LHXung
Melbourne
Trước đây trong bài viết của Anh Trần Cao Lãnh , Nam Cali; phân tách nội dung bài viết có tựa đề là: "TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG KÊU GỌI HHHG ?" của Chu Tất Tiến. Anh Trần Cao Lãnh có trích ra vài đọan nguyên văn trong bài của CTT và căn cứ vào nội dung các đọan đó mà tập trung phản luận nhằm báo động với dư luận là CTT đã quả thật là NGƯỜI KÊU GỌI HHHG, chứ không phải là NGƯỜI thật sự CHỐNG CỘNG, CHỐNG HHHG với VC.
Sau đó CTT (Chu Tất Tiến) viết Email trên Internet và ngay trong buổi quảng bá sách ở ĐỀN QUỐC TỔ Melbourne, CTT cũng đã lập lại những lời chống chế, cải chính và cho rằng bài viết của anh ta đã thể hiện lập trường cương quyết CHỐNG CỘNG, chứ không phải cổ võ, kêu gọi HHHG với VC. Chu Tất Tiến cho rằng TRẦN CAO LÃNH đã cố tình CẮT, XÉN bài viết của CTT và giải thích sai lạc, biến bài viết của anh ta trở thành KÊU GỌI HHHG với VIỆT CỘNG.
Chính bởi lời cải chính của CTT mà tôi đọc và nghe được nên tôi đã ĐỌC LẠI NHIỀU LẦN một cách cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Nhờ thận trọng như vậy mà chẳng những tôi đã nhận thấy NHỮNG GÌ TRÍCH DẪN của Anh TRẦN CAO LÃNH ĐỀU LÀ TRUNG THỰC, không có gì để gọi là cố tình CẮT, XÉN cả. Bởi vì tất cả những trích y nguyên văn của CTT mà TCLãnh dẫn chứng đều thể hiện tòan văn, tòan ý. Không hề CẮT, XÉN chỗ nầy vài chữ, chỗ kia vài câu rồi ráp nối biến nó thành một đọan văn NGƯỢC Ý của tác giả CTT.
Thưa, chẳng những tôi thấy Anh Trần Cao Lãnh không CẮT, XÉN bậy bạ mà chính tôi nhờ đọc kỹ còn khám phá ra một đọan VĂN KHÁC mà Anh Trần Cao Lãnh đã BỎ SÓT, chưa nêu ra để thêm minh chứng cho những LÝ LUẬN rất hàm hồ, đầy SAI TRÁI của CTT.
Theo thiển ý của tôi thì tòan thể bản văn hay dù bài viết nào, tác giả nào cũng cố gắng diễn đạt, GÓI TRỌN tòan ý của mình vào phần KẾT LUẬN. Tôi xin mạn phép múa chút rìu (một chút thôi) trước mắt Đàn Anh Trần Cao Lãnh, làm ơn thông cảm giùm !!!
Tôi xin TRÍCH Y NGUYÊN ĐỌAN KẾT LUẬN của CTT như sau:
["Người tị nạn, vì bất lực bởi hoàn cảnh, môi trường, không thể đem quân về giải phóng quê hương, chỉ còn biết chờ mong một thời điểm nào đó, một áp lực nào đó, một đổi thay nào đó khiến nguời Cộng Sản phải sám hối, từ bỏ đặc quyền đặc lợi đã bao lâu nay chiếm giữ bất hợp pháp, mà xin Hòa Hợp Hòa Giải với chính dân tộc của mình. Như Liên Xô, như Đông Âu, như Bắc Hàn. Lúc đó, chính những nguời Hòa hợp Hòa giải mới là Anh Hùng. Như Gorbachev đã một thời là anh hùng của cả Liên Xô vậy. Chu Tất Tiến."]
Đây là diễn ý của riêng cá nhân tôi (LHXung), hòan tòan không có ý thuyết phục dư luận phải có cùng một suy nghĩ rập khuôn như tôi. Dĩ nhiên tôi luôn biết ơn những bạn có cùng một suy nghĩ, cùng công khai đứng cùng 1 chiến tuyến, vẫn bên nầy Vĩ Tuyến 17; trước, sau vẫn vậy !
1/- "NTN, vì bất lực bởi hòan cảnh, môi trường, không thể đem quân về giải phóng quê hương. (CTT)"
Theo tôi nghĩ, NẾU Người Tỵ Nạn chúng ta không có 2 trở lực về "HÒAN CẢNH" (Tôi không hiểu hòan cảnh gì mà CTT muốn đề cập ? Nhưng với tư cách và thực trạng của đời sống TỴ NẠN thì liệu chúng ta sẽ có HÒAN CẢNH gì khác hơn chứ ?) - Trở lực về "MÔI TRƯỜNG" ( Tôi cũng không hiểu chữ "môi trường" của CTT ở đây cụ thể là cái gì ? Theo nghĩa thông thường, đơn giản thì chữ MÔI TRƯỜNG chỉ dùng để diễn tả những gì hiện hữu ở XUNG QUANH nơi con người sinh sống, không hiểu có đúng không nữa ?! Ví dụ như tôi hay nghe nói MÔI TRƯỜNG SỐNG chẳng hạn ! Trong tự điển Việt-Anh có ghi là "Environment, surrounding, medium."
Điều kiện MÔI TRƯỜNG mà CTT cho rằng Tỵ Nạn Hải Ngọai bị bất lực là như thế nào đây ? Rõ ràng CTT muốn nói cái gì ??? Và người Việt Tỵ Nạn chúng ta làm sao có thể thay đổi môi trường XUNG QUANH ở Mỹ, ở Canada, Úc, Đức, Pháp .v.v.. ???
Nhưng trở lại vấn đề là NẾU Hải Ngọai chúng ta KHÔNG BẤT LỰC về 2 "hòan cảnh và môi trường" thì liệu chúng ta có thể đem QUÂN về giành lại chánh quyền từ tay VC không ? Quân lính, tàu bè, máy bay, bom đạn ... ở đâu mà có vậy ngài tiến sĩ tâm thần Chu Tất Tiến ??? = Câu trả lời chính xác và thực tế hơn cả xin tùy ở quý vị, ở mọi người chúng ta !!!
2/- " Chỉ còn biết chờ mong một thời điểm nào đó, một áp lực nào đó ... khiến người cộng sản phải sám hối. CTT".
Tôi xin vắn tắt thưa rằng: VC không bao giờ biết SÁM HỐI- Gần 40 năm rồi VC có khi nào SÁM HỐI chưa ? Gỉa dụ như đến khi nào đó theo suy nghĩ của CTT thì VC bị ÁP LỰC của ai đó (Hoa Kỳ ?) phải SÁM HỐI. Và như vậy cái gọi là SÁM HỐI của VC có là THẬT TÌNH hay không ? Tôi nghĩ CTT không những đã quá ngây thơ, mà còn lại quá ẢO TƯỞNG nữa !!!
CTT nói thêm là chừng đó VC sẽ bỏ hết quyền lợi và quyền lực để "XIN HHHG với DÂN TỘC MÌNH".
Thưa anh CTT và kính thưa quý vị; tôi không dám tự mình làm TRẠNG TRÌNH cho tương lai; nhưng kinh nghiệm 40 năm qua VC không khi nào MUỐN TỪ BỎ QUYỀN LỰC có đúng không ? Câu trả lời ĐÚNG, SAI vẫn tùy ở quý vị !!!
3/- " VC xin HHHG như Liên Xô, Đông Âu, BẮC HÀN. Lúc đó những người HHHG (VC) mới là ANH HÙNG -CTT".
Theo ngu ý của tôi như đã nhiều lần trao đổi ý kiến với bạn bè: Tôi hòan tòan KHÔNG TIN người VIỆT chúng ta dù ờ BẮC, TRUNG hay NAM hoặc ở Hải Ngọai đã có những THÙ HẬN cần phải HHHG với nhau. (Tôi chỉ nói đến DÂN CHÚNG , ĐỒNG BÀO VN thôi, chứ không bao gồm luôn cả những đảng viên, cán bộ VC trong bộ máy kềm kẹp, khống chế, đàn áp dân chúng trong nước VN chúng ta.)
Tôi xin dẫn chứng điển hình như chuyện xảy ra ở ĐỨC (Germany) thì sau khi CỘNG SẢN Đức sụp đổ, dân chúng 2 Miền Đông và Tây Đức (Tự Do và CS) đã lần lượt và nhanh chóng hòa hợp, chung sống trong một quốc gia không còn chia đôi. Không hề có chuyện gì THÙ HẬN ghê gớm, dân chúng giết nhau như VC đưa ra phải HHHG dân tộc. ( Tôi không cần và không thể nêu lên những chi tiết hội nhập khéo léo Đông, Tây của chính quyền phe Tây Đức chủ trương và thực hiện.)
*Đặc biệt anh CTT liệt kê BẮC HÀN đã có HHHG rồi sao ? Hồi nào vậy ??? Anh CTT đang ngủ mơ trong Tòa Sọan Người Vẹm chăng ???!!! Làm ơn thức dậy giùm !!!
*Đặc biệt anh CTT liệt kê BẮC HÀN đã có HHHG rồi sao ? Hồi nào vậy ??? Anh CTT đang ngủ mơ trong Tòa Sọan Người Vẹm chăng ???!!! Làm ơn thức dậy giùm !!!
Tóm lại về phần HHHG chỉ là một chủ trương PHÓNG ĐẠI, XẢO TRÁ của VC đưa ra nhằm củng cố sự XIẾT CHẶT HÀNG NGŨ VC CỦA CHÚNG như chúng ta đã thấy trong gần 40 năm qua. Chính sách ảo HHHG chỉ là nhắm đến SƯ TỒN TẠI của VC , chứ không hề có chuyện CẦN HHHG giữa dân chúng , đồng bào VIỆT NAM với nhau. Thật sự 100% đồng bào chúng ta không hề có chuyện THÙ HẬN để mà giết nhau máu chảy thành sông như VIỆT CỘNG chúng nó vẫn ra sức tuyên truyền, tuyên vận.
NẾU Chu Tất Tiến đã âm thầm chất chứa tinh thần HHHG trong đầu thì hoặc là anh nên tự SÁM HỐI trước khi VC sụp đổ , hay là Anh CTT cứ tiến hành và đồng bào Tỵ Nạn Hải Ngọai sẽ nhứt định KHÔNG NHẮM MẮT LÀM NGƠ như mong đợi của anh. Tôi (LHXung) cũng chỉ là 1 tiếng nói lẻ loi, tôi chỉ phát biểu trong tinh thần tự do ngôn luận có giới hạn như bao công dân khác thế thôi. Tôi không có ý áp đảo Anh CTT, nhưng tôi cũng nhứt quyết không khi nào để yên cho anh tự do rao giảng những điều XẢO TRÁ, ĐÁNH LẬN CON ĐEN trước dư luận. Vì trong đó anh không thể nào lọai trừ tôi ra ngòai Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn chân chánh được./-
Chào tạm biệt;
LHXung
20 Sept. 2014
No comments:
Post a Comment