CTT CÓ CÒN ĐỔ THỪA TRẦN CAO LÃNH CẮT XÉN NỮA KHÔNG ? NGOAN CỐ VỪA PHẢI THÔI TRU TẮT TIẾNG - NÓI LÁO: " TỪ CHỐI LÊN ĐẠI ÚY ĐỂ ĐƯỢC BIỆT PHÁI HỌC QGHC" NÓI VẬY CHỈ NGHE LỌT TAI TRÂU THÔI ???./- Mt68
From:
Date: 2014-10-27 21:40 GMT-05:00
Subject: Fw: Fwd: Bình luận vắn tắt về Chu Tất Tiến
To: "Thomas D. Tran" <tdtran747@gmail.com>
Date: 2014-10-27 21:40 GMT-05:00
Subject: Fw: Fwd: Bình luận vắn tắt về Chu Tất Tiến
To: "Thomas D. Tran" <tdtran747@gmail.com>
Bình luận vắn tắt về Chu Tất Tiến
JB Trường Sơn
Lâu nay tôi đã đọc khá nhiều bài viết của Chu Tất Tiến và những bài của người ta viết về ông này. Được biết rằng ông này là người Công Giáo nhưng ông ta cũng tự hào mình là người thích hòa đồng tôn giáo và đã thân tình với nhiều vị thượng tọa Phật Giáo nên tôi cũng có nhiều cảm tình với ông vì dù sao trong cảnh nồi da xáo thịt giữa người Việt với nhau qua chiêu bài tôn giáo, ông đã làm được một việc tốt là hòa đồng để xóa bớt hận thù. Nhưng xem ra cái hòa đồng của ông đã đi quá trớn khi ông muốn hòa hợp hòa giải ngay với lũ Viêt Cọng phỉ báng Thiên Chúa, bóc lột giết chóc đồng loại và bán nước. Cũng vì thấy sự quá trớn này của ông mà tôi phải phì cười khi nghe được cái hổn danh của ai đó đặt cho ông là “Tru Tắt Tiếng“. Họ đã ví ông như con chó khàn cổ có tiếng tru tắt lịm. Tại sao lại ra nông nổi này hởi ông ?
Khi ông chưa biết gì về VC thì ông đừng nên nói bừa kẻo người ta chê ông là vô ý thức. Ông viện lẽ VC cùng da vàng máu đỏ với chúng ta cho nên chúng ta phải thương yêu chúng sao ???
Tru Tắt Tiếng
Nè, người ta đã trích lại nguyên văn câu viết của ông cho mọi người đọc như sau:
“….Trích y nguyên văn
[..."Người Việt tị nạn , tuy vẫn mang trong lòng một mối hận cho đến khi nhắm mắt, mối hận mất quê hương, mất mồ mả tổ tiên, mất nơi chôn rau cắt rốn, mất tiếng sáo diều, mất con trâu uể ỏai, mất bụi tre già, mất bạn bè, và và trên hết là mất đất đứng, nhưng không vì thế mà căm thù người Cộng Sản chỉ vì họ là người Cộng Sản. Việt Cộng cũng máu đỏ da vàng, cũng cùng tiếng gọi: "Cha, mẹ, quê hương ..."chỉ khác tư tưởng và hành động."...]
Ông có viết thiếu sót gì chăng ?? vì qua lập luận trên của ông xem ra ông hơi hụt trí khôn đó. Có phải ông cho rằng con rắn, con cá sấu, con cọp vv… cũng là vật được tạo sinh như ta cho nên ta phải yêu thương chúng vì chúng cũng được cấu tạo bằng chất hữu cơ giống như ta, cũng có xương thịt và máu như chúng ta, cũng ăn cũng thở như chúng ta ??? Nếu ông quan niệm chắc nịch như vậy thì ông có thể sống chung với loài cá sấu hay cọp beo để cùng chơi đùa giởn với nhau cho đượm tình súc vật !!! Nhở như vợ ông chết thì ông cũng có thể ôm một ả cọp cái để ngủ và cảm thấy bớt cô đơn phải không ???
Có thể vì sợ chúng ăn thịt nên ông sẽ biện bác rằng: cọp và sấu tuy giống ông về cấu tạo cơ thể nhưng không hề giống về bản năng, trí tuệ hay tinh thần vv… cho nên không thể chung đụng được, hôn phối giữa ông và ả cọp cái ắt sẽ tạo ra một bộ xương người trắng hếu với cái đầu lâu cười nham nhở: Đó là bộ xương của Chu Tất Tiến còn sót lại sau khi đã yêu đương dâng hiến nhục thể của mình để nuôi ả cọp cái mến yêu đó.
Trở lại vần đề, VC tuy có thể xác da vàng máu đỏ như chúng ta nhưng chúng có tâm hồn hoàn toàn khác biệt: Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa đấng tạo hóa thì chúng lại phỉ báng Ngài, chúng ta chiến đấu để giữ gìn đất nước thì chúng xâm lăng chúng ta dể cướp nước và dâng cho ngoại bang, chúng ta chạy trốn chúng thì chúng rượt theo dùng đại pháo bắn vào chúng ta cho tan xương nát thịt, chúng ta đầu hàng thì chúng bắt giam chúng ta cho chết ở vùng rừng sâu nước độc, trong khi chúng ta khóc lóc về những thân nhân bị chúng chôn sống thì chúng lại làm lễ ăn mừng chiến thắng về sự tàn sát này, chúng ta bỏ nước ra đi để tìm nơi an cư lạc nghiệp thì chúng chạy bám theo sau để bòn rút tiền bạc của chúng ta và phá hoại sự an vui đoàn kết của chúng ta.
Phải chăng Chu Tất Tiến có thể yêu thương cái thứ đồng loại chỉ giống về ngoại hình mà nội tâm thì hoàn toàn khác hẳn như súc vật và ác quỷ hay sao ?
Viết như trên là để nói cho Chu Tất Tiến hay rằng ông hoàn toàn sai lầm. Vậy mong ông mau hồi tâm chuyển ý để cải chính cho những luận điệu xuẩn động như đã trích trên của ông.
Tôi khá nghi ngờ khi nghe luận điệu hòa giải với Việt Cọng của ông cũng như của Trúc Hồ, và tôi nghĩ rằng chắc các ông đã bị tuyên truyền méo mó và nhồi sọ bởi một số giáo huấn lệch lạc của các giáo sĩ Công Giáo. Đừng tưởng họ là giáo sĩ mà họ ăn nói trung thực và đúng với lý tưởng ngay lành của nhân loại. Họ còn thua người trần tục rất nhiều vì họ đã được đào tạo một cách khiếm khuyết thiếu hẳn kinh nghiệm thực tế của đời. Chẳng hạn Giáo Hoàng Phanxicô thì nói : “Tôi đã gặp gở nhiều người Mác-Xít trong đời tôi mà họ là người tốt thì tôi không cảm thấy bị xúc phạm.” Đối với dân Việt thì câu nói của Ngài quả là trật lất vì dân Việt đã tận mắt thấy Việt Cọng xấu xa ghê tởm như thế nào và họ đã quá bị xúc phạm bởi bàn tay đẩm máu của bọn chúng.
Chỉ vì Giáo Hoàng không có cơ hội sống ở Việt Nam, ở Trung Quốc hay ở trong các trại tập trung ở Siberia bên nước Nga cho nên đầu óc còn mộng tưởng non nớt. Đối với các Ngài, Cọng Sản chỉ là những nhân vật tưởng tượng có lòng tốt như ở chuyện tiểu thuyết “Don Camillo” trong đó tên xã trưởng Peppone là người Cọng Sản được mô tả là ranh mảnh nhưng trung thực.
Chu Tất Tiến cũng như Trúc Hồ có lẽ đã đọc bỏm bẻm được câu trong kinh thánh nói rằng “hãy yêu thương kẻ thù”, nhưng vì không hiểu ý nghĩa thâm sâu của câu nói này cho nên phải bấm bụng nói ra những lời đạo đức giả, “xem bọn VC như anh em“, nhưng thật tình các người quá cạn trí khôn để không hiểu rõ “chữ kẻ thù” mà Đức Jesus nêu ra trong thánh kinh là như thế nào cả.
Tại sao trong thánh kinh đức Jesus lại kể chuyện về ngày phán xét rằng “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.” (LK 19:27) hoặc “Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết chìm. (Matthew 18:6)
Vậy ai là kẻ thù cần phải yêu thương và ai là kẻ thù cần phải tiêu diệt ?
Theo hai câu dạy của Đức Jesus thì chúng ta biết rằng những kẻ phỉ báng Thiên Chúa là những kẻ đáng chết phải tiêu diệt, và những kẻ tuyên truyền điều phi nghĩa xấu xa khiến cho người ngay lành hư hỏng sa đọa không còn giữ được sự trong sạch ngay thẳng của mình thì bọn này cũng đáng ném xuống biển cho chết. Vậy tụi Việt Cọng có mang hai cái tội trên không ?? Đúng là chúng đã phạm cả hai tội, chúng vừa phỉ báng Thiên Chúa, vừa làm cho cả dân tộc Việt hư hỏng và suy đồi về đạo đức cho nên chúng thuộc về loại kẻ thù phải tru diệt. Riêng những kẻ thù nào không phạm hai tội trên thì chúng ta phải yêu thương cầu nguyện cho chúng trở nên tử tế hơn vì chúng chưa phạm tội phải chết.
Vậy hai con chiên Chu Tất Tiến và Trúc Hồ sao lại dám bênh vực cho lũ Việt Cọng gian ác này để hòa đồng với chúng như anh em, tự xem mình cùng huyết thống với chúng ?? Người ta sẽ đi rêu rao rằng “Chu Tất Tiến mang huyết thống của Việt Cọng”, như vậy là quá đúng phải không, còn gì phải chối cải ???
Phải chăng hai người này đã từ bỏ ân huệ được truyền máu thiêng liêng của Đức Jesus để được làm con của Thiên Chúa, rồi vội vả chạy theo làm bạn huyết thống với lũ Việt Cọng con cái của ma quỷ để mong đoàn tụ với nhau dưới hỏa ngục ??
Đó là những lời vắn tắt khuyên Chu Tất Tiến hồi tâm, nếu vẫn ngoan cố chạy theo lũ quỷ ma Việt Cọng thì hẳn ông đã tự biến mình thành con chó Tru Tắt Tiếngrồi. Quả là một tương lai ảm đạm cho ông !!!
Thomas D. Tran
Không Nói, Không Viết, Không Làm
những gì có lợi cho cộng sản.
No comments:
Post a Comment