VỀ QUÁN PHỞ VC Ở MELBOURNE
Chẳng có gì để hoan hô tên VC xỏ lá TRẦN VĨNH TRIỀU:
Trích y 1 ý kiến:
6.- Chúng chuyển từ màu đỏ ra màu đen, chứ không ra màu vàng.

ĐỀ NGHỊ:
Tẩy chay cái quán ấy cho nó sập tiệm. Cứ hô hào tầy chay. Vì sự phản bội vẫn còn tiềm tàng tại qúan ấy.
Đã đảo các tên tới ăn phỏ tại qúan ấy. Ăn bất cứ cái gì. Ăn cả phản bội, ăn cả ..... Họ đang gặm những cục VÀNG KHÈ và uống bát máu của đồng bào quốc nội.
VNTN lập một quán khác.
Cứ đua nhau tới vài lần. Chỉ nhúng cài muổng vào bát phở rồi bỏ ra về, không tiếp tực ăn. Vì đó là bát máu. Chụp ành cho đồng bào xem.
Thật tiếc là chúng cất mấy cái áo có màu cờ đỏ sao vàng và thay vào cái màu DU KÍCH ( màu đen). Phải khuyến khích chúng tiếp tục treo cờ đỏ sao vàng để nói rằng cái thứ DI CƯ TỊ NẠN đang uống những bát máu của đồng bào quốc nội. Xem chúng còn biết nhục là gì nữa không? Một dấu hiệu tuyến chống cọng đã rạn nứt và trên đường đổ vở.
HL
No comments:
Post a Comment