Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 29 October 2014

LÊ HUY PHƯƠNG LÀ TÊN HOMELESS Ở IRVINE - HẮN THÚ NHẬN VÌ HIỂU LẦM EMAIL VÀ ĐÃ CHỬI PHAN VĂN PHƯỚC XẢ LÁNG

NAY XIN LỖI THÌ PVPHƯỚC LẠI MỪNG HÚM- VÌ ĐỌC MẤY LỜI NGÂY THƠ CỦA PVPHƯỚC THẤY KHÔNG TƯƠNG XỨNG VỚI NHỮNG GÌ "THẲNG THỪNG" MÀ PVPHƯỚC RA RẢ TRƯỚC ĐÂY - NÊN KHÔNG ĐĂNG./- Mt68

From: huyphuong le <huyphuong37@gmail.com>
Date: 2014-10-22 16:37 GMT-07:00
Subject: Thư xin lổiTo:phuoclienba phan <phuoclienba@gmail.com
>,
Kính gửi Anh Phan Văn Phước
Từ lâu nay, chúng ta không có tin tức thăm hỏi nhau, nhưng mỗi ngày tôi đều nhận đều những mail của anh cũng như người khác trên internet về hiện tình nội bộ anh em cựu quân nhân và cựu SVSQ Thủ Đức ở Úc Châu.

Ở xa, cũng như tôi không có quyền nhận định ai phải, ai sai trong những sự việc nêu ra, chỉ có lòng thành thật, là cảm thấy rất buồn vì anh là bạn tôi đã phải dấn thân vào những trận bút, lời văn xót xa cho đời lính lưu vong của chúng ta.

Đã có lần tôi e mail cho anh, nói là thôi, ai làm gì mặc kệ, anh chỉ nên lo cho đời sống và gia đình của Anh. Có thể đó là một quan điểm ích kỷ, trái với sự dấn thân của một người đã có những lo nghĩ về cộng đồng như Anh.

Lỗi lầm của tôi là khi thấy vì bênh vực cho quan điểm của anh, đã có nhiều nick name vào trận, do đó tôi đã có khuyết điểm nghĩ đó là của anh. Nhưng anh đã chứng minh ngoài e mail mà chúng ta thường liên lạc với nhau, những mail khác hoàn toàn không phải của anh. Với lòng tự trọng, và sự tin cậy nơi Anh, tôi thành thật xin lỗi về sự hiểu lầm trên.

Sau khi gửi bức thư đi, tôi nhận được nhiều phản hồi của anh cũng như bạn bè ở Úc, và ngay trong vợ chồng tôi cũng không vui, vì mối giao hảo của hai gia đình chúng ta quá mức thân tình. Thật tình, cũng chỉ vì qúa quan tâm đến Anh, mặc dầu trong mail có nhiều điều không vừa ý anh, làm sao để hàn gắn tình thân này.

Tôi xin thưa với Anh và bạn bè Anh, tôi không hề có ý định sang Úc một lần nữa, dù là đi thăm viếng bạn bè hay giới thiệu tác phẩm mới, vì tuổi đã cao, sức khỏe không còn nhiều, nên không hề có tham vọng tạo vây cánh hay kiếm thêm độc giả như mấy hôm nay qua những lá thư ngộ nhận, phản hồi từ Úc.

Lá thư tôi gửi đi không những làm cho anh bất bình, mà thêm chuyện vì Anh được nhiều người quan tâm, thương mến mà bênh vực, nên mấy hôm nay tôi cũng đã nhận nhiều lời chửi rủa, mạ lỵ, kể cả hăm dọa dành cho tôi, mà từ trước tới nay, ngày lính, ngày tù và ra hải ngoại, tôi chưa bao giờ nhận được. Đó phải chăng là một bài học để đời cho tôi với cái tội “chiã mũi vào chuyện người khác” hay “với bàn tay qua tận bên Úc”  như nhiều người đã lên án.

*Tóm lại, tôi xin lỗi anh về sự ngộ nhận của tôi về những nick name, xác nhận, tuy có thể đồng lập trường với anh nhưng không phải là của Anh.

* Đây là một sự lỗi lầm đáng tiếc để đời cho tôi, một người đầu đã hai thứ tóc, đã có nhiều giao hảo tốt với bạn bè.

* Nếu có thể tôi mong Anh và các nick name khác chấm dứt câu chuyện kể từ hôm nay, sau lời xin lỗi của tôi.

Thư này tôi chỉ gửi riêng cho mail của anh (Phan Văn Phước và Chị,) nhưng xin để anh tùy nghi phổ biến cho bạn bè, nếu anh thấy cần.

Huy Phương
Oct. 22,2014

No comments:

Post a Comment