KHÔNG AI CÓ QUYỀN BẮT ĐIẾU CÀY PHẢI ĐỨNG DƯỚI CỜ VNCH CẢ -
Ý KIẾN MẤY NGÀY QUA CHỈ CHO THẤY HẢI NGỌAI CẦM CỜ VNCH ĐÓN ĐIẾU CÀY BỊ "HỐ" -
NAY ĐIẾU CÀY TỪ CHỐI CỜ VNCH THÌ OK THÔI - KHÔNG AI DỰA HƠI HAY LÔI KÉO ĐIẾU CÀY GÌ ĐÂU -
ÔNG NGỐC CHỈ BẢO CỘNG ĐỒNG HẢI NGỌAI NÀY NỌ LÀ VÌ ÔNG MUỐN ÔM CHÂN ĐIẾU CÀY HẢ ?
GO AHEAD MAKE YOUR HELLS ANGELS./- Mt68
Ý KIẾN MẤY NGÀY QUA CHỈ CHO THẤY HẢI NGỌAI CẦM CỜ VNCH ĐÓN ĐIẾU CÀY BỊ "HỐ" -
NAY ĐIẾU CÀY TỪ CHỐI CỜ VNCH THÌ OK THÔI - KHÔNG AI DỰA HƠI HAY LÔI KÉO ĐIẾU CÀY GÌ ĐÂU -
ÔNG NGỐC CHỈ BẢO CỘNG ĐỒNG HẢI NGỌAI NÀY NỌ LÀ VÌ ÔNG MUỐN ÔM CHÂN ĐIẾU CÀY HẢ ?
GO AHEAD MAKE YOUR HELLS ANGELS./- Mt68
Kính các bác,
Chúng ta mừng cho anh Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải thoát vòng lao lý; tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá vồ vập để biến anh thành một người anh hùng lý tưởng. Chúng ta không thù dai hay thù vặt; nhưng chúng ta không được quên, ngày trước khi người dân miền Nam chiến đấu chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản miền Bắc thì anh Điếu Cầy đã hăng say phản đối và vũ trang để chống lại chúng ta. Bây giờ anh hiểu được nguyên do hành động của chúng ta trong dĩ vãng, anh cũng chống lại phỉ quyền Cộng Sản với sự hỗ trợ mạnh mẽ về tinh thần của người Việt hải ngoại. Anh có cách tranh đấu của riêng anh. Là cư dân của một quốc gia tự do, chúng ta không nên gò ép anh hòa nhịp với chúng ta. Hãy để cho anh đi con đường của riêng mình.
Anh bị ở tù vì chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Tầu chứ không phải anh bị ở tù vì chống lại Cộng Sản Việt Nam hay lá cờ của đảng Cộng Sản Việt Nam; cho nên lá cờ đỏ sao vàng vẫn còn trong tâm tưởng. Là người tranh đấu anh hiểu nguồn gốc của lá quốc kỳ Việt Nam nhưng vẫn khăng khăng không chấp nhận sự hiện hữu của lá cờ này; đấy sự tính toán và chọn lựa của cá nhân anh. Chúng ta phải tôn trọng.
Người chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã mang sinh mạng của chính mình để bảo vệ Tự Do Dân Chủ cho phần đất phương Nam; Còn chuyện tù đầy trong giai đoạn vừa qua chỉ là cái giá anh phải trả cho hành động của chính mình; thế thôi.
Chuyện anh Điếu Cầy qua Hoa Kỳ là kết quả của sự thương lượng giữa anh Điếu Cầy, chính phủ Hoa Kỳ với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, không phải là quyết định của chúng ta và sự góp mặt của chúng cũng chẳng có bao nhiêu.
Hãy để anh Điếu Cầy trôi theo vận nước và nhất là chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của anh Điếu Cầy vì chúng ta đang cùng sống trên mảnh đất tự do dân chủ.
KQ Trần Văn Ngọc
PĐ- 213 PĐ-241
No comments:
Post a Comment