Bac Ky Di Cu



Chào Niên Trưởng,
Lời đầu tiên là lời minh xác thư này không phải là thư xin lỗi như Nhà Văn Huy Phương đã làm đâu, mà chỉ là tâm tình một chút với Niên Trưởng.
Thưa Niên Trưởng,
Theo những thư từ mà Niên Trưởng gửi qua lại trên diễn đàn, thì Niên Trưởng tốt nghiệp Khóa 13 Thủ Đức. Tôi đi lính Khóa 25. Nếu tính theo tuổi tác, thì có lẽ Niên Trưởng hơn tôi khoảng 5,7 tuổi, có nghĩa là Niên Trưởng đã quá tuổi để "Ngộ" ra cái lý lẽ của cuộc đời mong manh, đến rồi đi như bóng câu qua cửa sổ. Cao Bá Quát đã viết: "Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lữ. Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày. Như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay". Thế thì với tuổi của Niên Trưởng, chắc ngày về với Tổ Tiên cũng không còn lâu lắm. Vậy tại sao Niên Trưởng không nhìn ra sự việc ấy mà tu tỉnh, tĩnh dưỡng tâm hồn? Cớ sao lại còn "tham, sân, si" quá nhiều để nuôi dưỡng một lũ đàn em ăn tuc nói phét, chửi thiên hạ Đông, Tây, Nam, Bắc, không chừa một ai?
Có một điều lạ lùng là Cao Bá Quát đã qua đời từ 160 năm trước, mà đã tiên đoán một điều mà nếu đem so sánh với hiện trạng của Niên Trưởng bây giờ thì quá đúng:
- Tài trai sống ở đời, đã không làm được việc phơi gan, bẻ gãy chấn song, giữ vững cương thường.
- Lại ngồi nhìn bọn cầm quyền sói lang hoành hành,
- Đến lúc tuổi già thì mặc áo gấm ban ngày về bôi nhọ quê hương.
- Chỉ cúi đầu luồn xuống mái nhà thấp, nhục cả khí phách,
- Đến lúc già thì gối đầu vào vợ con mà chết,
- Giả sử hạng người ấy xuống suối vàng gặp hai cụ Chu Văn An và Nguyễn Trãi.
- Thì cũng mặt dầy, trống ngực đánh, thần sắc rũ rượi ra mà thôi…
1-Kỳ Thị Tôn Giáo không thua gì bọn ISIS, tuy không dùng mã tấu, nhưng lại giống về sự ghét Thiên Chúa Giáo. Tôi nhớ trước đây, Nữ Thủ Tướng Úc từng khẳng định một điều: "Đất nước này thành lập từ những người Thiên Chúa Giáo. Ai không thích thì ra đi..Pack up and leave!" Vậy mà đàn em của Niên Trưởng mạ lị Tôn giáo có vần có điệu, có nghĩa là Niên Trưởng và đàn em là những tay khủng bố Tôn Giáo thứ thiệt.
2-Tự bỏ mất tư cách Cựu quân Nhân. Khi nước Úc giơ tay ra đưa Niên Trưởng và thằng em vào nước, lại còn cho hưởng trợ cấp y như môt Cựu chiến Binh Úc, vì họ tin rằng Niên Trưởng và thằng em vẫn giữ tư cách Cựu chiến Binh. Nhưng nếu họ biết Niên Trưởng và thằng em cứ đâm sau lưng cựu chiến binh hoài, và chửi rủa các cựu chiến binh khác một cách thô tục, ngày này qua ngày kia, thì đã bỏ mất tư cách một cựu quân nhân rồi. Như thế thì không còn tư cách được hưởng trợ cấp cựu chiến binh nữa.
3-Phản bội nước Úc: Khi nước Úc cho Niên trưởng vào thì họ tin rằng Niên Trưởng sẽ sống một đời sống hòa mình với anh em, nhưng trái lại, Niên trưởng lại cùng với đàn em làm cho cuộc sống của cộng đồng lúc nào cũng căng thẳng. Ai cũng sợ Niên Trưởng và thằng em chửi dai, chửi dài ngày, chửi bậy, nên rút vào bóng tối. Như thế thì Niên Trưởng đã phản bội nước Úc rồi, vì đã đem đến chiến tranh vào nước Úc.
Thưa Niên Trưởng,
Thú thật, việc viết thư tố cáo Niên Trưởng thì quá dễ đối với tôi, nhưng tôi còn ngần ngại vì dù sao cũng là cựu chiến binh với nhau, ai mà cạn tầu ráo máng như vậy (mặc dù Niên trưởng đã cạn tầu ráo máng với tôi từ khuya.)
Vì thế, tôi bất đắc dĩ phải viết những lời chân tình này, mong Niên Trưởng suy nghĩ lại và thẳng thắn xin lỗi cá nhân tôi, xin lỗi cộng đồng vì đã gây khó khăn cho cộng đồng rất nhiều. (Tôi nghe nói có môt nhóm người đang chuẩn bị thu tập hồ sơ, những lời chửi bới bậy bạ của Niên Trưởng và đàn em, để đưa ra Tòa! Nhất định Niên Trưởng sẽ thua đậm, tuy Niên Trưởng có thể chối là "không phải tên tôi", và tôi không biết gì về mấy tên "sít ni" gì đó.. vì người ta chỉ cần ra một cái án lệnh, là "google mail" sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về tác giả của những lời chửi bới ấy, có chạy đằng trời!).
Tóm lại, Niên Trưởng nợ chúng tôi một lời Xin Lỗi. Nếu Niên Trưởng không có can đảm mà Xin lỗi thì tôi e rằng Niên Trưởng đã làm lụy cả đến vợ con mình, vì tất cả sẽ ra trình diện trước cơ quan Di Trú đấy.
No comments:
Post a Comment