Ông "Tiến Sĩ" Cà Khịa
(Tập 2)
  Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
Đôi khi, xem những bài viết có tính cách ngoan cố, cà khịa không chịu nhìn nhận cái sai của mình, mà vẫn lãi nhãi cãi chày cãi cối, cũng đã làm  tôi rất bực mình, cũng  muốn "trả đủa" lại bằng những ngôn từ " ba búa”. Thế nhưng, vì sự tôn nghiêm của gia đình, sự thương yêu của bạn bè, thân hữu, độc giả mà tôi phải kiềm chế "nhỏ nhẹ" với những hạng người cà khịa này .
 
Cà khịa dịch theo Anh ngữ là (To pick a quarel with everyone) mà tiếng Việt có nghĩa là ngoan cố thích gây sự, gây hấn, bốp chốp ăn nói không suy nghĩ mà lại thích khịa người này người nọ
  Sự giãi thích đó rất đúng vào trường hợp của ông Lê Thiện Ngọ ở tiểu bang Washington trong vấn đề kêu gọi người Việt tỵ nạn hợp tác với Việt Cộng qua hai phương diện kinh tế và Chính tri.
 
Ví thế, chúng tôi chọn nhan đề Ông Tiến Sĩ Cà Khịa cho bài viết này để có đôi điều về sự ngoan cố của ông ta
  1. Kêu gọi Người Tỵ Nạn CS tại Seattle về hợp tác buôn bán làm ăn với Việt Cộng từ năm 2000
 
Như chúng tôi đã trình bày với quí vị độc giả trong bài Ông Chủ Tịch Cà Lăm về vấn đề ông Lê Thiện Ngọ đã tổ chức một buổi họp mặt của ông Phó Đại Sứ Harter với các thương buôn tại Seattle khi ông Phó Đại Sứ này về Seattle để triễn khai chương trình hợp tác làm ăn với VC trong năm 2000.
 
Như chúng ta, những người chống Việt Cộng có lập trường minh bạch đều hiểu rõ kế hoạch Đổi Mới của Việt Cộng là một tấn tuồng bịp bợm Ông Lê Thiện Ngọ nếu tư cho mình là ngừơi Chống Cộng thì phải biết sở trường của Việt Cộng là tuyên truyền và lừa bip. Như vậy qua chiêu bài Đổi Mới của VC, chúng đã mỹ miều tô đậm tuồng tích Đổi Mới bằng những chữ Phát Triễn và Đầu tư tại VN
 
Ông Phó Đại Sứ Hoa Kỳ đến Seattle để kêu gọi Đấu tư tại VN tức thì ông Lê Thiện Ngọ tổ chức cho ông Harter gặp gở các thương buôn ở Seattle thì đây có phải là hành động của ông Lê Thiện Ngọ đã tiếp tay cho VC từ năm 2000 trong việc thực thi chiêu bài Đổi Mới qua kế hoạch Phát Triễn và Đầu Tư tại VN hay không?
 
2. Ông Lê Thiện Ngọ vận động Người Việt Tỵ nạn cs tại Hải ngoại kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ VN trong việc chống Trung Cộng. Đây là hành động XÓA BỎ LẰN RANH QUỐC CỘNG như ông Lê Thiện Ngọ đã khẳng định (xin nghe audio đính kèm)
 
Điều này xin chứng minh qua audio đã thâu được khi ông Lê Thiện Ngọ làm diễn giả tài liệu "Đại Họa Mất Nước" (xim nghe audio attach)
 
Trong tài liệu Đại Họa Mất Nước của ông Lê Thiện Ngọ, diễn giả duy nhất trong ngày đầu buổi đại hội  Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN do nhóm ông Hồ Văn Kỳ Thoại và Mai Viết Triết tổ chức tại Houston vào ngày 3/9/2011.
  Tài liệu ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC gồm có 3 phần:
A. TÓM LƯỢC DỮ KIỆN CĂN BẢN
B. CÁC GIẢI PHÁP CỨU QUỐC
C. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG= PHONG TRÀO CỨU QUỐC THỐNG NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI === CUỐI CÙNG LÀ THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ LƯU VONG.
 
Trong phần CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU TRANH CỦA TÀI LIỆU ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC ở chương ngoại giao tại phần 2 có câu:
 
* VẬN ĐỘNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH ỦNG HỘ LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM (CSVN) CHỐNG LẠI TRUNG CỘNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ.
 
Chúng tôi đã bày tỏ quan điễm rõ ràng tai Đại Hội là không chấp nhận Việt Cộng và không ủng hộ bất cứ một đường lối  nào của VC trong việc chống lại TC.
  Trong audio này ông LTN cho biết ông ta có công việc khác và chúng ta có công việc khác. Cá nhân tôi dù không rõ ông LTN có công việc khác là việc gì nhưng trước công việc đấu tranh chống bọn VC tham tàn thì những người Việt tỵ nạn đều có chung một mẫu số là giãi thể chế độ độc tài đảng trị tại VN  chứ không kêu gọi bất cứ ai ủng hộ đường lối của VC .
 
Cũng trong audio này quí vị sẽ nghe ông LTN yêu cầu tôi lập lại câu hỏi về việc tài liệu của ông LTN :* VẬN ĐỘNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH ỦNG HỘ LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM (CSVN) CHỐNG LẠI TRUNG CỘNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ.
Vận động Hoa Kỳ ủng hộ cho VN tức là csVn đang cai trị tại VN. Đáng lý ra ông LTN phải đi thẳng vào câu hỏi tại sao vận động chúng ta kêu gọi Hoa Kỳ giúp đở VN. Nhưng khi ông LTN đã thấy trước sự quyết liệt phản đối ông tại đại hội nên ông đã không đi thẳng vào câu hỏi mà lại nói lăng nhăng nhưng những điễm chính trong câu trả lời của ơng đã quá rõ ràng :
Thứ nhất ông nói : Mình làm sao mà thắng thằng Việt Cộng được- ảo tưởng.
Luận điệu đảng csVN anh hùng vinh quang là luận điệu xảo quyệt của bọn Việt gian và Việt Cộng
 
Thứ hai ông nói: Nói thiệt tôi là một người trả giá nhiều hơn quí vị nữa về cái chính sách Mỹ của bỏ VN. Tù 10 năm của tôi đâu phải rẽ đâu nhưng mà quí vị nên biết chỗ này TRONG CHÍNH TRỊ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ THƯƠNG HAY GHÉT.
 
Chính câu này ông lại bị các anh Lính trong hội trường phản đối Vì sao : VÌ ĐÂY LÀ LUẬN ĐIỆU KÊU GỌI XÓA BỎ HẬN THÙ .
 
Một điễm lố lăng khác là khi ông Lê Thiện Ngọ nói : "Nói thiệt tôi là một người trả giá nhiều hơn quí vị nữa về cái chính sách Mỹ của bỏ VN. Tù 10 năm của tôi đâu phải rẽ đâu"
 
Khi ông Lê Thiện Ngọ tư cho mình hơn mọi người trong hội trường vế 10 năm tù ở với VC của ông  mà chính ông đã không thấy trong hội trường có rất nhiều người ở tù Việt cộng trên 10 như ông Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền 13 năm , ông Lê Văn Sanh 13 năm và ông Thuận 15 năm...VÀ CÒN NHIỀU VỊ NỮA. Đó  đã cho thấy cái bộp chộp phát ngôn bừa bãi của TÍNH CÀ KHỊA của  ông "tiến sĩ" LTN
 
Cuối cùng ông LTN cương : Rồi một điễm nữa. Một điều như thế này là các vấn đề ngày nay quí vị để ý nghiên cứu đi NÓ KHÔNG CÒN VẤN ĐỀ QUỐC CỘNG NỮA
 
Đến đây ông đã bị phản đối mãnh liệt và MC Hoàng văn Minh đã phải giựt micro từ tay ông không cho ông nói nữa.
 
Audio đã rõ ràng gịong nói của ông.  Ấy thế mà ông vẫn ngoan cố ngụy biện. Nhiều độc giả họ đã email cho tôi khuyên tôi không nên nói chuyện với ông nữa .
 
Nhưng tôi vẫn tin ông không phải là Việt Cộng mà chẳng qua ông thuộc vào loại người thích gây hấn , ăn nói bộp chộp không suy nghĩ ham danh bị móc nối mà không hay biết cộng thêm với cái tính cà khịa cho rằng mình là "Lý Thuyết Da" nên có thể nói trằng thay đen. Chính những "đặc tính đen" này ông đã tự đưa ông vào con đường bế tắc, chứ không ai có quyền làm hoen ố ông.  Chính cá nhân ông tự làm mình hoen ố .
  Còn như ông nói là ông được đại hội hoan nghênh thế thì tại sao MC Hoàng văn Minh lại cắt ngang không cho ông nói một khi ông tự cho mình là diễn giả . Như vậy MC Hoàng văn  Minh mới là người làm ông bể mặt chứ tôi có quyền hành gì mà có thể làm ông bỉ mặt . Tôi chỉ là người nói lên sự thật.
 
Lại nữa nếu đại hội hoan nghênh ông thì tại sao Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH hải ngoại lại KHAI TRỪ ÔNG LÊ THIỆN NGỌ VÀ ÔNG MAI VIẾT TRIẾT Cho dù ông Paul Vân phe nhóm của Mai Viết Triết có bất mãn đi nữa thì họ vẫn phải khai trừ quí ông để chấm dứt một di hại về sau cho Tập Thể của Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại hải ngoại .
  Tôi vẫn không tin vào những cái loa ngụy biện khi những sợi ghi âm rất nhỏ đã thâu lại những âm thanh trung thực rõ ràng.
 
Ông LTN phải biết kiềm chế(control) để khỏi đánh bật mình ra khỏi mình rồi đi lạc vào một xó xỉnh nào. Đáng lẽ ra, thay vì phải biết đi tìm lại mình ông lại ngoan cố để mất đi sự năng lực trong những bài viết ngụy biện hầu lừa bịp người dân. Ông càng nói nhiều thì càng mất năng lực. Theo các Thiền Sư chỉ dạy thì một khi không còn năng lực để chủ trì thân xác qua lời nói làm hao tán năng lực thì tốt hơn  nên tập Yoga vì phương pháp này sẽ làm thần kinh dịu lại.
  Khi thần kinh dịu lại quán năng không còn vọng động thì lúc đó sự im lặng mới có cơ hội cất lên lời nói trong ông . Chính tiếng nói từ im lặng từ lương tâm sẽ mênh mang không hạn chế nhẹ nhàng bay bổng lên trên tất cả mọi toan tính cân đo của lý luận .
  Cho đến bây giờ tính cà khịa của ông không giúp được gì cho ông. Tất cả mọi thứ đều do ý mà ra, cho dù ông thất vọng hay hy vọng. Ông có nghĩ rằng tính cà khịa sẽ làm cho thần kinh bất ổn qua những bài viết của ông đã làm hại ông như con sâu nằm ẩn khuất dưới chiếc lá xanh tươi, óng ánh dưới những giọt nắng hay những giọt sương ban mai nhưng cái chất diệp lục tố ấy thật sự là một độc dược giết người .
  Cuối cùng xin nói cho ông hiểu : Một người đi trong bóng đêm sẽ không nhìn thấy đường. Nhưng có người nhắc nhở ông chính trong bóng đêm họ đã tìm ra ánh nắng. Ông sẽ cho là chuyện huyễn hoặc nhưng ông không biết giọt nắng đó không phải từ mặt trời, mặt trăng hay ánh sao khuya mà chính ánh nắng đó là tâm linh là trí tuệ của huệ nhãn là tự do của ông.
 
Chỉ có tâm linh và huệ nhãn mới giúp ông ra khỏi con đường tăm tối mà ông đang đi. Còn như đối với những người mê ngủ thì cho dù có chuông chùa hay chuông nhà thờ vang vọng cũng không thể nào đánh thức được giấc ngủ say.
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 15 tháng 6 năm 2012