From: huyphuong le
Sent: Tuesday, October 21, 2014 6:24 AM
To: Long Tran ; Hoàng Khởi Vũ ; NGUYEN VAN LOC ; ao tran vnch ; TRUGIAN GIAN ;depbonbatchinh@yahoo.com.au ; THÔNG -
Subject: CÂU CHUYỆN BUỒN
(XIN GỬI LẠI)
Kính gửi Anh Phan Văn Phước, bạn của tôi.
Cùng tất cả anh em có liên quan trong cuộc.
Từ trong tấm lòng chân thánh, tôi hết sức mong mỏi Anh, chấm dứt công việc đánh phá, chửi bới nhau hiện nay trên internet mỗi ngày.
Tuy ở xa, không ngày nào là tôi không nhận dược những mail của Anh và những người cộng sự của Anh, với những lời lẽ hết sức thô tục đưa lên mạng, điều dó có xứng đáng với tư cách của những người lính như chúng ta không, dù là một người lính thất trận, phải bỏ quê hương lưu lạc khắp năm châu hay không.
Ở đây tôi không dạm làm bàn đến chuyện phải- trái, chính- tà vì tôi không có hết dữ kiện, mà chúng ta không phải là quan toà.
Liệu chúng ta tạo ra cái không khí ô nhiễm để thảo mãn sự căm ghét, thù hận rồi cuối cùng có lợi cho ai.
Chúng ta dừng bao giờ lên án Nghị Quyết này hay Nghị Quyết nọ, chính chúng ta tự gây xáo trộn, vách áo cho người xem lưng, đâu đá nhau, gây nên không khí ô nhiễm trong cộng đồng nhất là giữ anh em cựu quân nhân, mà chúng ta thường hãnh diên với những khẩu hiệu Danh Dự, Trách Nhiệm.
Tôi được Anh chị Phan Văn Phước xem như là bạn bè, chúng tôi được Anh chị Phước dón tiếp nồng hậu ở Úc, cũng như khi Anh Chị Phước qua Mỹ, anh Chị là khách quý của tôi. tuy vậy dối với bằng hựu lời nói thẳng vẫn hơn là những câu đãi bôi, là tôi không đồng ý với lối anh Phan Văn Phước về những gì anh miệt mài "quăng" lên mạng mỗi ngày những (Xin nhắc lại, tôi không có tham vọng nhận định ai đúng ai sai!)
Mặt khác, tôi rất lo cho Anh, vì những điều anh đưa ra, dưới nick name này hay khác, một ngày kia sẽ là những dữ kiện chống lại anh, trên pháp luật. Một vụ an đã xẩy ra ờ Ausin, Texas Hoa kỳ hai năm về trước, là một bài học cho chúng ta.
Tôi biết Anh Phan Văn Phước rất thành công trên đất Úc, gia đình hạnh phúc thuận thảo, các Cháu thánh công, có lễ giáo.
Anh đã là một người hảo tâm đối với việc tôn giáo, cộng đỗng, chính trị, nhưng những đóng của anh đôi khi không làm anh vừa ý. Xin anh cứ nghĩ rằng Anh nhận từ Ơn Trên nhiều, nếu có chia xẻ hay mất mát đi thì cũng chẳng cần lưu ý, "Thi ân bất cần báo đáp" chắc Anh đã hiểu.
Xin Anh hãy bảo vệ những cái gì Anh có, đừng chạy theo những xúc cảm tạm thời, không lợi ích gì cho quốc gia dân tộc.
Không những anh phải bảo vệ danh dự của Anh và cho các cháu nữa.
Tôi cũng xin cám ơn những người trong cuộc, nếu có là "nạn nhân" của những bài báo trên net, đã giữ sự im lặng mà không kéo nhau xuống hố bùn để đấu đá, làm lem luốc khuôn mặt của nhau.
Một người bạn ở xa,
Huy Phương
(California, USA)
No comments:
Post a Comment