bảo vệ cho Chú Đản. Thằng vẹm Trương bổn Tài đã ngợi khen, cám ơn ba đài phát thanh Quê Hương của Đoan Trang, Viên Thao của Đõ văn Trọn và Phố Đêm của Nguyễn xuân Nam. Việc một thằng vẹm ca tụng ba đài phát thanh "chí rận" nầy thì đồng hương San Jose không lấy gì làm ngạc nhiên, quả là bài ca con cá "Mèo khen Mèo dài đuôi" của Trương bổn Tài.
Kết thúc buổi đấu tố, thằng vẹm nằm vùng Trương bổn Tài còn lớn lối tuyên bố rằng đây chỉ mới là buổi hội thảo đầu tiên, từ nay chúng sẽ còn tiếp tục tổ chức nhiều cuộc hội thảo nữa cho những nhà "đấu tranh dân chủ, phản tĩnh" từ trong nước đến nói chuyện với đồng bào San Jose.
Thưa quý vị,
Thành phố San Jose, California trước kia thường tự hào là thủ phủ chống cộng của người VN tỵ nạn cộng sản thì đã bị bỏ ngõ từ chục năm qua vì Bắc bộ phủ Hà Nội, Tổng Cục Phan Gián Yêt Kiêu đã mua chuộc ra quá nhiều việt gian tay sai, tung ra hải ngoại quá nhiều tên VC nằm vùng, áp dụng kế sách đánh bóng tổ chức, cá nhân, dành dân lấn đất, điển hình như tên VC Trương bổn Tài nằm vùng hoạt động tại Hoa Kỳ từ trước 1975 mà không một người Quốc Gia nào có biện pháp đối phó hoặc có thái đô thích ứng với chúng. Như thế thì dỉ nhiên chúng mặc tình thao túng, tự do lộng hành ,công khai thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn.
|
No comments:
Post a Comment