Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 30 October 2014

NGHỊ QUYẾT GIẢ BỘ CẤM CỘNG RẤT DỄ NHẬN RA LÀ VÌ:

TRƯỚC KIA MA- ĐẦU- SẦN NGUYỄN KHÔNG CHO ĐẶT TÊN Little SÀIGÒN VÌ MANG ÂM HƯỞNG CHỐNG CỘNG - VẬY MÀ NAY TẠI SAO MA-ĐẦU-SẦN (Madison) NGUYỄN LẠI VẬN ĐỘNG CHO NGHỊ QUYẾT CẤM CỘNG NẦY ??? MÂU THUẪN và GIẢ BỘ LÀ Ở CHỖ ĐÓ ./- Mt68


TRỨNG VỊT DẠY VỊT... ĐẠP MÁI

- Kiêm Ái - 

Bài viết "Trả lời Hồng Ân Kiêm Ái" của tác giả John Trần thật là tuyệt diệu, như "trứng vịt dạy vịt... đạp mái". Mặt khác, ông John Trần đã vén màn bí mật của ứng cử viên Nguyễn Tâm cho mọi người biết, ứng cử viên Nguyễn Tâm là một ông Việt Cộng chính cống bà Lang Trọc, giúp cho những ai còn bán tín bán nghi ứng cử viên Nguyễn Tâm có phải là Việt Cộng hay không có lời giải đáp rõ ràng: ông Nguyễn Tâm là Việt Cộng. Cám ơn ông John Trần mà cũng ngao ngán cho Cộng Đồng chúng ta lâu nay đã ôm cọp mà ngủ.

Mở đầu, ông John Trần viết:

"Ông (Kiêm Ái- chú thích của Kiêm Ái)) thật không hiểu một chút nào về kỹ thuật quảng cáo và đánh bóng của các chuyên gia vận động bầu cử sao? Chỉ cần có nghị quyết của Sam Liccardo đáp ứng nguyện vọng của toàn thể cộng đồng Việt Nam tị nạn được đại diện nhận lãnh bởi Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali. là đủ để ứng cử viên Sam Liccardo tung tiền ra cho truyền thông đánh bóng thổi phồng."

Một nghị quyết nếu "đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể cộng đồng Việt Nam" thì tại sao chúng ta không nhận lãnh? Chúng ta đợi cái nghị quyết khác, hay đợi tác giả nghị quyết là NGƯỜI CỦA CHÚNG TA tức là Dave Cortese  làm ra mới nhận lãnh hay sao? Nếu như vậy thì chúng ta phục vụ ông Dave Cortese chứ chúng ta không vì quyền lợi của cộng đồng chúng ta! Ông John Trần đã thấy ông là cái trứng vịt mà dạy những người như chúng tôi là vịt... đạp mái hay không? Ông chỉ vì binh vực ông Dave Cortese mà đem cả cộng động ra phục vụ ông ta một cách mù quáng hay sao? Chúng ta hô hào bầu cho Dave Cortese cũng vì quyền lợi của chúng ta, chứ không phải chúng ta là công cụ để ông  Dave Cortese làm bàn đạp lên ngai danh vọng. Ông và đồng bọn, không chấp nhận nghị quyết "đáp ứng nguyện vọng của của toàn thể cộng đồng Việt Nam", chờ cho ông Dave Cortese đắc cử, làm ra nghị quyết khác mới chấp nhận, mới hoan hô? Chỉ có những kẻ đầy tớ của Dave Cortese mới làm chuyện mù quáng đó. Đó là vì sao tôi ví ông như cái trứng mà dạy vịt ... đạp mái. Hãy đạp bể trứng mà ra rồi nhìn con vịt trưởng thành, so với mình, một con vịt lông còn ướt, máu lỗ rốn chưa khô ra sao. Tôi sẽ trở lại ở đoạn sau.

Ông John Trần cho rằng 
  

"...chỉ vài trăm người trong CĐ hiểu chuyện nên nắm chặt lá phiếu không bầu cho Sam....Nhưng "ba bốn chục ngàn cử tri Việt đâu có hiểu chuyện như chúng ta. Họ chỉ thấy báo chí đăng hình, radio ra rả suốt tuần, Sam giúp CĐ cấm cửa CS, v.v... là a lê hấp, vài chục ngàn cử tri Việt bình thường không có chút ý thức chính trị sẽ nhanh chóng bỏ phiếu cho Sam... Và đây là mục tiêu của Sam. Bởi vậy mới có chuyện mua luôn truyền thông Nguyễn Mạnh." 
 
Trước hết, ra tranh cử ai cũng muốn có phiếu, miễn sao hợp pháp. Dave Cortese cũng muốn hốt phiếu, chỉ khác nhau cách hốt:

- Sam dựa vào chức nghị viên của mình, có Chuck Reed và Madison ủng hộ đưa ra một nghị quyết cấm cửa VC, làm thỏa mãn lòng ước mong của toàn thể người Việt tị nạn Cộng Sản. Cách kiếm phiếu này hợp pháp, có ích lợi cho  người Việt.

- Dave Cortese cũng dựa vào chức vụ của mình, giúp đỡ  cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, cho mượn chỗ để ông Bình hợp với LĐCT đẻ ra Cộng Đồng Trương Thành Minh, phá hoại sự đoàn kết của người Việt Nam.

So sánh hai hành động nói trên, ai đáng cho người Việt bầu vào chức thị trưởng?

Nguyễn Thế Vũ, tay chân Dave Cortese liên kết chặt chẽ với LĐCT, một tổ chức làm tiền đồng hương chia nhau cho đến nỗi Bryan Công Đỗ, một tên tép riu trong LĐCT cũng  "đang giữ hàng ngàn dô la của LĐ" (Lời Thomas Nguyễn thú nhận). Chiến thuật, chiến lược vận động như vậy quá kém cỏi, tất cả chỉ dựa vào cộng đồng người Việt ghét bỏ Madison Nguyễn mà bầu cho Dave Cortese. Thế thôi.

- Bầu cho Sam Licardo thì e ngại Madison và Chuck Reed đứng sau lưng giật dây, làm thầy dùi. Cùng lắm thì cũng thiệt hại như ông John Trần đã viết: "Chế độ Chuck.Sam.Ma là chế độ nuôi dưỡng mafia đỏ làm hại người dân Việt tị nạn và cái nghị quyết của Thuận Mạc là nghị quyết đánh gió(?) cọng sản.

- Bầu cho Dave Cortese thì chắc chắn 100% Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình hợp với LĐCT tạo thành một đám kiêu binh sẽ phá nát Cộng Đồng. Mấy người trong đó có tôi phải xin đồng hương "Đứng giận cá chém thớt". Cá là đám Tướng Bình và LĐCT. Thớt là Dave Cortese. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn. Nếu mà ứng cử viên Nguyễn Tâm đắc cử nghị viên khu vực 7 nữa thì ôi thôi, vốn liếng của cộng đồng đi đời nhà ma. Tại sao có Nguyễn Tâm thì tệ hại như vậy? Thưa, xin đọc đoạn văn ông John  Trần viết về Nguyên Tâm như sau:
  

"Các ông luôn miệng lên án Tâm Nguyễn chụp hình với Võ Văn Kiệt. Vậy xin hỏi các ông có biết tại sao VVK chết bất đắc kỳ tử tại Singapore??? Võ Văn Kiệt đã tính toán những chuyện gì cùng với những người tâm huyết quốc nội lẫn quốc ngoại? Nhóm Cộng Sản nào đã biết và đã xuống tay hạ độc thủ VVK, tại sao và tại sao?". 
 
Qua đoạn văn trên, trình độ bình dân học vụ như tôi đây cũng hiểu được là: Ông Võ Văn Kiệt đang lúc làm thủ tướng đã có tính toán sửa đổi chế độ Cộng Sản và luật sư Nguyễn Tâm là một trong những người tâm huyết của Võ Văn Kiệt ở hải ngoại. Luật sư Nguyễn Tâm ra lại hải ngoại là để làm nội tuyến cho VC Võ Văn Kiệt. Để những tên VC nằm vùng tại hải ngoại tin tưởng luật sư Tâm là Việt Cộng chính cống, lại là tay chân thân mật của Võ Văn Kiệt nên "hai anh em Cộng Sản" này chụp chung một tấm hình. Tấm hình này là một "Kim Lệnh Bài" của Võ Văn Kiệt trao cho đệ tử ruột Nguyễn Tâm. Thấy tấm hình này cũng như thấy Võ Văn Kiệt. Những tên nằm vùng tại hải ngoại vì thế sẽ cộng tác với luật sư Tâm trong công tác VC Võ Văn Kiệt trao phó.

Việc bị bại lộ nên Võ Văn Kiệt bị "Nhóm Cộng Sản " nào đó "xuống tay hạ độc thủ Võ Văn Kiệt".  Còn  Nguyễn Tâm và John Trần (John Trần phải ở trong tổ chức mới biết rành mạch đầu cua tai nheo như vậy) vẫn tiếp tục thực hiện di mệnh của thủ lãnh VVK? Hay là đã thay đổi lãnh đạo mới: Sang, Trọng, Hùng, Dũng,... hai anh đang phục vụ cho ai, bao giờ thì thủ lãnh mới theo VVK?

Theo ông John Trần tiết lộ, có thể kết luận:
  

Luật sư Nguyễn Tâm, ứng cử khu vực 7 là Việt Công chính cống, nội tuyến tại hải ngoại. 

Dù phe nào mà là Việt Cộng thì cũng giống nhau, Cám ơn ông John Trần đã cho chúng tôi biết trước ngày bỏ phiếu, 4.11.2014. 
Đồng hương cử tri, ai ủng hộ Việt Cộng thì bầu Nguyễn Tâm để ông ta làm Việt Cộng "cách khác". 
  

Kiêm Ái
San Jose cận ngày bầu cử 2014

  *
*  *
  • Mail của John Tran gởi ông Kiêm Ái
            12:02 AM (11 hours ago)                  
to me, LS, LS, TamNguyen, Tam, teresa, Tiep, Anh, Ha, Long, Nàng, Nga, Nghe, nghelu50, Nghiep, nghiep, nguyenductin, nguyenngoctien., nguyenxnam, nhan, Nhi, phamthimay, phan_man, Phuong, phuong141 
          
Ông thật không hiểu một chút nào về kỹ thuật quảng cáo và đánh bóng của các chuyên gia vận động bầu cử hay sao? Chỉ cần có nghị quyết của Sam Liccardo đáp ứng nguyện vọng của toàn thể cộng đồng Việt tỵ nạn được đại diện nhận lãnh bởi Ban đại diện cộng đồng Bắc Cali, là đủ để UCV Sam Licc tung tiền ra cho truyền thông đánh bóng, thổi phồng!...

Và Hồng ân Kiêm ái ơi, ông ngây thơ thật hay ngây thơ cuội? Ông, tôi, ông Tiên, và khoảng vài trăm người trong CD hiểu chuyện nên nắm chặt lá phiếu không bầu cho Sam. Nhưng San Jose ngoài kia, ba bôn chục ngàn cử tri Việt  đâu có hiểu chuyện như chúng ta. Họ chỉ thấy báo chí đăng hình, radio ra rả suốt tuần, Sam giúp CD cấm cửa cộng sản, v.v... thế là a lê hấp, vài chục ngàn cử tri Việt bình thường không có chút ý thức chính trị sẽ nhanh chóng bỏ phiếu cho Sam, đàn em của Chuck, đàn anh của Madison. Và đây là mục tiêu của Sam. Bởi vậy mới có chuyện mua luôn truyền thông Nguyễn Mạnh.

Tám năm trước ông Tiên vô tư theo đoan Trang góp phần đưa Madison vào thành phố. Tám năm sau ông Tiên đã bị lợi dụng, bị mua chuộc để giúp một tay giữ Madison ở lại thành phố.

Và các ông đều biết rất rõ: chế độ ChuckSamMa là chế độ nuôi dưỡng mafia đỏ làm hại người dân Việt tỵ nạn và cái nghị quyết của Thuận Mạc là nghị quyết đánh gió cộng sản. Vậy thì tại sao?!!! 

Các ông luôn miệng lên án Tâm Nguyễn chụp hình với Võ Văn Kiệt. Vậy xin hỏi các ông có biết tại sao VVK chết bất đắc kỳ tử tại Singapore???VVK đã tính toán những chuyện gì cùng với những người tâm huyết quốc nội lẫn hải ngoại? Nhóm cộng sản nào đã biết và đã xuống tay hạ độc thủ VVK, tại sao và tại sao?

Ông HỒng ân Kiêm ái, Ông không biết phải không? Xin lỗi, nhóm các ông chỉ mới đạt trình độ chửi cộng và chửi những người mang lý tưởng chống cộng trực tiếp về VN thực hiện hoài bão của mình. Các ông chưa thực sự trực tiếp chống cộng ngay tại quốc nội. Xin ngưng ngay cái trò chụp mũ và lên án những người có đường đi khác mính!!!

Hỏi nhỏ: Vương hải Nam và bầu đoàn thê tử của hắn có đến điều trần như các ông la hoảng KHẨN CẤP, NGUY THẬM CHÍ NGUY không vậy? Nhà báo Lê Bình cho biết trong phòng điều trần chỉ có 20 người và Trương Kim Anh cho biết phòng hội vắng tanh như chùa bà đanh, thì chắc tin về phái đoàn của Vương Hải Nam là TIN CÁ THÁNG TƯ phải không pháo nổ Mạc Văn Thuận? Đúng là giễu dỡ!!!
  

No comments:

Post a Comment