Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 20 June 2012

TỘI NGHIỆP LIÊN THÀNH TƯỞNG BUỒI TÍN KHÔNG PHẢI LÀ CÁI BUỒI CỦA VIỆT CỘNG.

Liên Thành đề nghị tranh luận với Bùi Tín là chấp nhận cầm con dao hai lưỡi.
Ông Liên Thành có thể được một vài nhân vật  "bốc" một vài lời khen tặng là "một người bản lãnh"(un homme de caractère) như trường hợp Ông Nguyễn Trân, Tỉnh Trưởng Định Tường, sau buổi tranh luận với 13 cán bộ Cộng Sản trí vận vào ngày 14 tháng 6, năm 1958.  Ông Nguyễn Trân đích thực là mẫu người quân tử thời chiến, trực ngôn và thực hiện chữ "TÍN".
Trường hợp "phản tỉnh" của Bùi Tín khác hẳn với Thượng Tá VC Tám Hà hay Trung Tá VC Hùynh Cự. Nếu CSVN xem Bùi Tín thật sự là "kẻ phản đảng" nguy hiểm, họ đã lập lại mô thức Joseph Staline ra lệnh thủ hạ truy lùng và sát hại Lev Trostky tại Mexico City năm 1940.
Chúng ta thường nghe những nhà cách mạng chú trọng vận động nâng cao dân khí, dân trí. Nếu thành phần cử tọa đa số là những người "ty nạn Cộng Sản", nhưng hàng năm xoành xoạch "về thăm nhà" do chế độ Cộng Sản quản ly', quay lại quôc gia tạm dung kịp thời hạn để lãnh trợ cấp xã hội hàng tháng, rồi mua băng nhạc phim truyện của Cộng Sản hay chen nhau mua vé nghe ca nhạc xem kịch do mấy anh bầu show  tổ chức trộn lẫn các loại đậu vào một rổ . Hậu quả sẽ tạo diễn đàn tuyên truy ền bất lợi hơn là khả năng lột mặt Bùi Tín. Nhân sĩ Nguyễn Trân "đấu ly' " với 13 cán bộ cao cấp Cộng Sản, tưởng rằng đã thuyết phục được đối phương "hồi chánh"; nhưng thực tế cán bộ CSVN gian manh trá hàng để được phóng thích. Sau cùng, họ vẫn là những đảng viên tuyên truyền cho Cộng Sản tại bàn hội nghị (như Nguyễn Văn Hiếu, Mã Thị Chu) hay là Nguyễn Văn Diệp, được chánh phủ VNCH kết nạp, tin dùng, bổ nhiệm vào vị trí Tổng Trưởng Thương Mại/Kinh Tế đến ngày 30 tháng 4, 1975, đồng bào thủ đô mở tròn mắt khi bất chợt nhìn thấy Ông Tổng Trưởng VNCH đôi nón cối, mang sắc cốt (sacoche = túi đeo vai).
Dân ABC   

2012/6/19 Long Le <ngaynay@cox.net>
 

No comments:

Post a Comment