Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 28 June 2012

  
          LS Nguyễn Tâm  MỘT TÊN BÚI TÓ KHỐN NẠN CỦA SAN JOSE - CHUYỆN BUỒI TÍM CHO CHÍ PHÈO "ZERO"- CÓ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN BUỒI TÍM THẬT SỰ LY KHAI VC ? - ĐÚNG LÀ NẰM VÙNG VỚI LUẬT RỪNG VC./- Mt68
 
 
Ở San Jose ai mà không biết " cái mặt chìm của hai tên hợm" nầy thì đều bu quanh "cái mặt nổi " của chúng mà hôn hít  "cứt mũi " của chúng :
 
    -Ls Nguyễn Tâm có mạng Âm nam tức " đàn ông gái ", tóc bó tó củ hành chứ không hớt tóc như đàn ông con trai, giọng thì khàn khàn như vịt đực, óc thì xây xẩm như người mất máu, đúng ra thì phải nói hắn là người " ba bốn phải " nghĩa là khi thì quốc gia, khi thì cộng sản, khi thì anh hùng lúc thì anh thư, khi thì bạn lúc khác là kẻ thù, xoay xở nhanh như chong chóng, đồng hương Việt ở San jose sợ Ls Tâm cũng vì tính " lẳng lơ chính trị, mồi chài quyền lợi " của y thị ", do vậy " ngưu tìm ngưu" luôn đúng cho tập đoàn kinh doanh kinh tế - chính trị nầy, đó là : Nguyễn xuân Nam - Nguyễn Tâm - Hạnh Dương và nay " mua thêm " Bùi Tín là thành tứ trụ để khuấy đảo nồi cháo chính trị của người Việt thành nồi hồ chó heo ăn.
   - Vũ huynh Trưởng, " miệng hùm, gan sứa, óc cá sấu " là thứ nguy hiểm không thua thằng " anh hùng du đãng Lý Tống " là bao, cũng chống cộng nhưng chống theo " định hướng ngu muội của lơ xe đò " tức hung hăng tự cho mình có quyền tự do phá rào cản luật pháp, rào chận kiểm soát của Cảnh sát ", lúc còn ở VN thì sợ Cs mà phải trốn lính, sang vùng đất tự do, không có Cs thì chổng mông gào thét chửi rủa Cs như hạng nhà văn chửi Cộng sản vung vít để được ...sang Mỹ sống tỵ nạn ( hạng này thì HÈN lắm, vì đó là cách chúng tìm ra để được đến Mỹ hơởng tự do sung sướng...), và thế là tha hồ độc tài tố cộng phá quốc gia theo ngẫu hứng thích thú " có gia nhân - có nô lệ " để sai khiến, thử hỏi một thằng học hành chẳng ra gì vì lo trốn lính, lại điều khiển được Thiếu Tá Cảnh sát Thái văn Hòa, Trung Tá Biệt động Quân Lương văn Ngọ, Cựu Ls VNCH Ngô văn Tiệp, Cựu Dân biểu VNCH...cầm loa điều khiển cuộc biểu tình " dâng TNT cho Việt Khang/ Trúc Hồ, và dâng TNT tăng án cho Lý Tống " mà không oai sao được, vì thế khi ai đó phê bình thì to mồm Vũ huynh Trưởng dằn mặt và thách đố y như thằng thanh niên xung phong Thomas Tuấn Nguyễn rằng " có ngon thì xông ra giúp cộng đồng ", không ai nhận lời thách thức của lũ ngu nầy cả, làm việc cho phe đảng thì cứ tự nhiên, không ai ngu mà gánh vác hộ cho mình, khác với Việt Tân Phạm quốc Hùng ra " gánh vác vai Chủ tịch CĐ Bắc Cali là để thao túng và bán cộng đồng nầy cho Việt Tân ( trong đó có công của Vũ huynh Trưởng, vì thế khi Phạm quốc Hùng bị lật tẩy mất chức CT Cộng đồng, thì Vũ huynh Trưởng cũng bay chức TTK/ UBBVCN ), còn VHT xông xáo với khối óc cá sấu nằm chờ " táp " những ai đi ngược đường với hắn.
 
Đó là lý do vì sao, những con nai chỉ chạy thục mạng một lúc rồi quay đầu trở lại nhìn con cọp rượt đuổi mình, thấy cọp đi tản bộ thì yên chí " cọp đã quên mình ", và tiếp tục " tự do dân chủ trong trạng thái ngu ngơ của cả đàn nai " vậy.
 
Hai nhân vật có " xú danh " nầy ở San Jose ai cũng rõ, nhưng hành động theo cách nầy để có xú danh thì người khôn ngoan luôn tránh xa và lo sợ " khôn ba năm dại một giờ ", đó cũng là lý do sân khấu thiếu đào kép mặc dầu được mời gọi tha thiết " vì đại cuộc nên bỏ qua ", vì ý thức " sập bẫy " luôn là tâm điểm của mọi đối thoại và đoàn kết qua nhiều sóng gió trong cộng đồng Việt ở hải ngoại nói chung, ở San jose nói riêng, kinh nghiệm đấu tranh là kim chỉ nam soi rọi rất trong sáng cho hành trình dấn thân, đừng vì một chút rỉ tai ngọt bùi mà sa lưới thủ đoạn, XIN CẨN TRỌNG.
 
TLN

No comments:

Post a Comment