Uyen Vu
To
Bac Ky Di Cu
CC
Hoang hon Người Việt Sydney Nguyễn Quang Duy THU HUONG [VIDANVIET] and 71 more...
Today at 8:20 AM
Cám ơn Ông Chu Tất Tiến,
Nhờ có chuyến đi của phái đoàn Ông qua Úc mà chúng tôi nhận diện được thêm một bọn gia nô Việt cộng ở bên Úc. Những thằng chó săn đánh phá Ông theo tôi nghĩ chúng chẳng làm mất đi một chút uy tín nào của Ông, ngược lại còn tăng thêm. Vì chuyến đi của phái đoàn Ông đã làm cho bọn Việt cộng nao núng và căm tức, nên chúng mới phải ra lệnh cho mấy con chó của chúng sủa ầm lên để phá ông.
Nếu chuyến đi của phái đoàn ông vô ích, hoặc chỉ là chuyến đi du lịch chẳng ảnh hưởng gì đến bọn đầu não trong nước thì chúng đã im re rồi, và có khi chúng còn làm bộ lên tiếng chúc ông đi chơi vui vẻ đó. còn cám ơn Ông là đằng khác.
Tôi còn nhớ Cố TT Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: "Khi nào bọn Việt cộng mà chửi bới chúng ta càng nhiều tức là chúng đang bị thất bại nằng nề ở các mặt trận".
Trên diễn đàn ảo này mỗi ngày mở ra mà không có bọn chó săn chửi người chống cộng và Tôn Giáo thì hãy xét lại việc làm chống cộng của NVHN.
UV.
2014-10-28 12:25 GMT-07:00 Bac Ky Di Cu<backydicu@gmail.com>:
Chu Tất TiếnChúc bạn vui khỏe luôn.Mong bạn đừng để ý đến những bọn tay sai Cộng Sản này. Cứ "spam" tên chúng đi, thì những gì bẩn thỉu mà chúng phóng ra từ cái miệng ô uế của chúng sẽ trở lại chúng, như Đức Phật Thế Tôn đã đậy: "Nếu ai cho mình món gì mà mình không nhận thì món ấy sẽ trở lại người gửi!"Cám ơn bạn đã lên tiếng giùm. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không cần phải trả lời những thứ thô tục này. Bọn chúng chỉ biết sủa mà không biết nói. Mục đích của chúng tôi là Quốc Tế Vận, nghĩa là đến gặp các chính khách Úc để nói chuyện về Nhân Quyền tại Việt Nam, trao cho họ cuốn sách "Tiếng Nói Bất Khuất về Nhân Quyền tai Việt Nam" và đề nghị chính quyền Úc ngưng viện trợ cho đến khi nào Việt Cộng tôn trọng nhân quyền. Vì mục đích đó, chuyến đi này được sự hỗ trợ tích cựu của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu về mọi mặt. Cho nên, không phải là việc "bán sách" mà bọn xấu vẫn loi nhoi lên sủa bậy.Thực tế, từ nhiều năm nay, nếu tôi có giới thiệu và bán sách mới cũng chỉ để lấy chút tiền giúp Dân oan mà thôi.
No comments:
Post a Comment