Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 24 June 2012

TÊN BÁC SĨ PHÁ THAI PHẠM LỖ NẦY LÀ VC NẰM VÙNG- CHỦ BÁO CÒ MỒI Magazine - NAY THẤY ĐỒNG BÀO TỴ NẠN ''KHÔNG NGU NGƠ VỚI BUỒI TÍN" NÊN NÓ VIẾT BÀI VUỐT ĐUÔI LÀM BỘ CHỐNG CỘNG./- Mt68

From: Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net>
To: "diendandautranh@yahoogroups.com" <diendandautranh@yahoogroups.com>; Subject: [GoiDan] Nhận định về buổi nói chuyện của cựu đại tá cộng sản Bùi Tín về: “Hiện tình đất nước & Thế lực của đảng CSVN”.

 
Nhận định về buổi nói chuyện của
cựu đại tá cộng sản Bùi Tín về:
“Hiện tình đất nước & Thế lực của đảng CSVN”.

***Do nhóm bảy người (Thất nhân)đứng ra tổ chức tại thư viện chính Luther King của thành phố San Jose vào sáng ngày thứ bảy 23/6/2012. Mà theo dư luận thì cho rằng có bàn tay của đảng Việt Tân nhúng vào.

*** Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói :
                      “Đừng nghe những gì cộng sản nói.
                         Hãy nhìn những gì cộng sản làm.”



Bỉnh bút độc lập Phạm Lễ.




Ban tổ chức này ra thông báo là buổi nói chuyện của cựu đại tá CSVN Bùi Tín nguyên phó tổng biên tập nhật báo Nhân Dân  một tiếng nói chính thức của đảng CSVN, là người đã mạo nhận sự bàn giao miền nam VNCH từ tổng thống tiếm danh vi hiến  VNCH  là Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975
Người thật sự tiếp thu là Trung Tá Chính ủy VC  tên Bùi Tùng.
Đúng 9 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2012 phía bên ngoài thư viện Luther King có khoảng trên một  trăm người biều tình với những lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH , những biểu ngữ kết tội ban tổ chức làm tay sai cho cộng sản đã đưa tên công sản Bùi Tín đến San Jose để chuẩn bị chiếm đất dành dân, cũng như những biểu ngữ kết án cựu đại tá cộng sản VN Bùi Tín đã nhúng tay vào tội ác của CSVN giết hại hàng triệu đồng bào trong suốt chiều dài lịch sử cận đại VN…
Trái lại, đi vào bên trong thư viện này khi bước lên lầu hai phòng 225 là nơi mà ban tổ chức thuê để làm cho cựu đại tá công sản VN Bùi Tín nói chuyện thì thấy hai người là bác sĩ Đoàn Đức Triệu cựu Y Sĩ Trung Tá nguyên Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện bài lao Ngô Quyền tại Thủ Đức trước năm 1975, và ông Ba Vân bí danh Hoàng Long đang dán băng keo treo tấm banner màu vàng chữ đỏ  “Hiện tình đất nước và Thế lực của đảng CSVN”. Theo chỗ chúng tôi được biết cả hai người này đều là thành viên của nhóm Việt học do giáo sư Trương Bổn Tải thành lập. Ông Ba Vân bí danh Hoàng Long là một thành viên của ban tổ chức buổi nói chuyện cho cựu đại tá Bùi Tín cùng với 6 người khác là :
Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Sơn Anh Tuấn(?), Đỗ Quyên,Ngô Văn Quang,Nguyễn Tường Tâm (ông này không phải là luật gia như đã ghi trong buổi tranh luận tại trụ sở báo Calitoday)và Trương Bổn Tài.
Những trực tiếp mặt giáp mặt xảy ra trước khi buổi nói chuyện bắt đầu ngay trong phòng họp, cụ Võ Tư Đản đã chỉ ngay mặt Bùi Tín và cáo buộc ông đại tá cộng sản Bùi Tín này là kẻ sát nhân đã giết bố của cụ Đản năm 1947. Nhưng ngay khi đó nhiều người đã can ngăn kịp thời. Không có chuyện gì gọi là đụng chạm đáng tiếc đến thân thễ giữa hai người ngay trong một thư viện mang tên nhà đấu tranh dân chủ Luther King.

Một điều mà chúng tôi muốn cảnh giác ký giả Vịt trời đã nói sai về ông Hoàng Thưởng người trong ban diều hành buổi nói chuyện là sai, ông Hoàng Thưởng chỉ là người điều khiển chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, mặc niệm các vong hồn của hơn hai triệu người đã bị chết vì tay CSVN trước khi buổi nói chuyện của cựu đại tá CSVN Bùi Tín bắt đầu …Ông Hoàng Thưởng không phải là người nằm trong ban tổ chức.

Nhưng, ông Hoàng Thưởng đã là một cựu SQ/QL/VNCH giúp cho ông Trần Mạnh Quỷnh cũng là một cựu sĩ quan QL/VNCH là người đặt điều kiện với 6 người khác trong ban tổ chức là ông Bùi Tín cựu đại tá VC phải chào cờ VNCH, phải mặc niệm các anh linh tử sĩ quân dân cán chính VNCH đã hy sinh trong quá khứ do CSVN gây nên. Điều này thì chính ông Hoàng Thưởng đã thực hiện ngay trong phần nghi lễ chào quốc kỳ VNCH và phút mặc niệm một cách hết sức trang nghiêm đày cảm động và thành công ngoài sức tưởng tượng của ông Trần Mạnh Quỳnh.

 Như vậy, chúng ta phải khen tặng ông Trần Mạnh Quỳnh, Ông Hoàng Thưởng và Hội SVSQ Thủ Đức, hãy cùng nhau choàng một vòng hoa chiến thắng cho mỗi người chiến hữu của QL/VNCH nêu trên, dù cho là VC và âm mưu của Việt Tân cố gắng đánh bóng cựu đại tá CSVN Bùi Tín cỡ nào đi nữa thì họ vẫn bị đồng bào tham dự bên trong và biểu tình bên ngoài “Phạt việt vị” trong trận đấu ngay trên sân nhà San Jose tại thư viện Luther King kỳ này.

Nhất là vấn đề nhân quyền mà cá nhân ông cựu đại tá CSVN Bùi Tín có nhắc tới trong phần nói chuyện của ông chẳng khác gì ông Hoàng Minh Chính là người có kiến thức Mác Lê vào hàng bậc thày của ông, làm sao bằng cuộc tranh đấu nhân quyền của TS Luther King!!!
 Và làm sao to mồm chống đối CSVN bằng hiệu trưởng trường đảng cộng sản Hoàng Minh Chính người lập nên đảng Dân Chủ do chỉ thị của Hồ Chí Minh để dánh lừa Pháp và toàn thể nhân dân nông thôn VN ngay thời gọi là "Cách Mạng Mùa Thu" khi đó Hồ Chí MInh đã ra lệnh thủ tiêu những lãnh tụ các mạng đối lập như Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Khái Hưng, Phạm Mạo...

 Những khuất tất về vấn đề tổ chức cho một cựu đại tá CSVN cỡ Bùi Tín, cũng giống như  nhóm Nhân Dân Hành Động San Jose đã tổ chức  cho Hoàng Minh Chính xuất hiện trước đây tại nhà vòm của City Hall San Jose  đều có bàn tay của Việt Tân, Nhân Dân Hành Động của Nguyễn Sĩ Bình và đám việt gian nằm vùng thực hiện,  mà kinh nghiệm về chiến tranh tình báo và tâm lý qua con bài cựu đảng viên CSVN nguyên phó Tổng  biên tập báo Nhân Dân Bùi Tín kỳ này, riêng chúng tôi hoàn toàn không tin vào sự thức tỉnh hay phản đảng của ông Bùi Tín này.
 Một số người trong phòng họp thì chỉ trỏ một hai người giả vờ đeo thẻ phóng viên hay cầm máy hình nào chụp, nào quay, người ta cho rằng những người này là tay sai cộng sản nằm vùng lợi dụng sự tự do báo chí đã vào ghi lại hình ảnh để bá cáo cho TLS/VC tại San Francisco.
Trái lại dưới nhà thì cựu thiếu tá công binh Võ Văn Sĩ và Đại úy Quang đã chỉ mặt tên kí giả nằm vùng hỏi “Mày quay phim để bá cáo với TLS/VC ở SF hay gởi về VN?”
Thế là tên kí giả trời ơi này lỉnh trốn ngay….
Những uất hận của những người Việt tị nạn cộng sản, những tử tủ của CSVN, những quân nhân QLVNCH ở bên ngoài như ông Mạc Văn Thuận một sĩ quan pháo binh, một cựu trung tá công binh, một đại úy tình báo tại trung đoàn 54/Sư đoàn 1 bộ binh QL/VNCH, và nhiều đồng bào đã đồng tình với sự thách thức của cựu thiếu tá  Liên Thành của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác CSVN nói thẳng vớ Bùi Tín về việc thảm sát tại Huế năm 1968 mà VC đã giết hại hơn 5 ngàn người. Nhưng ông Bùi Tín giả vờ lừng khừng không nói có hay không nhận lời đối chất với thiếu tá Liên Thành.

Xét về lý do căn bản việc ly khai đảng CSVN  của cựu đại tá CSVN Bùi Tín, chúng ta không thể kết luận ngắn ngủi và thiển cận rằng:

" Đại Tá Bùi Tìn đã trở về với hàng ngũ quốc gia".(Síc!!!)

 Ông ta chỉ chạy trốn thanh trừng của CSVN và Trung Cộng thôi. Nếu ông ta cũng được ưu đãi và thăng vị trí đảng viên cao cấp cộng sản trong guồng máy Trung Ương Đảng CSVN, hay là một vị trí cao cấp trong Bộ Chính trị của chúng thì làm gì có sự chống đối quậy như Hoàng Minh Chính, hay chính bản thân của cựu đại tá CSVN nguyên là Phó Tổng biên tập tờ báo Nhân Dân của đảng cộng sản VN tên là Bùi Tín như ngày hôm nay.
Thêm vào đó ông Trương Bổn Tài là người chủ trương đưa cựu đại tá CSVN Bùi Tín ra công khai tại San Jose theo một chủ trương thử lửa cộng động tị nạn cộng sản VN tại San Jose. Với quan điểm của ông Trương Bổn Tài cho rằng ông Bùi Tín là một nhân vật nổi tiếng đã được viết trong blogger của đài VOA… Ông GS Việt học Trương Bổn Tài này biết một mà không biết hai, hay là ông đang giả vờ từ giã nhóm Khóm Trúc, khóm tre, khóm măng ở Oregon trước đây để chuyển sang Việt...cờ học cọc?.

Thấy cặp bài trùng Nguyễn Khoa Thế Anh và Trương Bổn Tài xuất hiện chung một lúc là người ta đã biết hai anh cựu SV du học thân cộng ngày xưa này đang mưu đồ chuyện gì rồi. Đài VOA nổi tiếng thật, nhưng nhu cầu Hoa Kỳ cho tình báo nước nào làm gì thì tức nhiên họ cho nói thả dàn trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chỉ có đứa con nít nó mới không biết trò chơi tình báo rẻ tiền này mà thôi.

Vì các lý do trên, chúng ta chỉ nên xem tuồng hát dân chủ bỏ đảng cuội lần này  do kép chính diễn tuồng là cựu đại tá CSVN Bùi Tín nguyên phó TBT báo Nhân Dân của CS Hà Nội. Chuyện  mì Vịt Tìm lần này  cũng giống như lá bài đã cháy Hoàng Minh Chính mà các cụ cao niên San Jose như Trương Đình Sữu, Nguyễn Hữu Hãn, Võ Toàn lạy sói trán tại nhà vòm của City Hall cũng do Việt Tân dàn dựng cùng với Đảng Nhân Dân Hành Động của Nguyễn Sĩ Bình. Ngay sau đó ông phó chủ tịch của cái đảng có hồn mà không có xác này đã bị nữ sinh viên Hoàng Lan cho một cú đá “Hồi Mã Thương” đau điếng. Nhưng nhóm tung hô Hoàng Minh Chính kỳ đó đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, còn SV Nguyễn Tiến Trung của "Nhân Dân Hành Động" thì trở về VN đi bộ đội cho cộng sản VN, sang Cao Miên chiến đấu cho cộng sản VN tại chiến trường ngoại biên, nay thì tên nhóc con Nguyễn Tiến Trung này ra sao mọi người đều đã rõ.
Thật tội nghiệp cho mấy cụ già cao niên SJ háo danh như Võ Toàn, Nguyễn Hữu Hãn, Trương Đình Sửu không nên nết, mấy anh trẻ người non dạ có nhiều tiền muốn làm chính trị, thích mua danh, nhưng chậm tiêu!!!
 Cũng chính những người trong ban tổ chức cho cựu đại tá CSVN Bùi Tín nói chuyện lần này, họ cho rằng cựu đại tá CSVN Bùi Tín có thể là một đồng minh của đảng Việt Tân và nhóm của họ trong việc chống bọn cầm quyền CSVN và Trung Cộng.(Sic!!!)
Họ mang CS Bùi Tín về San Jose để đồng bào chất vấn thì đồng bào phải cám ơn ban tổ chức chứ, sao lại chủi họ? Lối ăn nói kiểu này là hành động nhất cử mà lưỡng tiện, không biết đồng bào tị nạn cộng sản nghĩ sao?

Tuy nhiên hai mục tiêu tối hậu của cựu đại tá CSVN Bùi Tín và của người VNCH tị nạn cộng sản tại hải ngoại lại không giống nhau.

Chính vì mục tiêu tối hậu không giống nhau,vì trong khi Đại Tá Bùi Tín vẫn thương mến Hồ Chí Minh và "anh hai Lê Duẫn" chuyện này không có gì là lạ. Ngược lại cộng đồng tị nạn CSVN tại hải ngoại đòi hỏi CSVN phải từ bò điều số 4 trong hiến pháp của CSVN, thành lập đa nguyên đa đảng, trả lại tài sản  mà đảng CSVN đã ăn cướp của nhân dân...Và CSVN chưa bao giờ dám thực hiện một trong những đòi hỏi này của chúng ta.
 Nhân vật cựu đại tá CSVN Bùi Tín chưa ly khai thật sự với hai ông này và chưa ly khai thật sự với đảng cộng sản VN hiện nay, chưa thành thật xin lỗi công khai với toàn thể đồng bào về tội ác của chính ông và đảng cộng sản VN đã gây ra trước đây tại Việt Nam.
Chúng ta người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại có thể tạm kết luận rằng : CSVN đang nhờ bàn tay của bọn việt gian tại hải ngoại thực hiện những chiêu thức mưa lâu thấm đất như mặt trận văn hóa,  làm thương mại,  các cơ sở du lịch gởi tiền về cho việt cộng rửa tiền tại hải ngoại, cho những bọn tự khoác cho mình một chiếc áo Việt Kiều ham tiền và tự nguyện xin làm tay sai cho CSVN…

No comments:

Post a Comment